Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Câu lạc bộ thất tình >> Phải chi.. ??

 Bấm vào đây để góp ý kiến

Trang nhat

 ngoclinhkg
 member

 ID 55289
 08/28/2009



Phải chi.. ??
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Kỉ niệm ngày 7/4/2008,

Trời nắng và nóng quá đi, nó gần phát hỏa lên nếu ko có tiếng cười đùa của 3 đứa bạn thân.

Mới đây mà đã 3 năm........

Nhớ lúc ấy, nó _ 1 đứa con gái bồng bột, hay nhõng nhẽo và thix dc cưng chiều.

Nó ko đẹp, học cũng chẵng giỏi, lại nhút nhát,có thể nói nó bình thường giữa bao người bình thường khác. Nó cũng chẵng quan tâm điều đó, nó ít đi chơi, ít sửa soạn, hình như nó chẵng quan tâm đến bất cứ chuyện j, ngoài..... hắn.

Hắn là thằng con trai đầu tiên làm nó mất ngủ, thằng con trai đầu tiên mà khi nó nhớ đến, nó phải đỏ mặt, 1 người tuyệt vời ... trong mắt nó.

Lần đầu tiên gặp hắn, nó ấn tượng thật mạnh, hắn lại làm quen nó 1 cách # người, kiếm chuyện với nó.. nó còn nhớ hắn nói : Nhỏ này, ai cho chạy đụng người ta? Đập cho 1 trận bây giờ... Thế là nó tức, nó ko dữ, nhưng từ đó tới giờ chưa có thằng con trai nào dám nạt nó. Nó cong miệng cãi lại, " Làm gì được tui? Thack đó!!! Hắn cười, làm lộ ra chiếc răng khểnh, đá vô chân nó 1 cái, cái chân vừa bị trầy sau vụ bắt keng.. Thấy mặt nó nhăn nhó, hắn lại cười, tiếng cười trong trẻo hòa tan vào gió. Lúc này, 1 đứa con gái hiền lành trong nó bay mất tiu, nó bỏ dép chạy rượt hắn, nói vậy thui, chứ nó cao co 1m5, hắn cao gần 1m7, chân nó cung chỉ hơn 1/2 chân hắn, dù nó bik hắn cố tình chạy thật chậm cho nó quánh, nó cũng chẳng thể nào đuổi kịp để báo thù. Hắn chạy vào lớp, nó đuổi theo, đám con gái lớp hắn nhìn nó và... cười, sau đó là vỗ tay cổ vũ nó. Nó quê chín người, chọc tức nó hả? nó thề sẽ làm hắn vừa mếu máo vừa xin lỗi nó vụ hồi nãy, hehe....

TÙNG....TÙNG....TÙNG.....

Trống trường vang lên, hắn vào lớp học, nó cũng phải ra xếp hàng học thể dục, chuyện vừa xảy ra trôi đi nhanh chóng......

Tuần sau, tuần sau nữa, tuần nào nó có tiết thể dục hắn lại ra chọc, nó lại giận, nhưng ko bik từ lúc nào, nó ko con ghét hắn như hồi trước, mà mỗi tuần, nó mong tới tiết thể dục để gặp hắn....

Lúc này, nó mới nhớ là nó chưa bik tên hắn, hắn cũng vậy, hắn chỉ bik nó học lớp 8 , và nó cũng chỉ bik hắn học lớp 9 thui..... >.< thôi thì tuần sau nó sẽ ko chửi và rượt đánh hắn nữa, ngồi nói chuyện thật zui và hỏi tên hắn , nhỉ??? ^.^

đó là 1 ngày đẹp trời, nó đi học thật sớm, sớm tới nữa tiếng đồng hồ, chỉ để gặp hắn, vậy mà hôm ấy hắn ko ra khỏi lớp, mà nó lại ko dám vào, đã nói là con người ta nhát nào giờ mà. >.<..

Nó cảm thấy hơi buồn và 1 chút trống trãi, mãi mới có ngưới ra khỏi lớp, lại ko fải hắn, nó thất vọng thật sự....... con gái lớp hắn, nhỏ đi lại nó và cười, theo phép lịch sự, nó cười lại...

- Bạn có thể cho bik tên ko???

Nó mở to mắt hết cỡ, ngạc nhiên, hỏi tên nó làm gì vậy cà???

_ hì, bạn tui nhờ hỏi tên bạn, cái bạn mà hay chọc bạn đó, nó... thix bạn....

Lúc này, mặt nó hết ngạc nhiên mà lại chuyển sang đỏ ửng, nó cuối mặt ko trả lời. Nhỏ kia đứng 1 hồi, hình như ...mỏi chân, lại đi vào lớp. Lúc này, nó mới dám ngẩng mặt lên, hắn kia rồi, mặt cũng đỏ như nó, đang đứng nhìn nó chăm chăm....

Bổng nhiên nó giận, giận nó và giận cả hắn.!!!

Từ hôm đó, nó ko còn gặp hắn, dù nó và hắn học chung trường, mỗi lần đi ngang lớp hắn, nó lại thấy nhớ nụ cười trong trẻo, ánh mắt tinh nghịch cùng chiếc răng khểnh, rồi lại buồn.......

Hôm wa, gặp lại hắn, hắn nhìn nó, rồi lại quay mặt đi, tự ái 1 đứa con gái ko cho nó gọi hắn, 4 năm wa, nó cố quên hắn, nhưng lời nói , cử chỉ đó vẫn hiện rỗ mồn một trong tâm trí nó. Hắn vẫn vậy, vẫn cái dáng cao ốm, cái miệng cười tươi, chỉ khác 1 điều là giờ bên hắn đã có..........

Nó khóc, nhưng những giọt nước mắt ko chảy ra bên ngoài mà lại trôi ngược vào bên trong, phải chi lúc đó nó nói rõ cho hắn bik , phải chi hắn lại nói tiếng hắn thix nó, phải chi va phải chi.......

Giờ nó đã lớn, đã là 1 cô học sinh cấp 3, nó sẽ quen nhiếu bạn, nó sẽ quên hắn, nó nghĩ vậy...... mong sao thằng con trai sau này nó thix sẽ ko nhut nhát như hắn, nhưng cũng mong sao người đó như hắn, mang lại cho nó những niềm vui khó quên...... thôi, cứ để thời gian trả lời cho nó điều đó............



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network