Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Ðố vui >> NHỮNG CÂU ĐỐ CỦA VUA BOM ,GIÁO SƯ HAVARD-PHẦN 3b

 Bấm vào đây để góp ý kiến

1

 springbay
 member

 ID 9665
 02/10/2006



NHỮNG CÂU ĐỐ CỦA VUA BOM ,GIÁO SƯ HAVARD-PHẦN 3b
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
VTL và các bạn có í kiến rằng phần 3a ko hay,thực sự rất khó cho VXQ vì ở đó VXQ giới thiệu lái trong một từ đơn một âm tiết ,và ko có nhiều thới gian để trau chuốt ,tìm tòi những ví dụ thật đặc sắc,và lần này có thể điều đó sẽ lại xảy ra,xin các bạn thông cảm vì VXQ phải làm việc đầu óc hết 16 tiếng trong ngày rùi nên nhiều khi viết cho các bạn tinh thần ko sảng khoái lắm,thì làm sao lời hay í hấp dẫn được nà!
nói dài xin cho phép VXQ tiếp tục phần 3b với mục đích :CÙNG NHAU VUI VÀ THƯỠNG THỨC LÁI VIỆT NAM,chỉ thế thui!
"LÁI BẬC II:
Đợi cho tràng vỗ tay dứt,tôi mới thong thả cất tiếng:
-kính thưa quí vị,cái độc đáo của VN chúng tôi thể hiện đặc sắc nhất ở kiểu nói lái bậc hai đấy ạ,xin cho phép tui bắt đầu bằng câu chuyện do một anh bạn kể cho tui nhưng đến lượt tui kể cho các bạn hỗng biết nó còn vui và hấp dẫn ko,nhưng cho phép tôi nói trước đó là một câu chuyện hài để khi tui kể xong xin wí vị vui lòng....cười để diễn giả khỏi sượng nghen!!
Hổm rày tui có đi chơi Đà Lạt,xe đang bon bon đổ đèo thì anh bạn tui cũng là một Ráo Sư,bỗng lên tiếng hỏi mọi người trong xe:
-Các bạn vừa đi qua Đèo Chuối,thế các bạn có biết sự tích Đèo Chuối ko ?
Mọi người đều lắc đầu,thế là anh bạn tui bắt đầu kể:
Ngày xưa ngày xưa xưa,đèo này có một cái chùa cổ,trong chùa có một chú tiểu thường được sư trụ trì sai ra suối gánh nước.Một lần vào buổi sớm chú ra suối gánh nuớc nhưng lần này chú đi sớm hơn thường lệ để tranh thủ về chùa mang dế vào xóm đá với lũ trẻ trong xóm.Bất ngờ khi ra bờ suối,chú thấy một chuyện lạ....
Bất chợt lúc này điện thoại di động của tui lại reng lên,thật ngại hết sức vì các giáo sư và các viện sĩ đang hồi hộp chú ý theo câu chuyện của tui,thế là tui xin phép ra ngoài để nghe(thì ra điện thoại ở XÓM ĐỐ,nếu có thời gian tôi sẽ kể cho các bạn nghe tiếp theo loạt chuyện về Xóm Đố ,xóm của những con người sống ,ăn ngủ...với câu đố nghen).
Trở lại hội nghị,tôi xin lỗi cử toạ vì đã gián đoạn câu chuyện.Đến đâu rùi nhỉ?À,đến đoạn chú tiểu thấy sự lạ.Thì ra ,sáng nào cũng vậy ở con suối này có các nàng tiên từ trời xuống đây tắm.Chú tiểu thấy dưới suối có những nàng tiên tuyệt đẹp "nghèo ơi là nghèo,nghèo đến nỗi ko có đến ...cái lá nho để che những chỗ "sao sao ấy".Chú khoái quá cứ nhìn mãi,và chú thấy trên bờ các nàng tiên trước khi nghèo đã đễ những bộ xiêm y ở đó,chú liền nảy ra ý tưởng là đánh cắp chúng,và quân tử nói là làm...bậy liền.
Bất thình lình,trên trời có tiếng trống thùng thùng,tưởng là trời phạt,đang nấp ở lùm cây gần đó chú tiểu cứ máy môi:A DI ĐÀ LẠT í lộn A DI ĐÀ PHÂT suốt.Còn các nàng tiên nghe tiếng trống giật mình thoảng thốt vì đã đến giờ về trời,nhưng khi họ lên bờ thì ko thấy"nhà giàu" đâu cả.Làm thế nào bây giờ?Tôi hỏi các giáo sư,viện sĩ:
-thì lấy lá chuối che tạm-giáo sư Rét Gôn trả lời(giáo sư coi bộ già mà cũng ...ghê gớm lắm nhe!).
-ko đâu wí vị,tui trả lời, vì ở đây đâu có cây chuối nào!các nàng tiên ai nấy đều lo lắng,và nàng tiên trẻ nhất chú tiểu nghe các nàng tiên khác gọi là Thuỳ....Lan có í kiến,hay là chùng ta cứ như vầy và để đùi chúng ta chéo lại để che và bay về trời luôn?
và như thế các nàng bay về trời,nhưng dân làng khi nghe tiếng trống ai nấy đều tỉnh thức và nhìn lên trời ,thấy sự lạ liền bảo nhau la lớn:ĐÙI CHÉO,ĐÙI CHÉO KÌA BÀ CON!
VÀ kể từ đó đèo này có tên là .......ĐÈO CHUỐI!!!
câu chuyện hết rùi.HaHaha,giáo sư Mu Phanh cười lớn vì hiểu ra,và tiếp theo các giáo sư viện sĩ khác cũng cười hahả (nhất là giáo sư Rét Gôn vì ông củng đang để...đùi chéo!),và đồng loạt vỗ tay ko ngớt làm VXQ cũng ...cười theo.
thế tui hỏi quý vị:
1)tại sao lại gOi là ĐÈO CHUỐI?
2)có bao nhiêu nàng tiên trong câu chuyện?

VXQ mệt rùi,xin cho phép VXQ tạm dừng ở đây ,mai kia vXQ sẽ tiếp tục nhé.hahaha



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 dnl
 guest

 REF: 68267
 02/10/2006

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
1.giải rồi còn hỏi gì nữa:"ĐÈO CHUỐI" là "ĐUỒI CHÉO" đó còn gì
2.có hai nàng tiên: Thuỳ và lan hihi..


 

 lovlyknightSPRINGBAY
 guest

 REF: 68277
 02/10/2006

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
hay quá,câu 1 bạn dúng câu 2 chửa đúng,haha

 

 bacdau
 member

 REF: 68297
 02/10/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Các bạn ơi springbay kể như vậy là để che giấu sự thật đó. Để mình kể câu chiện cho đúng sự thiệt nhá.

Khi tiếng trống tùng tùng ở nhà trời nổi lên, lúc đó 06 nàng tiên đang làm cái chiện đứng thứ tư trong tứ khoái, mà lại làm nửa chừng nên hoảng hốt khi không thấy "nhà giàu" nên đành bay thẳng lên zời. Khi đó dân làng giật mình nhìn lên trời thi thấy các nàng tiên đang bay trên trời mà lại có thêm cái đuôi nên bình mực wé, ý lộn bực mình wé mới chửi rằng "ĐÉO CHÙI", "ĐÉO CHÙI" (ngại wé). Nên ngày nay dân ta đọc trại ra là ĐÈO CHUỐI ấy mà.

Thế mà springbay cũng giấu, Thịt Tiền. Ý lộn Thiệt Tình!!!!


 

 lovlyknightSPRINGBAY
 guest

 REF: 68303
 02/10/2006

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
thiệt tình, bacdau cái gì cũng biết!!! ,quả thật thì VXQ cũng có trong đầu í tưởng đó,nhưng vì là Ráo Sư và là hội thảo quốc tế nên phải giữ thể diện quốc gia chứ,với lại đây là nơi công cộng,cái bác này lì ghê!!có gì bác phải chịu trách nhiệm nhe!hahaha

 
  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network