Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Gỡ rối tơ lòng >> SƯU TẦM NHỮNG LỜI TRĂN TRỐI VÀ NHỮNG BỨC THƯ CỦA TỬ TÙ

 Bấm vào đây để góp ý kiến

1

 anhhoanhat
 member

 ID 76161
 09/04/2013



SƯU TẦM NHỮNG LỜI TRĂN TRỐI VÀ NHỮNG BỨC THƯ CỦA TỬ TÙ
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Hà Nội ngày 21-3-2000

Em yêu quý! Các con thương nhớ!

Đêm nay anh về thăm em cùng các con qua trang giấy nhỏ và cây bút giữa đêm trường qua nhiều đêm mất ngủ vì nhớ và thương em và các con nhiều.
Em thân yêu! Giờ này chắc em cũng thao thức không ngủ được phải không em? Hãy tha lỗi cho anh em nhé. Anh không biết nói gì nhiều trong lúc đau khổ này, anh chỉ cầu mong sao cho em và các con luôn mạnh khỏe và làm ăn luôn gặp may mắn trong cuộc sống là anh vơi đi nỗi buồn mà! Đầu thư anh chúc em và các con luôn bình an trong Chúa và Đức mẹ, em nhé! Qua em cho anh gửi lời hỏi thăm sức khỏe của bố mẹ cùng anh em con cháu trong toàn gia quyến nội ngoại và tất cả anh em bạn bè hàng xóm với nhé!

Định ơi! Em biết không trái tim anh hàng ngày như muốn rỉ máu bởi nỗi nhớ em và hai con cùng gia đình. Anh không có thời gian và không có cơ hội để rút kinh nghiệm nữa rồi. Bây giờ ngày đêm anh chỉ âm thầm cầu nguyện cho mẹ con em và gia quyến luôn được Đức mẹ và Chúa trời ban cho sự bình yên trong cuộc sống, làm ăn may mắn, các con học tập tiến bộ, vươn lên để vượt qua mọi thử thách mà Chúa đặt ra để thử lòng mọi người ở thế gian này... Đừng oán trách anh em nhé! Anh đã làm cho mẹ con em phải điêu đứng khổ sở thế này, anh ân hận lắm nhưng tất cả đều đã quá muộn, bây giờ anh phải chấp nhận định mệnh đau lòng...

...Tất cả là tại nơi anh tất cả, em không có lỗi gì đâu! Em cứ tin là khi ra đi anh mang theo tất cả những suy nghĩ tốt về em, cho dù thế nào đi nữa thì em vẫn là người chịu mọi thua thiệt và đã hy sinh tất cả cho anh mà. Chỉ có anh mới đáng cho em hờn trách thôi.

Chúng mình lấy nhau đã 15 năm. Nếu tính từ lúc quen và yêu nhau thì đã 20 năm. Hai mươi năm qua, anh được em lúc nào cũng dành cho anh tình cảm và sẵn sàng hi sinh vì anh mà! Em ơi, trước lúc ra đi, anh mong em hiểu rằng, suốt thời gian 20 năm qua, mặc dù anh chơi bời trác táng, sa đọa là thế nhưng tình yêu anh đã dành cho em trọn vẹn, anh nói thật lòng đấy, lúc nào anh cũng nghĩ tốt cho em, mong em hiểu anh nhiều nhé! Bây giờ với anh tất cả đã là quá khứ, dĩ vãng tan vào hư vô, song điều mong muốn cuối cùng của anh là em và các con luôn mạnh khỏe thông minh để vượt qua mọi thử thách và cám dỗ của ma quỷ. Vì thế gian đầy những sự cám dỗ mà nếu con người ta không có bản lĩnh vượt qua để sa ngã thì tất nhiên phải trả giá. Hãy tránh xa các sự cám dỗ vật chất và tình cảm tầm thường, em phải xác định được đâu là người và đâu là quỷ. Cũng một con người nhưng có thể khi nó muốn cám dỗ mình thì chính là lúc nó mang suy nghĩ của con quỷ. Anh nói vậy em hiểu không? Mình đánh thức nó để nó sống đúng là con người chứ nếu mình nghe theo sự cám dỗ của nó tức là mình đã bị quỷ ám, và em biết không?

... Hãy cố gắng đứng vững trong quãng đời còn lại, hãy vì các con, vì tương lai mà vươn lên bỏ mọi mặc cảm xung quanh mình để chứng minh cho mình, hãy cố gắng lên em nhé...

NGUỒN: VỤ CƯỚP TIỆM VÀNG



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 anhhoanhat
 member

 REF: 662487
 09/04/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Còn đây là cuộc nói chuyện của tôi với Nguyễn Thế Đô, thủ phạm của vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra cách đây hơn hai tháng.

- Anh nhận được quyết định đưa vụ án ra xét xử lâu chưa?

- Em nhận được hơn 10 ngày nay.

- Đêm qua, anh có ngủ được không?

- Em không thể ngủ được. Vì nghĩ ngày mai ra tòa sẽ được gặp người thân. Các anh cán bộ quản giáo cũng giục em đi ngủ sớm, nhưng em chỉ nằm mà không chợp mắt được.

- Hôm nay đến tòa, anh nhìn thấy những ai?

- Mẹ em, anh, chị ruột em và hai đứa con gái, cháu lớn là Kim Chi học lớp 11, cháu nhỏ Kim Anh học lớp 9. Các cháu đều học tốt. Em thương cháu bé nhất. Cháu phải chịu thiệt thòi nhiều, một mắt cháu lại bị kém.

- Còn vợ anh?

- Cô ấy bỏ bố con em cách đây hơn 10 năm rồi. Trước hai vợ chồng cùng người nhà buôn bán hoa quả, rồi thấy nghèo khó, không chịu được nên bỏ chồng con đi biệt tăm. Từ đó đến nay chưa một lần về thăm nhà và các con.

Kể cả một cuộc điện thoại hỏi thăm cũng không có. Em coi như cô ấy không còn trên đời này, nhưng hai đứa con gái, chúng cần mẹ. Thôi, anh ạ, anh đừng hỏi đến người đàn bà đó.


 

 anhhoanhat
 member

 REF: 662488
 09/04/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Từ đó, cuộc sống của bố con anh có khó khăn không?

- Bố con em sống rất khổ. May ở gần bà nội, các bác nên mỗi người cho một ít nuôi nhau. Khi chưa bị bắt, em làm nghề “xe ôm”, mỗi ngày kiếm hơn trăm nghìn. Một nửa để sử dụng ma túy, một nửa nuôi các cháu.

- Anh nghiện ma túy lâu chưa?

- Mấy năm nay rồi.

- Đã khổ rồi, sao còn bập vào ma túy?

- Đời em nó nhục thế đấy. Bế tắc anh ạ. Nghĩ nhiều, thấy mình thua thiệt đủ điều nên chán đời, sa chân vào nghiện ngập. Càng nghiện, thấy đời càng khổ mà không dứt ra được.

- Đã đi cai nghiện tập trung lần nào chưa?

- Dạ chưa.

- Anh mua ma túy ở nhà bà Long nhiều lần chưa?

- Dạ, em đã mua nhiều lần.

- Còn hôm 4-9-2007, anh đến nhà bà Long với mục đích gì?

- Em định mua chịu của bà Long mấy gói heroin về bán lẻ, phần lãi để sử dụng dần. Bà Long không đồng ý, em định bỏ về nhưng vào đúng thời điểm đó, em lên cơn vật, không làm chủ bản thân nên đã giết bà ấy.



 

 anhhoanhat
 member

 REF: 662490
 09/04/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


- Trong xà lim, anh ở chung với phạm nhân nào?

- Phòng em có hai người nữa là Thạch và Lực. Cả hai đều phạm tội giết người.

- Những ngày đầu bị cùm chân trong xà lim, anh nghĩ gì?

- Em nghĩ và tự trách mình nhiều. Vì nghiện ngập mà làm khổ đến các con. Các cháu thiếu thốn tình cảm, vật chất từ bé, mình đã chẳng lo được đầy đủ cho con, lại còn để chúng khó khăn, không bằng bạn bè. Về phần mình, em thấy mình thật ngu ngốc. Ma túy đã làm em không còn tỉnh táo nữa. Em hành động như một con thú. Đến em cũng không thể tha thứ được cho mình.

- Trong trại tạm giam, đã bao giờ anh mơ thấy bà Long về không? Trước đây, anh và bà Long có mâu thuẫn gì không?

- Có, nhưng em không thể hình dung nổi khuôn mặt của bà Long nữa. Em và bà Long không mâu thuẫn gì nhau. Đó là điều em ân hận nhất.

- Trong quá trình điều tra, anh đã nhận hết tội. Còn điều gì anh muốn khai tại phiên tòa hôm nay không?

- Dạ, không. Em sẽ tiếp tục thành khẩn để mong được nhận sự khoan hồng của pháp luật.

- Với tội ác của mình, anh đã nghĩ đến mức án dành cho anh chưa?

- Em học không nhiều, nhưng em biết giết người là phải đền mạng. Những ngày bị giam, em cũng đã nghĩ đến điều này. Nhưng em vẫn hy vọng, tòa án cho em một cơ hội để em được sống, về chăm sóc các con. Em muốn bù đắp cho các con bởi các cháu đã không có mẹ, giờ lại mất cha. Với những đứa trẻ, đó là điều đau đớn nhất.

- Nhiều người đến dự phiên tòa đều có chung quan điểm, mức án mà tòa áp dụng cho anh hôm nay chắc không thể là chung thân. Anh đã bao giờ nghĩ đến cái chết?

- Em từng nghĩ đến cái chết và thấy cũng rất sợ. Nếu phải chết để đền tội, em sẽ phù hộ cho các con em để các cháu bớt khổ và khó khăn trong cuộc sống.

- Với các con anh, anh mong muốn điều gì?

- Em mong các cháu biết tự lập, nghe lời dạy bảo của bà và các bác. Mong các cháu học hành thật tốt để sau này thành người có ích. Điều này thật khó vì với các cháu, sự cố gắng phải rất lớn mới vượt qua được.


 

 anhhoanhat
 member

 REF: 662491
 09/04/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
NGUỒN: NHỮNG LỜI TRĂNG TRỐI CỦA TỬ TÙ NGUYỄN THẾ ĐÔ

Phần xét hỏi và tranh luận diễn ra khá nhanh. Bị cáo lúc đầu còn quanh co, sau đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Khi được nói lời sau cùng để Hội đồng xét xử vào nghị án, bị cáo Nguyễn Thế Đô chỉ còn biết nói lời ân hận cùng những giọt nước mắt.

Như một thói quen, y luôn ngoái đầu lại để nhìn xuống phía dưới. Nơi đó, hai cháu gái cũng đang nhìn người cha tội lỗi của mình.

Còn tôi, có một hình ảnh cứ ám ảnh tôi suốt, đó là khi cháu Kim Chi đứng lên nói về việc cùng bố đi giữa cơn mưa gió để trốn ngay sau khi người bố vừa gây án: “...Cháu không có lựa chọn nào khác bởi khi nhìn vết máu trên tay và quần áo của bố, được bố kể qua về những việc đã làm, cháu hiểu tội bố rất nặng. Cháu đã mất mẹ, giờ không muốn mất bố nữa.

Chị em cháu sẽ sống thế nào khi không còn người bố trên đời? Từ nhỏ, lúc nào cháu cũng mong mâm cơm nhà cháu có đủ người, mong muốn đơn giản như vậy mà chẳng bao giờ thực hiện được. Lúc nào cũng chỉ có mấy bố con với mâm cơm, nhiều hôm buồn cháu không nuốt nổi...”.

Và cháu òa khóc. Nỗi đau không thể kìm nén được nữa. Giọng cháu méo xệch và nhòe nhoẹt nước. Cháu không thể nói tiếp và cứ thế, hai dòng nước mắt tuôn xuống.

Ngay cả khi Đô bị giải vào thùng xe, hai chị em con của bị cáo cũng nhào theo, gọi tên cha thảm thiết. Từ trong thùng xe, bị cáo hẳn nghe rõ tất cả. Tiếng gọi ấy chắc sẽ còn bám riết lấy y trong những ngày tiếp theo ở xà lim và cả khi đã trở về với cát bụi...


 

 anhhoanhat
 member

 REF: 662493
 09/04/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Một câu chuyện cảm động khác, ấy là tử tù Nguyễn Khắc Long với giây phút trùng phùng với đứa con gái bé bỏng đang được nuôi dưỡng tại làng trẻ em mồ côi SOS cũng được kể lại bằng những thước phim đời cảm động.

Năm 2010, mâu thuẫn vợ chồng, trên đường từ tòa án li dị trở về, Nguyễn Khắc Long đã gây ra vụ thảm án giết vợ và anh trai vợ tại bến đò, người chồng mất nhân tính này đã phải lĩnh án tử, để lại đứa con thơ bé bỏng mới 8 tuổi đã mang trên mình những vết thương lòng nhức nhối.

Từ khi vào chốn biệt giam, với tội ác của mình, tử tù Long không một lần được người thân thăm nuôi, nên vào tháng 9/2012, y có một tâm nguyện cuối cùng trước khi ra pháp trường là được gặp con gái. Nguyện vọng chính đáng này đã được Ban giám thị trại tạm giam đồng ý, cuộc gặp giữa hai cha con diễn ra vào ngày 24/9/2012 đã thực sự làm lay động lòng người, hình ảnh người cha tội lỗi khóc ngất khi thấy con gái đã lấy đi không ít nước mắt của những người chứng kiến.

Long đã trỗi lên niềm thao thiết sống, tử tù này chăm viết thư hơn, y bảo, đó là những điều trăng trối muốn gửi đến con gái sau khi đã ra đi vĩnh viễn.


 

 tthanhthanh
 member

 REF: 662494
 09/04/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Thấy mà không nói sẽ bị nói là người bao che những lỗi lầm của người khác, không tốt.

TRĂN TRỐI....chứ không phải TRĂNG TRỐI.

...........

Những tù nhân gây ra tội lỗi nên gắm nhấm cuộc đời trong tù.
Có trăn trối gì đi nữa thì cũng quá trễ.

Nước Mỹ là nước nhiều tù nhân nhất thế giới. Nhưng người VN khi bị tội thì xin ở tù tại Mỹ chứ không muốn bị trả về VN.

Hổng biết sao kỳ vậy nữa?

hihii


 

 anhhoanhat
 member

 REF: 662520
 09/05/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


HEHEHE, cảm ơn em AKA đã THẤY. Anh mới sửa lại rồi đấy.

Nếu em còn THẤY anh hở chỗ nào thì CHE giùm anh nghe chứ để vậy khó coi lắm.


 

 anhhoanhat
 member

 REF: 662525
 09/05/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
NGUỒN: LÁ THƯ CUỐI CỦA TỬ TÙ ĐẦU TIÊN BỊ TIÊM THUỐC:

"Hôm nay con phải đi đền tội mà những gì con gây ra. Giờ phút cuối cùng con muốn gửi đến bố mẹ là lời chúc bố mẹ được mạnh khỏe, con cũng không muốn bố mẹ vì thương nhớ con quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Việc gì đến nó cũng phải đến thôi", Tuấn viết.

Rồi anh ta dặn dò, mong muốn bố mẹ lo cho đứa em trai có được một cuộc sống đàng hoàng, mong bố mẹ ở nhà đừng đau buồn thì mình ra đi mới được thanh thản.

"Dù con phải đi đền tội nhưng mãi mãi con vẫn là con của bố mẹ. Dù phải chết nhưng con vẫn mãi khắc ghi những gì bố mẹ dành cho con", Tuấn viết trên giấy A4 những nét chữ nguệch ngoạc.

Tuấn dặn người cha hãy yêu thương mẹ nhiều hơn bởi cuộc đời bà đã cơ cực; dặn đứa em trai chăm sóc bố mẹ, và "hãy nhìn vào gương của anh mà tu dưỡng, tránh những điều tội lỗi".

Cuối lá thư dài kín tờ A4 Tuấn viết: "Con là con mà mãi chưa báo hiếu được ngày nào, đấy là điều mà con day dứt nhất, mong bố mẹ hiểu cho con. Thôi, bố mẹ và em ở lại đừng phải buồn thương quá nhé. Vĩnh biệt mọi người".


 

 aka47
 member

 REF: 662527
 09/05/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Nếu em còn THẤY anh hở chỗ nào thì CHE giùm anh nghe chứ để vậy khó coi lắm.


Anh có còn gì nữa đâu mà sợ hở , cần gì phải che.

Chị TT8 cắt anh sát da rồi... (đọc lại những bài cũ đi...) thì còn gì mà phải che phải đậy.

Lần sau viết chánh tả cho đúng dùm em chút.

Anh SỞ ơi...
Em biết tiếng Anh của anh cũng chuẩn lắm , em rất muốn thỉnh thoảng anh post vài bài góp ý tiếng Anh anh nhé.

hihii



 

 anhhoanhat
 member

 REF: 662531
 09/05/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Ừ từ từ, có thời gian rảnh anh thử mò được bao nhiêu tiếng ANH hay bấy nhiêu
Em cứ yên tâm. Hồi nhỏ anh từng làm nghề đánh dậm, quen mò mẫm rồi... nên giờ:

Thấy ai mò mẫm lại thương
Úp mặt xuống nước dậm đơm ốc về
Nhưng rồi hoàn cảnh não nề
Ao hồ ô nhiễm gớm ghê... thở dài (hehe)

Nên giờ chuyển lượm ve chai
Nửa đêm chân dậm, còn tay lượm đồ
Tỉnh ra mới biết nhầm to
Cái bệnh nghề nghiệp dậm mò bấy nay (nên anh buồn đời lắm)

Buồn đời gió cuốn mây bay
Thời gian đưa đẩy tháng ngày về đâu
Giật mình râu tóc bạc mầu
Râu bao sợi bạc... dạ sầu bấy nhiêu_nhiêu_nhiêu (câu cuối phải phiêu nghe mới đã)

THẾ NHÉ EM!


 
  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network