Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Thơ tự do >> Vevoidongsong

 Bấm vào đây để góp ý kiến

 vevoidongsong
 member

 ID 78969
 10/08/2014



Vevoidongsong
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
GÓT HẠNH THU

Hỏi Em…
Đã mấy thu hề ?
Mà lối ngày xưa
Anh về vắng lặng
Hay tại…
Ngâu còn vướng bận ?
Khóc Chức – Ngưu
…lận đận cuộc tình
Giọt nào hoen mi Em
…có phải giọt vô tình ?
Hay tại mưa ?
Thu buồn quên giấu
Trong hồng tâm
Em còn in dấu ?
Nỗi nhớ - quên… đọng giữa tử đồng
“Giấc mơ không bình yên”
phải do mưa ướt lạnh lòng ?
Nên Em cứ mặc…cô phòng chờ đợi
“Lối thu về”…
Còn xa vời vợi
để Ai hững hờ ?
lạc gót hạnh thu.

Vevoidongsong





Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 Page  Previous Page  1  2  3 4  5  6  7  8  9  10  11 Next Page Xem tat ca - Xem Tung trang  

 vevoidongsong
 member

 REF: 692293
 02/22/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
KHÉP…

Cảm ơn người đã tự khép lại trong tôi
Một lần thôi…rồi tất cả sẽ trôi vào dĩ vãng
Có thể móc thời gian qua chưa làm chúng ta viên mãn
Mà những nỗi buồn thì cứ mãi lảng vảng trong nhau

Người còn nhớ không tận sâu trong nỗi khổ đau
Thơ hai chúng ta trước sau mang màu …xám tối.
Có gì đó làm trong nhau bối rối
Ngày nối đêm… trói những lặng thinh

Ngay từ đầu…tôi đã bảo người sẽ chẳng có ánh sáng bình minh
Vì vốn dĩ trong tôi là cõi u minh vô hạn
Tại người...với những nỗi buồn múc cạn
Ở chạng vạng hoàng hôn…thì hữu hạn làm gì ?

Nơi cuộc trần chẳng có thứ diệu kỳ
Chẳng ai làm điều gì vô nghĩa
Khép lại…có chút đau, chút gì mai mỉa
Nhưng tôi vốn đã một mình rồi thì có nghĩa gì đâu.

Vevoidongsong


 

 vevoidongsong
 member

 REF: 692559
 03/03/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

MỘT THỜI VỤNG DẠI

Nếu có cái ngày mà đá bỗng nhớ nhung, phải chăng tôi cũng như người lại vu vơ vào nỗi nhớ, ngày ấy xin người hãy ngăn tôi đừng chớ, thổn thức miền yêu ngớ ngẩn mây trời.
Nào đã qua đâu cái thời bảng đen phấn trắng tuyệt vời, với những lời ấp e tinh khôi áo trắng, dưới những hàng cây vẫn còn ngàn tia nắng, mách bảo tìm nhau ở khoảng trắng lặng thinh.
Ánh mắt nào nhìn nhau rực sáng bình minh, tử đồng lung linh miền thực hư hư thực, như dìm đôi ta vào tận sâu đáy vực, miền riêng chung phía bờ vực đam mê.
Đêm bên nhau trên vệ bờ đê, sông Hồng cuộn cuồn phù sa bồi đắp, phía xa xa nửa vầng trăng vừa thắp, huyễn hoặc bến mê chới chấp cuộc trần.
Khép mi… môi vụn dại đôi lần, chờ nhau nụ hôn từ điều cần tim mách bảo, bởi khờ khạo…biết đâu mùa giông bão, em như tôi…”lặng lẽ…biết đâu” !?

Vevoidongsong


 

 vevoidongsong
 member

 REF: 692638
 03/05/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
NỬA GIÊNG TRĂNG
Người ủ trầm hương vào từng câu chữ, nửa giêng trăng đêm treo lồng lộng tình thơ.Nhưng tôi nào dám tự ru mình vào cõi ngàn mơ, bởi cung nhớ - cung thương cuộc trần mãi còn vương trầm mặc.
Giữa đại dương mông mênh sóng nhào trăng vằng vặc…giọng hát Người huyễn hoặc hoà quyện say trăng. Khúc dịu dàng, khúc cuồng cuộn lâng lâng, giai điệu du dương thầm thì hiến dâng ai nụ ngọt.
Phía đôi bờ chờ đợi nhau qua mùa vàng vọt, miền nhớ - miền quên xô dạt về đâu ngã cuộc mình. Nõn nà, khiết tinh giữa sóng chùng chình,ai lưu hình người thương… vương vương trong đồng tử ?
Hạt mặn nào rơi ngược trào về phía nơi bão dữ, có còn không vần ngữ lầm lỡ lạc nửa giêng trăng, xưa nhốt tuổi xuân vào giữa bốn vách ngăn, chừ bức tường rêu phong không còn giăng ngập sáng.
Soi kỷ niệm vào hoàng hôn cùng chiều… ánh ráng, tiếc nuối dày những chưa từng ngày tháng tận cùng. Tỏ mờ đêm soi trắng đen, đục trong bên tàn lửa… chợt bùng, đèn ký ức ngại ngùng, biển trùng khơi hoang đời buốt lạnh…
Nơi góc khuất khắc khoải cùng miền đau riêng mình nghe chạnh, rẩy rung dại khờ chờ… cơn mưa chưa kịp tạnh, dài ra. Ngưỡng phận người từng đi qua bao cuộc can qua, vẫn nấc nghẹn chạm va vùng tối sáng.Hữu hạn – vô minh còn cho không ? nhịp thở…Người ta trăn trở, Nửa Giêng Trăng !

Vevoidongsong


 

 phuongtimhoang
 member

 REF: 692649
 03/05/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


NỬA GIÊNG TRĂNG
Thật mới lạ
Chúc VEVOIDONGSONG vui nhiều cùng những bài thơ HAY !


 

 vevoidongsong
 member

 REF: 692711
 03/06/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Hic...chỉ là một đoản khúc bùn..bùn. Lâu qua không thấy PTH ghé thăm. Cảm ơn nhiều nhiếu nha

 

 vevoidongsong
 member

 REF: 692839
 03/10/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

BÃO...

Bão trời là một cơn giông
Bão đời là những long đong luỵ phiền
Anh biết đêm qua...ở một dốc triền
Em qua cơn bão từ miền xót đau

Ngút ngàn giữa bể trời sao
Ta như đi lạc đời nhau đôi lần
Em ! nơi nao có thể đến gần?
Đừng xa nhau nữa, ta cần nắm tay

Ngút ngàn hoang mạc hồn say
Nghe như đọng giọt sương mai dịu dàng
Trái tim anh..sao ?lay động khẽ khàng
Nghe như âm điệu cung đàn mùa xuân

Thiên đường, rạo rực, bâng khuâng
Như mơ, như tỉnh trầm luân trở mình
Em qua cơn bão...bước chùng chình
miền khô cỏ cháy, chúng mình cần nhau
Mắt môi tìm vội ta trao
gọi mầm trăn trở, nôn nao đợi mùa

Dtmg


 

 phuongtimhoang
 member

 REF: 692855
 03/11/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai





VEVOIDONGSONG !

PTH vẫn ghé đọc thơ của bạn đó chứ
Vì lúc này PTH bận cả ngày nên không có
hứng họa thơ cùng bạn

Bài thơ BÃO cũng hay chi lạ ...hihii


 

 rienggui1nguoi
 member

 REF: 692892
 03/12/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Những câu thơ của Vũ Anh Vũ sẽ nói dùm em những ngày thơ trống em. Anh đọc nó và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống và con đường a đã chọn a nhé!

"Giải thoát khỏi suy nhược của ý thức
Thèm chút hương vị sống
Xoa dịu cơn dị ứng mùa đông
Muốn thu hồi nỗi lặng im chán ngắt từ ngọn đèn thắp ngược
Những ngón tay kết nắm đấm bất mãn trước cơn đậm đặc đêm
Hệ thần kinh hiện thân hình hài ánh chớp
Mỗi nơ ron hẹn giờ phát nổ
Giữa số mệnh mịt mờ
Sự an ủi
Cam đành
Từ bỏ..."


 

 vevoidongsong
 member

 REF: 693045
 03/20/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
TÌNH YÊU…CHỈ LÀ BỮA TIỆC NGƯỜI

Có nghĩa gì
Em !
đừng để những nỗi đau
Một lần trong nhau
ngàn sau tim mình
rỉ máu
Cuộc đời như trò chơi
đánh đáo
Được thua đáo hạn…đi về
Tình yêu…!?
vốn dĩ là khúc nhạc não nề
cái bi luôn cận kề sau đó
nó đến đi như làn gió
để lại trong ta những mặc định đắng cay
Dẫu biết…
đời ai không một lần say
men tình hoá ta thành nai lạc lối
Liền đó là tháng ngày mình ta trong bóng tối
chờ ai riêng một lối
quạnh hiu.
Tình yêu…!?
Cái triết lý cao siêu
Nhưng chỉ là…
một nụ hôn phiêu phiêu e ấp
Nhưng bên trong luôn ẩn mình dáng dấp
sự chia xa với âm ấp nỗi niềm.
Tình yêu là tia nắng chiếu qua thềm
đến đi ngọn cỏ mềm chờ đợi
nó gieo trong ta nỗi buồn vời vợi
sót lại một ngày
…vàng vọt
đợi mong
Thôi thì nhé em
ta cứ thong dong
Là tri âm đừng mong gì hơn nữa
Đêm đã tàn không còn ánh lửa
Tình yêu chỉ là bữa tiệc người.

Vevoidongsong



 

 vevoidongsong
 member

 REF: 693125
 03/23/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

CHẾT LẶNG ĐỜI CÂY

Sẽ chẳng còn đâu em những mảng màu xanh
Những tia nắng hanh lung linh xuyên kẻ lá
Hà nội mình mất rồi sáu ngàn bảy trăm cây... thương quá
Tội lũ chim buồn chưa nấn ná kịp đàn con

Cây đời xưa… từng qua bao trận mưa bom
Vẫn hiên ngang không cuối đầu chịu chết
Ở dưới táng cây em còn nhớ không tình yêu ta gắn kết
Giờ mất rồi bởi những đầu óc muội ngu

Những con đường sẽ không còn đếm lá mùa thu
Sẽ không còn ai tin lời ru đường mật
Nơi mà cái bộ máy đó đây chưa bao giờ thành thật
Giữ lá phổi xanh giờ cây bật trọi trơ

Có phải không em ? từ đây sẽ mất đi những bài thơ
Ngợi ca Hà Nội mình thẫn thờ mùa thay lá
Phải chăng ai đó vô tâm muốn hoá thủ đô mình thành sỏi đá ?
Chết lặng đời cây bằng cái giá kim tiền.

Hà nội mình em ơi giờ là những ưu phiền
Đàn chim kiếm tìm không còn nơi làm tổ
Những công trình với những phần trăm tính sổ
Dần Hà Nội mình sẽ mất đi những hoài cổ nghìn năm

Anh cũng sẽ không còn được một ngày nắm tay em
đi dưới hàng cây dày ấp bóng râm
Không dám đặt nụ môi hẹn thề trăm năm ngày ấy.
Nào phải em thiên triều không thấy
Mà họ chỉ biết lấy đi vì vấy đồng tiền

Ngày mai em ơi mãi mãi chẳng còn những đường viền
Không còn mảng xanh thủ đô mình trơ mình trong nắng
Xót lòng ra đi cây cũng nghe đời mình vị đắng
Thương những đêm dài ta vắng mùa nhau

Thuydu


 

 vevoidongsong
 member

 REF: 693416
 03/28/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Dấu lặng vô hình 1

Chỉ cần chút mắt em
Đủ gợn lòng xao xuyến.
Đâu chỉ cần quyến luyến
Cũng đã làm nhau đau
Anh chẳng biết vì sao ?
Nắng lau khô giọt lệ
Và suối nguồn thường kể
Tận sâu lắng thì thầm

Anh chốn chạy lỗi lầm
Em dang tay thánh thiện
Khẽ đôi lời khấn nguyện
Ta lại quyện vào nhau
Có thêm chút khổ đau
Vẫn cùng trao vời vợi
Đời đong đầy chờ đợi
Anh chẳng rõ vì sao ?

Vevoidongsong


 

 vevoidongsong
 member

 REF: 693417
 03/28/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
DẤU LẶNG VÔ HÌNH 2

Xin đừng để mất nhau
Giữa khoảng trời gió lộng
Và xin đêm về mộng
Chỉ một chút hồn em

Xin cần chút dịu êm
Cho tình anh ấm lại
Ánh mắt em còn mãi
Theo anh cùng tháng ngày.

Những nụ hôn mê say
Anh ru em vào mộng
Ngoài kia trời biển rộng
Hơi ấm ta trao nhau

Vì sao những nao nao ?
Anh khắc vào nhung nhớ
Vì sao tim muôn thuở ?
Gọi tên em tháng ngày.

Vevoidongsong


 

 vevoidongsong
 member

 REF: 693517
 03/30/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Anh nấp vào em…ngực áo tháng Ba.

Có phải em dấu tình yêu trong ngực áo tháng ba? Dấu anh với những bồn chồn nơi miên man chờ đợi, dòng thời gian sao mãi cứ dài ra miền vời vợi, để em mông mênh nhìn những sợi tơ giăng…
Tháng ba chuyển mùa, cơn mưa đầu hạ bâng khuâng, khoảng lặng trắng trong em cũng dâng trào, thổn thức...Ở phương trời xa anh nghe trái tim mình ray rứt, nhớ ai thật dày cùng bao ký ức…cũ xưa.
Anh nhớ em, nhớ hoài những ngày ta cùng đi dưới cơn mưa, áo trắng khiết tinh em nhoà…thưa…trong làn thịt da hoá hình lập thể, anh ngất ngây…say…má em hồng màu dâu bể, thẹn thùng…em… giã vờ kể chuyện vu vơ
Có thể nào quên em, kỷ niệm ấy…tuổi thơ, cùng những giấc mơ theo ta vào những vầng thơ vụn dại, nhưng thời gian cứ vùn vụt trôi qua, anh luôn mong được một ngày trở lại. cùng em với những e ngại…tinh khôi
Nếu có ngày về…nhất định anh sẽ không ngại ngần đặt lên em nụ hôn môi, sẽ để mặc mình trôi theo khúc ve khát tình gọi nhau mùa phượng vĩ, sẽ lại nuôi trong tim mình nhịp đập dập dồn tri kỷ, nghe em thủ thỉ rằng…dấu anh trong ngực áo…tháng Ba!

Vevoidongsong


 

 vevoidongsong
 member

 REF: 693518
 03/30/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
DẤU LẶNG VÔ HÌNH 3

Vì sao những đêm dài ?
Bâng khuâng anh thao thức
Vì sao từng cung bậc ?
Khắc mỗi nhịp hồn em

Trong giấc ngủ đêm đêm
Anh vẫn chờ, vẫn đợi
Dù biết Em không tới
Lặng lẽ tháng năm trôi

Cười tắt hẳng trên môi
Hỏi rằng em có biết ?
Và hình như ánh nguyệt
Chẳng còn tỏ lung linh

Bước chân trần lặng thinh
Đứng bên lề cuộc sống
Giữa khoảng trời trống rỗng
Một dấu lặng vô hình.

Vevoidongsong


 

 vevoidongsong
 member

 REF: 693519
 03/30/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
RU EM

Ta ru em vào giấc bình yên
Đêm cô miên biển đời yên ngủ
Giấc mộng ngày xưa ta từng ấp ủ
Bên nhau, cùng vũ trụ…cuồng quay.

Ta ru em vào giấc nồng say
Đêm ngất ngây cuộc tình huyền thoại
Mây bay qua cũng dường như dừng lại
Che ánh trăng để ta…không ngại nụ hôn môi

Ta ru em vào những dòng trôi
Biển một đời không thôi nổi sóng
Tựa tình ta một đời mong ngóng
Ru nốt trầm khuất bóng vầng dương.

Ta ru em mỗi sáng lên nương
Gieo trái tình trong sương lóng lánh.
Ru em…một đời quang gánh.
Nặng trĩu vai một nhánh sông buồn.

Vevoidongsong


 

 vevoidongsong
 member

 REF: 693555
 03/31/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
LỜI NÓI DỐI...THÁNG TƯ

Nhân gian đã dối nhiều rồi
Ai lại bày ra thêm ngày cá tháng Tư…nói dối.
Khi xưa lời nối dối từ em đã từng làm anh bối rối
Nửa cuộc người …
ở cái ngày em dối tiếng chia xa

Thật tình mà nói, ngày ấy anh cũng hiểu ra
Em xót xa chứ nào phải là lời nói thật.
Nhưng khi người ta yêu nhau luôn ẩn chứa nhiều khuyết tật.
Và lời nói dối em, ngày ấy anh cứ cố nghĩ thật đó mà !.

Cái ranh giới giả - chân xoá hết thật thà
Chông chênh khi nó là không thật,
Chỉ là nối dối thôi đã hoá nhau dờ dật
Làm khổ nhau từ cung bậc tháng Tư.

Giờ còn gì ? chỉ còn những ưu tư
Cá tháng Tư, như giết tình nhau cái thuở.

Vevoidongsong




 

 rienggui1nguoi
 member

 REF: 693603
 04/02/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Nào thôi anh. Lạc cõi mê
Hồn em xanh thế cũng về quá trưa
Một ngày đan sợi nắng thưa
Một đời dẫm bóng cũng vừa vớt lên...


 

 vevoidongsong
 member

 REF: 693648
 04/03/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
NHÁP TÌNH

Em nháp đời mình ở phiên toà xử ly hôn, cũng là buổi tự chôn ta vào quá khứ. Có khi nào em nghĩ đến cuộc mình còn bao nhiêu thứ? áo cơm và những đứa con cần chứ một người cha
Lời bài tình ca của bác Trịnh luôn ngân nga, với nỗi buồn diết da “ Mưa vẫn mưa bay qua tầng tháp cổ”, ta trả những ngày đi qua nhau đong dày đau khổ, bằng những ngôn từ đục lỗ kệch thô
Khi những ý nghĩ đặc cô...Quánh sệt thành thứ hỗn hợp vô mùi, vô vị. viên xúc sắc lúc lộ ra không còn là điều cấm kị, bản án lị dị chỉ ở phiên toà sau đó là vị đắng cay.
Dù suốt hành trình còn lại có delete để bước thẳng ngay, nhưng liệu rằng có được say không giữa cái ranh mới – cũ, những con đường mở ra biết bao nhiêu là đủ ? phố đông người cũng chỉ phũ lên nhau
Những cuộc tình đến trước hay sau
Có gì khác nhau khi ta:“…hỏi những đêm sâu đèn vàng héo hắt, ái ân bây giờ là nước mắt…tủi hờn một thoáng nhớ mong manh”* (Lệ đá -Trần Thịnh)

Ngokhahoangtran


 

 vevoidongsong
 member

 REF: 693669
 04/04/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
VẬY THÔI

Nào phải trái tim anh đóng băng
Lạnh lùng …
xa vắng.
Tại trời hôm nay không còn nắng
Nên tim anh trống vắng…
vậy thôi.

Nào phải anh không khát khao
đặt nụ hôn môi
Tại mây vờn rồi trôi vào
thinh lặng
Van em đừng nghe nặng.
Trái tình ở khoảng lặng
không anh.

Vevoidongsong


 

 vevoidongsong
 member

 REF: 693673
 04/04/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
CHỜ THÔI

Em đi về cái phía trống không
Anh long đong hơn nửa cuộc đời hoang dại
Hai ngã khác nhau đâu thể nào nhập lại
Chờ đợi chi em, để ái ngại miền anh

Với em thì bầu trời còn có màu xanh
Riêng anh chỉ là bức tranh loang lổ
Là vách núi gồng mình cùng sóng vỗ
Theo thời gian lỗ chỗ những vết hằn.

Một đời cô đơn nên tự nhủ rằng
với yêu thương cần chi đến nữa
Chờ thôi !… đợi một ngày về giữa
Cõi mông mênh với khung cửa vô thường.

Vevoidongsong


 

 vevoidongsong
 member

 REF: 693852
 04/08/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
NGÀY ANH THÔI THƠ

Rồi sẽ có một ngày anh thôi thơ
Thôi những giấc mơ có em trong đấy.
Một ngày anh không thèm nhìn tờ giấy
Phải không em ngày ấy thật buồn.

Cái ngày mà anh thôi thơ
Là ngày anh thấy mình bơ vơ trong cõi tạm
Không còn hơn thua, không còn va chạm
Anh đi thật xa tạm lánh cuộc trần

Rồi sẽ có một ngày anh thôi thơ
Vì anh biết không còn ai cần anh nữa
Ngày mà anh sẽ riêng mình đi về giữa.
Cõi hư vô cùng một nửa niềm đau

Ngày anh thôi thơ là ngày chúng ta mãi xa nhau
Những khát khao cũng lụi tàn… vụt tắt
Bầu trời trong xanh hoá thành tím ngắt
Thôi thơ nắng cũng tắt sau đồi

Ngày anh thôi thơ bụi trần gian có phải khép rồi ?
Hồn anh bay lên đồi hoang dại
Ngày ấy xin em đừng ái ngại
Có gì đâu chỉ tại…phận thôi.

Vevoidongsong


 

 LOLEMSAIGON
 member

 REF: 693855
 04/08/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

LL chào anh vevoidongsong,

Xin anh đừng thôi thơ
Thôi nét bút rưng rưng dòng tự sự
Những khoảng lặng tâm hồn còn bỏ ngõ
Những nốt trầm trong cõi vắng miên man
...

Xin anh đừng thôi thơ!


 

 vevoidongsong
 member

 REF: 693886
 04/08/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Xin anh đừng thôi thơ
Thôi nét bút rưng rưng dòng tự sự
Những khoảng lặng tâm hồn còn bỏ ngõ
Những nốt trầm trong cõi vắng miên man
...

Xin anh đừng thôi thơ!

Lolemsaigon


Rồi sẽ không còn những ngày lang thang
Không đa mang góc đời dấu lặng
Những ưu tư, lụy phiền…gánh nặng
Cuộc trần gian, chỉ từng chặng thương đau

Cái ngày thôi thơ là ngày ta đã hết đau…

Vevoidongsong

Cảm ơn LoLem đã ghé nhà thăm và chia sẻ


 

 vevoidongsong
 member

 REF: 693935
 04/09/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
THÁNG TƯ TA TÌM

Lời tháng tư em đong - trộn sắc màu
Vàng rắc nắng, lung linh từng ô cửa
Ta nắm tay nhau lang thang đi giữa
Phố rực hồng như hạ thuở nguyên sơ

Tháng Tư ta tìm lại những ngu ngơ.
Thời thanh xuân cùng giấc mơ con trẻ
Thì thầm bên tai lời yêu khe khẽ
Trọn một đời ta sẽ chẳng xa nhau

Vậy mà thời gian cứ vùn vụt qua mau
Rời giảng đường…chia xa
chưa kịp nao nao chờ phượng đỏ.
Lá gọi mùa…câu yêu còn bỏ ngỏ
Ta chia tay phố chưa kịp tỏ bày

Tháng tư em lang thang với gót hài
Ta khát khao quay về ngày xưa cũ.
Tình xưa...nói lời gì cho đủ
Ừ em ! ta chỉ vẫn...Em thôi!

Vevoidongsong


 

 rienggui1nguoi
 member

 REF: 694050
 04/11/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Chỉ có dòng sông đời miên man chảy
Anh ân sủng những diệp lục ngủ quên
Tay em chiêm bái một con thuyền đã lật
Khép lại một vết sẹo đã liền sau bỡi lợp thời gian...


 

 Page  Previous Page  1  2  3 4  5  6  7  8  9  10  11 Next Page  Xem tat ca - Xem Tung trang  

  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network