Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Thơ tình yêu >> Ấy ơi

 Bấm vào đây để góp ý kiến

 hoami09
 member

 ID 70662
 12/26/2011



Ấy ơi
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien












------------------------------------------

-


saothenhi -
REF: 587457 -
Date:01/30/2011



Cháu rất cô đơn và bất lực về bệnh tật .chán nản về tình yêu. bằng chứng là cháu đã phải tự lập ra ních tennhaque để tự yêu thương .làm thơ tán tỉnh chính mình.
cả DĐ này những thành viên cũ ai chả biết tennhaque là mialau chứ?


--------------------------------------

saothenhi
member

REF: 603157
06/12/2011





thằng tannhàque mày chỉ là con rồi mà thôi. tao ko hiểu đàn ông như maỳ mà luôn bám theo váy tao để ngửi dắm hả? tao khinh mày có bao giờ thèm nhắc đến tên mày đâu mày đau đáng để tao ko thèm quan tâm. .sao mày ngu thế cứ bám theo tao.mày thích tao quá nên mới như vậy đúng ko??? nhưng tao thì ghét mày lắm và khinh bỉ maỳ nữa. từ nay tránh xa tao ra .tao ko coi mày ra gì đâu nha.
HE HE HE ôi đờn ông có dăm bảy loại mày tự nhận đi mày là loại gì????

CON CHÓ TÊN NÀH QUÊ KIA. TỪ NGÀY BÀ THAM GIA DĐ .BÀ CHƯA BAO GIỜ BIẾT LẬP MỘT NÍCH NAM NÀO ĐỂ TỰ VÀO BÊNH VỰC HAY ĐÁNH BÓNG BÀ CẢ. MÀY NÓI SAI THÌ TRỜI PHẠT MÀY.
VỚI NHỮNG LỜI LẼ NHƯ THẾ NÀY??? MÀY ĐÚNG LÀ LOẠI ÔNG MẶC VÁY. ĐÀN ÔNG GÌ MÀY KIA CHỨ??? CHÓ DẠI THÌ ĐÚNG HƠN
ĐÀN ÔNG ÀM GHEN TỴ TỪ CÁCH ĂN MẶC CỦA BÀ. TỪ KHUÔN MẶT .MÁI TÓC CUẢ BÀ .NGHI NGỜ QUÁ NẾU ĐÚNG ÀMY LA ĐÀN ÔNG THẬT THÌ ÔNG TRỜI NẶN NHẦM ĐÓ CON CỨ NGỒI ĐÓ ÀM GHEN TỴ CHO ỨC MÀ CHÍT DI NHA




matnhung415
member

REF: 487995
10/04/2009
i
MAI YẾN HỒNG... có thể nào em giử im lặng và ngưng tranh cãi để mọi người được thanh thản và cho bầu không khí giảm căng thẳng được không.em không cảm nhận được NHIPCAUDUYEN đả quá nhiều phiền toái và bầy nhầy lắm rồi sao.

anh cám ơn em nếu em có thể làm được điều đó.

MẮTNHUNG415











Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

noel




Ấy ơi ...

Ấy ơi năm cạn tháng tàn
Lạc nhau giữa những dọc ngang đường đời
Xuân đi xuân lại tới rồi
Thơm mùi áo mới nụ môi ngọt hồng

Ấy ơi chùm gió cuối đông
Đùa cho lọn lóc bồng bềnh chân mây
Ước gì dan díu ngón tay
Khẽ cuồng si với tình say mặn nồng

Ấy ơi hấng xác pháo bông
Trầu têm cánh phượng nghe lòng bâng khuâng
Cuối câu lục bát xoay vần
Đổ màu hạnh phúc cho lần tương giao

Ấy ơi cánh én nghiêng chao
Dừng chân ấy nhé thì thào khúc duyên ...



doi tim vang

Hí hí ...Tủn ưi , mén cảm ơn Tủn nhìu hí , hình đẹp quá , mà nghĩ hỏng ra chiện gì hết á ...hi hi

 Page  Previous Page  1  2  3 4 Xem tat ca - Xem Tung trang  

 tennhaque
 member

 REF: 632001
 05/13/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Chúc em một ngày bên Mẹ luôn luôn cảm nhận đuợc niềm hạnh phúc




khungmotherday







 

 hoami09
 member

 REF: 632367
 05/25/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



hí hí ...mén chào Anh Tủn nè . Cảm ơn Anh Tủn nhiều nha . Những tấm hình mà Anh kỳ công ngồi vẽ và những lời chúc thật đẹp về ngày của Mẹ làm mén cảm động ghê đi . Mén còn chờ có ngày của Anh , thì mén sẽ là người hạnh phúc nhứt đời phải hong Anh Tủn ...hi hi

Lâu ơi là lâu , hong có lãng mạn nữa . Hum nay nhứt định làm lại thơ để đi ve chai mới được ..hí hí




Anh ơi


Anh vẽ dùm em gam màu xanh hy vọng
Biếc cả bầu trời đọng khóe mắt nâu non
Nhỏ khúc khích giữa tiếng guốc khua giòn
Trao nhánh phượng chạm ngón thon ngượng nghịu

Anh vẽ dùm em bốn mùa sao còn thiếu
Thiếu một nụ tình lúc én gọi xuân sang
Lặng tiếng ve cho lối hẹn ngỡ ngàng
Chiều qua vội để lá vàng hiu hắt

Anh vẽ dùm em một vòng tay thật chặt
Sóng gió cuộc đời áp mặt giấc bình yên
Vẽ được không Anh một đôi bóng bên thềm
Màu tóc bạc hay trăng đêm lấp lánh






 

 tennhaque
 member

 REF: 632500
 05/28/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai





tà áo trắng





MỘT MAI

Một mai ,một sớm mai đời
Nụ cuời lấp kín khoảng trời bơ vơ
Son môi nồng thắm tứ thời
Một cung điện ngọc giăng tơ trữ tình

Một ánh mắt ,một khoé nhìn
Một trời thơ dại luợm tìm nét vuơng
Một mai âm điệu ngàn thuơng
Phố hoang bỗng chốc diễm thuờng vì ai

Một mai : Còn mấy đuờng dài



 

 tennhaque
 member

 REF: 632871
 06/04/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai




Tặng Mén kưng nì


Tiếng đàn Mozart


Nhặt vần thơ ,lén trộm nhìn
Tràn trong tâm tuởng muôn nghìn én bay
một vạt dài ,một huơng say
Một nhành non mới hây hây tháng ngày

Dừng chân ghé lai chốn này
Sao như lạc buớc thiên đàng bồng lai
Ơ này mái tóc cô dài
Sợi buông sợi thả sợi nào buộc tôi

Cho tôi một khoé mắt cuời
Nét nhìn tha thiết thay lời thiết tha
Gío chiều buông tiếng ngân nga
Lòng tôi văng vẳng tiếng đàn Mozart







 

 tennhaque
 member

 REF: 633561
 06/14/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



..

Bỗng dưng

Bỗng dưng lại nhớ môi cuời
Câu thơ tao ngộ những lời từ tâm
Sắc mầu cốt (code) đánh phân vân
Mắt đưa từng buớc ngập ngừng lời yêu

Đưa đời du mộng phiêu diêu
Lòng ngiêng tình ngã theo chiều tóc bay
Bỗng dưng lại nhớ đến nàng
Bài ca tình ái ngọt ngào đắng cay .

.




 

 hoami09
 member

 REF: 633623
 06/16/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai




Ghét lắm nè


Ghét lắm nè... gọi hoài cô bé
Giữa trưa hè nón khẽ chao nghiêng
Dấu đi cái lúm đồng tiền
Mặc ai ngơ ngẩn góc hiên ngóng chờ

Ghét lắm nè ...giả vờ bước vội
Phượng thắm ơi lạc lối theo về
Bâng khuâng rối mớ tóc thề
Chín thương mười nhớ bộn bề ai hay

Ghét lắm nè ...ngón tay e thẹn
Đợi bàn tay lúc hẹn không đan
Buồn không vụn giấc ngỡ ngàng
Mỏng manh khói thuốc vở sang trang rồi

Ghét lắm nè ...bồi hồi một thưở


hí hí ...mén cảm ơn Anh Tủn nhiều nghen , làm hình dễ thương quá hà . Mà Anh Tủn còn làm thơ lãng mạn nữa nhe , chắc là nhìu cô mê Tủn dữ lắm đó nha ...hi hi






 

 tennhaque
 member

 REF: 635057
 07/04/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


hihi
Lâu rùi hỏng có thơ
Làm cái khung xong load bài thơ ngắn hén
kưng




Một ngày !



Lâu rồi chẳng viết bài thơ
Lòng nghe ngán ngẫm giữa đời khắt khe
Thở hơi buồn cũng theo về
Nụ cuời phân nửa ê chề nhân sinh

May còn có dáng cô mình
Nhịp dồn gỏ cửa thầm thì tiếng Xuân
Ơn em năm ngón ân cần
Ngày vang , tiếng gọi tuơi dần sắc môi

Chờ em – tim vẫn - bồi hồi






 

 tennhaque
 member

 REF: 635705
 07/14/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai





lời Chim


Em ở cuối trời mây có xanh ?
Xuân sang chim ríu ,hót trên nhành
Lời chim thủ thỉ tình tri kỷ
Em có buồn không lúc vắng anh

chim hoa



Hic - NHớ Mén còi nì
viết 4 câu theo lời em kể
chim trống tán bạn gái

....




 

 hoami09
 member

 REF: 636298
 07/25/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



úi giời ơi , lâu lắm dzùi hong có mần thơ . Hum nay được ngày nóng trời , ra hồ bơi phơi nắng . Dzìa nhà rát hai cái vai quá chời lun, càng ngọ ngoạy càng khó chịu . Đành nằm im nên thơ cũng cứng đơ lun ...hì hì


mén cũng nhớ Anh Tủn quá chời lun đi nè . Đừng có nói là hôm nay Anh Tủn cũng nằm phơi nắng giống mén đi nha ...hi hi . Đêm nay ngoài hè , hai đứa mình mà cừi , chắc chỉ thấy hai hàm răng thui ha ...hí hí





Tại Anh

Bầu trời kia xé thành hai nửa ...
Nửa làm ngày nhuốm hạ vu vơ
Phượng khô ép giữa dòng thơ
Nhớ thời áo trắng ngẩn ngơ sân trường

Nửa làm đêm sao vương màu mắt
Nhặt sợi buồn cột chặt buồng tim
Trách ai sao mãi im lìm
Lá còn xào xạc kiếm tìm tình nhau

Nhỏ vẫn đợi ngày sau hai đứa
Lúc hạ về khẽ hứa thành đôi
Vẫn màu phượng đỏ trên môi
Vẫn tà áo trắng giữa trời thênh thang

Nhỏ vẫn đợi đêm vàng khói thuốc
Những ngón tay gầy guộc tìm nhau
Tại trăng nên tóc đổi màu
Tại Anh thơ mới nát nhàu ...tương tư


 

 anhhoanhat
 member

 REF: 636300
 07/25/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Mến chúc bạn Hoami09, bạn Tenhaque và cả nhà an vui hạnh phúc tốt lành.


 

 tennhaque
 member

 REF: 636411
 07/28/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Chúc Anh Hoatnhat dzui dzẻ luôn luôn hỉ
cái nì tặng Kưng



Ngập ngừng

ngập ngùng chẳng nói lời yêu
Mà không dấu nổi những điều trong tim
Lặng im...môi mỉm xuân thì
Bao nhiêu thương nhớ nổi chìm trong thơ
Tháng năm rồi đợi, với chờ
Một lời uớc hẹn dạt dào xuân mơ





 

 hoami09
 member

 REF: 642292
 11/03/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

hức hức ...sao cái topic Tranh thơ của Anh Tủn , mén hong có dô post bài được dợ ???. Bộ Anh Tủn cấm cửa mén gồi hả ...hu hu hu



ao trang hon nhien




Anh hãy đến
doi tim vang

Kia đôi bướm nhởn nhơ theo gió
Gót chân son trên cỏ ngập ngừng
Đâu rồi cái bóng người dưng
Chập chờn khói thuốc giữa rừng chiều thu

doi tim vang

Anh là lá phiêu du đây đó
Nhuộm lưng đồi vàng võ nhớ thương
Bâng khuâng e ấp cổng trường
Gom mùa thu chín mộng thường sánh vai

doi tim vang

Và cứ thế ngày dài khắc khoải
Con nước lên chảy mãi về đâu
Mặn môi tại giọt mưa ngâu
Hay là tại áng thơ sầu vừa gieo

Anh hãy đến neo tình vào bến ....

doi tim vangdoi tim vang



Hoa Mi




 

 Page  Previous Page  1  2  3 4 Xem tat ca - Xem Tung trang  

  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến