Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Gỡ rối tơ lòng >> Được người tình như tôi…

 Bấm vào đây để góp ý kiến

Trang nhat

 luulytim02
 member

 ID 41344
 05/14/2008



Được người tình như tôi…
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien


Ảnh được upload trên AnhNhanh.com


Cưa cẩm một cô gái đã có bạn trai, tức “đồn có địch” cũng có nghĩa là chấp nhận làm kẻ thứ ba, là người đến sau. Liệu hạnh phúc có sớm mỉm cười với những anh chàng si tình như thế này?


1. Người không được yêu: Buồn là một lẽ

Quang đã có tình ý với Thúy từ hồi còn học Phổ thông. Điều này cả lớp đều biết và bày trò gán ghép. Tình cảm học trò trong sáng, vô tư trôi qua với nhiều kỷ niệm đẹp.

Năm năm đã qua kể từ ngày Quang can đảm viết thư tay tỏ tình và bị từ chối. Buồn nhưng Quang chưa bao giờ nản chí hay muốn bỏ cuộc. “Ừ! Mình vẫn sẽ là bạn của nhau nhé”, Quang kết luận thế để Thúy yên tâm chứ trong lòng anh chẳng khi nào ngừng hy vọng, vẫn âm thầm kiên trì theo đuổi cô bạn gái đã ngự trị trong trái tim mình.

“Mày điên rồi! Thiếu gì con gái xinh đẹp, tài giỏi hơn chứ?”, hội bạn thân của Quang lắc đầu chán ngán. Những lúc như thế, Quang lại “xù lông, xù cánh” phản ứng: “Thì cứ kệ tao”. Kệ mãi cũng thành quen, Thúy đã như một phần cuộc sống của Quang, không dễ gì quay lưng hay từ bỏ. Nhiều khi, Quang thấy mình cũng “Điên thật!” vì Thúy giờ đã tìm được “vệ sĩ tháp tùng”, không còn độc thân để mà anh mơ mộng nữa. Nhưng với Quang, chăm sóc và quan tâm đến Thúy mà không cần đáp trả lại đã trở thành thói quen và hạnh phúc của riêng mình.

Đẹp trai, thông minh, vui tính, tốt bụng… Quang được không ít các cô gái đem lòng ngưỡng mộ. Nhưng tình yêu thật kỳ lạ, càng muốn quên nhanh càng thấy da diết nhớ. Quang sẽ đợi, đợi đến khi nào tình cảm với Thúy nhạt phai đi, hoặc có một cô gái nào đó xuất hiện đủ để trái tim anh rung động thực sự. Nhưng đã 5 năm rồi, chẳng có gì thay đổi, cũng chẳng có điều kỳ diệu nào xảy ra cả. Quang vẫn một mình một bóng, thi thoảng nhàn rỗi, bấm điện thoại alo rủ Thúy đi cà phê hay họp lớp, sinh nhật bạn bè…

Những lần như vậy, Thúy cũng biết ý nên bao giờ cũng “đeo” thêm vài cô bạn thân nữa, tránh tình cảnh một anh một chị, dễ bị hiểu nhầm. Vài bữa, thấy Quang lang thang ngồi quán nước gần nhà, Thúy e dè dò hỏi: “Ông làm gì ở đây thế?”. Quang chỉ cười bào chữa: “Lượn thử qua xem có cưa được em nào không? Chứ bà tưởng tôi đi tán bà chắc?”.

Cùng cảnh là người đến sau, Duy cũng chẳng thể ngăn nổi trái tim mình lọan nhịp với Ngọc, cô bạn chơi chung một nhóm từ hồi đại học. Ra trường 3 năm, mỗi đứa làm một công ty riêng nhưng vẫn là thành viên của nhóm như xưa.

Dù biết Ngọc không thể đáp lại tình cảm của mình, Duy cũng chẳng vì thế mà bớt yêu hay oán trách. Bạn bè trong nhóm và ngay cả bản thân Ngọc nhiều khi cũng đánh tiếng, Duy chả bận tâm: “Thì tớ mến cậu là việc của tớ”. Ngón nghét đã 6, 7 năm Duy vẫn quan tâm, vẫn chat chit hay nhắn tin đều đều cho Ngọc.

“Sao cậu không yêu một cô nào đi?” “Ừ. Sẽ yêu chứ”, Duy vẫn thế khi Ngọc sốt ruột giục hỏi. Nhiều lần, Duy cũng đã quyết tâm phải quên Ngọc cho bằng được. Không nhắn tin, không chat chit, không café hay karaoke cùng cả nhóm… đúng một tuần. Sau, đâu lại vào đấy, Duy bảo: “Thôi, kệ”.

Cuộc chiến giằng co giữa lý trí sáng suốt và con tim yếu mềm thật khổ sở. Duy biết sớm muộn gì Ngọc cũng lấy chồng và anh cũng chẳng mong chờ điều gì. Tự giúp mình thoát ra khỏi vòng xoáy vô vọng này ngày nào, tốt ngày ấy. Nhưng Duy không làm được vì chỉ vài ngày không gặp là anh nhớ quay quắt ánh mắt cùng nụ cười của cô bạn bé nhỏ. Nếu chỉ cần nói không yêu là thôi thì thế giới này đâu còn tồn tại những anh chàng ngốc như Duy. Đúng là lý lẽ của tình yêu.

Sự chung tình ấy khiến hầu hết đám bạn thân của Duy đều cảm động. Vài lần, Ngọc nhận được điện thoại hay tin nhắn từ những người bạn lạ hoắc “đá đểu”: “Ngọc ơi, bỏ người yêu đi. Duy yêu ấy thế cơ mà”. Ngọc chỉ biết cười méo mó…

2. Không yêu người: Sao cũng buồn đến thế?

Cả Thúy và Ngọc không khỏi áy náy và cảm thấy mình “có lỗi” ít nhiều khi gây ra tình cảnh này. Nhiều khi Quang nồng nhiệt quá, người yêu Thúy lại ghen bóng ghen gió. Tuy Quang không cố tình phá hoại tình yêu ấy nhưng bản thân Thúy luôn luôn khó xử trong việc coi anh theo đúng nghĩa là một người bạn bình thường.

Từ trước đến giờ, Thúy chưa bao giờ rung động trước Quang. Có đôi lần, tình yêu và chân thành của Quang cũng khiến cô cảm động nhưng vẫn chưa đủ để gọi thành tiếng yêu.

Đám bạn thân trong nhóm nhiều lần nói nặng nói nhẹ, quy kết tội lỗi cho Ngọc thành người bạc tình, bạc nghĩa. Ngọc cũng buồn nhiều vì thực lòng cô rất quý Duy. Anh là một người bạn tốt bụng, chu đáo, tài giỏi lại nhiệt tình giúp đỡ khi Ngọc gặp khó khăn.

Duy si tình như vậy, Ngọc cũng đâu có thể vui. Trong thâm tâm, cô chỉ muốn có một phép màu nào đó để Duy quên mình đi càng nhanh càng tốt và anh có thể mở lòng với những cô gái xung quanh. Cuối năm, Ngọc dự định kết hôn. Còn Duy, chắc phải lâu nữa anh mới tìm được hạnh phúc cho mình.

Có ai đó nói rằng yêu và được yêu là niềm hạnh phúc trong cuộc đời mỗi con người. Nhưng mối quan hệ nào cũng vậy, luôn cần sự vun đắp và đòi hỏi từ hai phía, nếu không sẽ chẳng mang đến hạnh phúc cho ai. Cho nên, bản thân sự rung động của con tim không có lỗi, tình yêu đặt nhầm chỗ sẽ khiến một tình bạn đẹp trở nên khó khăn vì cả người được yêu cũng luôn phải áy náy hay dằn vặt mình. Hãy ca lên bài ca bất hủ để an ủi, tiếp thêm sức mạnh cho chính mình trên con đường tìm kiếm một tình yêu khác, phù hợp hơn: “Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em”.



Ngọc Anh











Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network