Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tâm sự qua thơ >> * * * TIM VỠ * * *

 Bấm vào đây để góp ý kiến

1  2 Next Page  Xem tat ca - Xem Tung trang  

 banglang07
 member

 ID 54672
 08/10/2009



* * * TIM VỠ * * *
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien


Trái tim ngày ấy vỡ rồi
Chiều nay nở đỏ khoảng trời Ti-gôn
Em gom hoa rụng đem chôn
Hoa tươi màu máu ngập hồn rưng rưng
Ngày xưa , khi mới yêu em
Bên giàn hoa ấy bao lần đắm say
Bao lần anh đã cầm tay
Hoa Ti-gôn nở ngất ngây men nồng
Anh bảo : Hoa giống tim hồng
Ai chê tim vỡ , em đừng âu lo
Tình ta dệt bởi ước mơ
Tình ta dệt bởi vần thơ đậm đà
Tình ta đẹp tựa gấm hoa
Tình ta hơn cả bài ca tuyệt vời
Tình ta là suốt cuộc đời
Anh bên em giữa khoảng trời xanh trong
Tình ta tựa một dòng sông
Ngọt ngào nước mát , cánh đồng phì nhiêu
Tình ta – gian khó bao nhiêu
Xa xôi cách trở càng nhiều nhớ thương
Tình ta – kiếp trước tơ vương
Kiếp này nguyện mãi chung đường cùng nhau …
Thế rồi anh bỏ đi đâu ?
Mình em lẻ bóng ôm sầu cô liêu
Đêm ngày mong nhớ người yêu
Lệ buồn nhỏ ướt suốt chiều tương tư
Ngày kia pháo nổ vu quy
Giã từ kỷ niệm , em đi theo chồng
Giờ em chôn trái tim hồng
Ti-gôn ngày ấy còn không hỡi người ?
Bao nhiêu nước mắt , nụ cười
Hóa thành cát bụi hết rồi , người ơi !
Biết người ở chốn xa xôi
Chiều nay còn nhớ khoảng trời Ti-gôn ???
BL07



hoa tigon Pictures, Images and Photos



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 banglang07
 member

 REF: 473338
 08/10/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


“Ví dầu tình bậu muốn thôi
Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra …” ( ca dao )
Ví dầu bướm muốn lìa hoa
Bướm bay thơ thẩn xa xa nơi nào
Để hoa mưa nắng phai màu
Để hoa buồn phận rụng vào tay ai
Thế rồi , một buổi sớm mai
Đò xưa trở lại , sông dài quạnh hiu
Chàng bảo : “ Buồn biết bao nhiêu
Phũ phàng nhìn cảnh người yêu lấy chồng
Hoa Ti-gôn vẫn đỏ hồng
Mà ai thay dạ , đổi lòng đảo điên
Đã thề đợi đến trăm năm
Bây giờ thuyền bỗng rẽ ngang giữa dòng
Giờ em cất bước theo chồng
Để tôi tủi hận chất chồng đau thương
Nực cười cái chữ Thủy Chung
Tiếc công tôi đã nhớ nhung bao ngày
Buổi nào hai đứa chia tay
Tóc thề em cắt lọn này trao anh
Hẹn ngày tao ngộ nên duyên
Thuyền tình nay bỗng chao nghiêng lỡ làng
Giờ anh căm ghét màu hồng
Cái màu ngày trước ấm nồng – Ti-gôn ”
Em nghe chua xót ngập hồn
Tim em vỡ vụn mấy lần anh ơi !
Nếu thực anh muốn nên đôi
Sao anh cứ để nước trôi lạnh lùng ?
Sao anh bỏ em một mình
Tháng ngày hiu quạnh nhớ hình bóng anh ?
Anh đi biệt tích trời xanh
Không lời nhắn gửi , có đành hay chăng ?
Bây giờ anh về trách em
Chiều thu se lạnh , lòng thêm quạnh buồn…
BL07






 

 nguyenbay
 member

 REF: 473351
 08/10/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Chào bạn BL07!

Ghé thăm bạn một chút, thấy tim đang vỡ - nên hỏi thăm:

Tim em tan vỡ vì ai,
Cho anh khâu lại để hoài lan ra.
Em buồn vì đợi người ta,
Sao không tâm sự để ra nổi này?

Chúc bạn vui, khỏe và hạnh phúc!



 

 iiiiiiii
 member

 REF: 473360
 08/10/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
hihhi....
Photobucket





 

 vienxu480
 member

 REF: 473548
 08/10/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Anh ôm giấy trắng vào trong mộng ,
ôn lại lời thầy học chữ yêu .
Học yêu đễ hiểu vì sao ?
yêu em , yêu cả tóc trời gió bay .

Ước gì đừng có ngày mai ,
đễ anh ôm mộng trong mơ đợi chờ .
Yêu em nào phải tình cờ ,
yêu em qua những vần thơ trao tình.

Em ơi ! rồi chuyện chúng mình ,
Có như hoa máu bên hàng Ti-Gôn ?



 

 banglang07
 member

 REF: 473600
 08/10/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Tim em tan vỡ vì ai,
Cho anh khâu lại để hoài lan ra.
Em buồn vì đợi người ta,
Sao không tâm sự để ra nổi này?
NB


Tim em vỡ nát vì chàng
Vì bao kỷ niệm mơ màng ngày xưa
Chiều nào bên bến sông mưa
Anh che hết ngọn gió lùa cho em
Giờ nhìn mặt nước trôi êm
Càng xa cách lắm , càng thêm nhớ người
Ti-gôn thắm đỏ khoảng trời
Máu tim viết lại những lời trao anh ….
BL07


Cám ơn bạn NB đã hỏi thăm TIM VỠ của BL . BL cũng chúc bạn luôn khỏe và vui bạn nhé !



tigon Pictures, Images and Photos



 

 banglang07
 member

 REF: 473612
 08/10/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Chào bạn iiiiiiii !
Cám ơn bạn đã ghé thăm BL và đem đến topic của BL một tấm hình rất đẹp . Chỉ tiếc là nó hơi nhỏ nên BL nhìn ko rõ lắm . BL tặng bạn tấm hình dễ thương này nhá !




y%25c3%258au nhau Pictures, Images and Photos



 

 banglang07
 member

 REF: 473616
 08/10/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Anh ôm giấy trắng vào trong mộng ,
ôn lại lời thầy học chữ yêu .
Học yêu đễ hiểu vì sao ?
yêu em , yêu cả tóc trời gió bay .

Ước gì đừng có ngày mai ,
đễ anh ôm mộng trong mơ đợi chờ .
Yêu em nào phải tình cờ ,
yêu em qua những vần thơ trao tình.

Em ơi ! rồi chuyện chúng mình ,
Có như hoa máu bên hàng Ti-Gôn ?
VX480

Anh ơi ! Ngày cũ xa rồi
Nhắc làm chi nữa , ngậm ngùi lòng nhau
Đò đi bỏ bến sông sâu
Trăng đi bỏ lại hàng cau trước thềm
Gió đi bỏ áng mây êm
Người đi bỏ lại cho tủi buồn cho ai
Bao giờ cho đến ngày mai
Bao giờ mỏi cánh chim bay cuối trời ?
Bao giờ tìm được , người ơi !
Trái tim đã mất , nụ cười thuở xưa ?
Nhớ ngày nào giữa đồi Mua
Hoa Mua anh hái cho vừa lòng em
Mình ngồi đợi ánh trăng lên
Hoa Mua chấp chới như đàn bướm xinh
Thế rồi dưới ánh trăng thanh
Câu thơ anh viết riêng dành cho em
Câu thơ tha thiết êm đềm
Câu thơ đắm đuối ru hồn em say
Câu thơ nồng ấm men cay
Để em cứ mãi ngất ngây bao ngày
Bây giờ rồng đã xa mây
Thuyền kia xa bến , thân cây xa cành
Bây giờ em chẳng có anh
Bao nhiêu kỷ niệm hóa thành lệ rơi
Người buồn uống rượu cho vơi
Em buồn chôn chặt , lẻ loi một mình
Hoàng hôn bảng lảng khói sương
Câu thơ em viết nhớ thương ngập lòng
Hoa Ti-gôn vẫn nở hồng
Như dòng máu nóng tim nồng vỡ tan …
BL07



Hoa tigon Pictures, Images and Photos


 

 tamtho070
 member

 REF: 473768
 08/10/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Buồn chi mà mím cả môi .. ?
Em ngồi lại nhé , ly bôi cất vào
Cho tay anh chạm lời chào
Hôn lên đôi mắt tặng dào dạt thơ

Ngờ gì mà lại ơ hờ .. ?
Níu hoa tím ấy khóc nhờ dưới trăng
Hư nha ! không được băn khuăn
Nép vào anh ngủ chung chăn thỏa lòng








 

 suongsuong
 member

 REF: 473822
 08/11/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Chiều nay nhặt cánh tigon
Màu hoa tựa máu nghe hồn rưng rưng
Cánh hoa màu nhớ đã từng
Ấp yêu kỷ niệm tương phùng bấy lâu

Giờ tình theo gió về đâu
Để lòng em những âu sầu nhớ thương
Sắc hoa gợi nhớ tơ vương
Tình mình đã chẳng chung đường nợ duyên

Từ em chuốc lấy ưu phiền
Tháng ngày mòn mỏi sầu riêng một mình
Lòng em mang nặng khối tình
Em nào hay biết duyên mình về đâu !

Chiều thu ôm lấy nỗi sầu
Tương tư gặm nhấm nỗi đau linh hồn
Tigon vẫn thắm màu hồng
Tình ta nhạt thếch không nồng như xưa

Dòng đời đưa đẩy , đẩy đưa
Anh đi bỏ lại chuyện xưa bên lề
Ngậm ngùi ngày tháng lê thê
Tigon vẫn thắm , ngày về còn đâu !

Nhủ lòng hãy cứ chờ nhau
Với niềm hy vọng biết đâu tương phùng
Trách người quên chữ thủy chung
Để tình ta phải não nùng chiều rơi

Tigon vẫn nở đỏ trời
Người đi đi mãi quên lời thề xưa .


Ghé thăm bạn hiền banglang07 .Chúc bạn có nhiều sáng tác mới .
SS



 

 banglang07
 member

 REF: 474075
 08/11/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Buồn chi mà mím cả môi .. ?
Em ngồi lại nhé , ly bôi cất vào
Cho tay anh chạm lời chào
Hôn lên đôi mắt tặng dào dạt thơ

Ngờ gì mà lại ơ hờ .. ?
Níu hoa tím ấy khóc nhờ dưới trăng
Hư nha ! không được băn khuăn
Nép vào anh ngủ chung chăn thỏa lòng
Tamtho070



Thơ thầy hay quá đi thôi
Giận ai , em lại mím môi đây nè
Mảnh trăng bỏ lại sau hè
Bỏ luôn cả những tiếng ve não lòng

Em buồn , uống giọt rượu nồng
Để màu hoa tím ướp hồng giấc mơ
Trách anh sao cứ hững hờ
Để em trong dạ nghi ngờ , băn khoăn …
BL07


hoa hong Pictures, Images and Photos





 

 banglang07
 member

 REF: 474078
 08/11/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Chiều nay nhặt cánh tigon
Màu hoa tựa máu nghe hồn rưng rưng
Cánh hoa màu nhớ đã từng
Ấp yêu kỷ niệm tương phùng bấy lâu

.....................

Nhủ lòng hãy cứ chờ nhau
Với niềm hy vọng biết đâu tương phùng
Trách người quên chữ thủy chung
Để tình ta phải não nùng chiều rơi

Tigon vẫn nở đỏ trời
Người đi đi mãi quên lời thề xưa .
SS



Hoa Mua vẫn nở tím đồi
Nhưng tình xưa đã chết rồi , anh ơi !
Tương giang cách trở chia đôi
Trăng thề một mảnh đơn côi giữa trời
Anh thì cứ mãi xa vời
Em thì mong đợi rã rời tâm can
Trúc xưa giờ chẳng còn xanh
Trăng xưa giờ cũng tàn canh xế tà
Tình thơ ngày ấy ngọc ngà
Giờ sao bỗng thấy lạ xa , ngỡ ngàng
Thẫn thờ nhìn buổi thu sang
Hoàng hôn hiu quạnh , lá vàng rụng rơi
Dòng sông hờ hững cứ trôi
Ti-gôn vỡ nát , buồn ơi là buồn ...
Em nghe trống vắng trong hồn
Hoa Mua em kết thành vòng khăn tang
Từ mai em bước sang ngang
Hoa này em hái để tang cuộc tình
Từ mai mãi mãi chúng mình
Thành người xa lạ , bóng hình lẻ loi
Chợt nghe cô quạnh , chơi vơi
Chuông chùa văng vẳng , tình ơi , giã từ ...
BL07


Cám ơn bạn hiền SS đã ghé thăm BL . BL chúc bạn luôn vui !



Photobucket





 

 sontunghn
 member

 REF: 474083
 08/11/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai




Chuyện người gửi cánh Ti gôn
Chuyện mình anh gửi xác hồn vào thơ
Vì đâu tan vỡ mộng mơ
Vì ai em chẳng đợi chờ tình anh ?

Khi mà hoa đã lìa cành
Khi lòng anh cũng tan tành như hoa
Khóc thương cũng chỉ vậy là
Con tim rỉ máu giữa mùa yêu thương ...

Bây giờ mỗi đứa mỗi phương
Còn đâu bước tiếp con đường ngày xưa
Lệ em lã chã như mưa
Khóc thay anh quãng đời thừa thiếu em

Đêm nay trăng rọi bên thềm
Tiếng ti gôn rụng càng thêm não nề
Thân tàn nào khác thân ve
Gọi tên em giữa bộn bề khổ đau...



Đọc bài thơ TIM VỠ của BL07,ST thấy cảm động quá nên họa với BL mấy câu . thơ của ST ko hay , mong BL đừng cười .CHúc BL luôn may mắn và hạnh phúc .

sontunghn




 

 banglang07
 member

 REF: 474651
 08/12/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Cám ơn bạn ST đã ghé thăm và để lại topic của BL 1 bài thơ rất hay . Bạn đừng khiêm tốn thế , bài thơ của bạn hay hơn của BL nhiều bạn ạ . Bây giờ BL phải đi rồi , BL chưa họa lại bạn đuợc , bạn cho BL nợ nhé .
BL tặng bạn những bông hoa này nhé !
Chúc bạn luôn vui !



La xanh tham, hoa hong tuoi Pictures, Images and Photos


 

 songbe
 member

 REF: 477496
 08/21/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
"Trái tim ngày ấy" là trái tim của ai thế?
Chào nhe, mình mới tới...


 

 banglang07
 member

 REF: 479377
 08/28/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Sông Bé xin chào ….Sông Bé ơi !
Trái tim ngày ấy đỏ giữa đời
Lời yêu ai ngỏ đêm trăng sáng
Đôi hồn hòa quyện chốn chơi vơi

Thế rồi một buổi , chàng đi mãi
Hoa tím ngày xưa vẫn đợi chờ
Chim trời cá nước xa thăm thẳm
Cánh nhạn lưng trời bỗng ngẩn ngơ …

Mỗi buổi hoàng hôn về trước ngõ
Tôi buồn lại nhặt cánh hoa rơi
Ti gôn vẫn nở tươi màu máu
Nhưng trái tim ai vỡ nát rồi …
BL07


Chào bạn songbe !
BL xin lỗi vì hôm nay mới vào lại topic này nên mới thấy bạn vì vậy việc đón tiếp bạn hơi bị chậm trễ , mong bạn thông cảm nha !
Có phải bạn ở Sông Bé ( cũ ) không ? Bạn ở BD hay BP ? Biết đâu chúng ta lại đang ở cạnh nhà nhau mà ko biết ? Hiiiiii……
BL chúc bạn luôn vui !


Hoa tigon Pictures, Images and Photos



 

 dragondra
 member

 REF: 496907
 11/08/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Tigon ngày đó xa rồi
Màu hoa hai sắc chuyện Người năm xưa
Xin đừng làm ố làm dơ
Tứ thơ và cả lời thơ của Người


 

 sontunghn
 member

 REF: 496914
 11/08/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Tigon ngày đó xa rồi
Màu hoa hai sắc chuyện Người năm xưa
Xin đừng làm ố làm dơ
Tứ thơ và cả lời thơ của Người


dragondra


Ti gôn là của muôn đời
Chuyện xưa lặp lại cho người khổ đau
Tình yêu muôn thuở giống nhau
Trái tim tan vỡ chung màu đỏ tươi ...

ST


 

 hiepsymayman
 member

 REF: 501174
 11/25/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


...
Giờ em chôn trái tim hồng
Ti-gôn ngày ấy còn không hỡi người ?
Bao nhiêu nước mắt , nụ cười
Hóa thành cát bụi hết rồi , người ơi !
Biết người ở chốn xa xôi
Chiều nay còn nhớ khoảng trời Ti-gôn ???

--------banglang07------------

...
Ti gôn vẫn nở vô tình
Em ơi chinh chiến chúng mình xa nhau
...
Ngắm nhìn hoa vỡ mà đau
Nghĩa là ta đã mất nhau thật rồi
Ngày xưa rải cánh hoa ngồi
Em ngây thơ nói những lời không vui
Lòng anh luống những bùi ngùi
Ai ngờ đó lại là lời tiên tri
Hai người hai nẻo ra đi
Anh ra chiên tuyến, vu qui nơi nhà...

Hôm nay dưới ánh chiều tà
Bao nhiêu mảnh vỡ nhạt nhoà mắt anh...
HSMM


Tam muội ơi!
Dạo này muội mải mê bên đó muội không nhớ gì huynh cả, huynh trưởng cũng đi theo muội không chịu quay về, hôm nay huynh vào đây tìm muội, trái tim cũng đang vỡ như cánh hoa Tygon đây này!



 

 hiepsymayman
 member

 REF: 501546
 11/26/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Tam muôi ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii


 

 gocphoxua
 member

 REF: 504925
 12/09/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



dragondra -REF: 496907 -Date:11/08/2009
Tigon ngày đó xa rồi
Màu hoa hai sắc chuyện Người năm xưa
Xin đừng làm ố làm dơ
Tứ thơ và cả lời thơ của Người


--------------------------


Ti-gôn không của riêng!
Hiểu! Đừng nói ngả nghiêng!
Tình xưa, tình nay cũng
Thiêng liêng...

GPX


 

 sontunghn
 member

 REF: 504963
 12/09/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

...
Em buồn , uống giọt rượu nồng
Để màu hoa tím ướp hồng giấc mơ
Trách anh sao cứ hững hờ
Để em trong dạ nghi ngờ , băn khoăn …
BL07


Hoa buồn nhuộm tím giấc mơ
Em buồn nhuốm cả hững hờ sang anh
Cánh hồng chen giữa lá xanh
Rượu nồng quên hết tình anh thuở nào.
sontung


 

 banglang07
 member

 REF: 506551
 12/15/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
dragondra -REF: 496907 -Date:11/08/2009
Tigon ngày đó xa rồi
Màu hoa hai sắc chuyện Người năm xưa
Xin đừng làm ố làm dơ
Tứ thơ và cả lời thơ của Người


--------------------------


Ơ kìa , sắc đỏ ti gôn
Cứ vô tư nở cho hồn ai say
Ta đem se gió cùng mây
Dệt nên khúc nhạc ngất ngây hương lòng
Ti gôn màu máu thắm hồng
Như tình ta đó ấm nồng thiên thu …
BL07

Bạn dragondra thương mến ơi !
BL cám ơn bạn đã ghé thăm và họa thơ với BL . Nhưng có thể do trình độ của BL còn hạn chế nên BL ko hiểu những điều bạn nói lắm . BL hiểu ý bạn nói thế này ko biết có đúng ko : Hai sắc hoa ti gôn là chuyện của ai đó từ năm xưa , BL ko nên nói về chuyện của họ mà làm dơ thơ của họ .
Nhưng bạn ơi ! Bạn đọc kỹ xem , thơ của BL có nói đến chuyện của ai đâu ? BL rất bận nên ít khi nói chuyện của người khác lắm . Bài thơ HOA TIM VỠ là BL nói về chuyện tình của BL mà ( thực ra bài thơ này BL họa lại với một bạn thơ bên VNTQ ) .
Rồi BL lại nghĩ : Chuyện tình thì là của BL rồi . Hay là cái hoa tigon này là của ai ? Có nghĩa là có ai đó đã đăng ký bản quyền cái hoa ti gôn này và chỉ họ mới được làm thơ về nó ? Nhưng BL cũng chưa bao giờ nghe nói có ai độc quyền thế cả . Để cho chắc ăn , BL đã đi hỏi luật sư và luật sư bảo hoa ti gôn là của mọi người , chả có ai đăng ký bản quyền bao giờ , ai muốn trồng cứ trồng , ai muốn làm thơ cứ làm . Luật sư còn mắng BL là sao lại đi hỏi một chuyện vớ vẩn thế ?
Mà BL thấy hoa ti gôn là của mọi người thật . BL nghe nói ở thành phố muốn trồng ti gôn thì phải mua cây con về trồng . Nhưng ở chỗ BL thì ti gôn là một loài cây mọc hoang ở khắp các bờ bụi . Bây giờ chả ai trồng nó cả vì người ta còn mải đi mua những chậu cây kiểng đắt tiền về chơi . Nhưng BL là cô giáo nên cũng tiết kiệm , với lại nhìn hoa ti gôn cũng rất đẹp nên BL nghĩ : tại sao ta ko nhổ mấy cây này về trồng 1 giàn ở sân nhỉ ? Vừa ko tốn tiền , vừa đẹp , vừa mát . Vì vậy BL đã bứng mấy cây về trồng 1 giàn trước nhà rất đẹp . Nhưng BL chỉ trồng một màu đỏ thôi vì hôm đó BL nhổ trúng cái cây màu đỏ .
Bạn thân mến ơi ! BL đã thấy có cả trăm bài thơ về hoa ti gôn . Ko biết những người kia làm thơ về hoa ti gôn có bị bạn nói như BL ko nhỉ ?
Dù sao BL cũng rất vui vì nhờ bài thơ về hoa ti gôn này mà BL được biết bạn và làm quen với bạn .
Chúc bạn luôn vui , khỏe và có nhiều thơ hay bạn nhé !
BL tặng bạn hoa ti gôn BL trồng đây nè .


hoa tigon Pictures, Images and Photos


 

 banglang07
 member

 REF: 506554
 12/15/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

BL xin chào huynh sontunghn , huynh hiepsymayman và bạn gocphoxua !
Từ hôm ấy đến nay BL bận quá nên ko ghé DĐ . Hôm nay mới vào thấy nhà của BL thật đông vui , BL cảm động quá . Thì ra mọi người vẫn ko quên BL .
BL cảm ơn hai huynh và bạn đã ghé thăm và đồng cảm với bài thơ về hoa ti gôn của BL nhé . Vậy là ko phải bây giờ chỉ có BL thích hoa ti gôn mà cũng còn nhiều người thích lắm nhỉ ? Bao giờ có dịp vào nhà BL chơi , BL sẽ tặng mỗi người mấy cây ti gôn nhỏ về trồng làm kỷ niệm nhé ! Và chúng ta sẽ ngồi dưới giàn hoa ti gôn nhà BL để uống rượu , ngắm hoa và làm thơ . Biết đâu chúng ta lại có được những bài thơ về hoa ti gôn rất hay ?
Bây giờ BL vội quá nên BL mới họa thơ được với bạn dragondra thôi ( vì bạn ấy đến trước mà ) . BL sẽ họa thơ với hai huynh và bạn gocphoxua sau nhé !
BL chúc hai huynh và bạn luôn vui , khỏe và gặp nhiều may mắn !
BL tặng mọi người một chùm hoa ti gôn BL trồng để mọi người thưởng thức vẻ đẹp dịu dàng của nó nhé !


Hoa Tigon Pictures, Images and Photos


 

 banglang07
 member

 REF: 506847
 12/16/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Ti-gôn không của riêng!
Hiểu! Đừng nói ngả nghiêng!
Tình xưa, tình nay cũng
Thiêng liêng...

GPX

…………….

Ti Gôn của mọi người
Khoe sắc khắp nơi nơi
Ai nảy vần thơ đẹp
Xin mời ....
BL

Bạn gocphoxưa thân mến !
BL rất vui khi được bạn ghé thăm , lại còn được bạn đem đến một thể loại thơ rất mới lạ với BL nữa . BL học theo bạn làm thơ kiểu ấy đấy . Nếu ko đúng bạn cũng đừng cười nha .
BL tặng bạn hoa ti gôn nữa nè . ( Ko hiểu sao cái hoa BL tặng bạn dragondra nó bị làm sao ấy nhỉ ? Nó mất hình cái hoa rồi nhưng nếu giờ bấm vào cái đám chữ ấy thì nó lại hiện ra nguyên cả trang hoa ti gôn trong photobucket )


Hoa tigon Pictures, Images and Photos



 

 hoami09
 member

 REF: 507079
 12/18/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai




Chị Bằng Lăng ơi, chị có khoẻ không nè. Muà Giáng sinh, HM chúc chị và quí khách trong nhà chị luôn nhiều niềm vui và sức khoẻ chị nhé. HM


 
  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network