Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Thắc mắc, góp ý >> Bút Tre…Ông Là Ai?

 Bấm vào đây để góp ý kiến

1

 lynhat
 member

 ID 58921
 02/15/2010



Bút Tre…Ông Là Ai?
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Thơ của Bút Tre bắt đầu từ giai đoạn kháng chiến chống Pháp ở Miền Bắc, đến thời xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa ở Miền Bắc, đi qua cuộc kháng chiến chống Mỹ, rồi cho đến hai miền Nam Bắc thống nhất và tiếp tục theo chân người Việt di tản ra hải ngoại.

Bút Tre ông là ai?


Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 langdong008
 member

 REF: 520985
 02/15/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Chào Lynhat và các bạn !

Nếu muốn biết về "Nhà thơ của dân gian - Búttre" ,xin mời các bạn tìm đọc cuốn sách "BÚT TRE -THƠ VÀ GIAI THOẠI" của Ngô Quang Nam .
Ngô Quang Nam ,nguyên là giám đôc Sở văn hóa thông tin tỉnh Phú thọ-Bắc Việt nam .Ông cũng đã là cán bộ đưới quyền của Bút Tre -Khi Ông Bút Tre là "Trưởng ty văn hóa" (Tên gọi cũ của Sở văn hóa thông tin)của tỉnh Phú thọ.
Bút Tre tên thật là Đặng Văn Đăng ,Quê Ông ở huyện Cẩm Khê ,tỉnh Phú thọ .Ông học xong Tú tài toàn phần thời Pháp thuộc . Ông tham gia kháng chiến chống Pháp -Là "Thông dịch viên" của hội nghị Trung Dã (Địa phương thuộc tỉnh Thái Nguyên) khi Quân cách mạng đàm phán với đại diện quân đội Pháp...
Hòa bình ,Ông đã từng làm thư ký đại sứ Việt Nam ở Bun Ga Ri ,Làm thư ký cho Nhà ngoại giao Ung Văn Khiêm của chính phủ VN . Trong những năm xây dựng hòa bình ở Miền Bắc VN ,Ông làm Trưởng ty văn hóa tỉnh phú thọ ; và ông sáng tác Thơ . Trong thời kỳ cuộc chiến tranh giữa hai miền Nam-Bắc và lực lượng Cộng sản với Quân lực Hoa kỳ ,Ông đã là "Tác giả" phát động phong trào "Tiếng hát át tiếng bom" .
Thơ của Ông ,thời đó ,cũng không ít người chê bai .
Có người khuyên Ông nên nhờ "ÔNg nhà thơ Bác học" hồi đó sửa thơ hộ ,Đặng Văn Đăng trả lời ngay :"Ông ấy sửa sao được thơ tôi . Thơ Ông ấy là "Thơ Bác học ",còn thơ tôi là "Thơ dân gian" Bút tre :...Theo phân tích của Ngô Quang Nam thì thơ Bút Tre có 7 lối (7 dạng). Ví dụ như lối : hoan hô ,lối bẻ câu gãy chứ ,bỏ dấu ép vần ,nói lái ...
Thơ Ông rất gần với quần chúng nhân dân ,Lối xuất khẩu thành thơ ,ứng đối ngay ,không câu nệ về Niêm luật . Thơ Ông cũng gần với "Hò vè dân gian" .
Thú vị là : Theo lối của But Tre ,mọi người ,từ chị nông dân trên đồng ruộng,anh công nhân trong nhà máy ,trên công trường ,đến những người lính hành quân ra trận ,trong khoảng im vắng giữa các trân chiến... Đều tự "Bịa ra" mấy câu thơ theo lối Bút Tre để vui cười với nhau cho quên đi nỗi vất vả gian nan...
Sau này ,nghiên cứu về lối thơ Bút Tre , Người ta mới thấy cái hay của nó mà đã gọi là "TRường phái thơ Bút Tre" . Có "Nhà thơ Bác học" cũng phải có cái nhìn mới về thơ Bút Tre qua mấy câu:
Hoan hô Đồng chí Bút Te
Thơ phú ngang phè mà lại rất hay ...
Báo Tiên Phong -Tờ báo của thế hệ trẻ Thanh niên việt Nam đã phát động một thời gian dài... Làm thơ "Bút Tre trẻ"; Đông đảo các bạn đọc đã hưởng ứng rầm rộ .
Bút Tre ,ông có lối sống rất giản dị ,bình dân và liêm khiết .
Về hưu ,ông lui về quê hương sống trong ngôi nhà tranh đơn sơ...rồi mất ở quê nhà .
Sở văn hóa thông tin tỉnh Phú thọ đã chi kinh phí xây dựng phần mộ của Ông đẹp,khang trang ...Lưu giữ phần mộ lâu dài cho một người như thế : Nhà thơ Bút Tre !
Xin có đôi lời tóm tắt giới thiệu như vậy ,xin hẹn khi khác sẽ giới thiệu một số thơ của Bút Tre để các bạn tham khảo .


 

 tthanhthanh
 member

 REF: 520991
 02/15/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Anh Lang nói về Bút Tre rất đầy đủ.

Xin cảm ơn anh.

1 cái kiss cho đầu năm ... 1 cái thui nha.

Đầu nằm 1 kiss lấy kên.
Không cần kiss trả "vung lền" kiểu Bút Tre.

hihii


 

 langdong008
 member

 REF: 520997
 02/15/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Đầu nằm 1 kiss lấy kên.
Không cần kiss trả "vung lền" kiểu Bút Tre.
AK47 (thanhthanh)


Hoan hô cô Bé tên A
K vô để kiss hay ..."là" muốn tinh ? (Muốn... Tình)
Làm anh Lang bị "Giật mình"
Cứ ngỡ em muốn "Kết Tinh" (Kết tình) với ành (với anh) .
Anh bạc tóc ,em đầu xanh
Sợ em sả súng đoành đoành ...Anh hai (anh hãi)
Từ chập tối ,tới sớm mai
Nằm bên anh ,cứ "Thở dai" (thở dài)...Tại chì (tại chi)???
Nếu "Linh thiêng" ,hãy nói đi !


he he ! 1-0 rồi đó nha !


 

 tthanhthanh
 member

 REF: 521002
 02/15/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Anh Lang hổng phải Bút Tre.
Mà sao anh viết hổng chê chút nào.
Thở dài bởi tại làm sao.
Bút không còn mực , nàm thao cưng nè (cứng).

Giống Bút Tre chưa anh...
1 đều.

hihii


 

 langdong008
 member

 REF: 521049
 02/15/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Viết nhiều nên Bút hết "Cưng" (cứng)
Xin em ,em hãy thôi đừng "Thở dai" (thở dài)
Anh hứa rằng sáng sớm mai
Sẽ bơm đầy mực ,em sài vô tư !
Từ nay anh giữ khư khư
Không cho ai mượn ,bấy chừ riêng em
Một mình sài ,hổng thòm thèm
Anh cho hẳn để em đem sang Mỳ (Mỹ)
Ở đời ,ai đã mấy khi
Một mình một Bút ,cất ky (kỹ) dùng dần ! he he

2-1


 

 mai77
 member

 REF: 521078
 02/15/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Mai77 mến chúc anh Lynhat một Năm Mới Mạnh Khoẻ - Thành Công - Như Ý Cát Tường nghen!

happy new year Pictures, Images and Photos


 

 lynhat
 member

 REF: 521097
 02/15/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Cảm ơn anh Langdong008 cho biết tên thật của tác giả thơ Bút Tre.

Thơ Bút Tre là phải nói, chớ không thể ngâm được. Bởi vì ngâm nó chẳng ướt thêm mà đọc thì mất đi cái vẻ trào phúng của nó. Nói phải có người nghe, nếu không có người phê bình là kẻ dở hơi, cứ lảm nhảm mấy câu lục bát trật chìa. Chắc có lẽ trong nền văn học truyền khẩu thơ Bút Tre là “nhà thơ dân gian”, được phổ biến rộng rãi nhất. Hiện tượng đó chắc cũng dễ hiểu bởi vì tác giả chẳng phàn nàn gì khi người ta sửa thơ của mình và cũng không thắc mắc chút nào khi thiên hạ người ta cứ gán bừa những câu thơ đó là Bút Tre.

Đây là một đoạn bài thơ chính thống, nguyên vẹn của Bút Tre về lịch sử Đảng:

Hoan hô đồng chí Võ Nguyên,
Giáp ta thắng trận Điện Biên trở về.
Hoan hô ông Tạ Đình Đề,
Trước là điệp ngụy nay về với ta.
Hoân hô đồng chí Quản ba,
Trước là thổ phỉ sau ra hàng mình.
Hoan hô bà Nguyễn Thị Bình,
Bà đi Pa-rỉ dân tình phấn khơi….

Bút Tre cẩn thận ghi thêm phấn khơi tức là phấn khởi vì sợ dân tộc thiểu số đọc không hiểu.

Thật là ngộ! Thơ gì mà cứ cắt xén thoải mái, dấu diếc lung tung, chẳng kể đúng sai văn phạm nhưng ý nghĩa thì rõ ràng, đúng niêm luật bằng trắc.


 

 lynhat
 member

 REF: 521098
 02/15/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Cảm ơn Aka47 ghé thăm.

Chúc Mai77 năm nay tình duyên phơi phới, hạnh phúc thăng hoa nhé.

 

 mainuong1
 member

 REF: 521156
 02/16/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Hoan hô anh ở phương xa
Trước là vượt biển sau ra nước ngoài
Siêng năng chăm chỉ hơn ai
Thông minh chịu khó thần tài đến thăm
Thần lộc cũng thế đến nằm
Chềnh ềnh trước cửa quanh năm tháng ngày
Gia đình hạnh phúc vui thay
Rảnh rỗi anh đến nơi này góp vui................hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhiiiiiii.....


EM TẬP LÀM THƠ BÚT TRE TẶNG ANH NĂM MỚI NÈ ANH LYNHAT UI ........hhhhhhhhiiiiii..............


 

 emditimai
 member

 REF: 521168
 02/16/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Đầu xuân tặng chú !

Hoan hô cái chú Nhất ly (Lý Nhất)
Bôn ba hai ngoại(hải ngoại= trong nhà có 2 gái) cực kỳ sương ghê (sướng)
Ham làm nên mau giàu ghê
Cứ nói Lý Nhất ai chê được nào ?
Ở xa nhưng cứ lao xao
Xân xi bớt chút hầu bao gửi vê(về)
tăng thêm một chút tình quê
Xóa đi bất hạnh tái tê của người
Nhất Ly mong muốn nụ cười
Luôn luôn có tới muôn mgươi(người)hiểm ngheo (nghèo)....



 

 lynhat
 member

 REF: 521291
 02/16/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Mainuong1,

Anh thì học hỏi theo lối chỉ dạy của ông Bút Tre. Tự mình đưa ra mục tiêu "Goal", cố gắng thi đua với chính mình, chẳng muốn ganh đua vơi ai cả.

Thi đua ta quyết thi đua
Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
Hàng đầu rồi biết đi đâu
Đi đâu không biết, hàng đầu cứ đi.
- Bút Tre
Hì,hì,hì...

Năm mới xin chúc Mainuong1 làm ăn phát tài và tràn đầy yêu thương.


 

 lynhat
 member

 REF: 521292
 02/16/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Chào chị Emditimai,

Xin cảm ơn về những lời khen của chị. Từ trẻ đến già, ai ai cũng sung sướng khi được khen và em thì cũng không ngoại lệ. Phải chi em có tài làm giầu như vậy cũng đỡ, má sấp nhỏ có thêm vài chục tiền chợ mỗi tuần! Em thì nghèo rớt mồng tơi, nhưng hay huênh hoang về địa vị, tài sản không có thật của mình ở xứ người :

Ở đây cày hộc máu mồm,
Về làng ông thổi gió nồm phải thua!
- Bút Tre
Hì,hì,hì...

Năm mới xin chúc chị Emditimai luôn luôn tươi trẻ và tràn đầy sức sống.


 

 nuagoicodon
 member

 REF: 521300
 02/17/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
...Anh đi công tác pờ-lây
Cu dài dằng dặc biết ngày nào ra...bút tre

...liên hoan có một nải chuồi(nải chuối)
Ra đi nhớ mãi cái buồi(buổi) hôm nay..bút tre


chúc cả nhà vui.


 

 lynhat
 member

 REF: 521303
 02/17/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Anh Nuagoicodon nói rất đúng. Bút Tre chia sẻ với nỗi nhớ mong của những người vợ trẻ ở Miền Bắc ngóng chồng công tác mịt mù trong Miền Nam mà không biết ngày nào mới được đoàn tụ gia đình dù đất nước đã thanh bình :

...Anh đi công tác pờ-lây
Cu dài dằng dặc biết ngày nào ra...
- Bút Tre


 

 trangchieu09
 member

 REF: 521412
 02/17/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Lynhat hỡi !
Câu "Anh đi công tác..."
Là của "Bút Tre - Trẻ" đó ! Hổng phải Bút Tre thiệt mô .Nguyên văn thế này nè:

Anh đi công tác Pờ Lây
Cu dài dằng dặc biết ngày nào vê ?
Lại còn ghé thăm Ban- Mê
Thuột xong một cái ,lại về với em !!!
***
Đây nữa (cũng của Bút Tre-Trẻ) :
Khi đoàn du lịch về tới Mũi Né ,đứng trên lầu của khách sạn nhìn ra bãi biển ;một du khách ngẫu hứng Bút Tre thốt lên:

Đoàn vừa về tới Mũi Ne
Ngó ra bãi biển ,toàn ..."Ghe loại bừ" !

Đa - Thi ở Sài Gòn ,đi du lịch Tuần châu -Hạ Long -tỉnh Quảng Ninh ,Thấy tỉnh Quảng Ninh mở Hải cảng Cái Lân ,hàng hóa xuất -nhập khẩu vào ra cảng cứ nườm nượp như mắc cửi ,Anh ta cũng "Ngẫu hứng Bút Tre" thốt lên(Cấm cười to) :

Không đi ,không biết Quảng Ninh
Đi thì mới biết ..."Cửa mình mở ra"
(Ý tác giả muốn nói là :Cửa khẩu -cảng- của tỉnh mình -Quảng Ninh)
Hàng gần cho chí hàng xa
(Hàng hóa của tỉnh QN cũng như các tỉnh lân cận)
Nếu muốn xuất được ,phải qua ..."Cửa mình"
Hàng thô cho chí hàng tinh
Đã qua "Cửa mình" thì ...Phải xuất ngay !!!
(kẻo bị phạt tiền lưu kho)
..........................
Còn nhiều và nhiều lắm lắm ,hẹn khi khác nha !


 

 lynhat
 member

 REF: 521694
 02/19/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Cảm ơn Trangchieu09 tặng cho vài vần của Bút Tre.

Ở “Miệt Dưới”, “Down Under” này, những người tỵ nạn vất vưởng trên đất khách, chịu nhiều điều thua thiệt, ngôn ngữ lạ tai, và phải làm lại từ đầu bằng hai bàn tay trắng. Bút Tre chia sẻ với họ bằng thơ (chứ bằng gì nữa!), và mang một chút đa văn hóa trong ngôn ngữ :

Đi chơi cho biết Play-cu,
Đến nơi mới thấy căm thù Playboy.
Playboy lắm bạc enjoy,
Còn mình nghèo rạc nên ngồi…play cu!
- Bút Tre


Ghi chú : Tiếng Ăng-Lê
Enjoy = giải trí
Play = chơi


 
  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network