Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tâm sự của bạn >> Khúc Tài Tình...

 Bấm vào đây để góp ý kiến

1

 phieuvan08
 member

 ID 61905
 07/15/2010



Khúc Tài Tình...
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Nhân đọc một bài thơ Đường của tác giả Sonata


Khúc tài tình…

Bán cả trăng thanh cả nắng vàng

Mua giây mượn phách dạo tình tang

Bán cung “phú lục” đành rời rã (*)

Mua điệu “xàng xê” khéo lỡ làng (*)

Bán bến duyên chiều chờ khách đến

Mua dòng ước muộn ngóng đò sang

Bán thân gió bụi cho mưa ướt

Mua hết đôi triền rộng cánh dang

Phieuvan_Thlangdu (GL)


(*) “phú lục” – “xàng xê” (cổ nhạc): là các bài bản thuộc Điệu Bắc, có âm hưởng vui tai, liến xáo so với Điệu Nam ai oán, u trầm.

Không tài nào đối tính từ kép “lỡ làng” cho chỉnh chu được, đành mạn phép dùng lại chữ của tác giả bài xướng vậy.



Bài xướng của tác giả Sonata



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 phieuvan08
 member

 REF: 552250
 07/15/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



 

 trucdiepthanh
 member

 REF: 552359
 07/16/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
khà khà may mà có Phiêu Vân huynh đi trước chịu trận với tính từ kép " Lỡ Làng " nên TDT cũng cao hứng mấy vần cùng huynh, TDT chỉ tếu chơi thôi chớ không dám họa hè hè

Khúc tài tình…

Bán cả trăng thanh cả nắng vàng

Mua giây mượn phách dạo tình tang

Bán cung “phú lục” đành rời rã (*)

Mua điệu “xàng xê” khéo lỡ làng (*)

Bán bến duyên chiều chờ khách đến

Mua dòng ước muộn ngóng đò sang

Bán thân gió bụi cho mưa ướt

Mua hết đôi triền rộng cánh dang

Phieuvan_Thlangdu (GL)

………..

Chuyện dở dang

Trả lại cho ta giấc mộng vàng

Vay tình chớ để gió đưa tang

Trả yêu đắm đuối chưa rời rã

Vay giận vu vơ khuyết lỡ làng

Trả nốt niềm tin xưa gửi đến

Vay thêm nguyện ước mới đưa sang

Trả đời lặng lẽ hai dòng ướt

Vay đủ mà bù chuyện dở dang

Trúc Diệp Thanh



hè hè TDT chỉ khỏe phá thôi mong Phiêu Vân Huynh đừng cười nhá

Nhiều niềm dzui nghen Huynh

PS: TDT khoái bài họa của Phiêu Vân Huynh, nhất là hai câu Luận! sự trầm bổng của câu thơ thật mềm mại thanh thoát! => đẹp


 

 phieuvan08
 member

 REF: 552703
 07/17/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Trúc bằng hữu.

Trúc bằng hữu đừng khách sáo, viết thơ mà có thi hữu họa cùng là một điều may mắn, mà người họa lai họa hay như Trúc bằng hữu thì thật là vui mừng lắm lắm vậy.

Bài thơ xướng này thuộc một dạng đặc biệt của tác giả chứ không phải thơ Đường luật chính thống bởi nó phạm quá nhiều loại thi bệnh. Tuy vậy chẳng biết hữu ý hay vô tình mà người ra bài xướng gieo "lỡ làng" thì có khác nào tử vận, nếu Phiêu Vân mà hồi họa với Trúc bằng hữu cũng phải bị bí rị, vô lẽ lại ép từ hoặc làm sai tính chất bài xướng thì chẳng ổn chút. Xin mạn phép chuyển qua bài khác vậy nhé.

Thân mến
Phieuvan_Thlangdu


 

 phieuvan08
 member

 REF: 552706
 07/17/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Copy từ topic của Trúc Diệp Thanh thi hữu.


Đôi Nhạn

Trút bỏ tâm tư khán nguyệt vân
Sơn lâm thủy mặc sắc trong ngần
Cô phong lất phất lay lay sóng
Độc vũ mơn man lấm tấm đan
Mỏi cánh tầng không đôi nhạn lạc
Nương mình dưới suối một hình nhân
Thâm tâm ví được như đôi nhạn
Dẫu phải lìa xa cả cõi trần

Trúc Diệp Thanh



Bài cảm họa

Tịch Lãng …

Ngang trời chiếc nhạn chiếu dương quang
Nguyệt ảnh phiêu vân giải lụa vàng
Bích thủy xôn xao cuồn cuộn chảy
Hàn yên lẳng lặng nhẹ nhàng đan
Hoa rơi nước xiết đôi dòng lạc
Lá rụng mùa trôi những cánh tàn
Đại hải cao xanh nào đã thấu
Phù điêu vết chạm nỗi ôn hàn

Phieuvan_Thlangdu


Xin mang cả hai bài này về đây lưu làm kỷ niệm Trúc bằng hữu nhé!
Thân mến
Phieuvan_Thlangdu


 

 phieuvan08
 member

 REF: 552734
 07/17/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Nỗi Nhớ Mùa Đông
Nhạc: Phú Quang
Ca sỹ: Ngọc Tân


Dường như ai đi ngang cửa,
Gió mùa đông bắc se lòng
Chút lá thu vàng đã rụng
Chiều nay cũng bỏ ta đi.
Nằm nghe xôn xao tiếng đời
Mà ngỡ ai đó nói cười
Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
Giờ đây cũng bỏ ta đi.

Làm sao về được mùa đông
Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa đông
Để nghe chuông chiều xa vắng - (mùa thu cây cầu đã gãy)
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về





 

 hanhnguyen777
 member

 REF: 552740
 07/17/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Khúc tài tình…

Bán cả trăng thanh cả nắng vàng
Mua giây mượn phách dạo tình tang
Bán cung “phú lục” đành rời rã (*)
Mua điệu “xàng xê” khéo lỡ làng (*)
Bán bến duyên chiều chờ khách đến
Mua dòng ước muộn ngóng đò sang
Bán thân gió bụi cho mưa ướt
Mua hết đôi triền rộng cánh dang

Phieuvan_Thlangdu (GL)

(*) “phú lục” – “xàng xê” (cổ nhạc): là các bài bản thuộc Điệu Bắc, có âm hưởng vui tai, liến xáo so với Điệu Nam ai oán, u trầm.

*************************

Kính lão Lang Du ,
Mừng lão Lang Du đã về nhà . Con nha đầu bất ngờ quá , lâu này lão đi biệt thành thử con nha đầu cũng biệt luôn .

Lão Lãng Du vẫn nấu Đường ngọt như trước , nhưng sao mờ thấy có chút gì lạ lạ đó nghen .
"Bán cung “phú lục” đành rời rã - Mua điệu “xàng xê” khéo lỡ làng" .

" “phú lục” – “xàng xê” (cổ nhạc): là các bài bản thuộc Điệu Bắc, có âm hưởng vui tai, liến xáo so với Điệu Nam ai oán, u trầm. ".

Hi..hi..hi "Đành Rời Rã - Khéo Lỡ Làng". Điệu Bắc vui tai , liếng xáo mà vậy thì ... Lão Lãng Du cũng... "khéo" lắm !

Kính lão SP .
Hạnh Nguyên 777





 

 phieuvan08
 member

 REF: 552827
 07/18/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Hạnh Nguyên thân mến.

Thật lậu mới gặp lại Hạnh Nguyên! Vẫn cái tính rắn mắt, linh lợi thông minh như ngày nào, và đúng là... "con nha đầu". Thế lâu nay Con Nha Đầu có khỏe không? Lâu nay lão LD lang thang kiếm cơm thôi mà, giờ thong thả chút lại về tạm trú ở nhà mình.

Con Nha Đầu năng đến thăm già này chút nha. Hiện có chút việc, sẽ gặp Nha Đầu sau nhé. Gặp lại Nha Đầu lão mừng lắm đấy Nha Đầu ạ!

Thân mến
Phieuvan_Thlangdu


 

 trucdiepthanh
 member

 REF: 552853
 07/18/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
TDT ghé thăm Lão Huynh trước là cảm tạ Bài " Tịch Lãng " mà huynh đã gửi tặng, sau là mạn phép vui thơ với huynh bên này!

Tịch Lãng …

Ngang trời chiếc nhạn chiếu dương quang
Nguyệt ảnh phiêu vân giải lụa vàng
Bích thủy xôn xao cuồn cuộn chảy
Hàn yên lẳng lặng nhẹ nhàng đan
Hoa rơi nước xiết đôi dòng lạc
Lá rụng mùa trôi những cánh tàn
Đại hải cao xanh nào đã thấu
Phù điêu vết chạm nỗi ôn hàn

Phieuvan_Thlangdu


Cảm Tạ

Phiêu vân vén nắng tỏa hồng quang
Hắt ý lên trăng gột sắc vàng
Nguyệt Quế nồng nàn ngây ngất vị
Hương Nhài phảng phất dịu dàng đan
Mưa giăng bến hẹn ân tình lỡ
Sóng cả thuyền mơ ngập nước tràn
Gửi nỗi ôn hàn theo cánh nhạn
Vui cùng hảo hữu những hân hoan

Trúc Diệp Thanh


TDT rất vui vì huynh đã chiếu cố cho " Đôi Nhạn " của TDT

Thân Kính

Trúc Diệp Thanh




 

 phieuvan08
 member

 REF: 555568
 07/31/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Cùng Trúc Bằng Hữu
Phiêu Vân thật là kẻ vô tâm, chẳng bao giờ đón tiếp khách quý kịp thời. Mong miễn trách Trúc bằng hữu nhé. Sẽ đáp từ bằng hữu sau.

Thân mến
Phieuvan_Thlangdu


 

 phieuvan08
 member

 REF: 555571
 07/31/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Cả hai bài họa này Phieuvan_Thlangdu cảm theo một tài liệu nghiên cứu Văn Hóa Champa chư không theo tài liệu chính sử Việt nam, do vậy cấu tứ 2 bài thơ không nhất quán với sử ghi hiện hành của Việt Nam.


Giòng Bạc I
Họa vận cùng Huyền Trân 1

Liền tay chống giặc nặng ân tình
Đẹp dạ theo chồng vẹn nhất sinh
Dải đất Rí-Ô sao hóa trọng
Nghĩa nhân Chiêm-Việt lại ra khinh
Cướp hoàng hậu kế kia chưa tận
Đoạt hai châu mưu nọ hẳn thành
Phận gái thuyền nan giòng nước xiết
Huyền Trân oan khuất vọng trời xanh

Phieuvan_Thlangdu - 01-08-2010


Giòng Bạc II
Họa vận cùng Huyền Trân 2

Ngoảnh lại Thăng Long mờ vạn dặm
Đường về Chiêm quốc thiên tình đẫm
Huyền Trân ví tợ nắng vừa lên
Ô Rí cầm như thuyền đã đắm
Thục nữ hoa xuân rũ cánh rơi
Anh hùng rượu hận mềm môi nhấm
Đồ Bàn có thấu nỗi riêng chung
Miệng thế oan khiên thêm khắc đậm

Phieuvan_Thlangdu - 01-08-2010



Bài xướng
HUYỀN TRÂN 1
* Kính gởi quí thi sĩ trên “Góc Thơ Đường” với lòng mến mộ
KHA TIỆM LY


Một gánh giang sơn, một gánh tình,
Thôi thì tạm gác chuyện ba sinh.
Núi sông Ô, Rí còn xem trọng,
Son phấn Huyền Trân lại rẻ khinh?
Chiếm tấc đất, nghìn thây nghẹt nội,
Lấy hai Châu, nửa mắt nghiêng thành!
Thẹn thùng báu kiếm trăm danh tướng,
Một mảnh quần hồng viết sử xanh!
28-07-2010


HUYỀN TRÂN 2

Cố đô giờ đã xa muôn dặm
Cười nói mà mắt mi ướt đẫm.
Một trận phong ba đủ rã rời,
Chút duyên mai trúc còn say đắm
Tưng bừng nữ nhạc chẳng buồn coi,
Đầy dẫy sơn hào không muốn nhấm.
Duyên kiếp lỡ làng, vàng đá phai,
Môi son ngày ấy không còn đậm.

Kha tiệm Ly
28-07-2010



 

 phieuvan08
 member

 REF: 555576
 07/31/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
thlangdu
member
REF: 378472
08/01/2008


Hà Lưu Thủy

Không quen càng chẳng biết
Chỉ thấy quyện khói hương
Bài vị ghi tên Thủy
Hà Lưu Thủy niệm đường

Khách lãng du lang bạt
Bước lãng du ghé qua
Thắp nén hương người lạ
... Ra một năm trôi qua

Cõi trần gian tạm bợ
Người trần ắt mạng vong
Vui buồn hay ly biệt
Hề... sắc sắc không không

Sông đôi bờ trải rộng
Hà Lưu Thủy xuôi dòng
Rời cõi trần cát bụi
Hà Lưu Thủy về Đông

Kính viếng


Lưu lại bài phúng viếng. Nhìn lại "thời gian tựa cánh chim bay", đã mà 3 năm rồi...!



 
  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network