Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tâm sự của bạn >> Ngày anh đi...Mưa buồn giăng lối

 Bấm vào đây để góp ý kiến

1

 violet13
 member

 ID 63349
 09/10/2010



Ngày anh đi...Mưa buồn giăng lối
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien



Từ sáng đến giờ nhỏ bận bịu với biết bao công việc không tên,những công việc gần như chiếm hết thời gian để nhỏ nhớ,nhỏ yêu...

Nhỏ chưa kịp ăn sáng thì giờ đã đến trưa,thời gian trôi nhanh thật...
Nhỏ không quên lướt web trước khi ngồi vào bàn dùng bữa trưa...có tin nhắn từ nơi xa xa...nhỏ cười nụ cười quên cả mệt mỏi làm từ sáng tới giờ...

Anh...người mà nhỏ yêu quý,yêu quý từ cách nói chuyện đến những công việc anh đang làm

Anh nhỏ nhẹ hỏi thăm và không quên gởi lời chúc đến nhỏ,anh hay quan tâm cầu nguyện âm thầm cho nhỏ,nhỏ cũng nhận ra điều này và nhỏ cũng thế

Từ ngày nhỏ nhận ra anh,nhỏ thấy rất vui,vui khi anh trở lại như những ngày đầu nhỏ và anh ở đây,chia sẻ, 888 đủ điều

Mỗi lần rảnh nhỏ hay ghé qua chỉ là để được nhìn thấy anh,nhìn anh buồn buồn trong tấm hình mờ mờ ảo ảo,đôi mắt anh mơ màng nhìn về chân trời xa,anh đang đợi chờ ai sao? nhỏ nghĩ...trong đó anh có nhớ nhỏ chờ nhỏ không nhỉ? ùh...thì nhỏ cứ hy vọng là có

Có anh rồi nhỏ hay bắt nạt anh,làm phiền anh đủ chuyện...anh không thích nhỏ ở tính nhõng nhẽo,khóc nhè,nhỏ hay than thở gởi gắm nỗi buồn bắt anh phải nhận dù rằng anh chẳng thích chút nào

Anh muốn có tự do thơ thẩn,viết văn,viết viết về ai đó,anh thích có chỗ riêng tư cho chính mình...nhưng anh chẳng bao giờ được yên khi chỗ nào cũng có nhỏ xuất hiện,nhỏ bướng bỉnh đến mức không chịu nổi

Anh ra đi,anh chốn nhỏ...chốn cái sự làm phiền nhỏ gieo trong đầu anh,rồi anh lại âm thầm trở lại,hy vọng hy vọng nhỏ không nhận ra anh...nhưng...dù có ngốc đến thế nào nhỏ cũng nhận ra anh...anh bó tay,ngậm ngùi cho nhỏ phá phách như ngày nào...

Lại một lần nữa,lần nữa anh lại ra đi,ra đi chẳng bao giờ nói lời tạm biệt với nhỏ,trái tim nhỏ đau thắt lại,nước mắt lại rơi,anh có biết được mỗi lần như thế nhỏ buồn lắm không? tại sao tại sao...anh cứ làm nhỏ phải buồn,phải đau như vậy...

Anh ghét nhỏ giận nhỏ đến thế sao? nếu như vậy thì anh cứ nói cứ trách nhỏ thật nhiều đi,anh đừng im lặng,đừng ra đi mãi như thế nhé...

Từ đây nhỏ lại một mình,một mình trong góc tối của sự cô đơn,u buồn...

Mưa rừng mãi rơi...rơi mãi thôi...

violet13




Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 nguoihaiphong1
 member

 REF: 563345
 09/10/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Đêm khuya nhớ người yêu không ngủ được đọc tâm sự của vilolet thấy buồn quá nè vilolet ơi!

Mong là người ấy sẽ sớm trở về với violet

Bài Mùa Thu Lá Bay nghe lại vẫn thấy rất hay, cám ơn violet


 

 tthanhthanh
 member

 REF: 563347
 09/10/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Yêu thương là phải nhớ rùi.
Mấy chàng chỉ... ngủ trời ui là trời.
Gặp mặt thì nói bời lơi.
Rùi mình lại vẫn tươi cười mà thui.

Tình yêu mù mắt chị ui.
Nên TT ghét những lời...mật ong.

hihii


 

 violet13
 member

 REF: 563358
 09/10/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Chào anh Nguoihaiphong1,bạn Tthanhthanh

Em cũng tâm trạng giống anh nè...nhớ nhớ thương thương...hihii

Em cũng hy vọng người ấy trở lại 888 vui vẻ như ngày nào


Cám ơn Tthanhthanh ghé thăm hoạ thơ nghen...lúc này đầu óc Vi lên mây rùi nên hỏng có hoạ lại được,đừng giận nghen


Chúc anh Nguoihaiphong1 và bạn tthanhthanh luôn vui,an lành


violet13


 

 vitbuocno
 member

 REF: 563363
 09/10/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
violet13 -REF: 563358 -Date:09/10/2010

Lúc này đầu óc Vi lên mây rùi nên hỏng có hoạ lại được
violet13

----------------------------------------------------

Chào cậu mến, chắc giờ cậu đang mệt nè, để lát Vịt làm mí món mời cậu sang măm măm cho đỡ mệt nha, đừng suy nghĩ nhiều quá nhé, chúc cậu vui cuối tuần nha.


 

 tthanhthanh
 member

 REF: 563366
 09/10/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
để lát Vịt làm mí món mời cậu sang măm măm cho đỡ mệt nha
...................


Món nào ngon mà dễ làm nghe chị , chứ cầu kỳ là TT làm hổng được đâu.

Thui , chị Vịt cứ làm xong rùi sẽ có mặt TT , TT là khách không mời nhưng lúc nào có ăn là có mặt.

Mà sao chị Vịt gọi chị Vi bằng CẬU vậy? Cậu là MALE , MỢ là FEMALE mà.!!!!

hihii


 

 shiranai
 member

 REF: 563378
 09/10/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Đọc yêu quá đi thôi ..

Nhưng mà trừ khúc cuối nha ..^^

SRN cũng có một người rất thân , đột nhiên im lặng không một lời. Ghéttt... ghê đi mặc dù biết và chấp nhận lý do . Và giờ đây còn lại trong SRN chỉ là thời gian và những kỷ niệm đẹp ... còn phải dành chỗ cho những điều mới mỗi ngày nữa chứ..^^

Chúc Bé Tím luôn vui nha.

-SRN-


 

 zboyrsz
 member

 REF: 563387
 09/10/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Mà sao chị Vịt gọi chị Vi bằng CẬU vậy? Cậu là MALE , MỢ là FEMALE mà.!!!!
tthanhthanh....

Cậu..Tớ => thân mật(miền bắc)
Mày..Tao=> chửi lộn...cũng có khi bạn thân xưng nhau như vậy!
Tôi..Bạn=>mới gặp chưa quen...trên yahoo xài nhiều
Mình...Bạn=>Giao lưu
Anh..Em=>Thân thiết
Chị..Em=>Thân thiết
Bố,Mẹ...Con=> trong nhà(miền bắc)
Ba,Má...Con=> trong nhà(miền nam)
Tại hạ...Các hạ => kiếm hiệp
Ta ....Ngươi => kiếm hiệp
Ta ....Mi => nguời...Huế
Tui...Ông =>nguời miền tây
Qua..Bậu.....''.....
Đây...Đó ....trong thơ ca
Bần tăng...Thí chủ => trong chùa
Trẫm...khanh =>trong phim,ở ngoài chẳng ai dám xưng hô như vậy!
Còn xưng hô với nhau bằng Tên là gì nhỉ ?
Nhiêu đó mà mình cảm thấy còn thiếu xót..ai biết bổ sung thêm!

Tóm gọn lại chỉ có hai chữ thôi : I(me) ...You


 

 violet13
 member

 REF: 563411
 09/10/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Vịt iu

Đúng là lúc này tớ đang rất mệt,cái đầu muốn nổ tung luôn nè
Cám ơn cậu quan tâm tới tớ nhé,lát tớ sẽ qua xem cậu làm món gì nè


TT ới ời

Vi và Vịt gọi theo kiểu bạn bè thân mật mà
Chút nữa qua nhà Vịt,TT nhớ mang thêm vài lít rượu nghen...ăn thì phải có uống mừ,vậy mới vui nè


Chị Shiranai

Xin học theo cách của chị,dành cho những điều mới mỗi ngày
Giờ em hiểu ra câu cuối là....nhỏ không còn cô đơn u buồn nữa mà giờ nhỏ đang vui vì bên cạnh nhỏ luôn có các bạn chia sẻ


Bạn Zboyrsz

Cám ơn bạn nhiều nhé...bạn đã giúp Vi giải nghĩa những từ theo cách gọi từng miền


Cám ơn các bạn ghé thăm chia sẻ
Chúc các bạn luôn vui,an lành


violet13




 
  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network