Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tiếu lâm, truyện cười >> Những câu chuyện về những bậc "thầy"

 Bấm vào đây để góp ý kiến

1

 huutrinon
 member

 ID 23814
 05/15/2007



Những câu chuyện về những bậc "thầy"
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Đứa học trò của bạn Kent sắp xếp chữ như vậy là hơi lộn xộn wá rồi! Nhưng khg sao,đó cũng cho thấy 1 sự cố gắng vượt bực của cậu ta,để tham gia,nhập cuộc. Và như vậy,cũng cho chúng ta thấy cái muôn màu, muôn vẽ của cuộc sống,fải khg bạn Kent? (tôi muốn đánh 1 cái icone vào đây như các bạn đã làm,như tôi chưa làm được!).
Cho cũng biết 1 câu chuyện ngộ ngộ về 1 ông thầy,tôi kể cho bạn Kent nghe đây...
Thời gian : thời chúa GiêSu,người ở làng Nazareth,bên Palestine. GiêSu,lúc bấy giờ,đi khắp nơi để giảng về tin lành mà ông ta là người đại diện của chúa trời ở dưới trần gian,có nhiệm vụ fải đi rao cho quần chúng tin fúc lành đó. Danh tiếng của ông nổi như cồn. Nói nôm na là ông ta đang làm ăn lên như diều gặp bảo (xin lỗi,gặp gió!).Đi đến đâu,dân chúng cũng chạy theo,săn đón,hoan hô. Người thì nhờ ông chữa bệnh,người muốn nghe ông giảng về fúc âm,người thì muốn được sờ vào áo của ông để hưởng được chút fép lành(thời nay,mình nói là dựa hơi hơi).
Ngày nọ,ông cùng 12 đồ đệ, đi wa 1 làng kia. Cũng như mọi khi,khi ông vào làng,dân làng kéo đến cười cười,nói nói...Có mấy đứa nhỏ,bu quanh theo ông,đứa thì kéo áo,đứa thì vuốt râu,đứa thì (nghịch hơn)...đá đít ông (con nít mà,các bạn!). Ông Phê Rô,người đệ tử đầu đàn của ông,ra tay can thiệp.
Phê Rô : Tụi mày đi chỗ khác chơi,đồ quỷ sứ.Khg tao đánh đòn hết bây giờ.Đi đi,hui, hui...
GiêSu : Này Phê Rô,con khg nên làm thế,thất sách lắm con à. (Kê tai Phê Rô,GiêSu nói nhỏ)...Con để tụi nó tới gần,như vậy thầy mới bắt được tụi nó.Rồi thầy nện cho từng đứa 1,fù mỏ.Như vậy tụi nó mới ớn chớ...
GC : Câu chuyện này,HTN nghe kể lại. Hoàn toàn HTN khg bịa đặt!



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 huutrinon
 member

 REF: 167338
 05/15/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Định góp ý vào topic "Đố Thầy" của bạn Kent. Nhưng lẩm cẩm lại tại ra 1 topic mới!!! Chán chường wá! Đúng ra nói về thầy thì fải nối tiếp topic "Đố Thầy" của bạn Kent! Thành thật xin lỗi bạn Kent vậy!

 

 B52
 guest

 REF: 167339
 05/15/2007

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Nhưng đây là mục tiếu lâm bốc phét , lẩm cẩm cũng nên để dành cho người khác lẩm cẩm chứ.
Chết non đúng hơn là HTN.


 

 
 guest

 REF: 167412
 05/15/2007

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Vui đấy, bạn Huutrinon. Tiếp tục nhé. Chúc vui.

 

 
 guest

 REF: 167429
 05/15/2007

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Xin lỗi dở như hạch .
B52 nói đúng rồi.
Đồ lẩm cẩm.


 

 huutrinon
 member

 REF: 167767
 05/16/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Theo Kinh thiên chúa giáo. GiêSu,lúc 33t,do sự ganh ghét của chính những người đồng hương, bị họ bắt giao cho người La Mã để xử tội(tội gì,ở đây nói ra thì dài dòng lắm!các bạn fải xem Thánh Kinh).Người La Mã lúc bấy giờ là Đế Quốc,họ đô hộ cùng khắp thế giới,trong số những dân tọc bị đô hộ,có dân tọc Do Thái(GiêSu...). Ponzio Pilate,ông wan LaMã,lúc bấy giờ đứng ra xử án.PPilate,đem GiêSu cùng Barabba (1 tên trộm người Do Thái) ra trước đám đông,cũng người Do Thái; ông mới hỏi đám đông wần chúng rằng giửa 2 người này, chúng bây muốn ta thả tự do cho ai? Quần chúng : "Barabba,Barabba...". PP bèn rửa tay và nói rằng ông ta khg dính dáng gì với vụ này.Đó là do dân DT wuyết định giửa dân DT với nhau.Thế là Barabba được thả và GiêSu bị bắt đóng đinh,rồi chết! Đó là trong khung cảnh chính trị,xã hội do Thánh Kinh kể lại...
HTN may mắn được 1 người Ý kể lại câu chuyện trên (người Ý là con cháu của người La Mã,các bạn à),nhưng lại lồng vào khung cảnh thể thao,các bạn à! HTN dám chắc,khg có HTN,khg đời nào các bạn biết được sự thật này! Chuyện là như vầy đây...
Khi GiêSu + Barabba được wần chúng Do Thái dẫn tới Ponzio Pilate để xét xử,dân chúng xôn xao,hò hét (họ bị kích động mà!),PP giơ cao tay lên,ngụ ý cho dân chú im lặng,để ông xét xử,rồi còn đi ăn sáng,vì tối hôm wa,ông nhậu xỉn wá rồi,giờ cũng hơi đói bụng.PP nói to :
- Theo ý chúng bây, GiêSu hay Barabba, người nào "tự do"?
Dân chúng : - Barabba,Barabba...
PP hỏi to lại lần nữa : - Ai ? Ai "tự do"?
Dân chúng : - Barabba,Barabba...
PP bèn kêu wân lính đem chậu nước ra cho ông rửa tay (ý nói là ông trong sạch trong vụ này,khg có ăn hối lộ của ai hết!). Vừa rửa tay,ông vừa nói to :
- Ta hoàn toàn khg dính líu gì trong vụ này.Chính chúng bây muốn Barabba đá vai "tự do". Chừng nào đội banh Do Thái thua xiểng niển thì chừng đó cho đáng đời tụi bây. Ta khg cần biết đến!...
Chú thích : Trong đội bóng đá,vai "tự do" là vai trò của tuyển thủ chơi vừa tấn công,vừa fòng thủ.Các bạn sành bóng đá,chắc cũng biết đến Michel Platini,đội Fáp. M Platini,đá vai trò "tự do"...Ngẩm nghỉ cũng đúng,các bạn nhỉ,nếu để GiêSu trong vai trò "tự do",chắc có lẽ giờ này Do Thái vô địch World Cup khg chừng?


 

 aka47
 member

 REF: 167773
 05/16/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Câu chuyện của HTN kể rất Triết học...
Mỗi câu nói có một nội dung thâm thuý mà người như AK không thể hiểu cho thấm được.

Ước gì có thêm phần bình nữa thì quí hoá lắm.

hihii



 

 anhcongtam
 member

 REF: 167800
 05/16/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Bạn đúng là người bị bệnh tâm thần rồi.Vì tôi có xem qua nick của bạn.
Bạn nói là bạn hay bị mất trí.Như vậy câu chuyện bạn đăng ở mục tiếu lâm bốc phét không có giá trị gì cả.
MỘt câu chuyện không đầu không đuôi,toàn chuyện tào lao.Mặc dù đăng trên mục tiếu lâm bốc phét.
Đúng là người bị????????????????


 

 aka47
 member

 REF: 167804
 05/16/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



ACT.

Anh đừng đọc hết cả câu chuyện.
Anh đọc nội cái đề tài như AK và liệt nó vô Triết Học là được rùi.

Kiểu văn chương này giống Phạm Công Thiện thật.

Đọc mà không hiểu gì...

hihii




 

 huutrinon
 member

 REF: 168541
 05/18/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Cùng ACT & AK47,
Hai bạn nói khác nhau nhưng tình thật là diễn tả 1 ý nghĩ. ACT : HTN, mat mat; AK47 : HTN,triết lý... Vậy chớ các bạn khg nghe người ta thường nói người toctoc hay lý sự đó sau.
AK47 nè, tôi có nghe họ đồn đải về PCT. Họ nói anh Thiện viết sách (và nói chuyện...) rất khó hiểu! Tôi thật sự khg có may mắn làm wen với PCT. Nhưng tôi nghĩ AK47 khg nên so sánh tôi với anh T,vì nghe đâu,anh T. có giảng bài ở 1 trường đại học nào bên Fáp. HTN may mắn lắm mới đậu được Tútài 2,chút xíu nữa là rớt gồi! Ắc fải có sự khác biệt!
Còn ACT thì nói HTN mat mat? Vậy chớ ACT khg biết rằng mỗi con người chúng ta đều có 1 chút ít gì đó khg bình thường sao? Theo định nghĩa của giáo fái nhà Phật thì 1 người bình thường theo đúng nghĩa của chữ Bình Thường,chỉ có 1 người mà thôi : Sĩ Đạt Ta (Shiddarta),ông Fật tổ. Còn lại là 1 chuỗi dài của những người bất bình thường! có cấp bậc hẳn hoi. Theo 1 bậc thầy, thì khi 2 người mình khg hiểu nhau, lý do có thể là ,như sau đây :
1- HTN viết tiếng Việt khg rành (vì mình đang trao đổi bằng tiếng Việt mà).
2- ACT khg hiểu rành khi đọc tiếng Việt.
3- hai người đang ở 2 mức độ khác nhau.
Thật sự,câu chuyện trên là 1 câu chuyện vui cười,khg triết(như AK47 nói),khg khó hiểu (như ACT nói). Muốn hiểu được tính hài hướt của 1 dân tộc,cần fải sống với họ 1 thời gian dài. Ở đây,câu chuyện xoay quanh cách chơi chữ : libero = tự do (tiếng Ý). Libero trong làng bóng đá của Ý,là người đá vai trò libero(trung vệ).
Chuyện để vui cười, cấm trẻ em dưới 18 tuổi!


 

 mtbha
 member

 REF: 247556
 11/03/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Tout à l'heure je t'ai répondu mais je n'ai pas fait attention que tu étais plus jeune car tu as dit que tu étais à la retraite donc je t'ai appelé tonton


Sorry tại hồi nãy mtbha hông biết,nên gọi huutrinon là chú....Vậy cho mtbha đổi lại nha


hihihi......

tại huutrinon toàn topic là câu đổ!!
Cái nầy mtbha dỡ ẹc hà nên đâu dám vô......
Nên hôm nay mtbha đọc "Những câu chuyện về những bặc thầy"
Và các ơn luôn nha.......
Nếu hổng chê mtbha hông giỏi cho mtbha gọi là wynh muội được hông........;

Hỏi thui nếu hông được thuiiiiiiii nha!! hông có ép đâu

et


 

 aka47
 member

 REF: 247561
 11/03/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Chà , topic này lâu wá , từ tháng 5 bi giờ AK mới thấy lại .
Cảm ơn chị MTB nhé.

Chị viết tiếng Pháp thì mấy người đọc được , em cũng biết tiếng Anh , nhưng em không dùng , vậy chị viết tiếng Ăng Lê xong rùi phải phụ chú tiếng Việt nữa đó.
Như vậy mới công bình.

Chị khoẻ không? Cuối tuần có gì vui?
Còn biểu tình phản đối TT Pháp hết? Bà vợ ổng li dị xong rùi chứ gì? Vậy là Ổng độc thân rùi đó chị ui.
Vui vẻ cuối tuần nghe chị.

Anh HTN lý luận như vậy mà không ảnh hưởng PC Thiện mới lạ , vì AK có hiểu gì đâu.
Lúc nào anh HTN cũng vậy thui.

Chúc anh vui khoẻ.

AK47.



 
  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network