Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Thơ tình yêu >> Ấy ơi

 Bấm vào đây để góp ý kiến

 hoami09
 member

 ID 70662
 12/26/2011



Ấy ơi
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien












------------------------------------------

-


saothenhi -
REF: 587457 -
Date:01/30/2011



Cháu rất cô đơn và bất lực về bệnh tật .chán nản về tình yêu. bằng chứng là cháu đã phải tự lập ra ních tennhaque để tự yêu thương .làm thơ tán tỉnh chính mình.
cả DĐ này những thành viên cũ ai chả biết tennhaque là mialau chứ?


--------------------------------------

saothenhi
member

REF: 603157
06/12/2011





thằng tannhàque mày chỉ là con rồi mà thôi. tao ko hiểu đàn ông như maỳ mà luôn bám theo váy tao để ngửi dắm hả? tao khinh mày có bao giờ thèm nhắc đến tên mày đâu mày đau đáng để tao ko thèm quan tâm. .sao mày ngu thế cứ bám theo tao.mày thích tao quá nên mới như vậy đúng ko??? nhưng tao thì ghét mày lắm và khinh bỉ maỳ nữa. từ nay tránh xa tao ra .tao ko coi mày ra gì đâu nha.
HE HE HE ôi đờn ông có dăm bảy loại mày tự nhận đi mày là loại gì????

CON CHÓ TÊN NÀH QUÊ KIA. TỪ NGÀY BÀ THAM GIA DĐ .BÀ CHƯA BAO GIỜ BIẾT LẬP MỘT NÍCH NAM NÀO ĐỂ TỰ VÀO BÊNH VỰC HAY ĐÁNH BÓNG BÀ CẢ. MÀY NÓI SAI THÌ TRỜI PHẠT MÀY.
VỚI NHỮNG LỜI LẼ NHƯ THẾ NÀY??? MÀY ĐÚNG LÀ LOẠI ÔNG MẶC VÁY. ĐÀN ÔNG GÌ MÀY KIA CHỨ??? CHÓ DẠI THÌ ĐÚNG HƠN
ĐÀN ÔNG ÀM GHEN TỴ TỪ CÁCH ĂN MẶC CỦA BÀ. TỪ KHUÔN MẶT .MÁI TÓC CUẢ BÀ .NGHI NGỜ QUÁ NẾU ĐÚNG ÀMY LA ĐÀN ÔNG THẬT THÌ ÔNG TRỜI NẶN NHẦM ĐÓ CON CỨ NGỒI ĐÓ ÀM GHEN TỴ CHO ỨC MÀ CHÍT DI NHA




matnhung415
member

REF: 487995
10/04/2009
i
MAI YẾN HỒNG... có thể nào em giử im lặng và ngưng tranh cãi để mọi người được thanh thản và cho bầu không khí giảm căng thẳng được không.em không cảm nhận được NHIPCAUDUYEN đả quá nhiều phiền toái và bầy nhầy lắm rồi sao.

anh cám ơn em nếu em có thể làm được điều đó.

MẮTNHUNG415











Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

1  2  3  4 Next Page  Xem tat ca - Xem Tung trang  
noel




Ấy ơi ...

Ấy ơi năm cạn tháng tàn
Lạc nhau giữa những dọc ngang đường đời
Xuân đi xuân lại tới rồi
Thơm mùi áo mới nụ môi ngọt hồng

Ấy ơi chùm gió cuối đông
Đùa cho lọn lóc bồng bềnh chân mây
Ước gì dan díu ngón tay
Khẽ cuồng si với tình say mặn nồng

Ấy ơi hấng xác pháo bông
Trầu têm cánh phượng nghe lòng bâng khuâng
Cuối câu lục bát xoay vần
Đổ màu hạnh phúc cho lần tương giao

Ấy ơi cánh én nghiêng chao
Dừng chân ấy nhé thì thào khúc duyên ...



doi tim vang

Hí hí ...Tủn ưi , mén cảm ơn Tủn nhìu hí , hình đẹp quá , mà nghĩ hỏng ra chiện gì hết á ...hi hi

 hoami09
 member

 REF: 622346
 12/26/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai






Ngổn ngang

Gần thêm chút nữa Ấy ơi
Cho em chạm lại bờ môi ngọt ngào
Trăng non lấp lửng bên rào
Bóng chênh chếch bóng ngàn sao thẹn thùng

Đường gần cho gió về chung
Ướp hương hoa sứ ngợp thung lũng vàng
Gối buông sợi tóc ngổn ngang
Sợi xanh như cỏ đợi sang ráng chiều

Gần thêm chút nữa Anh yêu
Chạm từng hơi thở cô liêu tháng ngày
Chạm từng đốt nhỏ ngón tay
Xin lần trả nợ tình vay muộn màng







 

 langdong008
 member

 REF: 622349
 12/26/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Ấy ơi ...

Ấy ơi năm cạn tháng tàn
Lạc nhau giữa những dọc ngang đường đời
Xuân đi xuân lại tới rồi
Thơm mùi áo mới nụ môi ngọt hồng
hoami09

ƠI !
Thôi thì "Tận nguyệt niên tàn"
Hai người đôi ngả còn màng nỗi chi.
Đường ai thì kẻ nấy đi
Kiếp sau hẹn gặp mong chi kiếp này !

(Bông đùa thôi nhé ,hẹn mai gặp nhau).


 

 tesongg
 member

 REF: 622357
 12/26/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Gần thêm chút nữa Ấy ơi
Cho em chạm lại bờ môi ngọt ngào
Trăng non lấp lửng bên rào
Bóng chênh chếch bóng ngàn sao thẹn thùng

HOAMI09

Xuân này rượu ngọt hương nồng
Trăng tròn nà nuột môi hồng mọng tươi
Ấy ơi nâng chén đôi mươi
Cùng say trong tiếng vui cười ấy ơi

Ts ghé entry chị Hoami09 đọc thơ. Entry chị hình ảnh lúc nào cũng đẹp quá nha . hihihihi


 

 hoami09
 member

 REF: 622372
 12/26/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



hí hí ...mén chào Huynh Langdong nè , cảm ơn Huynh ghé thăm và tặng thơ cho mén ha . Năm hết tết đến (tết tây á ) mén xin chúc Huynh và gia đình nhiều niềm vui và sức khỏe nha ...






ƠI !
Thôi thì "Tận nguyệt niên tàn"
Hai người đôi ngả còn màng nỗi chi.
Đường ai thì kẻ nấy đi
Kiếp sau hẹn gặp mong chi kiếp này !

(Bông đùa thôi nhé ,hẹn mai gặp nhau).
(Huynh Langdong)


Ngày mai

Ngày mai lại một ngày mai
Chiều giăng nắng nhạt phôi phai hẹn hò
Ấy ơi đổi nửa bến mơ
Cho thuyền cập bến cho thơ mặn nồng
Thả từng chùm nhớ mùa đông
Khép vòng tay ấm mặc giông gió đùa
Ngày mai hình lẻ bóng thưa
Thì thôi Ấy nhé cũng vừa tình nhau




 

 minhtri29
 member

 REF: 622385
 12/26/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
ẤY À ...

Âý ơi đông giá dần tan
Gặp nhau mạng ảo xốn xang tình đời...
Đông qua xuân mới tới rồi
Dáng kiều xuân,nụ cười tươi,má hồng .


Âý ơi nắng hửng vừng đông
Thả làn gió nghịch tóc bồng mây bay
Như là tiên nữ về đây
Ai nhìn ai tỉnh ai say,xao lòng...


Âý ơi ước pháo nổ không
Tiệc vui hai họ ,động phòng phúc duyên ?
Trai anh hùng,gái thuyền quyên
Trăm năm hạnh phúc thiên duyên,phúc lành !


Âý ơi,én liệng trời xanh
Thầm thì ấy nhé ,yêu anh ấy à...



To : Mén ơi...
Anh về rồi nè,anh đã hoàn thành n/vụ đạt thành tích 1 HCB và 3 HCĐ
tuy chưa được như anh mong muốn đạt HCV do trọng tài thiên vị đấu thủ
nước chủ nhà Inđô Mén ạ nhưng anh rất vui vì anh đã thắng cả VĐV Inđô
vô địch OPEN từ TT1-TT5,thắng cả VĐV Inđô đã thắng anh 2 trận trước do
trọng tài thiên vị,trận đấu đồng độiViệt nam-Indonexia anh đã thắng lại
tuyệt đối các đấu thủ nước chủ nhà Men ạ.
Nhân dịp giáng sinh và đón xuân mới anh chúc Mén luôn vui vẻ,xinh
đẹp,nhiều niềm vui,thành đạt trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống và tình yêu Mén nhé,thân mến.



 

 anhyeumaimai5
 member

 REF: 622414
 12/26/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Ấy ơi ...

Ấy ơi năm cạn tháng tàn
Lạc nhau giữa những dọc ngang đường đời
Xuân đi xuân lại tới rồi
Thơm mùi áo mới nụ môi ngọt hồng

Ấy ơi chùm gió cuối đông
Đùa cho lọn lóc bồng bềnh chân mây
Ước gì dan díu ngón tay
Khẽ cuồng si với tình say mặn nồng

Ấy ơi hấng xác pháo bông
Trầu têm cánh phượng nghe lòng bâng khuâng
Cuối câu lục bát xoay vần
Đổ màu hạnh phúc cho lần tương giao

Ấy ơi cánh én nghiêng chao
Dừng chân ấy nhé thì thào khúc duyên

Hoami09
………………………….

Xuân về

“Ấy ơi” ai lại khéo đùa
Để vành trăng khuyết về hùa cùng em
Lạc nhau khua trống thổi kèn
Miệng hô lớn tiếng anh liền tới ngay

Dìu nhau đan kín ngón tay
Cây si anh đã trồng ngay trước nhà
Dưới gốc anh để chậu hoa
Nụ hồng nồng thắm mặn mà mắt môi

Tin rằng ai đó hiểu rồi
Xuân về én liệng “Ấy ơi” tương đồng
Bỏ công trang điểm má hồng
Sắt son ghi dấu ruộng đồng xanh tươi

aymm


 

 mai77
 member

 REF: 622421
 12/26/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Ấy ơi, là ấy ấy ơi
Xuân về ấy đẹp rạng ngời bên hoa
Bao chàng liếc dáng ngọc ngà
Mơ ngày pháo nổ họ hàng chúc ca...


Chị M nặn mãi mới có từng ấy câu..hì...
Vào đọc thơ Mén thấy tình yêu đôi lứa thật dịu dàng,nhẹ nhàng ,lãng mạn...

Chúc Mén một năm mới hạnh phúc nhé!


 

 aka47
 member

 REF: 622425
 12/26/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Ngày chị HM có chồng... vợ chồng còn bẻn lẻn ghê lắm hổng dám kêu anh em như người ta.

Anh chồng làm việc ngoài vườn , cuốc đất mồ hôi mồ kê , chị HM e lệ ra kêu chồng vô ăn cơm.

- Ấy ơi... vô ăn cơm nè.
- Ai kêu ấy đó?
- Thì ấy kêu ấy chứ ai ...

Ui chao ui... nghe sao mà dễ thương chi lọa.

Giờ đây mỗi lần chị HM nhớ 2 từ ẤY ƠI mà xao xuyến cả tâm can.

Mỗi lần nhớ tiếng ẤY ƠI.
Nghe xao xuyến lạ suốt đời vẫn yêu.

hihii


 

 tennhaque
 member

 REF: 622428
 12/26/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


xuan gif




Ấy ơi ...

Ấy ơi ! Năm hết đến rồi
Câu thơ xin ngỏ những lời đắm say
Tình yêu gởi gấm trên tay
Lần trên làn tóc đan vào ưng không

Ngày chung duới ánh duơng hồng
Đêm trăng đối ẩm chén nồng quỳnh tuơng
Ấy ơi ! thơm quá làn huơng
Hồn nghe ngây ngất tình nuơng say tình



Giá chi mai đuợc cô mình




doi tim vang

Ấy ơi - hihi thuơng ấy nhứt nhà lun



 

 tennhaque
 member

 REF: 622525
 12/27/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


pt1
ngủ đi em
Gối đầu mộng với vì sao
Ngủ đi em nhé ngọt ngào tiếng ru
Ngoài kia trời gió suơng mù
Thơ anh canh giấc ngoan nào à ơi !

Ngủ ngon nha Ấy ơi !
pt3



 

 hoami09
 member

 REF: 622554
 12/28/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


hí hí ...Té sông ưi , khi mô rảnh rỗi , Té Sông nhớ ghé đây chơi nữa nha . Mấy bữa nay mén hơi bịnh bịnh nên hỏng kịp níu chưn Té Sông ở lại á . Sắp tới tết dzùi , mén chúc Té Sông học hành tấn tới , nhiều niềm vui và như ý trong cuộc sống héng . Thương thương , mén
















Hẹn thề


Ấy ơi rót mật vào môi
Bằng cái liếc khẽ bồi hồi lắm cơ
Ngoài kia sợi nắng ươm tơ
Sợi thương sợi nhớ còn bơ vơ kìa
Ngược đường tình đợi xẻ chia
Ấy ơi nhấp cạn trăng khuya hẹn thề

















 

 hoami09
 member

 REF: 622639
 12/29/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


hí hí ...mén chào Anh Minh Trí nè , cảm ơn Anh Minh Trí ghé chơi còn tặng thơ cho mén nữa nha . Tiện đây mén cũng xin chúc mừng Anh đã đi thi đấu đoạt được nhiều giải thưởng . Mến chúc Anh Minh Trí tiễn năm cũ , đón năm mới với nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe hí . Kính mến , mén






Chạnh buồn

Ấy ơi dăm miếng trầu cau
Mong lần dạm ngõ có nhau trong đời
Nón nghiêng chờ Ấy buông lời
Vò bâu áo lụa lậy trời đừng mưa

Bây giờ lật lại chuyện xưa
Trời mưa ướt áo Ấy đưa ai về
Lạnh lòng từ buổi mưa hè
Trăm năm duyên nợ chỉ ve chạnh buồn






 

 hoami09
 member

 REF: 623107
 01/02/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


hí hí ...mén chào cả nhà mình nè . Thời gian qua mén hong có vào chúc tết và làm thơ chậm trễ , mén xin lỗi cả nhà héng . Số là cái nét của nhà mén bị chê là íu xìu nên mấy chú nùn quyết định đổi nét mới mạnh hơn , xui là đổi vào cuối năm , nên gặp nhìu trục trặc . Ai cũng muốn nghỉ tết nên nhà mén đành chịu tới cuối tuần này mới có nét , có fon ...hì hì . Nhờ hỏng có nét , mén đã cai được bịnh ghiền nét dzùi nha ...há há .

Có nhìu ngừi nhớ mén lắm phải hong nà ...hi hi

Sớm nay mới dô hãng , chưa chi nhựn được tin dzui rồi nè . Ông Sếp của mén bị đau lưng vì cái tội vác con lên đi nhong nhong . Bi giờ Sếp nằm bẹp ở nhà , tha hồ mén đi ve chai ...há há . Khi nào Sếp fon dzô dzặn dzò thì mới bắt đầu làm việc á ...khì khì


 

 minhtri29
 member

 REF: 623119
 01/02/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
MÙA XUÂN VÀ EM...

Tặng em yêu

Trái đất giao mùa,đông đã tan
Nụ biếc chồi xanh đón xuân sang
Hương xuân dịu ngọt,bâng khuâng quá...
Ánh mắt ,tình em sao chứa chan ?


Mưa gió mùa đông,mây đã tan
Trời xanh mây trắng,nắng tươi vàng
Anh nắm tay em,cùng đi tới
Với tình yêu,kiêu hãnh,hiên ngang !


Dũng cảm không lùi,chấp trái ngang
Tài trai chí lớn vượt cơ hàn
Khổ luyện thành tài,dâng đất nước
Chiến thắng,cờ bay,đỏ sao vàng !


Việt nam,ôi Tổ quốc vinh quang
Phút giây thiêng,đứng dưới sao vàng
Nhớ Mẹ và em,anh đã hát
Tiến quân ca,xúc động lệ tràn...


Chúc mừng năm mới,xuân đã sang
Dìu em đi tới,bước vững vàng
Vui đón tình yêu,đời thêm đẹp...
Cho non sông,giàu đẹp,vinh quang !



To : Chao Hoa My than men

Chuc mung nam moi,anh chuc em luon vui ,khoe ,nhieu niem vui,hanh phuc
trong cuoc song va tinh cam,thanh dat trong cong viec va hanh phuc trong tinh yeu cua minh Men nhe,than men.






 

 tennhaque
 member

 REF: 623149
 01/02/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
.Ấy ơi -

Tặng ấy những bông hoa chẹp chẹp
Cả năm sẽ chẹp hơn hoa hén

..


 

 hoami09
 member

 REF: 623426
 01/05/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Dạ , mén chào Huynh Anhyeumaimai nè . Huynh vẫn khỏe chứ ạ . Hổm nay chắc là Huynh lại bận chuẩn bị đón tết héng. Không biết sau bữa cơm chiều Huynh AYMM sẽ làm gì cho hết 6 tiếng đồng hồ để đón giao thừa nè . Mén hả , năm nào mén cũng nằm koi tivi dzùi ngủ quên á ...hi hi .Mà sao lại mơ thấy người ấy sang ngang mới chít chứ . Lúc tiếng pháo giao thừa nổ , giật mình mới bít là mơ , hên ghê đi ...hi hi

Chúc Huynh AYMM hưởng một mùa xuân như ý nghen , mén













Ngỡ ngàng đón cánh thiệp hồng
Trời ơi ấy nỡ làm chồng người ta
Khép mi mặc giọt lệ sa
Thì thôi bến bỏ... đò qua với bờ

Mấy trăng tròn mấy giấc mơ
Ướp thơ nhỏ ngọt giả vờ làm vui
Lẩy bẩy xòe ngón tay chùi
Ngày vương bụi bậm ngày vùi trong mưa

Đâu đây tiếng pháo đẩy đưa
Giật mình cứ ngỡ ấy vừa rước dâu
Giao thừa chạm ngõ chưa lâu
Ấy ơi duyên nợ bắt đầu nhau đi















 

 minhtri29
 member

 REF: 623428
 01/05/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
XUÂN SANG...

Tặng em HOAJMY 09
( thơ tặng Hoatimht)


Đón em
xuân mới vào lòng
Niềm vui ùa đến,nghe lòng xốn xang...

Gió đông
rơi đỏ lá bàng
Cuốn theo sầu nhớ đa mang cuộc đời

Tình quê
chân thật em ơi
Thủy chung sau,trước...tình đời đẹp sao ?

Vui không
em có tự hào ?
Tình yêu cuộc sống,dạt dào trong tim...

Đi lên
trong sáng niềm tin
Dựng xây đất nước phồn vinh,mạnh giàu

Con người
sống để yêu nhau
Tình yêu son sắt,tươi màu thủy chung !

Vượt qua
sóng gió,bão bùng...
Vì tương lai,ước mơ chung, xây đời!

Xuân sang
hoa nở lòng người...
Thêm yêu cuộc sống,tình đời,quê hương !



To :HỌA MY thân mến

Nhân dịp xuân mới 2012 anh gửi đến em những lời chúc mừng tốt đẹp chân thành nhất,chúc em luôn vui vẻ trẻ đẹp,thành đạt trong công việc,hạnh phúc trong tình cảm,tình yêu và nhiều may mắn,tài lộc,vạn sự như ý,cát tường nghe Mén,thân mến.


 

 hoami09
 member

 REF: 623567
 01/07/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


hí hí ...chị Mai ưi , chửn bị mua xắm tết tới đâu dzùi nè . Đã chửn bị lịch đi chơi đâu chưa chị Mai ưi .

Mén đi mần lại được 1 từn dzùi á . Mới có 4 ngày , mà mén gửi đi 21 chất để thử vô chuột chữa bịnh ung thư đó nha ...hí hí . Bù lại có bữa mén mở tủ lạnh , ỉ i nên làm đổ 1 cái bình hóa chất . May mà tụi đồng nghịp còn nghỉ tết , ko thì bị dũa te tua á , hú hồn ...hí hí .


Chắc chị Mai có ngừi tâm tình dzuiì , nên hỏng thèm tâm tình với thơ chứ giề . Mén cũng oải dzùi , làm goài mà hỏng dzớt được Anh nào hết chơn á ...hức hức

Chị Mai ưi , những ngày cuối năm nhiều niềm vui và nhìu sức khỏe héng . Mi ku Bi dùm mén kái nha ...hí hí



Lạc vần



Vang điệu trầm trong mùa xuân sớm
Cội mai già nụ chớm li ti
Ngập ngừng ngang ngõ chớp mi
Ấy ơi gợi chút tình gì trong nhau

Mềm nét mực dịu màu tim tím
Cánh môi hồng chúm chím ngây thơ
Nón nghiêng che nửa giấc mơ
Ấy ơi thoáng chút thẫn thờ bỏ quên

Bầy Én lượn bên thềm năm mới
Vướng sợi thương bến đợi thuyền neo
Nụ cười khúc khích trong veo
Ấy ơi sao xuyến thơ gieo lạc vần

Kìa góc phố tần ngần cánh bướm
Áo nhỏ lay thắm đượm nét xuân
Ngón tay be bé phân vân
Nép vào tay ấy vạn lần được không ?




 

 hoami09
 member

 REF: 623670
 01/08/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


hí hí ...Aka ưi , mén rất thích đọc và dịch chuyện tếu , chứ tự viết ra thì hỏng chắc có ai cừi nổi hong á ...hi hi. Cảm ơn Aka đã cho mén đọc và cừi về câu chuyện ấy ấy nha . Hết tết dzùi , có đi mua đồ hạ giá chưa nè ...hi hi

@ Anh Tủn ưi , mén đang chùm mền , mà còn cảm thấy cái lạnh ở trời Canada nữa đó . Đi ra ngoài nhớ khoác thêm áo ấm héng .

Chúc Aka và Anh Tủn ngày chủ nhựt vui ơi là vui nha ...thương thương , mén






Xin

Xin cho được lần thương Ấy nhé
Dẫu tình đời ngã rẽ chia đôi
Buồn chi phận bạc như vôi
Trầu xanh cau mọng xa xôi vẫn chờ

Xin cho được lần mơ hạnh phúc
Nhẫn cỏ vòng khép khúc giao duyên
Bến neo chèo gác mạn thuyền
Chụm đầu dưới ánh trăng huyền lung linh

Xin cho được mối tình thơ mộng
Tay đan tay gió lộng chiều buông
Diều say lấp lửng cánh chuồn
Môi say lấp lửng chạm hồn phiêu du











 

 hoami09
 member

 REF: 623925
 01/10/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


hí hí ...Anh Minh Trí ưi , Anh có khỏe không nè . Cận tết rồi , chắc bận nhiều việc lắm ha Anh . Mén rất là ngưỡng mộ tình yêu của Anh Minh Trí đó nha . Mén rất thích ngắm nụ cười của Anh Minh Trí á ..hí hí

Tết về rồi , mén xin chúc Anh Minh Trí và gia đình hưởng một mùa xuân tràn đầy hạnh phúc , an lành và như ý ạ . Em gái mén










Buồn


Góc phố đó hương cà phê còn thoảng
Bóng ai chờ khói thuốc loãng mênh mang
Thương nhành mai nhu nhú nụ hoa vàng
Xuân mấy độ mà ngỡ ngàng luyến tiếc

Mây lang thang mây vương mầu mắt biếc
Nhánh sông buồn có biết dấu niềm đau
Tự thuở nào mình đã biết mất nhau
Đâu bến lở nghe sầu dâng mằn mặn

Aó trắng ơi ngây thơ trong khoảng lặng
Nón nghiêng vành nhạt nắng giữa chiều hôm
Chút giận hờn bỡ ngỡ nụ môi hôn
Chút hương thừa vùi chôn vào dĩ vãng

Anh có về tìm đâu rồi cánh nhạn
Góc phố xưa áo trắng có còn qua
Guốc ngập ngừng chiều đã thật dần xa
Buồn Anh nhé tình ta giờ tan vỡ

Anh có về nghe giọt mưa nức nở ...









Trời đày hai đứa lạc nhau. Buồn giăng đáy mắt biết đâu mà tìm



 

 hoami09
 member

 REF: 623994
 01/11/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


hí hí ...Anh Tủn ưi , hẹn gì , nhớ hong đó ...hí hí


 (550x450, 204Kb)
1241824700_20916634_86da68fb2f77 (350x84, 7Kb)




Anh cứ hẹn cho mùa xuân trở lại
Chút bâng khuâng vụng dại chớm môi non
Nắng đong đưa khe khẽ từng ngón thon
Thơm hơi thở gót son mừng quấn quýt

Anh cứ hẹn cho mây trời xanh biếc
Thả cánh diều tìm vầng nguyệt say sưa
Nép vào nhau cho đôi bóng thật vừa
Môi chạm môi ngượng chưa mà ưng ửng

Anh cứ hẹn cho tóc thề buông lửng
Nửa vắt vai nửa lững thững thênh thang
Xe đạp ơi chầm chậm phố dọc ngang
Chiều buông nắng nhuộm vàng bao mơ ước

Anh cứ hẹn ...


 (92x71, 6Kb)
Kiều Thu


 

 hoami09
 member

 REF: 624305
 01/13/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai









Nhỏ



Nhỏ đã chót pha buồn vào mắt
Những ngày xưa gom nhặt vu vơ
Khát khao một thuở dại khờ
Tình vương ngang ngõ tình giờ chia xa

















          Nhỏ đã chót thật thà chờ đợi
          Mùa theo mùa gợi mãi xa xăm
          Nhớ thuơng tự thủa muời lăm
          Tình e bên nón tình thầm trên môi


          Nhỏ đã chót yêu rồi cái thuở
          Phượng đỏ nhừ góc phố lạ xa
          Vòng xe đạp cứ nhẩn nha
          Dụi lưng khúc khích kiệu hoa chẳng bằng













 

 hoami09
 member

 REF: 624417
 01/15/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai




Berlin 15.1.2012 /9h45

Sáng nay tại trời lạnh (-2°C) hay tại lười , mà cứ chỉ thích cuộn tròn mình trong chăn ngủ nướng . Hình như là ko ngủ say mà chỉ chập chờn

Một giấc mơ , ko vui mà cũng ko buồn , lúc thức dậy lại nặng đầy câu hỏi trong đầu . Giấc mơ này trước đây hai hôm , mình đã mơ rồi mà ....hic

Mình cũng ko nhớ rõ là theo ai đi chơi , chỉ biết là hình như mình ngồi ở băng sau của 1 chiếc xe , hình như là loại xe lam , vì ngồi nhìn ra ngoài được mà , nhưng lại là đường phố nơi mình đang ở .

Xe dừng lại trước một con phố lớn , bên tay trái là khoảng sân rất rộng , tráng gạch đỏ , vừa nhìn lại thì thấy gần như cả chục cái hòm , màu vàng , kê cũng ko sát nhau lắm , nhưng nhìn thấy hết .

Mé tay trái là hình một cô gái chụp nghiêng , chắc khoảng 18-20 tuổi gì đó , cái hình màu trắng đen , xõa tóc che hết nửa khuôn mặt , nhưng rất xinh . Cái hòm kê thấp , nên thấy một người phụ nữ đang đổ bó hoa màu tím ra sắp lại đặng cho vào bình .

Kế bên là hình của người đàn ông , chắc trạc tuổi trung niên , thấy ai đó đặt vào bó hoa huệ màu trắng , hoa ko còn tươi lắm , chỉ đặt chéo trên cỗ quan tài thôi ...

Đằng sau cỗ quan tài , qua lại có ít người nấu nướng , buôn bán . Nhưng họ sinh hoạt rất là ý tứ , ko ồn ào náo nhiệt như ngoài chợ

Tự nhiên mình thấy buồn , muốn xuống thắp cho họ một nén nhang , mặc dù ko quen biết họ là ai . Tại sao lúc đó mình sợ run lên , nhưng trong lý trí thì cứ thôi thúc , muốn xuống đó thắp nhang , bởi vì những cỗ quan tài đó chẳng có nhang đèn , rất là nguội lạnh ....

Rồi mình giật mình thức dậy , mồ hôi vã ra như tắm . Nhưng cái cảm giác sợ hãi biến đi đâu mất .

Ai cũng nói , mơ thấy quan tài là điềm hên . Nhưng tại sao lại mơ những hai lần ?




Dẫu sao thì cũng cầu mong cho những người đã khuất được về nơi bình an


 

 hoami09
 member

 REF: 624542
 01/16/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


hí hí ...chẳng gì sướng bằng sáng thứ hai tà tà thức dậy ăn sáng rùi dạo nét vu vơ , trong khi mọi người tất bật đi cày ...hí hí

Úi chu choa ơi , sáng nay bên mén cũng đổ tuyết như gì . Ngồi trong cửa sổ nhìn ra , lãng mạn biết bao . Vậy mà hum qua , koi thời tiết , chỉ thấy miệt dưới lạnh -20°C , chứ đâu có nói tuyết về Berlin đâu nà .

Lỡ hẹn đi nhà thương dzùi , nên đành phải ra cạo tuyết rùi đi thui . Anh Tủn ngủ ngon héng , kéo cái mền đắp lại dùm cho nè ...hi hi














Xa xôi



Bàn tay nắm lấy bàn tay
Bao nhiêu e thẹn căng đầy trên môi
Bạc đầu con sóng xa xôi
Chạm tình bọt biển sợ rồi vỡ tan

Mây ru chiều xuống võ vàng
Những con diều giấy ngỡ ngàng lao đao
Ừ thôi đừng nói câu nào
Lặng nghe nhịp đập thì thào đôi tim

Chân ai đạp cát đi tìm
Gót son có bỏng phải mình còn thương
Ấy ơi cuối nẻo đại dương
Vỗ về mầm đá vấn vương điệu hò

Ấy ơi cái thuở học trò
Tình như trang giấy sao vò vất đi ?



















 

 tennhaque
 member

 REF: 624565
 01/16/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



p1 cuc
GỞI EM


Mùa xuân đã đến rồi sao,

Nghe đàn nhạc khúc cung âm réo lòng.

Phố còn đèn thắp ngóng trông,

Tình anh hoài vọng theo dòng thời gian.

Gởi nàng mây trắng nhắn sang

Nơi anh mùa cũng trắng ngà tuyết rơi.

Tình anh gởi chốn ngàn khơi

Cộng thêm nỗi nhớ ươm lời tình si.

Hồn anh theo gót xuân thì

Ngẩn ngơ ngày tháng chuyện tình xưa xa


m



 
  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến