Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tâm sự qua thơ >> RU ANH ...

 Bấm vào đây để góp ý kiến

1

 banglang07
 member

 ID 36540
 02/06/2008



RU ANH ...
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien



Anh ơi ! Hãy ngủ cho ngon
Xuân về chim hót véo von giữa đời
Xuân về lộc biếc , hoa tươi
Xuân về , gió nói ngàn lời yêu thương
Đêm nay em thức canh trường
Gửi lời ru tới người phương xa vời
Ngủ đi anh ! Chuyện ở đời
Lo toan , vất vả bỏ ngoài giấc mơ
Chiêm bao , anh hãy làm thơ
Thơ tình anh viết đến giờ chưa xong
Bài thơ em vẫn hằng mong
Là anh say trọn giấc nồng đêm đêm
Là anh mãi sống êm đềm
Bên người tri kỷ dịu hiền , nết na
Sớm chiều nhàn tản ngắm hoa
Để nghe mây gió cùng hòa ý thơ
Để anh dệt mộng , dệt mơ
Dệt vàng giọt nắng lửng lơ trong vườn
Để anh chẳng biết chữ Buồn
Để anh ngay lúc giận hờn cũng vui
Bao nhiêu cay đắng ngậm ngùi
Hãy trao em giữ đầy vơi một mình
Dẫu chưa đi trọn cuộc tình
Thì xin là bóng với hình trong mơ
Anh ơi ! Nếu có bao giờ
Bằng Lăng hết tím , vần thơ hết nồng
Nếu mai đời hóa hư không
Thì lời ru vẫn sang sông với người
Ngủ ngon đi nhé , anh ơi !
Đêm nay em thức ru người em yêu …

BL07

HXR26



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 buocketiep
 member

 REF: 298217
 02/07/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Bạn ơi! bạn làm bài thơ nầy hay quá.Lời văn nồng nàn và cách gieo vần điêu luyện.Nhưng rất tiếc là không ai họa lại.Mình tặng bạn đôi chim do mình cắt bằng các loại cây củ để bạn nhìn đõ buồn nFree Image Hosting at allyoucanupload.com

 

 buocketiep
 member

 REF: 298225
 02/07/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Tuy là không đẹp nhưng đừng xem thường nhé.Điều quan trọng ở đây là yếu tố thời gian để thực hiện,và ý nghĩa muốn nói qua biểu tượng.Mình làm bt nầy chỉ khoảng 15 phút vì mọi vật trong nầy được tính toán để cắt sao cho chính xác và nhanh nhất.Bạn làm thử cho vui,hẹn gặp lại

 

 hantinh67
 member

 REF: 298227
 02/07/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
RU EM


Ngủ đi Em !
Cho môi mềm dịu ấm
Ngủ đi Em !
Để tóc xõa vai gầy
Ngủ đi Em !
Trong giấc mộng mê say
Trong niềm nhớ, trong tình thương đầy tha thiết
Nằm xuống Em, mang tâm tình ra riết
Ôm trái tim mình... vào một giấc chiêm bao
Ngủ đi Em !
Bên ngoài,tiếng gió vẫn lao xao
Tình Anh tới, ru lòng em chìm vào trong thổn thức

Ngủ đi Em !
Ngọn lửa tình luôn hồng rực
Là tiếng phập phùng, của nhịp đập trái tim
Hôn môi hồng, hôn lên má Em êm
Lòng ngây ngất, ngất ngây niềm khát vọng
Nụ hoa xinh,say êm đềm trong thầm lắng
Xinh nụ cười, thật trong trắng ngây thơ

Ngủ đi Em...Vũ trụ vẫn vô bờ
Hoa muôn sắc đưa hương, tình không đường hờ hững
Nhặt chiếc tóc tơ vương trên lồng ngực
Dâng nghẹn ngào tràn cảm xúc đam mê
Ngủ đi Em...trên cánh tay vụng về
Để anh biết, tình muôn bề say đắm
Thương mắt biếc, thương nụ cười tươi thắm
Anh vuốt ve lòng, hạnh phúc lắm em ơi

Ngủ đi Em !
Hãy quên buồn và quên tiếng mưa rơi
Đừng để sóng trong lòng khơi giá lạnh
Đừng để tình yêu mang nỗi buồn bất hạnh
Và đừng để sầu đọng ướt cánh hoa xinh


 

 goldsnow142
 member

 REF: 299234
 02/10/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Mẹ ru cánh võng tuổi thơ
Em ru anh ngủ trên bờ vai êm
Mong anh giấc mộng dịu mềm
Nghỉ ngơi sau những buổi đêm thức hoài
Công danh sự nghiệp thân trai
Xa quê anh gánh nặng vai những ngày
Em ru anh ngủ cho say
Để em bù lại những ngày xa anh ...


 

 anhtrangthu
 member

 REF: 299250
 02/10/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Chào Bằng Lăng, thơ bạn hay quá nhưng mình không thể hoạ được nhiều như bạn
Chúc bạn năm mới Vui ve hạnh phúc


Ngủ đi! Hãy ngủ đi anh
Em ru anh giấc mộng lành đêm đêm
Du dương gió mát bên thềm
Ánh trăng lả lướt môi mềm nâng niu
Ngủ ngon anh nhé! Anh yêu!
Lời ru em hát mang nhiều yêu thương
Ru anh suốt cả đêm trường
Lời ru theo suốt chặng đường mai sau...


Photobucket

Photobucket

Photobucket



 

 banglang07
 member

 REF: 299352
 02/10/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Mấy ngày rồi mình có chuyện bận nên ko lên mạng .Cám ơn BKT đã ghé thăm và khen thơ của mình , lại tặng mình một đôi chim thật đẹp . Mình ko ngờ 1 ngươì đàn ông mạnh mẽ như bạn lại khéo tay đến thế này .Đôi chim mới hạnh phúc làm sao ! Con trống dang rộng đôi cánh như đang che chở cho con mái , còn con mái thì ngước nhìn lên với đôi mắt âu yếm và tin cậy . Bạn ơi ! Bạn thật tài tình . Chỉ trong vòng 15 phút mà bạn đã sáng tạo được cả 1 công trình nghệ thuật . Còn mình lại rất vụng về . Mình phải mất cả tiếng đồng hồ mà vẫn chẳng làm đẹp được như bạn . Nhưng chắc có điều này thì bạn chưa bao giờ nghĩ tới : Dù 15 phút là thời gian rất ngắn để làm ra biểu tượng này nhưng nó vẫn là thời gian quá dài để bạn phá nó đi .Vì chỉ cần 1 giây thôi , 1 giây là tất cả sẽ tan tành , sẽ chẳng còn gì cả .
Bạn ơi ! Nhìn đôi chim của bạn , mình xúc cảm làm mấy câu thơ thế này :

Ước gì em có được anh
Như chim liền cánh trời xanh tung hoành
Tiếc rằng ta chẳng song hành
Hồn thơ bỗng hóa mong manh tơ trời ...


 

 banglang07
 member

 REF: 299393
 02/10/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Cám ơn bạn hantinh67 đã ghé thăm mình trong ngày đầu năm mới . Mình rất hay đọc thơ của bạn nhưng hình như đây là lần đầu tiên bạn vào topic của mình để họa thơ . Bài Ru Em của bạn rất hay , nó làm mình cảm động đến rơi nước mắt . Không biết có phải vì bạn thấy chưa có ai vào họa thơ với mình nên bạn mủi lòng hay vì đọc bài thơ của mình bạn lại nhớ về 1 thời tuổi thơ , nhớ những buổi chiều hoàng hôn với tiếng lá đùa xao xác , tiếng võng kẽo kẹt và tiếng mẹ ru hời ?
Thơ họa lại của mình ko được hay lắm , nhưng mà ...

Giờ em sẽ ngủ đây anh
Mong sao dệt giấc mộng lành trong mơ
Ngoài kia vũ trụ vô bờ
Trong này chẳng có một bờ vai êm
Trong này chỉ có mình em
Đang ru giấc ngủ để quên nỗi buồn
Tim em vẫn rực lửa hồng
Sao tình bỗng hóa hư không dại khờ
Anh ơi ! Nếu có bao giờ
Trong mơ em viết vần thơ tặng người
Và khi đếm giọt mưa rơi
Là em muốn đốt khoảng trời cách ngăn
Là em muốn đến gần anh
Để tình yêu mãi ngát xanh giữa đời ...


 

 banglang07
 member

 REF: 299396
 02/10/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Cám ơn bạn Goldsnow đã ghé thăm và họa thơ !

Mẹ ru cánh võng tuổi thơ
Em ru anh bởi giấc mơ tương phùng
Dù cho xa cách nghìn trùng
Riêng tình yêu vẫn thăm nồng trong em
Em ru anh giấc ngủ êm
Thân trai ngang dọc mạnh thêm giữa đời
Em ru giấc ngủ cho người
Để em gần lại khoảng trời bên anh ...


 

 banglang07
 member

 REF: 299399
 02/10/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Cám ơn anhtrangthu đã họa thơ và tặng cho mình nhiều cảnh đẹp . Mình cũng chúc bạn năm mới có thật nhiều niềm vui bạn nhé !

Em ru anh giấc ngủ say
Chúng ta còn một đêm này nữa thôi
Ngày mai buồn lắm , người ơi !
Lời ru em sẽ chơi vơi giữa đời
Lời ru dành trọn cho người
Theo anh đi suốt một thời mộng mơ
Nhưng đời chẳng phải vần thơ
Để em dệt mộng , dệt mơ với người
Trăng khuya sắp lặn lưng trời
Lời ru em mãi rối bời theo anh ...


 
  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network