Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tâm sự của bạn >> Lời cuối cho một cuộc tình

 Bấm vào đây để góp ý kiến

1

 violet13
 member

 ID 62441
 08/06/2010



Lời cuối cho một cuộc tình
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Anh...

Anh ơi...nhỏ muốn gọi tên anh một lần,một lần như ngày xưa nhỏ đã gọi,nhưng...giờ thì sao được nữa,anh đã đi xa thật rồi,với anh nhỏ là gì nhỉ,có lẽ chẳng còn là gì...vậy lẽ nào nhỏ có quyền được gọi tên anh...

Anh biết tình yêu nhỏ dành cho anh là chân thật,nhỏ đã yêu hết mình,yêu bằng cả con tim,nhỏ đã khóc,đã buồn nhiều,nhớ anh nhỏ chỉ biết nguyện cầu,viết nhật ký mỗi đêm,viết về anh,về những kỉ niệm ngày xa xưa...

Nhỏ viết nhiều đến mức người ta tưởng nhỏ không bình thường,nhỏ đã nhận được không biết bao nhiêu lời góp ý,bao nhiêu cái pm,email,nói nhỏ rằng tình yêu kia không có thật,nhỏ đừng ảo tưởng nữa,hãy quên đi và sống thật với chính mình,nói nhỏ hãy xóa hết những đoạn tình dang dở cho nó vào sọc rác,hãy yêu hãy yêu một người thật sự có thật và mang lại cho nhỏ hạnh phúc

Nhỏ vốn dĩ bướng bỉnh nào có nghe,nhỏ cứ nhớ cứ yêu và viết theo cảm xúc của mình...ùh,chắc nhỏ điên thật rồi

Đêm nay nhỏ vẫn một mình,một mình chờ đời,chờ đời một bóng hình nơi xa...ngoài kia gió thổi vi vu,có phải gió đã thổi bay mất anh,nhỏ đang suy nghĩ,suy nghĩ thật nhiều về anh về nhỏ...nhỏ nhận ra một điều không phải là tội của gió,không phải là vì anh,không phải vì chữ duyên nợ,mà là tất cả tội lỗi thuộc về nhỏ,chỉ riêng nhỏ thôi nhé

Nhỏ đã quá bướng bỉnh,đã quá yêu,quá viết,quá mơ mộng trong thế giới cô đơn của nhỏ,trong những trang nhật ký cổ tích do nhỏ tự tạo ra,làm gì có tình yêu nào hiện hữu,làm gì có anh,có anh trong này,tất cả là giả tạo hết phải không anh?anh ơi,anh nói đi...không,không,anh là gì,là gì nhỉ,là một bóng hình,là những nét chữ,là là...nhỏ đã qúa tưởng tượng mà thôi...nhỏ ơi tỉnh dậy đi mà...

Khi viết những dòng cuối cùng này cho anh,nhỏ vẫn còn hy vọng anh là thật,là thật trong những trang cổ tích của nhỏ,viết cho anh,gọi tên anh lần cuối này thôi nhé,ngày mai,ngày mai đây nhỏ sẽ quên anh,quên anh như chưa từng biết,từng nhớ,từng viết về anh,nhỏ trả cho anh những ngày mơ mộng nhỏ dành cho anh ở đây,trả lại tất cả cho anh,trả lại cho anh tự do,từ bây giờ nhỏ sẽ không làm phiền anh nữa,sẽ không gọi tên anh,sẽ không viết,không nhớ,không buồn,không khóc nữa,sẽ mãi chỉ là số O,mọi thứ sẽ như ngày xưa,ngày mà nhỏ và anh chẳng biết,chẳng quen gì về nhau...

Nhỏ vẫn ở đây,nhỏ không đổi tên,vì cái tên này nhỏ yêu mến,màu hoa tím này là của riêng nhỏ,riêng nhỏ thôi nhé

Ngày mai nhỏ lại đi,đi thật xa,đi đến những nơi nhỏ cần đến,nhỏ đi nhưng nhỏ không mang theo hình bóng của anh như ngày xưa,chẳng mang màu hoa nào anh yêu thích,nhỏ muốn tự do,tự do cho trái tim,trái tim từ đây sẽ mở cửa,mở cửa đón chào một tình yêu có thật,một người hiện hữu đến với nhỏ trong cuộc đời,nhỏ vẫn viết những trang nhật ký sau mỗi chuyến đi,viết về tình bạn,tình yêu,về cuộc sống...nhưng...mỗi con chữ sẽ mãi không bao giờ có anh,tự do cho anh,cho nhỏ,cho chúng ta,cho cuộc sống này còn chút niềm tin,hy vọng vào những điều có thật...

Đóng lại những trang nhật ký yêu mến một thời nhỏ dành cho anh,dù là thật hay ảo thì nhỏ vẫn luôn cầu chúc cho anh luôn vui,bình an trên bước đường,hạnh phúc trong tình yêu

violet13



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 bincom
 member

 REF: 556615
 08/06/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Ngốc ạ!! Đọc những trang nhật ký anh cảm thấy ngốc nhỏ bé và cô đơn lắm....nhưng ngốc yên tâm từ nay đã có anh bên cạnh.... hãy vui cùng anh ngốc nhé.....

 

 violet13
 member

 REF: 556689
 08/07/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

violet cám ơn bạn bincom nhiều nghen

Chúc Bincom cuối tuần nhiều niềm vui nè

violet13






 
  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network