Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Lời hay ý đẹp >> Dở dở ương ương, chỉ tổ cho người ta ghét

 Bấm vào đây để góp ý kiến

1

 tranduchoa340
 member

 ID 62128
 07/24/2010



Dở dở ương ương, chỉ tổ cho người ta ghét
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
“Gốc có bền, cây mới vươn cao, nền móng có chắc chắn thì ngôi nhà mới vững chãi được.”

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn người cán bộ cách mạng: "Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh". Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Tiếng nói là thứ của cải vô cùng lâu đời và vô cùng quí báu của dân tộc. Chúng ta phải giữ gìn nó, quí trọng nó, làm cho nó phổ biến ngày càng rộng khắp”. Nói tóm lại một góc nho nhỏ thôi: “Ý đây nói người Việt Nam sống với nhau phải có đoàn kết với nhau, cho dù đang ở bất cứ nơi đâu nơi nào…ở quê hương hay ở hải ngoại.”

Gần đây trên các trang mạng, kết bạn, kết nối, nối nhịp cầu, v.v. tôi đã đọc nhiều chủ đề, đọc nhiều bài viết thì thấy có (có cả những chủ đề hình như cố ý hay cố tình đưa lên mau và xóa cho mau cũng thấy) những kẻ cao ngạo, cứ cho mình cái gì cũng biết, cũng hiểu, cũng nói được và cũng viết được, viết thiếu suy nghĩ, viết ngu ngơ thờ ơ, viết bài bằng tiếng Việt, bỏ dấu đầu hở sau đuôi, đoạn kết thúc vài câu tiếng Anh mờ ám không hiểu có ý gì trong đó nữa (thí dụ như dùng chữ “you” mang một ý nghĩa mắng chửi “mày”), viết bất cần tôn trọng ai hết, muốn nói sao thì nói như là muốn “spam” ai thì làm với tính chất không có giá trị, phá quấy, trả lời lạc chủ đề, chen ngang vào cuộc thảo luận, buôn chuyện đâu cũng được trong các chủ đề của những thành viên có thiện chí, thiện ý chia sẻ; và rồi đâm chọc, rồi mắng nhiếc nhau sâu nặng như đinh đóng cột cỡ nào dài hay ngắn cũng được. Ðể rồi sau đó, gặp người tốt bụng, được người ta nhắc nhở hãy thận trọng trong những hành động qua lời ăn tiếng nói lẫn câu văn từ ngữ. Nhưng cũng chẳng thấy và cũng chẳng biết phục thiện gì hết, còn ích kỷ, tự ái lên hơn, ương ngạnh càng cao càng căng cổ lên mà cãi cho bằng được. Biết thua thiệt cũng cãi bướng cho bằng được riết thành thói quen thói xấu. Đoàn kết đâu sao không thấy mà chỉ thấy “dở dở ương ương chỉ tổ cho người ta ghét.” Ðáng buồn thay!

Như câu ca dao ngày xưa này ngồi ngẫm nghĩ thấy nó cũng thấm thía thiệt:

"Khôn cho người ta vái
Dại cho người ta thương
Dở dở ương ương, chỉ tổ cho người ta ghét."

Trần Ðức-Hoà



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 tranduchoa340
 member

 REF: 562153
 09/04/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Gốc có bền, cây mới vươn cao, nền móng có chắc chắn thì ngôi nhà mới vững chãi được. Dân giàu, nước mạnh; dân yên, nước vững bền. Đó là bài học giản dị, sâu sắc của cha ông mà đôi lúc nhiều người không nhớ.

Sự gần gũi đã tạo nên quan hệ gắn bó của người với nhau. Nhưng có lẽ chính những nét tương đồng về số phận, tính cách, con tim, tâm hồn giữa người và người mới là yếu tố quan trọng khiến cho con người trở thành đôi bạn thân thiết, thủy chung, hiền lành, chăm chỉ, vất vả, thật thà, chất phát....

Tuy nhiên, sự phát triển của khoa học, kỹ thuật, tất cả đều nhanh chóng, tất cả đều trở nên gọn nhẹ, tinh xảo hơn...đã dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về văn hóa, xã hội, môi trường...đe dọa sự phát triển bền vững, thậm chí dự báo những thảm họa. Vì vậy, hơn lúc nào hết, chúng ta cần chú trọng chiến lược giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, những giá trị đạo lý truyền thống tốt đẹp đã được vun đắp ngàn năm đến nay.

Nhiều người mải mê kiếm tiền, đến khi ngoảnh nhìn lại, trong tay có tất cả nhưng lại than thở không có hạnh phúc. Khi coi việc kiếm tiền là mục đích sống, con người đã tự chuốc lấy bi kịch. Khi luôn phải bận rộn toan tính, tìm cách "khôn ngoan", sống "lá mặt lá trái" không tin tưởng, chân thành với mọi người thì không thể có hạnh phúc.


Trần Đức-Hoà


 
  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network