Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tâm sự qua thơ >> Xin được quay về

 Bấm vào đây để góp ý kiến

Trang nhat

 hoangnam51
 member

 ID 60414
 05/02/2010



Xin được quay về
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
XIN CHO MỘT CHỔ

Xin chào Bạn hữu gần xa.
Tôi là người mới dạo qua vườn này.
Nhịp cầu duyên, giúp sum vầy.
Kẻ xa, người lạ ngày ngày họa thơ.

Đưa ta vào phút mộng mơ.
Đưa ta trở lại tuổi thơ ngày nào.
Xin chào; xin được bái chào.
Những ai đồng lứa, hảy vào cùng ta

Cho dù ở tận phương xa
Hay là kề cận, để ta với mình
Cùng trau, cùng đổi, cùng nhìn
Khoãng trời phía trước, chúng mình tìm vui.

Cho quên những lúc tối thui.
Xa đi phiền muộn; bạn vui cùng tìm.
Nhưng xin đừng để lụy phiền.
Nhịp cầu duyên chổ, hơn tiền Bạn ơi.

Thân chào các Bạn. Mình là lính mới của NCD. Chỉ là tình cờ dạo qua thôi, nhưng cảm nhận được nhiều điều hay; nhất là đọc được những dòng thơ Ngẫu tác của mọi người. Là một người già rồi, nhưng đôi lúc còn ham vui. Ù ! vui sao lại không được các Bạn hả ? dù đã già. Mong các Bạn chiếu cố ủng hộ; tất nhiên cũng xin phép đáp trả vào topic các Bạn. Thân ái




Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy



soluuhuong1
member

REF: 304186
02/20/2008





tên là rất đẹp Hoàng Nam
rãy bày tâm sự chứa chan lòng người
từ nay làm bạn nhau rồi
Nhịp Cầu Duyên thêm một người thêm vui!!!

chúc bạn vui nhiều nhé, hihihi




datinh18
member

REF: 304431
02/21/2008



Chào anh hoangnam51 và soluuhuong1,

Em người ở tận phương xa
Như anh em cũng la cà tìm vui
Thơ em chập chững chút thui
Trêu anh, chọc chị chôn vùi nhớ thương
Chúc anh tìm được vấn vương
Chúc anh tìm được vấn vương nơi này... nhé




hoangnam51
member

REF: 304493
02/21/2008



Cám ơn Bạn Datinh18 và soluuhuong đã ghé qua mình. MỘt khích lệ thật lớn để mình vững tin tham gia diễn đàn. bây giờ thì hoạ lại đatính8 đây.

Thì ra không phải mình tui.
Ham vui là chuyện, của tui và ( mọi )người.
Vui là tìm lấy nụ cười.
Cho quên vất vã; cho người quên ta

Cớ sao Ai lại bảo ta.
Rơi vào vương vấn; liệu ra nổi buồn ?
Cuộc đời là một vỡ tuồng.
Có đào có kép là thường, lạ chi

Ở xa biết lúc có khi
Tao phùng hội ngộ, làm chi hởi người
Thôi thì ta bắt nhịp cười.
Một, hai, ba, bốn; mọi người cùng vui.

Cùng Bạn Soluuhuong...

Cảm ơn Bạn, Rất, Thật nhiều.
Khi chia tâm sự, nhiều điều chứa chan
Cảm ơn vì đã được sang.
Một tình bằng hữu, xốn xang cõi lòng

Cảm ơn một chút tấm lòng.
Lưu hương xứ lạ ta đồng bắt tay
Biết đâu, hội ngộ nay mai.
Nhịp cầu duyên thắm, ta vay nợ người.



zzzbachngoczzz
member

REF: 304497
02/21/2008



Thôi thì trước lạ sao quen
Làm thơ chập chững em đây xin chào
Lời thơ chẳng có dạt dào
Em mới chập chững cũng vào làm thơ

Ngọc chưa rành làm thơ nhưng cũng thích làm lắm, có gì a Hn bỏ qua dùm nhen



mialau
member

REF: 304502
02/21/2008





Tình cờ dạo bước qua đây
Thấy có lính mới nên ngây đứng nhìn
Văn thơ lai láng trữ tình
Chào mừng Huynh nhé muội rình xem thôi
Chúc Huynh đem trái tim côi
Gửi người giữ hộ có đôi đi về ....


-------------

Hihihih...Đang đói bụng , chờ đi ăn cơm . Phá Huynh khách mới của D Đ tí ...

Chúc Anh Hoang Nam tìm được nhiều niềm vui nơi D Đ . Chúc Huynh và mọi người luôn vui ạ ...Mía lau



hoangnam51
member

REF: 304663
02/21/2008



Hi ! Mialau; rất vui; nhưng nghe nói đang chờ đi ăn cơm; cho anh đi ăn ké được hông ? Đừng sợ hao tốn; anh ăn thì có hơi bị nhiều nhưng money thì anh tính, chịu hông ? Gủi Mialau vài dòng xin là Bạn trong NCD. Vâng một chút Bạn ngọt ngào như vị Mía lau.

Ngọt ngào như vị Mía lau.
Anh, xin được hỏi vì sao đứng nhìn ?
Nếu rình xin chớ có rinh.
Trái tim côi cút, lung linh nổi buồn.

Ôm vào thì lệ sẽ tuông
Nói chi giữ hộ, sẽ muôn lụy phiền.
Một ngày nào nếu đi tìm.
Mía lau, vị ngọt; ưu phiền liệu vơi ?



hoangnam51
member

REF: 304665
02/21/2008



Xin được ngã mũ bảo hộ motô chào Bạch Ngọc. Gửi đến Bạn lời cám ơn vì đã chiếu cố ghé qua nhà. Lòng phấn khởi vô cùng vì được ngó qua. Anh xin lại cảm tạ Thỏ Cung Hằng đi lạc.

Vâng ! thì trước lạ, sẽ sao quen.
Nhưng quen rồi đừng lạ, kẻo tôi phải buồn.
Còn thơ là một chút mưa tuông.
Dở hay, hay dở là hơn tấm lòng.

Thỏ Trắng núp ở tận trong phòng.
Chào anh, nhưng đã sẳn lòng xuất thơ.
Nhưng thơ chỉ là một giất mơ.
Còn người mới thật, làm thơ hữu tình.

Chúc một ngày đầu mới quen thật là trong trắng Bachngoc nhé...Hi !



soluuhuong1
member

REF: 304677
02/21/2008






ĐẸP MÃI TÌNH BẠN THÂN NHAU
BẠN LÀ AI... ĐẾN TỪ ĐÂU... VUI VẦY
CHÚNG MÌNH GẶP GỠ NƠI ĐÂY
TÌNH THÂN CỨ THẾ TỪ NGÀY BIẾT NHAU!!!

chúc cả nhà vui nhiều nhé!!!hihihi





johochuot
member

REF: 304760
02/21/2008



chào hoangnam51 ...
chúc gia nhập vào NCD
nụ cười sẽ nỡ trên môi nha ,,,,

johochuot....ko biết làm thơ đón chào bạn mới hiiiii




hoangnam51
member

REF: 304819
02/21/2008



Hi ! yohochuot. Cảm ơn vì đã ghé; bù lại xin mua ủng hộ 10 tờ vé số. Nếu vô độc đắc, cam kết sẽ thưởng cho người bán một chuyến Dalat...nhưng chỉ để tìm ngẫu hứng làm thơ thôi, chứ không có gì mờ ám đâu nhe. Tin tui hông đây ?

Tất nhiên sẽ nở nụ cười
Nếu anh trúng số, từ người tặng hoa
Nhưng mà xin được hỏi ra ?
Hoa hồng rỉ máu, người ta ất buồn

Phải vậy không yohochuot có cần sẽ chia hông đây ?



nhactieucham
member

REF: 304826
02/21/2008




Tình cờ em dạo cầu duyên
Gặp anh lính mới em vào làm quen
Chúc anh nơi đây tìm được...
Niềm vui tình bạn lẫn lộn tình yêu..hihii

tổng chào,chúc cả nhà vui.



johochuot
member

REF: 304829
02/21/2008



chia gì vậy anh
chia vé số bán dùm hả

hiiiiii

đã có ý chỉ dân chuột làm thơ
như mà sao nghỉ hoài ko ra câu nào nên thôi ,,,



hoangnam51
member

REF: 305058
02/22/2008



Johochuot í à !

Anh chia ly rượu ấm nòng.
Chia Em một chút tấm lòng cô đơn.
Chia ai lời nói thiệt hơn.
Chẳng hề giã dối, thiệt chơn một lòng.

Nếu cần thì anh cầm cây đờn, cùng đi bán vé số với Em chứ hông bán dùm đâu nhe. Em mà đưa anh bán dùm thì anh khỏe re; vì bao nhiêu tiền vốn của Em anh sẽ cho Tửu nhập tâm, để học đòi làm thơ cho Em đọc đó. Chúc một ngày nắng hồng, làm hồng má cô bán vé số



nhactieucham
member

REF: 305059
02/22/2008




thơ lãng mạng quá,hiihi



hoangnam51
member

REF: 305068
02/22/2008



Chào Nhactieucham. Rất vui vì mới tham gia diễn đàn đã được bao bằng hữu ghé, trong đó tất nhiên là có Em. Phấn khởi vô cùng; vậy mà từ trước đến giờ bỏ phí tuổi già. Mèn ơi ! phải biết trước NCD thì bây giờ chắc anh chưa mọc râu đâu à nhe !
Lính mới, là lính bắt đầu.
Nên Bạn thì muốn, chứ rầu chuyện yêu.
Bởi yêu chẳng được bao nhiêu.
Chỉ vươn phiền muộn, lại tiêu bạn bè.

Gửi đến Nhactieucham lời chúc tốt đẹp nhất; mong sẽ thường xuyên được gặp



nhactieucham
member

REF: 305070
02/22/2008



cám ơn lời chúc tốt đẹp của anh,về sau mình sẽ là bạn mà,hihihi,anh nói đúng đó,yêu ko thành bạn bè khỏi làm luôn,hihihi



zzzbachngoczzz
member

REF: 305078
02/22/2008



Bạn hiền nay đã quen chưa
Bao nhiêu bạn hữu sớm trưa ra vào
Chắc nhà giờ lắm người vào
Bạn đang tất bật pha trà mời khách phải hông

sorry vì đã kêu anh là bạn, nhưng thơ mà đúng không mong anh bỏ qua nhen



johochuot
member

REF: 305084
02/22/2008



vì sự tiếp khách rất ự là nồng nhiệt
thơ huynh ướt át quá
đểu này ko lo bán mà lo nghe mần thơ
chắc ế wé ,,,,hiiiiii



hoangnam51
member

REF: 305092
02/22/2008



Bachngoc ơi ...!

Khách anh toàn những tao nhân
Nên anh đang muốn, trốn lên cung hằng.
Lên tìm một chút thỏ cưng.
Phụ anh nấu nước, bưng lên bạn bè.
Nhưng mà anh nói trước nghe.
Có bưng đừng ngó, đừng nghe thì thầm.
Kẻo anh lại phải hiểu lầm.
Ghen bóng, ghen gió trời Gầm anh rơi.
Anh rơi trong gió chơi vơi
Nghe lòng buồn tủi, Thỏ ơi có buồn.

Rất vui vì có nhiều bạn bè; nhưng nhất vẫn là Thỏ trắng của anh. Đùa một chút cho vui; anh chỉ mong tất cả là bằng hữu



lionlovely
member

REF: 305329
02/22/2008



Nhịp Cầu Duyên bắc nhịp cầu
Bôn' phương bè bạn tâm đầu trao thơ
Tuổi tác ,xin chớ có lo
Vui thơ mình họa sao cho vui đời

Vài hàng phân tỏ ai ơi
Cũng xin nhân tiện gửi lời hỏi thăm
Chúc anh Hạnh Phúc đầu năm
Gia đình thịnh vượng ,vui trong tiếng cười




(*_~) xin được làm quen với anh lính mới ,thơ hay , chúc anh cung gia đình một năm an khang, thành công va hạnh phúc .Mến chào



hoangnam51
member

REF: 305584
02/23/2008



Anh lính mới cảm ơn Lionlovely nhiều, nhiều lắm vì đã ghé thăm. Nhưng mà....

Tỏ phân chỉ có vài hàng.
Làm sao anh biết được Nàng ở đâu ?
Biển đời là một bể sâu.
Bốn phương bè bạn tìm đâu bây giờ ?

Hay tìm ở cõi trời thơ ?
Gieo vần bằng, trắc ta mơ sum vầy.
Người xa lắc, kẻ phương này.
Cùng nhau hội tụ, Cầu này bắc Duyên.

Cảm ơn Lionlovely đã có lời hỏi thăm và chúc. Nhưng mà anh là một kẻ Sant familie thành ra hạnh phúc mà Lion chúc chỉ nhận mà cười hì hì thôi. Song cũng phải đáp lể bằng một lời chúc cho Cô bé trẻ mãi không già, để thường xuyên ghé vào nhà lính mới...Hi !



zzzbachngoczzz
member

REF: 305589
02/23/2008



Khách anh toàn những tao nhân
Nên anh đang muốn, trốn lên cung hằng.
Lên tìm một chút thỏ cưng.
Phụ anh nấu nước, bưng lên bạn bè.
Nhưng mà anh nói trước nghe.
Có bưng đừng ngó, đừng nghe thì thầm.
Kẻo anh lại phải hiểu lầm.
Ghen bóng, ghen gió trời Gầm anh rơi.
Anh rơi trong gió chơi vơi
Nghe lòng buồn tủi, Thỏ ơi có buồn.
_____________________


Em đây chỉ ở trần gian
Chứ đâu có phải cung hoàn hằng nga
Mà anh lại cứ bảo là
Em là thỏ trắng hằng nga iu chìu
Giúp em em giúp mọi điều
Nhưng em chỉ ước anh chiều một thôi
Ngày rằm hay tết anh ơi
Cho tiền em xíu em đi xơi quà

hihi thơ vui mà anh có gì đâu nè anh cứ vô tư đi



hoangnam51
member

REF: 305597
02/23/2008



Chuột Lắc của tôi ơi !
Nếu Chuột mãi ham chơi
Mãi nghe lời thơ cóc ( thơ con cóc )
Thì có ngày Chuột khóc...

Không nghe lời anh Cóc ( gõ đầu )
Chuột rút rít mần chi.
Sẽ có lúc, có khi
Anh tặng phong lì xì.

Chịu hông ! nếu chịu thì cứ nghe thơ, đừng khen anh ướt át. Bởi đã bị ướt, mà trông còn ác ( át ) liệt nữa, mọi người nhìn thấy hết trụi thì chết anh. Anh thề rồi; Chỉ để mình Chuột và Cô kia thấy thôi ( chung thủy mà Chuột ). Nói đùa chứ lở có hết vốn anh bù lỗ cho; chịu hông ?



zzzbachngoczzz
member

REF: 305609
02/23/2008



Em đâu phải chuột nhắc
Cũng chẳng thích ham chơi
Mà chỉ thích làm thơ
Làm thơ tình con cóc

Nếu buồn thì ngồi khóc
Hết buồn thì lại thôi
Thế thì hà cớ chi
Mà anh lại đòi cóc

Quýnh chết giờ đó nghen
Còn cái bao lì xì
Nói hòai mà chẳng thấy
Đến bao giờ mới thấy
Lì xì anh gửi cho

Nghe anh bù lổ là chịu liền ah hihihi



hoangnam51
member

REF: 305612
02/23/2008



Bachngoc ới ời ! Anh muốn la thật to đây; anh cưng Ngọc Thố; Trắng trong nhất. Em không chịu là Ngọc Thố chốn cung Hằng nhưng anh cứ muốn gọi như vậy đó ( Hít...Le mà Em )... còn bây giờ thì : "..."

Tiền thì anh sẽ sẳn cho.
Nhưng mà rằm đến chỉ lo trong chùa.
TRong chùa chẳng có gì mua
Anh e Em sẽ phải thua anh rồi.

Dù Em sống ở cõi đòi ( đời )
Anh đây nhất định gọi mời thăm Trăng.
Nghe anh, anh hứa sẽ chăn.
Em con Thỏ Ngọc tung tăng khoãng trời.

Anh đây đã nói hết lời.
Vô tư anh biết, lúc thời còn thơ.
Còn bi giờ sống bơ vơ.
Anh vô tư ( cách ); lòng dơ mất rồi.

Sợ cho cái " vô tư " của anh chưa BạchNgọc. Thân chúc một ngày vui.



johochuot
member

REF: 305619
02/23/2008



chào hoangnam51..
miệng huynh bay lượn
lắm đoá nghe
lượn qua lượn lại
xem chừng nha huynh hiiiiii

chúc huynh dzui .mèm ui bao lâu nay huynh ko tham gia xóm làng
bị giờ mí chịu xuất hiện,,,
dấu nghề hử huynh ...




chúc huynh và bạchngoc dzui
2 ngừ từ mầm thơ nha hiii



zzzbachngoczzz
member

REF: 305622
02/23/2008



Tiền thì anh sẽ sẳn cho.
Nhưng mà rằm đến chỉ lo trong chùa.
TRong chùa chẳng có gì mua
Anh e Em sẽ phải thua anh rồi.

Dù Em sống ở cõi đòi ( đời )
Anh đây nhất định gọi mời thăm Trăng.
Nghe anh, anh hứa sẽ chăn.
Em con Thỏ Ngọc tung tăng khoãng trời.

Anh đây đã nói hết lời.
Vô tư anh biết, lúc thời còn thơ.
Còn bi giờ sống bơ vơ.
Anh vô tư ( cách ); lòng dơ mất rồi
___________

Anh ơi đừng có quá lo
Đi chùa là cớ để em giả đò
Để cho mẹ khỏi hỏi dò
Đi đâu mà lắm chẳng lo học hành

Giờ thì đã biết gồy nghen
Đừng nên lớn tiếng mẹ cha em rầy
Lì xì em vẫn cầm tay
Đi chùa hông được ra ngòai em shopping

hihihi chúc anh vui vui






hoangnam51
member

REF: 305648
02/23/2008



Chào Chuột; chào Chuột Cảnh ua. ( của anh )
Anh đây chưa có chịu thua đâu à.
Với Em anh sẽ tà tà.
Bán rao, số dạo; thật thà trước sau.

Nhưng anh chẳng dám nhận trao
Quả tim, tim tím; chắc mau qua đời.
Bởi anh còn lắm yêu đời.
Lượn qua, lượn lại; gọi mời Chuột thôi.

Sao Chuột tặng anh trái tim tím ngắt vậy ta. Nhận luôn không từ chối...










zzzbachngoczzz
member

REF: 305651
02/23/2008




Tim kia em có tặng đâu
Tim kia vẫn ngự rất sâu trong lòng
Cớ sao anh lại khổ lòng
Tim kia vẫn ngự trong lòng của em

Ủa em đâu có trao tim cho ai đâu, trao rồi em chết thì sao người gì mà ác quá đi ah grrrrrrrrrrrrr



hoangnam51
member

REF: 305655
02/23/2008



Thỏ Trắng ơi ! đổi tên Em luôn.

Lo thì anh vẫn cứ lo.
Sao không lo được, khi cho lì xì
Tiền thì chẳng có đáng gì.
Chỉ sợ Thỏ Trắng, so bì người ta

Chỉ sợ ai mét Mẹ, Cha.
Anh đang dụ Thỏ, Mẹ la, Cha rầy.
Thôi thì anh nói nhỏ này.
Em cho anh trước mai này anh thương.

Mai này anh mượn tấm gương.
Giã đò Thỏ ngắm, người thương của mình.
Kẻo thôi Thỏ ở một mình.
Shopping cũng chẳng, chút tình cũng không.

Nếu có đi shopping thì nhớ nói nho nhỏ thôi cho anh biết trước, để anh còn chuẩn bị nạp tiền vào ATM ( Anh Thích Em ) thanh toán, chứ đột xuất tài khoãn Zero thì quê chết đó.



hoangnam51
member

REF: 305657
02/23/2008



Xin đính chính với Bachngoc. Chuột ở đây là Bạn Johochuot chứ hổng phải Em à nghe.
Hiểu lầm là hẫm liều zồi Thỏ Trắng ui ! Zui...



johochuot
member

REF: 305659
02/23/2008



ai kêu của tui đoá
quả tim đẹp vậy mà huynh chê sao
vậy mụi tặng quả đỏ hồng hồng cho huynh.....





hoangnam51
member

REF: 305807
02/23/2008



Eo ui ! sao muội lắm tim
Một quả bự chảng lại thêm một chùm.
Làm huynh đầu óc lùng bùng.
Không biết phải chọn, phải dùng tim nao ?
Thật lòng muốn quả trên cao.
Nhưng mà nó trắng, làm sao cho hồng ?
Thôi thì tặng lại đóa Hồng.
Trái tim rỉ máu, phập phồng còn hơn.

Hì..hì ! Sao Em của anh nhiềi tim quá vậy ? tặng anh một quả, còn nhiều quả xi-cua để tặng ai đây ? Zụ này hơi buồn à nhe. Đã là tim thì chỉ tặng một người thôi. Tặng nhiều người thì thiên hạ đại loạn ấy. Lúc đó chiến tranh thế giới lần 3 xảy ra Chuột chịu trách nhiệm đó. Còn huynh thì chạy mất tiêu luôn. Thân ! Chúc một ngày thật vui và nghịch phá như Chuột....



johochuot
member

REF: 305890
02/23/2008



chào huynh hii
một trái to đùng là tim của mụi
mấy quả tí ti là của
bầy chuột con
tim này thấy vậy bao
nhiêu tiên cũng
hong bán đâu nha hiiii

chúc huynh dzui và yêu tới [hăng rết] hết răng mí thui nha hiiiiii





hoahn
member

REF: 305930
02/23/2008





Mới nghe danh tính Hoàng Nam
Tuổi còn đang độ vào làng dạo chơi
Chị em ngả nón chào mời
Niềm vui chốn ảo đối lời hoạ thơ
Nhịp cầu gieo giắt giấc mơ
Tan tầm, vãn việc, mệt phờ, lại vui.





hoangnam51
member

REF: 306031
02/24/2008



Đứng chào và xin được cười chào.
Thêm mùa Hoa nữa, chàng nào chẳng ưa.
Riêng mình thì được xin thưa.
Trong vùng trời ảo, dạt dào niềm vui.

Thơ thì họa tới, họa lui.
Tuổi thì mấy chốc, hóa thui bạc rùi
Mình đây chỉ tiếc nụ cười
Phải chi biết sớm, để người cùng ta.

Để người cùng với, người ta.
Ngắm Hoa nhân ái, sớm ra chiều vào.
Tan tầm tâm sự, tào lao.
Cho ngày quên hết, biết bao nhọc nhằn.

Xin được cười chào Hoahn chiếu cố ghé qua nhà; để đâu đây bỗng dưng ngào ngạt mùi hoa. Phải chăng là Hoa Sữa Hà thành...và nếu là Hoa Sữa xin hảy thôi bay mà dừng luôn ở nhà này Bạn nhé. Thân chúc Cô giáo luôn yêu đời, yêu người và nhất là yêu các cháu chứ không phải...cụ già hăngrết này đâu nhe !



zzzbachngoczzz
member

REF: 306062
02/24/2008



Xin đính chính với Bachngoc. Chuột ở đây là Bạn Johochuot chứ hổng phải Em à nghe.
Hiểu lầm là hẫm liều zồi Thỏ Trắng ui ! Zui...
____________

Thì ra chẳng phải là em
Vậy mà em cứ nghĩ hòai không ra
Tim kia vẫn giữ vẹn mà
Chứ nào có tặng đâu mà anh cám ơn

hihihi hiểu nhầm, hiểu nhầm không sao hết



hoangnam51
member

REF: 306076
02/24/2008



Không tặng thì anh sẽ chôm.
Anh làm đạo chích, đêm hôm rình nhà.
Rình mà thấy được người ta.
Anh ca khúc hát. tình ta zí zầu.
...
" Zí zầu cầu váng đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo, rập rình khó đi "
.......
Khó đi anh dẫn Em đi.
Đi làm chú tiểu, ni cô trong chùa.
Nếu Em không chịu vô chùa
Mình đi Phing shop, vào mùa hàng sale.

Để anh túi chẳng phải teo.
Còn tiền dành dụm, anh treo cơi trầu.
Trầu mua hàng vạn ký trầu.
Cho bà Mẹ vợ, phát rầu vì ăn.

Bạch Ngọc à ! dù Em không tặng nhưng anh sẽ rình lúc nào đó chôm trái tim Em. Chôm không phải để yêu đâu nhe, mà chôm để treo chơi thôi. Ác chưa. Chúc một buổi tối thật vui.



zzzbachngoczzz
member

REF: 306082
02/24/2008



Không tặng thì anh sẽ chôm.
Anh làm đạo chích, đêm hôm rình nhà.
Rình mà thấy được người ta.
Anh ca khúc hát. tình ta zí zầu.
...
" Zí zầu cầu váng đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo, rập rình khó đi "
.......
Khó đi anh dẫn Em đi.
Đi làm chú tiểu, ni cô trong chùa.
Nếu Em không chịu vô chùa
Mình đi Phing shop, vào mùa hàng sale.

Để anh túi chẳng phải teo.
Còn tiền dành dụm, anh treo cơi trầu.
Trầu mua hàng vạn ký trầu.
Cho bà Mẹ vợ, phát rầu vì ăn.
_______________________

Nhà em lắm cẩu tường cao
E rằng anh khó chui vào chôm tim
Dầu rằng anh lỡ có chôm
Thì cũng chưa chắc anh ra được nhà

Em đây chỉ sợ rằng là
Thân anh tua tẻ thiệt là chẳng giống ai
Người gì mà chẳng như ai
Dẫn em đi shop còn than hết tiền

Đợi sale em chỉ thấy phiền
Đồ sale lỗi mode mà tìm mỏi chân
Vậy mà anh bảo rằng thương
Em đây nếu thích anh chiều hết ga

Thế mà mới có tí quà
Anh than thê thảm thiệt là giận ghê
Bây giờ em ghét anh ghê
Ứ thèm chơi nữa em dzìa coi phim

người gì đâu thấy ghét tim của em làm như tim gà, tim vịt vậy đòi đem đi treo xíaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa



hoangnam51
member

REF: 306102
02/24/2008



Tường cao thì mặc tường cao.
Anh đây chẳng sợ, chẳng nao tấm lòng.
Nhưng xin Em để dây thòng.
Cho anh điểm tựa, nhìn vào phòng Em.

Anh nhìn khuôn mặt lấm lem.
Em vừa mới khóc, đòi kem đó mà.
Cho anh được phép vào nhà.
Cha Em chẳng thấy; Mẹ là phe ta.

Chỉ đùa một chút người ta.
Sao Em lại nở, vội xa đêm này.
Thôi thì anh hứa như vầy.
Shop ping anh lựa, thật đầy mô den.

Xong rồi anh dẫn ăn kem.
Anh chìu Em tất, lọ lem anh mà.
Nay anh đã nói thật thà.
Xin đừng giận nữa ( đừng ) về nhà xem phim.

Lọ lem của anh...đừng giận, đừng hờn, đừng đòi nghĩ chơi anh nữa nhe; chẳng qua anh hà tiện một chút chứ đâu keo kiệt. Còn nếu không ưng anh xả láng luôn; lúc đó dẫn Em cùng cây đàn đi ăn xin thì đừng trách nhé. Hì..Hì..



zzzbachngoczzz
member

REF: 306118
02/24/2008



Ứ thèm chẳng chịu nữa đâu
Em đây đã giận chẳng thèm ăn kem
Giờ anh cho quà cũng chẳng thèm
Em đây đã ghét ứ thèm chơi chung

Giận gồy hủm chơi chung nữa



hoaile88
member

REF: 306472
02/24/2008



ui trời,
Lính mới này ở dâu ra,
Miệng lưỡi dẻo quẹo thiệt là hết chê.
Thơ như nước lũ tràn về.
Ở ngoài chắc cũng khối cô bỏ nhà.
Vào dây chỉ có thơ ca,
Xin đừng dụ dỗ gái nhà lành nghe.
Các cô chết mệt chết mê,
Kéo nhau di hết,trống trơ diễn đàn.
Thì là chết chắc,biết không?

....hoaile.

Di lang thang,thấy thơ bạn hay quá nên dùa thôi,chúc vui.






hoangnam51
member

REF: 306514
02/25/2008



Lính mới ở tận đồng quê.
Nên hay bị bạn, kẻ chê người cười.
Trước nay mang kiếp thân lười.
Nên nào có biết mọi người cầu duyên.

Gặp gùi ăn nói huyên thuyên.
Chứ nào thơ phú nghề chuyên của mình.
Bởi luôn nói thiệt, nói tình.
Mặc dù chốn ảo, tâm tình thiệt chơn.

Chút tình chân thật thiệt hơn
Bạn bè thấy tội, lơn tơn đi vào.
Ai mình cũng cuối, cũng chào
Mọi người thấy được nên nhào đại vô.

Nhưng lính chẳng dám, chẳng hô.
yêu ai đâu nhé, sợ gô trong tù.
Nên không có chuyện tù mù.
Và không có chuyện rù rù gái tơ.

Chỉ mong học hỏi làm thơ.
Chỉ mong bè bạn bâng quơ chút tình.
Chỉ nghe lặng khúc ru tình
Hoài Lê Em nhé, Bạn mình chúc Zui.

Anh nhớ đã bước vào vườn thơ Em gùi; bây giờ gặp lại trong anh mừng quá xá trời đi. Mong chúng ta sẽ là những người Bạn tốt của nhau Lê nhé. Xin hứa dù Em có ngọt có Thanh nhưng anh chỉ dám đứng nhìn chứ hổng dám cắn đâu, đừng sợ.



anhtrangthu
member

REF: 306562
02/25/2008





Lang thang khắp chốn Diễn đàn
Bỗng nghe thấy có "Hoàng Nam" ghé vào
Trước thì xin có lời chào
Sau tò mò hỏi vua nào sinh ra?
Hoàng nam - Hoàng tử một mà.
Tên hay như thế ai mà chẳng...
Các cô hồn lạc phách xiêu
Thơ văn chàng cũng rất nhiều áng hay
Lời thơ như gió như mây
Làm cho phái nữ ngất ngây đắm chìm
Trời ơi có một trái tim
Giờ ai lấy mất biết tìm nơi nao???
...
-------------------------------------------------

Chào anh HN nhà anh nhộn nhịp quá ghé vào góp vui, có gì anh bỏ quá nhé.








goldsnow142
member

REF: 306572
02/25/2008






Trước là chào anh Hoàng Nam
Sau xin bày tỏ đôi hàng nghĩ suy
Diễn đàn âm thịnh dương suy
Male ít quá chẳng là gì ở đây
Nên bị đè nén hàng ngày
Chẳng khác gì vợ ở ngay trong nhà
Chưa ai đấu nổi các bà
Thì anh xuất hiện thật là điều may
Chúng tôi (male) chờ anh ra tay
Cho các bà biết từ nay khác rồi
Biết đâu như sao đổi ngôi
Các ông lên mặt (các) bà ngồi thở than...
Anh cẩn thận nick anhtrang(thu)!




anhtrangthu
member

REF: 306574
02/25/2008





Anh Nâu thật chẳng biết điều
Lại còn phát biểu rất liều nữa đây
Trăng thu hiền nhất nơi này.
Mà chưa chi nói để gây oán thù
Không sao anh cứ từ từ
Thu cho anh biết là nhừ tử luôn...
Kệ cho nước mắt mưa tuôn...






zzzbachngoczzz
member

REF: 306576
02/25/2008



Chị Thu nói thật là hay
Anh Nâu chẳng biết lại hay lắm lời
Đừng nên phát biểu linh tinh
Có ngày mang họa mà nhừ tấm thân

hihihi sorry a Nâu có gì không phải anh bỏ qua cho Ngọc nghen hihih



songngan66
member

REF: 306594
02/25/2008




Xin chào anh đến từ xa.
Em là người cũ dạo qua vườn này.
Nhịp cầu duyên, giúp sum vầy.
Kẻ xa, người lạ ngày ngày họa thơ.

Đưa ta vào phút mộng mơ.
Đưa ta trở lại tuổi thơ ngày nào.
Xin chào; xin được đón chào.
Hoàng Nam anh cứ thở phào nhả thơ

Ở đây ai cũng mộng mơ
Hồn thơ lai láng,tình thơ dạt dào
Ngọt ngào như những trái Đào
Thấm lòng quân tử mới vào nơi đây.

Ở đây có những cái hay.
Không người này góp [ý],cũng người khác trau[đổi]
Xin đừng có ngại trước sau.
Cầu duyên nhịp nối bạn bè năm Châu.

Thân gởi lời chúc tới gia chủ,các anh chị và các bạn ngày đầu tuần thật vui và hạnh phúc.
Thân mến!
SN




hoaile88
member

REF: 306617
02/25/2008



gửi hoangnam

tui nào có sợ bạn dâu,
Lê này vừa xấu,lại sâu không hà.
Lê tui đúng loại Lê già,
Có dâu thanh ngọt như là lê ai.
Cũng là lẩn quẩn cối xay,
Mới vừa biết dược nời này đấy thôi.
Muộn màng tìm một chút vui,
biết rằng là ảo cũng vơi bớt buồn.
Dẫu đời còn lắm thác ghềnh,
Nụ cười dù gượng,có còn hơn không!

à, mình thường ở CLB hội già,lúc nào rảnh mời bạn sang chơi nhé! tặng bạn hoa hồng mà hổng còn hồng,thôi kệ,dù gì thì nó vẫn là hoa hồng,đúng không?chúc vui. hoàilê.





hoangnam51
member

REF: 306737
02/25/2008



Anh vừa gặp Ánh trăng Thu.
Nai vàng ngơ ngác, ru anh khúc lòng.
Nếu tim Trăng chữa sẳn lòng.
Anh đây không dám đèo bồng trèo cao.
Chỉ là ở một ngôi sao.
nhỏ nhoi xa tít trời cao lu mờ.
Chứ đâu có ở vườn thơ.
Đâu là hoàng tử, mà mơ chi Hằng.
Vào thơ anh đã tự rằng.
Đổi trau tâm sự, công bằng thiệt chơn.
Còn tình nào lại lớn hơn.
Cái tình bằng hữu tựa sơn thiếp vàng.
Sự tâm anh ngõ đôi hàng.
Thu ơi đừng để tim Nàng xuyến xao.
Đừng để hồn hóa nao nao.
Mọi người biết được, anh ao ra đường.

Cảm ơn vì Thu đã cho anh một chút dịu mát của tâm hồn; song anh chỉ là một kẻ bình thường như bao người bình thường khác; không phải là dòng họ Công tôn, vương tộc gì cả. Chỉ là anh với tình bạn chân thành, chan hòa và đến với mọi người bằng tấm lòng ngay thật nhất. Dù trong tứ thơ khi ngẫu hứng có lúc xao lòng. Anh chúc Ánhtrăngthu thật vui và tươi trẻ; nhất là luôn làm Nai vàng ngơ ngác giữa vườn Thu. Hi !



hoangnam51
member

REF: 306738
02/25/2008



Xin cang, anh được xin cang.
Mọi người đừng giận, đừng mang đến nhà.
Anh Nâu nói thật nói thà.
Nói ngay, nói thẳng đó mà ai ơi.

Vườn này là một cuộc chơi
Bạn bè thân hữu ta bơi ta chèo.
Đừng buồn, đừng giận mang theo.
Nữ, Nam ta cũng cùng leo vào vườn.

Xây cho cuộc sống mộng thường
Để quên hết nổi chán chường nhân gian
Để quên tiếng khóc nổi than.
Để cùng chung một chứa chan tấm lòng.

Thỏ Trắng; Ánhtrangthu và Bạn Goldsnow ơi. Các bạn hiểu lầm gì nhau đó; cho mình được xin cang nhe. Vốn vĩ cuộc sống đã quá nặng nề; chúng ta vào NCD để tất cả là bằng hữu. Eo ơi ! các Bạn mà hỷ, nộ, ái, ố coi chừng sập nhà của Hoangnam đó. Nào bây giờ thì 1, 2, 3, 4 chúng ta cùng cười. Cười để hở 10 cái răng, để thấy tấm lòng nhau các Bạn nhé. Còn bạn Nâu ơi; quên là sắp đến ngày 8/3 gùi hả? Đừng chọc giận những đóa Hồng chứ. Đời không có những đóa Hồng thì chắc chúng ta tiêu luôn đó ..Hi..Hi.
Xin hẹn Hoaile và Bạn Sôngngân một cái khất; sẽ họa lại hai bài thơ rất hay và rất sâu sắc của hai Bạn. Sâu sắc thiệt chứ hỗng phải Sâu sắc xấu đâu nhe. Chúc một ngày tốt lành.




anhtrangthu
member

REF: 306739
02/25/2008




Hihihiiiiiii
Chào chủ nhà


Thu vốn hay la cà
Qua nhà anh vui quá
Dù chỉ là khách lạ
Chủ nhân chưa có lời

Vẫn gửi dòng thơ vui
Mong rằng anh thông cảm
Vườn Thu nay không dám
Nuôi nai vàng đâu anh

Nai vàng vốn chạy nhanh
Cùng loài hươu anh ạ
Vốn Thu rất đanh đá
Anh Nâu (GOldsnow142) cảnh tỉnh rồi!

Vài dòng ngắn vậy thôi
CHúc anh luôn vui vẻ...

( Ôi chủ nhà ơi, không có hiểu lầm đâu, chết lại cãi nhau trong nhà anh thật không lịch sự tý nào nhưng anh Nâu nói thật đấy vì ATT đanh đá mà, không sao đâu, vui thôi mà)



hoangnam51
member

REF: 306745
02/25/2008



Nặng nề chi một tấm lòng.
Nói đi để được thấy lòng vu vơ.
Lê già ai lại bỏ ngơ.
Vị càng ngọt lịm, đêm mơ quạnh phòng.

Xin Lê vẽ một cầu vòng.
Đỏ, vàng, xanh, tím nổi lòng từ Lê.
Tôi chì là, kẻ nhà quê.
Nên trân trọng lắm



johochuot
member

REF: 306758
02/25/2008



chào huynh ,,,
wow nhà huynh khách đông ghê luôn
vì chôn này mùa xuân nở nhiêu
nên ai ai cũng thích vào
xem thơ cả hiiii
chúc huynh dzui mãi thế này








hoangnam51
member

REF: 306759
02/25/2008



Nặng nề chi một tấm lòng.
Nói đi để được thấy lòng vu vơ.
Lê già ai lại bỏ ngơ.
Vị càng ngọt lịm, đêm mơ quạnh phòng.

Xin Lê vẽ một cầu vòng.
Đỏ, vàng, xanh, tím nổi lòng từ Lê.
Tôi chỉ là, kẻ nhà quê.
Nên trân trọng lắm, nổi mê bạn bè

Nói lên tâm sự trưa hè
Đổi trao chút ngữ, chút vè vần thơ
Để đời vẫn thấy giất mơ
Quên đi cô độc, bơ vơ tuổi già

Đây là lời nói thật thà.
Xin Lê làm bạn, một nhà Cầu duyên
Bỏ đi qua nổi truân chuyên
Bỏ đi bao nổi chiềng miêng u buồn.

HỒi nảy mình họa nữ chừng cho Lê, nhưng bận đột xuất nên bị cắt ngang, Thứ lỗi, xin thứ lỗi. Mong chúng ta sẽ là bằng hữ Lê nhé. Chúc một ngày vui.



hoaile88
member

REF: 306848
02/25/2008



hi hi,hoangnam

Chiện bùn mình cất hết rùi,
Vào đây chỉ có mang dzui di cùng.
Chỉ là mình nói thật lòng,
Người già ngôn ngữ nó trầm vậy thui.
Được là bằng hữu rất dzui,
Nhịp cầu duyên nối người người với nhau.
Khi bùn than thở đôi câu,
Bạn thân an ủi sẽ mau hết bùn.
Thơ thơ họa họa vui chung,
Bạn,thơ trăng,rựou, ta cùng vui say.

hoàilê






hoangnam51
member

REF: 306952
02/26/2008



Xa...nhưng sẽ có lúc gần.
Nếu Em thật dạ, chẳng ngần ngạy chi.
Đời này biết có mấy khi.
Ta tìm cho thấy, bạn tri âm lòng

Thơ Em sao cứ phập phòng.
Làm anh đây phải nhũng lòng vì ai.
Cầu duyên ai cũng như ai.
Nếu cùng chân thật, cùng say điệu vần.

Xa nhưng sẽ thật là gần.
Nếu lòng ta thấy thật cần đến nhau.
Sông Ngân Bạn ở nơi nao ?
Hồn thơ đẫm ướt, tình sao dạt dào

Tôi đây là kẻ hôm nào.
Vào vườn Ngân trộm, trái đào nhã thơ
Tôi nhìn con nhện giăng tơ.
Nhện ơi, nhện hởi xin mơ sum vầy

Lời này xin được thẳng ngay.
Xin làm bằng hữu, vui thay tháng ngày.
Rượu, Thơ ta sẽ cùng say.
Biết đâu có được ngày mai tỏ lòng.

Rất cảm ơn Sôngngân66 đã ghé qua topic của mình. Thú thật đôi lúc biết rằng trên diễn đàng là ảo. Nhưng thỉnh thoãng có những bổi hổi, bồi hồi bất chợt và chính Bạn là người đem đến cho mình những bất chợt đó. Nhưng... thôi! tất cả hảy cứ là bè bạn; nó cũng đáng quý làm sao, nếu ta cùng biết trân trọng nó Ngân nhỉ ? Xin lổi vì hồi đáp muộn.



hoangnam51
member

REF: 306958
02/26/2008



Chuột Nhắt ơi ! tưởng Em đi bán vé số bị ai dụ dỗ mất tiêu gồi. Đang lo quá chừng chừng đây, sợ mất cô Em lí lắc thì Em lại xuất hiện. Mừng gê đi. Thôi thì tặng Em mấy câu nhé.

Bốn Phương, Tám hướng cũng là nhà. ( Chuột tặng anh số 8 )
Chuột Em cứ thỏai mái vào ga.
Dẩu ai dụ dổ ta cũng mặc.
Chỉ Chuột nhà ta, anh mới hết ga.

Chúc Em luôn mua may bán đắt. Nhưng nhớ cặp nào trúng độc đắc thì để dành bán chỉ một mình anh thui. Hứa rằng trúng thật, Anh sẽ dẫn Chuột về làng Đông Hồ xem tranh. Biết Tranh zì hông ? Tranh " Đám cưới Chuột "



johochuot
member

REF: 306963
02/26/2008



Chào huynh ...
mụi làm gì không nhớ huynh
thân em nhỏ bé chen vào không lọt
nhà huynh khách khứa
ra vào không ngớt
nên mụi vuốt mủi
hẹn hôm khác tới thăm huynh heheheheh

buôn bán mà sợ huynh buồn bã vì cô đơn, nhưng không ngờ miệng huynh nói không
ngớt vì bận tiếp khách ,chúc huynh mãi mãi dzui như thế này và khắn khích nhiều với NCD nhiu ,,,
thân chào ,,

mụi ko biết làm thơ
nhưng mụi biết post những tấm hình
đẹp nhất tặng huynh hehehehehh



hoangnam51
member

REF: 306972
02/26/2008



Nghe lời Lê nói bùi ngùi.
Chuyện bùn Lê cất hết gùi phía sau.
Nhưng mà xin được đổi trau.
Tuổi đời phải tính, biết bao là già ?

Có người tuy tuổi đã già.
Nhưng lòng tươi trẻ, mặn mà tháng năm.
Có người tuổi mới trăng rằm
Song già vì bởi, lì lầm nhỏ nhoi.

Lê zà có giữ hơn tôi ?
Còn tôi xin được làm đôi bạn zà.
Lê - Tôi sẽ thật, sẽ thà.
Trau vần thơ phú, sẽ là niềm vui

Đã vui thì phải chung vui
Một mình cô độc thì vui nổi gì ?
Đời này cũng có lắm khi.
Niềm vui bằng hữu, đôi khi hơn tình.

Mình mong chúng ta sẽ " Đồng cảnh tương lân; đồng ngộ tương cần " xin sữa chữ hán một chút. Thân chúc Hoaile vui để hết bùn..Hi ! Bạn có phải là người Hà Nội ?



hoaile88
member

REF: 307147
02/26/2008



hihi,
Rất vui có dược bạn già,
Thế mình móc ngoéo sẽ là bạn nhau?
Lê không ở Hà Nội dâu,
Mà lê ở xứ đồng sâu,nước phèn.
Vì là xứ lạ không quen,
Nên lê xấu hoắc,chẳng duyên chút nào.
Nhưng đã là bạn của nhau,
Không dược chê ỏng chê eo đâu nè,
Nói lời phải nhớ lấy lời,
Mình là bạn tốt lâu dài,phải hông?
...hoàilê

muốn bit mặt mình vào CLB hội già có hình trong bài của mình dấy,thấy rùi hổng dược bỏ chạy à nha.






hoangnam51
member

REF: 307340
02/26/2008



Sao mà không được hởi Lê ?
Thêm người Bạn mới mình mê lắm gùi.
Bạn bè chia sẽ ngọt bùi.
Nào cần đẹp, xấu để rùi khen chê.
Dù Lê có ở miệt quê.
Đồng sâu, nước mặn chẳng chê chút nào.
Đã là bè bạn của nhau.
Điều quan trọng nhất là trao chân thành.
Trước, sau sáng tỏ rành rành.
Ai đành từ chối, mình thành của nhau.
Vườn thơ là chổ đổi trau.
Trau niềm vui mới làm sao đừng buồn
Nếu ta cùng một chiếc xuồng
Nghéo tay mãi mãi, đừng buồn lòng nhau.
Một ngày nào thấy nao nao
Bạn bè có thể ta trao chút tình.
Ta tìm đến ánh bình minh.
Xa dần đêm tối, một mình lẻ loi.
Tới đây mình được xin thôi
Kẻo lôi thôi lắm, Lê tôi giật mình.

Lê này ! đúng là đàn ông thì hay mê tửu sắc và cái hào nhoáng bên ngoài. Kinh nghiệm dân gian chỉ rằng " Gái thì tai; Trai thì mắt " nhưng có thể mình ngoại lệ, vì mình cũng xấu quắc hà; xấu như ông chà zà thì dám chê ai. Đùa một chút cho vui bởi ảo và thật luôn còn khoãng cách rất xa. Nếu thật sự là bạn bè, mình mong cả hai ta góp phần biến cái khoãng cách xa thành gần Lê nhé. Chúc thật bình tâm và toại nguyện.



lequynh08
member

REF: 307401
02/26/2008



chào,
Nhà ai sao khách wá chời,
Chác là gia chủ lắm tiền,nhìu dziên.
Nhìu dxiên thì chị đi tong,
Vì chị hổng có má hồng làm sao!
lắm tiền thì chị bước vào.
Xin chút thịt,cá,dưa,rau, đỡ lòng,
Trách trời cái số long đong,
Ham internet,thằng chồng đuổi đi.
Bi giờ hổng bit mần chi,
Lõ thầy,lỡ thợ,lấy gì nuôi thân!
Dành phải thất thểu xin ăn,
Thấy nhà đông khách nên lân la vào.
Chút lòng trắc ẩn,mong sao
Gia chủ giúp đỡ gởi nhờ tấm thân.
Chị xin làm phận osin,
Chỉ là giặt giũ,giăng mùng,nấu cơm.
Dẫu có tối lửa tắt đèn,
Chị đây hổng dám lèng phèng em đâu.
Tấc lòng thưa gửi trước sau,
Rất mong quân tử dừng câu nệ gì.
Ừ to một tiếng lên đi, hihi

...lequynh






hoangnam51
member

REF: 307511
02/27/2008



Nhà anh ở tận cù lao
Trống quơ, trống quết nhưng cao tấm lòng.
tiền thì chỉ có số không.
Tình càng trống rỗng, phòng không lâu zồi.
Lê Quỳnh nếu chẳng có đòi.
Tình, tiền, tù, tội thì mòi bước vô
Muối, zưa và cả cá khô
Anh mời Quỳnh tất, cả tô thật lòng.
Má hồng cái số long đong
Thì người lính chết ( quân tử )xung phong rước về
Rước về phong chức làm Thê
Chứ ai lại để yên bề Ô sin
Nấu cơm, giặt zũ anh xin
Lãnh phần việc nặng, là tin anh zồi
Ừ to ! anh sẽ la thôi
Cho mọi người biết là tôi sẽ đòi.
Tôi đòi một chút Em thôi
Tứ thơ, đồ họa không moi Em tình.
Chịu không Em cứ lặng thinh.
Nếu mà không chịu, anh rinh đại à.

khà...khà. Cảm ơn Quỳnh đã ghé vườn. Tuổi xuân mấy độ tỏ tường xưng Em. Em thì chẳng chịu ăn kem. Mà đòi ăn chị, chết phen chị này..hày..hày.



lequynh08
member

REF: 307567
02/27/2008



hi,hoangnam51

Dược lời như cởi tấm lòng,
Từ nay có chỗ nương thân cậy nhờ.
Nhà em trống quét trống quơ.
Nắng thì như lửa,mưa thì như sông.
Giờ mình một dạ một lòng,
Thì cùng nghĩ cách sửa sang lại nhà.
Để mà có chỗ vào ra,
Bạn bè cô bác gần xa chúc mừng.
Hay là hai chị em mình,
Đi bán kẹo kéo biết chừng đúng gu.
Chị thì xe dẩy ,em rao.
Em mà mở miệng mời chào khỏi chê,
Hổng lo thừa kẹo mang về,
Chịu khó vất vả vài năm chứ gì.
Ta xây biệt thự mini,
Vườn hoa,ao cá,còn thì sắm xe.
Ngày thì dọc sách,wánh cờ,
Đêm thì uống rượu,ngâm thơ,ta - mình.
Dời như thế thật hơn tiên,

được hông,hihi




hoangnam51
member

REF: 307695
02/27/2008



zét sờ ! LêQuỳnh

Bất ngờ quả thật bất ngờ.
Ở đâu có một người nhờ nương thân.
Nghe xong hồn bỗng lân lân
Ngở rơi vào chốn, hồng ân của trời.
Nhưng nghe Em tỏ mấy lời.
Cùng đi bán kẹo, nghĩ đời mình tiêu.
Thôi thì ăn có bao nhiêu
Làm ư cực khổ, còn yêu nổi gì.

còn đâu một đấng tu mi.
Ra vào nơi chốn, vườn thi nữa chừ.
Hay là Em để từ từ.
Anh xin một chổ, cộng trừ Wordbank.
Có tiền anh sắm xe tăng.
Chở Em du lịch I răng ( Iran ) buôn dầu.
Dầu là thứ rất nhanh giàu.
Ngay cả ông Bush, còn thầu đó Em.
Không thì anh mở hãng kem.
Cho Em ăn suốt để Em ngọt lòng.
Để Em thơi thảnh trong lòng.
Thơ, văn Em trút một phòng anh luôn.
Song mà phải nhớ luôn luôn.
Dành anh một chút tiếng chuông ngân lòng.
Trời rồi sẽ chẳng phụ lòng.
Giai nhân, quân tử một lòng trước sau.
Đêm đêm ta ngắm ngàn sao.
Họa thơ, thơ họa lao xao cõi lòng.
Nhưng xin tim chớ phập phồng.
Nhẹ lòng, nhẹ dạ để chòng vào nhau.
Vào nhau sẽ thấy trời cao.
Thấy ân, thấy ái làm sao đây trời.
Thôi thì trở lại lời mời.
Chỉ là bằng hữu thì đời chắc hơn.
Vài lời anh nói bông lơn.
Lêquỳnh ơi hởi ban ơn giúp zùm.

Bái phục, bái phục khi đã đụng thi nhân. Chúc một ngày thật đẹp.



hoangnam51
member

REF: 307702
02/27/2008



LOA..LOA..LOA....

Mía lau, Bạch Ngọc, Đatình.
HoàiLê, Chuột nhắc của mình đi đâu ?
Đã lâu rồi thật là lâu.
Sôngngân cũng chẳng thấy đâu vậy nè ?
Hay các Bạn muốn ăn chè ?
Hè này cùng lại đi vè TrăngThu ( Ánhtrăngthu ).
Nếu không tìm một chưng tu.
Anh Nâu sẽ gặp, trời thu nai vàng.
SởLưu Hương vấn là chàng.
Mọi người sao chẳng ngó ngàng tới nhau.
Sau không ngừng đổi, ngừng trau.
Cùng nhau xây mãi, duyên trao thắm tình.

Các Bạn đi đâu mất hết Zồi. Hay muốn mình mở chổ khác chứ không "Xin cho một chổ" nữa đây... Mong nhà chung mãi vui các Bạn nhé.



lequynh08
member

REF: 307720
02/27/2008



hi,hoangnam

Mấy cô tuỗi hãy còn xuân,
Tung tăng ,đâu chịu dừng chân chỗ nào.
Anh chàng thi sĩ goldnow,
Đang lo hòm xiểng để mà về quê.
Còn chị thi sĩ hoài lê,
Vẫn còn dang khóc vì bồ nó out.
Có nột mình chị đây thui,
Hổng thèm nói chiện thì tui đi dzìa .

...lequynh




zzzbachngoczzz
member

REF: 307894
02/28/2008



Hôm qua đã nói rõ rồi
Em đây đã nói một lời ghét anh
Ghét anh em cứ ghét anh
Mặc anh năn nỉ dổ dành không thôi
Lời kia em đã nói rồi
Em đâu ứ chịu chằng thèm chơi chung

hihi chào a HN, mấy ngày nay em đi vòng vòng đọc thơ chứ không có thích làm thơ nên không có vào nhà anh chơi sorry nhen, chúc anh vui



johochuot
member

REF: 307898
02/28/2008



chào huynh ,
mèm ơi mụi đang bán vé số
mà nghe huynh kêu mụi
chạy bạc mạng vè báo cáo
em có mặt hiiiiii

chúc các bạn và huynh dzui..





hoangnam51
member

REF: 308081
02/28/2008



Chị ơi chị hởi LêQuỳnh !
Anh đây rất sợ một mình đó nghe.
Vì đời đã lắm tua te ( te tua )
Nên vào CẦU NHỊP để nghe Bạn bè.
Chứ nào có dám so kè.
Chưa Zì Lê đã hầm hè bỏ đi.
Trời ơi tôi biết mần ri.
Để kêu LÊ lại, tù ti với QUỲNH.
Nam từng nói nhỏ thật tình.
Tuổi già hay trẻ, miễn mình thật tâm
Miễn mình năng viếng, năng thăm.
Biết đâu bè bạn hóa thân lúc nào.
Lúc mà thiên hạ lao xao.
Quỳnh- Nam mắc cở khi trao chút tình.

Cảm ơn cái sự thủy chung của LêQuỳnh; chúc một mình vui vẻ.




hoangnam51
member

REF: 308088
02/28/2008



Chuột Lắc của anh, có chạy thì chạy từ từ thôi; kẻo vướn hàng rào dâm bụt rách áo, để mọi người nhìn thì chết anh. Mấy hôm không thấy, anh sợ trên đường bán vé số; Em gặp chàng nào dụ dỗ, Em nhẹ dạ nghe lời thì anh khổ, thành thử phải bắt loa kêu lớn. May là Em chạy về; mừng quá trời. Nhưng hễ gặp muội là muội lí lắc liền hà. Tặng anh hình gì mà giống nhắc khéo anh quá vậy ? Anh đâu có cầm cung bắn hai trái tim cùng một lúc đâu. Anh thề gồi mà... chỉ... có duy nhất mình Em với chi QuỳnhLê, à còn BạchNgọc; Sôngngân,Míalau;Đatình; HoàiLê; Ánhtrăngthu nữ thôi mà. Còn Soluuhuong và anh Nâu hỏng dám...đâu à nhe. Còn Em thì..

Chuột ơi xin nhớ mỗi ngày.
Bên anh một chút tháng ngày thương yêu
Để khi anh chết mất tiêu.
Chuột buồn, Chuột nhớ rong riêu tháng ngày.




hoangnam51
member

REF: 308089
02/28/2008



BạchNgọc, Thỏ Trắng của anh ui !

Hôm qua thì đã qua gùi
Xin Em quay lại; để cùi để vui.
Em mà để một mình tui.
Tui sẽ ở vậy, hổng vui tới già
Tui nhìn cái ánh chiều tà
Buồn thui, buồn thủi khi mà cô đơn.
Thôi thì xin lỗi làm ơn
Ngọc quay trở lại, thiệt hơn tỏ bày
Hay là anh hứa mỗi ngày.
Dẫn Ngọc đi tới chổ này, chổ kia.

Chịu hông; đừng giận anh nữa nhe.



giotsuongthu
member

REF: 308433
02/29/2008



hi,chủ nhà

Lão đây tuy tuổi dã già,
Nhưng mà vẫn thích bướm,hoa,chuồn chuồn.
Cô đơn từ thuở trăng rằm,
Đến nay hổng bit mấy xuân nữa rùi.
Đếm wài mỏi miệng wá trơi,
Thui hổng đếm nữa cho đời nó dzui.
dung nhan tuy chẳng xinh tươi,
Được trời ban thưởng hổng ai giống mính.
Tóc tai tuy hổng còn xanh,
Nhưng lòng thì vẩn là xuân tràn đầy.
Thuyền quyên một tấm thân này,
Trắng trong từ thuở mẹ thầy sinh ra.
Vào đây xin chức quản gia,
Hay là vệ sĩ giữ nhà được hông?
Nhà bạn có lắm giai nhân,
Hổng lo canh giữ trộm rinh mất à!
Lão đây nói hổng phải khoe,
Giữ nhà,canh cữa ,là nghề của tui.
Bạn ơi ! hãy thử mướn tui,
Tiền công rất rẻ,miễn thời có cơm.
Chút lòng bày tỏ thiệt hơn,
Bạn suy nghĩ kỹ rùi fone cho mình.

hihi,tui bự dzậy mà ăn ít lắm,chỉ tốn vải nhìu thui,hihi

...giọtsươngthu






hoangnam51
member

REF: 308489
02/29/2008



THỎ THẺ CÙNG THU.

SƯƠNG đâu nhỏ GỊOT trời THU.
Người tu vẫn thích lu bu má hồng.
Nghe Thu hồn bỗng phập phòng.
Trắng trong một phận, nỗi lòng lao đao.
Trời cao ơi hởi trời cao.
Sao không kịp bảo, tôi trao cho nàng.
Trái tim tôi vốn chẳng màng
Yêu thương, hờn giận lại càng tránh xa.
Nhưng giờ lại gặp người ta.
Cô đơn, mòn mõi sao ra nỗi này ?
Thôi thì xin tính như vầy.
Lảo ông xin mẹ chọn ngày đẹp đôi
Lảo bà có chịu dùm tôi.
Sẽ chia một chút, bình vôi cơi trầu.
Còn làm vệ sĩ rất ngầu.
Làm sao lảo chủ Zí dầu, Zí dâu.
Còn cơm có xá gì đâu.
Khi tim lảo đã, in sâu bóng người.
Nói ra xin chớ có cười.
Tấm lòng lảo muội, bằng muời trái tim.
Trời im xin để trời im.
Giọtsuơngthu thánh..., thót tim mình zồi.

Lảo ông xin được chào lảo bà, nhưng cả hai đã già liệu có còn nghe được giọtsươngthu không đây. Thank ! Thankyou very much.



johochuot
member

REF: 308492
02/29/2008



chào huynh buôn bán ế ẩm
tìm huynh nhậu nè hiiii

dzôooooooooooo 1 cái điiiiiiiiiiiiiii



hoangnam51
member

REF: 308494
02/29/2008



THỎ THẺ CÙNG THU.

SƯƠNG đâu nhỏ GỊOT trời THU.
Người tu vẫn thích lu bu má hồng.
Nghe Thu hồn bỗng phập phòng.
Trắng trong một phận, nỗi lòng lao đao.
Trời cao ơi hởi trời cao.
Sao không kịp bảo, tôi trao cho nàng.
Trái tim tôi vốn chẳng màng
Yêu thương, hờn giận lại càng tránh xa.
Nhưng giờ lại gặp người ta.
Cô đơn, mòn mõi sao ra nỗi này ?
Thôi thì xin tính như vầy.
Lảo ông xin mẹ chọn ngày đẹp đôi
Lảo bà có chịu dùm tôi.
Sẽ chia một chút, bình vôi cơi trầu.
Còn làm vệ sĩ rất ngầu.
Làm sao lảo chủ Zí dầu, Zí dâu.
Còn cơm có xá gì đâu.
Khi tim lảo đã, in sâu bóng người.
Nói ra xin chớ có cười.
Tấm lòng lảo muội, bằng muời trái tim.
Trời im xin để trời im.
Giọtsuơngthu thánh..., thót tim mình zồi.

Lảo ông xin được chào lảo bà, nhưng cả hai đã già liệu có còn nghe được giọtsươngthu không đây. Thank ! Thankyou very much.



hoangnam51
member

REF: 308497
02/29/2008



Trời ôi ! rượu nghĩa; rượu tình.
Kề bên lại có thân hình trắng ao.
Chuột ơi anh biết làm sao.
Đi tu cho nổi, phao phao thế này.

Em có ế ẫm thì đem lại anh ủng hộ mua cho. Chứ lấy rượu và gái ra dụ anh thì hỗng được đâu à nhe. Anh đã nói gồi; chỉ chung thủy với mình Em và bao bạn khác thôi.



giotsuongthu
member

REF: 308550
02/29/2008





Lời ai sao ngọt wá trời,
Khi trầm khi bỗng,nhặt lơi,dịu dàng.
Ngỡ khúc phượng cầu kỳ hoàng,
Của chàng Tư Mã gởi nàng Văn Quân.
Khiến lòng ai thấy bâng khuâng,
Dẫu là tình ảo,vẫn mong vẫn chờ.
Dẫu thơ vẫn chỉ là thơ,
Dẫu người một thật mười ngờ,vẫn mong!
Mong tìm hai chữ thật lòng,
Mà ai đó đả vô tình đánh rơi.
Lang thang cuối đất,cùng trời,
Ai người nhặt được,cho tôi xin dùm.

...giotsuongthu





hoangnam51
member

REF: 308617
02/29/2008



Gửi chi một cảnh thiên đàng
Thiên Nga một cặp, Em Chàng bên nhau.
Thủy chung là phải cùng nhau.
Chia điều hạnh phúc, cho nhau tấm lòng.

Nhưng mà đừng có cầu vòng.
Đỏ, xanh, lam, lục; phải vòng rất xa.
Thật lòng nếu có người ta.
Tôi xin dạo khúc bài ca ân tình

Tương Như lòng ấy một mình.
Văn Quân có hiểu, bóng hình tôi yêu.
Thật lòng hai chữ đáng yêu.
Ai đành đánh mất; hồn phiêu phiêu bồng.

Vẳng đâu nhã nhạc cõi lòng.
Tương Như có thấy, một lòng Văn Quân.
Thấy ai; ai thấy bâng khuâng.
Chút tình dẫu ảo; nhưng xuân đây rồi.

Nếu ai đã nói thật lời.
Chờ mong hai chữ, cuộc đời đáng yêu.
Tháng ngày có được bao nhiêu.
Tôi xin nhặt lấy chữ yêu từ nàng

Để ta được bước song hàng
Sẽ chia hạnh phúc chẳng màng thế nhân.
Cùng nghe một chút lâng lâng.
Khúc tình xin đến, tôi dâng cho nàng.

Vâng ! Giotsuongthu ơi. Cuộc sống luôn là ảo nhưng đời là thật. Thật ra thật ảo là khoãng cách Gần - Xa. Cái quan trọng là mỗi người có biết tìm một lối đi để biến Xa thành Gần. MỖi chúng ta khi lên diễn đàn là Ảo; nhưng tâm tư ai không dám chắc mình bộc bạch cái thật của mình ? Cũng như mình đây nè; khi thể hiện ngôn từ thơ, mình rất rộng mỡ; nhưng thật trong lòng luôn chất chứa phiền ưu. Càng gặp nhiều bạn bè; đáng lẽ phải vui thật nhiều. Nhưng đêm về đối thoại trong trong vắng, nỗi buồn càng thêm da diết. Thôi mỗi người là một số phận, mình luôn muốn chôn kín nó trong lòng; nhưng hôm nay tự dưng trút ra cho giotsuongthu nghe. Thôi thì nếu có gieo thêm nỗi buồn thì mình xin Thu tha thứ và quên đi Bạn nhé. Chúng ta cứ là những người Bạn của nhau thật tốt, thật chân thành. Đó chẳng phải là cái mà mỗi người chung ta đang mong ướt sao ? CHúc thật vui và cảm ơn nhiều về bức ảnh gửi kèm thật dễ thương.



zzzbachngoczzz
member

REF: 308909
03/01/2008



Hôm qua vừa về đến nhà
Thì em đã thấy món quà anh trao
Lòng mừng vui biết là bao
Lòng em chẳng biết nói sao cho vừa

hihi thấy wà anh tặng rồi, hết giận rồi đó



giotsuongthu
member

REF: 308919
03/01/2008







johochuot
member

REF: 308929
03/01/2008





huynh ơi ,,,
hủ rượu rắn này tặng huynh
vừa nhâm nhi vừa mần thơ
cho mượt mà như lướt ván trên sóng
dòng thơ như bướm ông bay lượn
vào vườn nhà huynh hehhehehehe



hoangnam51
member

REF: 309131
03/01/2008



Bạn bè là phải có CHÂN.
Còn TÌNH thì chỉ riêng mình với ta.
Nổi lòng Thu đã nói ra
Tôi xin chia sẽ, để xa thành gần.
Để cho một kiếp hồng trần
Quên đi phiền muộn, nợ nần người ta.
Quên đi quên hết người xa.
Nếu không chung thủy thì ta đừng buồn.
Cuộc đời như đám mây tuôn.
Phiền ưu Thu hởi ta buông khỏi lòng.
Mai này nếu có tấm lòng.
Bạn hiền sẽ thấy thật lòng thủy chung.
Ôi trời ! Lảo nói mông lung.
Xin Bà lảo lảo đừng dung đừng dằng.
Kẻo thôi lảo đứng tần ngần.
Giữa trời lộng gió biết mần sao ri.
Mấy lời thành thật ít khi.
Nói ra nơi chốn người đi kẻ về
Đời là một vỡ kịch hề
Người đi kẻ đến liệu bề thiệt hơn
Để mai vui được nhiều hơn
Khi tìm được một tình chơn lòng thành
Ư ! thì anh sẽ dỗ dành.
Mong Thu hạnh phúc trở thành niềm vui.

Có những cáo mãi sẽ là kỷ niệm theo ta suốt cả cuộc đời; có những điều nếu không xứng đáng thì ta hảy cho qua, bởi nó chẳng xứng vơi mình. Cuộc sống là một sự gạn đục khơi trong. Cái quan trọng là lý trí của ta biết khơi trong gạn đục hay không. Chúng ta nếu thật tình đà luống tuổi anh tin Thu sẽ biết chọn cho mình một bến đục trong. Chúc một ngày chủ nhật thật vui bên gia đình, bè bạn.



hoangnam51
member

REF: 309215
03/01/2008



Trời ơi ! Chuột hởi trời ơi
Rượu; Gái Em tặng lại xơi mảng xà.
Anh từng nói thật nói thà.
Ba cái thứ ấy mặn mà làm chi.

Anh đây nào có lắm khi.
Thả trăng ong bướm, nói chi rượu chè.
Nổi niềm anh nói thật nè.
Mai một có tặng chén chè được thôi.

Ăn chè không phải lôi thôi.
Không mất bạn hữu, không trôi nghĩa tình.
Anh chỉ mong nghĩa, mong tình.
Cô Em Chuột nhắc, một mình anh thôi.

Chuột ơi ! từ nhỏ đến lớn anh hỗng biết uống Zụ. Chuyện gái trai thì chỉ một người; thành thữ Em đừng tặng anh mấy thứ đó; lỡ anh ghiền thì đâm ra hư đốn; lúc đó bắt Em đền à nghe. Mấy hôm nay bán vé số có đắt hông mà mua rượu mãng xà cho anh vậy. Anh nghe người ta nói; rượu mãng xà uống vào là khà ngay đó; Em ác quá trời...



hoangnam51
member

REF: 309348
03/02/2008



Cảm ơn Thỏ Trắng đã hết giận trở lại cùng anh

Hôm qua vừa về đến nhà
Thì em đã thấy món quà anh trao
Lòng mừng vui biết là bao
Lòng em chẳng biết nói sao cho vừa.
...........Bạchngọc !

Em có nói cũng bằng thừa.
Anh mong chỉ được lòng vừa cô Em.
Mong Em vẫn mãi là Em.
Dễ thương, Lý lắc và khen anh hoài.

Dẫu Em ở tận phương Đoài.
Hay Em ở chốn bồng lai cung Hằng.
Trước sao anh cũng bảo rằng.
Anh tìm Em mãi cho dù trời đêm.

Mong Em được ấm, được êm.
Được người thương nhớ, được thêm duyên tình.
Để anh tìm chút lặng thinh.
Buồn buồn, tủi tủi một mình bơ vơ

Để anh vẫn mãi làm thơ
Hồn bay xa tít, lòng mơ chị Hằng
Anh mơ nơi tận cung trăng.
Có con Ngọc Thố tung tăng nhìn mình.

Thỏ Trắng ơi ! có đi quậy ở đâu thì thỉnh thỏang nhớ về nhà anh nhe. Em mà ghé thì anh cho Em trái me, đảm bảo ăn rồi Em sẽ nín khe, nghe lời anh thủ thỉ. Chịu hông ?



johochuot
member

REF: 309358
03/02/2008



CHÀO HUYNH ,,,
hôm nay buôn bán lai ray
vô tình lượm quả TIM đem về tặng Huynh
tim này đẹp hong huynh
màu đỏ thắm nhìn thật tuyệt mắt
chạy về một mạch đem gỏi nhà huynh hehehhehee




mialau
member

REF: 309367
03/02/2008





Ngọt ngào như vị Mía lau.
Anh, xin được hỏi vì sao đứng nhìn ?
Nếu rình xin chớ có rinh.
Trái tim côi cút, lung linh nổi buồn.

Ôm vào thì lệ sẽ tuông
Nói chi giữ hộ, sẽ muôn lụy phiền.
Một ngày nào nếu đi tìm.
Mía lau, vị ngọt; ưu phiền liệu vơi ?

------------Gia chủ -----------------


Mía lau vốn ngọt như đường
Đứng rình thi sĩ dán tường thơ xinh
Tim ai nào dám lén rinh
Nếu mà muốn gơỉ thật tình nhận ngay

Dù cho mưa nắng đêm ngày
Hưá không vứt bỏ tội này chẳng tha
Nhưng mà tim ngại ...nhẩn nha
Ấy còn suy nghĩ ...đây la cà về...

............


Chúc Anh Hoàng Nam và quí khách cuả Anh ngày chủ nhật nhiều niềm vui như ý nha .
Thơ cuả Anh rất hay , mía chỉ đuà tí thôi , mong Anh đừng giận . mía lau



hoangnam51
member

REF: 309398
03/02/2008



Mía lau vốn ngọt như đường
Đứng rình thi sĩ dán tường thơ xinh
Tim ai nào dám lén rinh
Nếu mà muốn gơỉ thật tình nhận ngay

Dù cho mưa nắng đêm ngày
Hưá không vứt bỏ tội này chẳng tha
Nhưng mà tim ngại ...nhẩn nha
Ấy còn suy nghĩ ...đây la cà về...
...Míalau...

Hỏi la cà biết có về ?
Nên tim chưa biết trao về cho ai.
Nếu ai đã hứa một hai.
Tim không vứt bỏ, gửi ngay thật à

Mong ngày tim được chung nhà.
Bằng tình bằng hữu thật thà thưa ngay.
Còn yêu sợ sẽ đắng cay.
Sẽ sợ chờ đợi chim bay không về.

Người ơi tôi rất vụng về.
Nhưng được cái ở, luôn bề trước sau.
Trước sau tôi mến Míalau.
Xin người một chút, ta trao nghĩa tình.

Để ngày nào bóng với hình.
Không còn riêng nữa thì mình có nhau.
Bạn là nghĩa trước tình sau.
Chung xây CẦU NHỊP DUYÊN trao ngạy gì.

Chúc Míalau luôn vui vẽ, yêu đời. Anh có khi nào giận mía đâu. Nhưng chỉ mong Mía ghé thường xuyên nhà hơn chịu hông ?



hoangnam51
member

REF: 309407
03/02/2008



CHÀO HUYNH ,,,
hôm nay buôn bán lai ray
vô tình lượm quả TIM đem về tặng Huynh
tim này đẹp hong huynh
màu đỏ thắm nhìn thật tuyệt mắt
chạy về một mạch đem gỏi nhà huynh hehehhehee
..........Johochuot.

Tim ai mập ú, mập ù.
Hay là tim Chuột, đem hù dọa anh.
Coi chừng anh rất là nhanh.
Đem đi cất nó, sẽ sanh chuyện à.

Cái chuyện trong buổi chiều tà.
Có nhiều gió lộng trong nhà miệt quê.
Chuột ngồi, Chuột tỉ, Chuột tê.
Anh mê, anh mệt, anh lê lại gần.

Mặt Chuột bỗng đỏ rần rần.
Nhưng mà đâu biết ( anh ) có mần gì đâu.
Anh đây chỉ bắt con sâu.
Nó đang len lén bâu lên má hồng.

Chứ anh đâu có sanh lòng
Khi Chuột chưa có thiệt lòng cho anh.
Anh bảo Chuột ngắm trời xanh.
Gió thiu thiu thổi, anh nhanh hôn liền
...xiền..xiền..

Mai mốt Chuột đừng đem trái tim tặng anh nữa nhe, tặng trái tim có ngày anh tiêu luôn làm sao. Anh đã thề gồi; quyết giữ trinh tiết vì Chuột mà. Chuột vui hông ?




giotsuongthu
member

REF: 309446
03/02/2008







hoangnam51
member

REF: 309650
03/02/2008



Bụt nhà đôi lúc không thiêng.
Nên anh có lúc tìm thêm cho mình.
Tìm thêm một chút nhỏ tình.
Để đem xem so sánh, tình nào nặng hơn.
Thử rồi anh biết chẳng hơn.
Tình nhà quả nặng, nặng hơn sơn hà.
Sơn hà núi đủ đôi tòa.
Thêm dòng suối ngọt chan hòa trong anh.
Tình nhà là yến là oanh
Trước sau như một, trong anh chẳng nhòa
Từ nay anh hứa chẳng thà
Suốt ngày nhìn đóa Hoa nhà mà thôi.
Hoa nhà là của riêng tôi.
Tôi thơm, tôi nựng cho môi Em hồng
Trước sau tôi một tấm lòng.
Yêu Em đến chết, dạ lòng chẳng thay.
Lòng nay tôi đã thiệt ngay.
Cơm Em đã dọn, xơi ngay đó à.

Có gì đâu mà Giotsuongthu đính chính; Hỗng có ai nghi ngờ gì anh em chúng ta đâu. Mà nhở có nghi thì cho nghi luôn. Qua nôi dung bài thơ anh nhớ đến bài Đồ Sơn của dân xứ Hà Thành viết lại cho bàn dân thiên hạ đọc nhe :

Thử chơi cho biết Đồ Sơn
Chơi rồi mới biết chẳng hơn Đồ Nhà.
Đồ nhà tuy cũ tuy già.
Nhưng là Đồ thiệt hơn là Đồ Sơn.

Như vậy Đồ nhà là nhất Gồi Giotsuongthu nhe. Giotsuongthu thich làm Đồ Sơn hay Đồ nhà đây ta ?
Hi ! Chúc một ngày thật vui.



giotsuongthu
member

REF: 309755
03/02/2008







hoangnam51
member

REF: 309779
03/02/2008



Tiêu mà để được người yêu
Thì Nam cũng quyết để tiêu một lần
Tình mà nghĩ thiệt tấm thân.
Thì đâu có được thấy chân của tình



johochuot
member

REF: 309816
03/02/2008



huynh ơi mụi ghé thăm huynh nè
và giác hai câu luyễn tặng huynh nè hehehehheheee


huynh vừa nhâm nhi Zụ mụi tặng
và vừa ngâm cúu hai câu liễng này nha ,,,,



zzzbachngoczzz
member

REF: 309961
03/03/2008



Lâu ngày chẳng trở về nhà
Hôm nay trở lại thật là đông vui
Nhìn quanh chẳng phải mình tui
Chung quanh đông đúc nhìn vui quá chừng


Chúc nhà của anh ngày càng đông vui nhen, dạo này em bận đi học nên không thường xuyên ghé được khi nào rảnh em sẽ ghé nhà chơi, chút anh vui



giotsuongthu
member

REF: 309976
03/03/2008







hoangnam51
member

REF: 309985
03/03/2008



Nam đây chỉ nói ba hoa.
Chứ còn tình thiệt vẫn xa vô cùng.
Xin Thu chớ vội lấy thùng.
Hứng bao giọt lệ, thẹn thùn tim Nam.
Lúc còn cái thưở hồng hoang.
Nam đây đã nói tình tang bọt bèo.
Còn là tình Bạn sẽ theo.
Chia vui sẽ ngọt, gió reo tháng ngày
Bộ Thu thích lệ rơi dài.
Khổ đau chưa đủ, sao đày đọa thân.
Thu đừng để dạ lâng lâng.
Làm Nam một chút bâng khuâng cõi lòng.
Nam từng làm kẻ cô phòng.
Nên Nam rất sợ tình nồng rồi tang.
Tình tang ! tích tịch; tình tang
Nam đem công chúa trong hang về nhà.
Về nhà Nam sẽ pha trà.
Cho nàng nhấm nháp để mà làm thơ.
Thơ rằng những kẻ bơ vơ.
Đêm đêm mộng mị, giất mơ tao phùng.

Cảm ơn Giọtsuongthu đã tặng mình đóa hoa thiên tử ( hoa sún ), trông nó trắng trong thanh thoát làm sao ấy, và vì vậy mình mong tình Bạn chúng ta cũng thanh khiết như hoa ấy Thu nhé. Còn mọi thứ sẽ thuộc vào thời gian...phải không Bạn ?



hoangnam51
member

REF: 310173
03/03/2008



Cùng là một phận hồng nhan
Sao Chuột lại xúi anh chan nổi thèm.
Con gái đúng thiệt không thèm.
Nhưng mà phụ nữ anh kèm cặp ngay.
Nếu không sẽ chắc nay mai
Cuộc đời cô độc thì ai bắt đền
Bắt đền anh một tấm mền.
Bằng da, bằng thịt; Anh thềnh Em chăng ?

Chuột ui ! anh nói gồi. Anh vốn là thầy chùa ở Thiếu Lâm ra, Ngũ giới anh vẫn giữ được 4; thế mà Em cứ mời Rượu thịt; Chắc có ngày chỉ còn tam giới hay nhị giới luôn quá. Mô Phật...bằng tăng là kẻ tu hành...tội lổi..tội lổi. Chúc Em vẫn lí lắc như vậy, nhưng nhớ đừng dùng thuốc lắc nghe. Chuột mà lắc có ngày Mèo đóp thì anh lại mất đi một người Em hỗng có thương đó.



hoangnam51
member

REF: 310178
03/03/2008



zzzbachngoczzz -REF: 309961 -Date:03/03/2008

Lâu ngày chẳng trở về nhà
Hôm nay trở lại thật là đông vui
Nhìn quanh chẳng phải mình tui
Chung quanh đông đúc nhìn vui quá chừng

--------------------------------------------

Sao Em lại cứ bỏ nhà
Đi theo ai đó làm già (này) chẳng vui.
Em luôn bỏ một mình tui.
Lại còn đứng đó nhìn vui quá chừng.
Em đâu có hiểu tôi từng.
Khổ đau, đau khổ mà mừng mà vui
Nếu Em để mãi mình tui.
Có ngày tôi sẽ trở lui vô chùa.

Cảm ơn Bạchngọc cứ để mình anh, lo Zùi mài kinh sử. Lần này chắc quyết lấy Trạng nguyên, Bảng nhản về cho anh bỏ ghét phải hông ? Em ơi anh chỉ lớp 3 trường làng, Em học quá coi chừng lệch đủa với anh thì có nước anh chết. Đùa một chút đã học phải có kết quả tốt nhe Em. Còn chuyện thơ thẩn chỉ là một chút thẩn thơ, hổng có bền đâu khi mơ mơ, thật thật.



giotsuongthu
member

REF: 310194
03/03/2008







zzzbachngoczzz
member

REF: 310446
03/04/2008



Em đi vì bởi miếng ăn
Miếng cơm manh áo chứ nào đi chơi
Nhà thì đã có anh coi
Buồn thì có bạn vào chơi mỗi ngày
Anh ơi em nói anh này
Coi nhà cẩn thận dạo này hiểm nguy
Khi về mà mất thứ chi
Em đem xử bắn anh thì chớ than
Bao lời em nói rõ ràng
Coi nhà cẩn thận chớ mà ham chơi

Nói rồi đó ở nhà coi nhà, em có để sẵn hột gà and vịt có gì anh chiên anh nghen



hoangnam51
member

REF: 310456
03/04/2008



Em đi vì bởi miếng ăn
Miếng cơm manh áo chứ nào đi chơi
Nhà thì đã có anh coi
Buồn thì có bạn vào chơi mỗi ngày
Anh ơi em nói anh này
Coi nhà cẩn thận dạo này hiểm nguy
Khi về mà mất thứ chi
Em đem xử bắn anh thì chớ than
Bao lời em nói rõ ràng
Coi nhà cẩn thận chớ mà ham chơi

Nói rồi đó ở nhà coi nhà, em có để sẵn hột gà and vịt có gì anh chiên anh nghe

" Trời ơi không biết khi mô " (Tố Hữu)
Thân tôi bỗng hoá thành cô giữ nhà.
Lại còn một chục hột gà
Ai đem để sẳn trong nhà tôi chiên
Điệu này chắc trứng triềng miêng.
Cuộc đời lại bạc liêng miêng vậy đời
Trời cao có thấu không trời
Tiếng kêu ai oán của đời Osin
Thôi thì cũng ráng làm thinh.
Chờ qua đêm tối, bình minh mình chuồn
Kẻo thôi lại bị cáp zuồng
Em đem xữ bắn thì buồn biết bao.
Trước khi xữ bắn xin trao.
Trái tim của Thỏ, nhói đau lòng này.

Trùi Ui ! tưởng Em đi tìm miếng thịt, long bào về anh ăn, anh mặc. Ai ngờ toàn là hột gà, hột vịt chắc có ngày nhiễm H5N1 thì tiêu đời anh luôn



zzzbachngoczzz
member

REF: 310461
03/04/2008



Anh ơi xin hãy yên tâm
Hột gà hột vịt H5 không còn
Ăn thì lại rất là ngon
Giảm cân giảm béo không cần thuốc thang
Ngày ngày anh đổi món dễ dàng
Chiên xào hay hấp lẹ làng nhanh tay
Không cần kêu réo em hoài
Em ơi em ở nơi nào mô tê
Em ơi em hãy mau về
Anh đang dói bụng anh chờ lả hơi
Giờ thì anh thấy tiện rồi
Chiên xào hay hấp một nồi ăn hết tháng luôn

em tập cho anh làm bếp để đo84 đần cho em mà anh còn than nữa thiệt tình ah



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network