Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tâm sự của bạn >> Nỗi buồn hoa tím IV

 Bấm vào đây để góp ý kiến

1

 violet13
 member

 ID 61676
 07/05/2010



Nỗi buồn hoa tím IV
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien



Cuối tuần mọi ngừoi dành nhiều thời gian quây quần bên gia đình ăn uống,tán dóc đủ điều...

Những đôi tình nhân hẹn hò,hò hẹn bên những quán cafe không tên,thật lãng mạng cho tuổi bứoc vào yêu...

Trái tim em không phải là gỗ đá,băng giá đến mức không biết yêu,biết hẹn hò cùng ai...

Một ngày cuối tuần trời đẹp như một bức tranh,thật phí nếu như không bứoc ra đừong,lang thang dạo phố,ăn uống,mua sắm...

Một thoáng vụt qua trong đầu về những ý nghĩ trên,em quyết định dành một ngày hôm nay hẹn hò cùng anh,anh nhé...

Chiếc xe đạp mini lăn bánh,đôi chân nhỏ gầy như que tăm cứ thế nhẹ nhàng đạp từng bứoc một,nhẹ ngàng như những phím nhạc lứot trên đàn piano
Hai tay nắm chặt lấy hai bên tay lái như đôi tình nhân tay trong tay mãi không rời nhau
Mắt hứong về phía trứoc như đang muốn nhắn gởi lời yêu thưong,ánh mắt là cửa sổ tâm hồn là cả tấm lòng trao về nguời...
Đôi môi hồng mấp máy ca hát,hát mãi bài ca về tình yêu...về mối tình đầu đẹp,thơ mộng như truyện cổ tích

Khu vừon bé nhỏ hiện ra trứoc mắt,tay thật nhẹ nhàng mở chiếc cổng sắt,nhẹ nhàng thôi đừng để ai nghe,ai biết có ngừoi đang đến đây,đôi chân từng bứoc từng bứoc một tiến vào bên trong...

Hai bên lối đi những hàng cây liễu to cao tỏ mình đủ sức mạnh che ánh nắng cho cả con đừơng,gió cố tình thổi thật mạnh vào những tàn lá xanh vàng đan xen vào nhau xào xạc tạo thành một bản tình ca du dưong

Em tiến lại gần hù hù anh nhưng anh chẳng giật mình
Em biết là anh đã nhìn thấy em từ xa,nhưng anh cũng phải giả vờ là không thấy không biết chứ,em muốn làm anh bất ngờ mà,anh làm em quê rồi nè,thấy ghét quá đi...

Ánh mắt ấy vẫn như ngày nào dịu dàng nhìn em,anh vẫn chờ vẫn đợi bóng dáng em mỗi cuối tuần,cuối tuần...

Em biết mình làm biếng,làm biếng cho đôi chân bứoc tới đây,em biết anh buồn nhiều lắm,nhiều lắm khi mấy tháng rồi mới ghé qua đây thăm anh,giận em đi anh...

Ùh..thì giận,giận yêu phải không anh?
Bù lại cái giận đó cho anh bằng một nụ cừoi nè,tặng thêm hai đồng xu bên má nữa nè,mỗi lần nhìn em cừoi là em biết anh không còn giận em nữa mà

Còn nhớ ngày xưa mỗi lần em buồn anh hay nói với em:Buồn sẽ làm em xấu,xấu thì không đựoc ai thưong,cừoi sẽ thấy cuộc đời còn niềm vui,em cừoi nhìn em dễ thưong hơn và sẽ đựoc nhiều nguời yêu,trong đó có anh...bị anh chọc tức quá mà em phải cừoi,cừoi rồi anh tặng cây kem ăn cho lạnh hết bao tử luôn...

Cừoi rồi nè anh ơi,nhưng sao nụ cừoi ấy lại cừoi ra nứoc mắt lúc này thế nhỉ...ai biểu,tại sao...? bắt đền anh đó...

Anh đang cừoi,nụ cừoi thật đang ghét làm sao...nụ cừoi vẫn như ngày nào,làm mê mẩn biết bao nhiêu cô gái,ngoài em...hihiihhiiii,em vốn dĩ có trái tim băng giá mà,đừng tửong cừoi là chiếm đựoc trái tim em nghen

Tặng anh hoa tím nè,đẹp phải không anh? trứơc khi tới đây em có ghé qua tiệm mua hoa rồi tự bó luôn.Sao anh nhìn em vậy,bộ em bó hoa xấu lắm à...em hiểu rồi anh không thích hoa tím,hoa hồng là loài hoa anh yêu nhất

Ùh,em biết,nhưng mà nè,nguời tặng thì có quyền mà,mà anh chẳng tặng hoa cho em toàn là em tặng cho anh hong à,con trai gì thấy mà ghét quá điiiiiiiiiii...

Anh biết không? biết là hoa tím buồn,nhưng ở nơi đây hoa rất đẹp,thích hợp hơn với anh...mà có nói nhiều thì anh cũng chẳng hiểu hết đâu...vậy nha....

Lần này em không tự pha cafe nữa mà mua luôn cho lẹ,anh đừng có nói là em lừơi nha,lần trứơc em pha anh nói là uống đắng,em keo kiệt cho ít đường...ghét nên mua sẵn luôn nè,cafe tiệm này thơm uống đựoc anh nhỉ,bao năm rồi mà vẫn giữ đựoc mùi đặc trưng,quán đó bây giờ đổi mới nhiều rồi,trang trí đẹp lắm và còn bán mắc nữa nè,nếu anh mà còn đựơc trở lại đựoc như ngày xưa cùng em dô quán đó uống thế nào anh cũng nói câu này:Thôi em ơi,mình về nhà tự pha uống cho rẻ...tiết kiệm thấy ơn luôn...hihihiii

Anh thấy mấy tờ giấy đủ màu này đẹp không,có quen không nè? tất nhiên anh sẽ nói là quen rồi...em gấp hạc giấy,ngôi sao tặng anh nghen

Nè...anh lại nhìn em nữa rồi,em biết anh nói em trẻ con...

Ùh...thì trẻ con đó làm gì đựoc nhau,giỏi thì la thì quánh ngừoi ta nữa đi...

Anh ơi...em chỉ gấp cho anh 7 con hạc giấy,7 cái ngôi sao thôi nghen,anh hiểu con số 7 không?

7 là tựong trưng cho một tuần
7 ngày đợi mong

Ùh,thì anh cứ đợi em đi,nhưng em bận lắm không hứa là sẽ tới đâu nghen,mỗi con hạc giấy em sẽ ghi một câu trong đó,bí mật có nghĩa là không bật mí,cho anh tự hiểu nè...

7 ngôi sao 7 điều ước,cho anh mỗi ngày ước một điều nè...

Mải tâm sự với anh mà quên dọn dẹp,em múc nứơc rửa nhà cho anh nghen,mát quá phải không anh?
Ùh,nước ở đây lạnh thiệt...

Òh...hỏng lẽ không có ai tới đây làm cỏ hay sao mà cỏ mọc nhiều quá vậy anh?

Em xin lỗi,em thiệt là vô tình quá mà...
Ùhhhh...có chút xíu cỏ ấy mà,em chỉ chớp mắt vài phút là làm xong ngay đây mà...

Ui da...đau quá,chảy máu tay rùi nè,tại anh đó...anh không băng tay lại cho em sao?
Ùh...thấy ghét,cứ ở đó mà cười đi...lần sau em mua luôn máy cắt cỏ làm cho lẹ,em mua bằng tiền của anh đó có nghe không nè...ghéttttttt...anh không thèm thì em xài hết...híc híc...

Anh à,cuộc sống này có ý nghĩa gì không anh nhỉ,sao em toàn thấy buồn không à,buồn nhiều thứ,công việc,tình yêu...

Giờ em mới hiểu tình yêu là gì,yêu mà không đựoc đáp lại sẽ rất buồn,rất đau khổ...

Anh ơi,có khi nào anh giận và ghét em khi em không nhận lời làm ngừoi yêu của anh không?

Ùh,chắc là có rồi...

Em biết,em đã làm anh buồn nhiều,nhưng đâu ai bắt ép được trái tim mình nghe lời phải không anh?

Ùh,thì không là ngừoi yêu,nhưng em vẫn luôn xem anh là bạn,là một nguời anh trai đáng kính...

Anh ơi,có lẽ em sẽ không yêu nữa,tình yêu buồn lắm anh à,mãi mãi chỉ là tình bạn thôi ha anh,bạn bè thì sẽ không còn đau khổ,nhớ thưong,thương nhớ nữa...

Thời gian trôi qua nhanh quá mới đây mà đã xế chiều rồi.Anh...em về nha anh

Em biết anh buồn,anh muốn giữ em ở lại,nhưng...anh biết em là vua sợ ma mà,ở đây lạnh quá,lạnh quá...

Em xin lỗi...đừng đợi em nữa nhé...

Em không hứa là sẽ tới nữa đâu,hãy hiểu cho em...nếu còn yêu em như ngày xưa thì nhớ cầu nguyện cho em bình an trên bứoc đường

Tạm biệt anh...

Bứơc chân xa dần xa dần,để lại nơi hoang vu đó chỉ còn lại màu hoa tím,hoa tím của những nỗi buồn,chia ly...

Cánh cửa đóng xập lại...chia cách hai con ngừơi,hai thế giới...

violet13




Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 rabitnguyen75
 member

 REF: 549663
 07/05/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Violet ui...!

Mấy ngày rùi không gặp cậu, lúc nãy tớ lang thang đi tìm...
Hình như tớ đến cái nơi mà cậu vừa đóng sập cánh cửa lại
thì phải...?

Nhà cửa gì đâu mà vắng teo, buồn hiu hắt... àh!

Bất chợt tớ gặp một người... là con chai, lại đẹp
chai nữa... Tớ ỏn ẻn, lân la làm quen:

-May quá, trời sắp tối, gặp anh ở đây, hì...! nếu không...
chắc em sợ ma chít luôn áh!

Anh ấy từ từ quay lại nhìn tớ (đắm đuối lun...!), rồi cười hiền, bảo:

-Lúc... còn sống, anh cũng sợ ma giống em vậy...!

Oops!... Hú hồn ah! Tớ dzọt lẹ, dzìa nhà thì gặp cậu lun nà...!

Kíu, kíu tớ với Violet ui...!


 

 tanpro
 member

 REF: 549689
 07/05/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
tôi thấy là nỗi buồn đã qua bạn hãy để cho nó qua đừng níu kéo làm gì.tôi cũng cảm thấy chán đời vì bao nhiu là chuyện.trên đời này bây giờ ghê gớm quá.có những con người ác mồm ác miệng.cái miệng độc ác vô cùng nó là con dao 2 lưỡi hại rất nhìu người.cái miệng hại cái thân ta.con người vốn dĩ k độc ác nhưng do cái miệng làm nên tất cả.tui thấy bây giờ toàn quỷ sống k chứ k còn người sống nữa.có lẽ vì bạn từ chối nên người ta rất buồn.bạn hãy sống sao cho người đó cảm thấy vui là dc.NHƯNG NÓI CHUNG TÔI RẤT GHÉT VÀ CAM 8 THÙ NHỮNG CON NGƯỜI ĐỘC MỒM ĐỘC MIỆNG.NHỮNG NGƯỜI NHƯ VẬY SẼ MÃI K CÓ HẠNH PHÚC.

 

 violet13
 member

 REF: 549760
 07/05/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Bạn rabitnguyen75 mến

Bạn làm violet mắc cừoi quá nè...

Bạn còn bình tĩnh chạy về tới đây nói với violet...nếu là violet thì chắc xỉu luôn quá,quen thì quen chứ violet sợ ma lắm đó...

Chúc bạn luôn vui,an lành nghen

--------

Bạn tanpro

Không biết bạn đang buồn,đang bức xúc truỵên gì nên mới nói như vậy,ở đâu cũng có ngừoi xấu,ngừoi tốt bạn à...

Đừng có buồn,suy nghĩ nhiều chi cho mệt,chỉ cần biết mình sống không thẹn với lòng là đựoc rồi

Chúc bạn vui,bình an trong tâm hồn

violet13






 
  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network