Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tâm sự của bạn >> Gởi Chị Thanhthien8

 Bấm vào đây để góp ý kiến

1

 violet13
 member

 ID 75742
 06/30/2013



Gởi Chị Thanhthien8
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Chị ơi...

Gọi một tiếng chị cho thân thiết nhé, em biết em mà gọi tên chị TT8 ngoài đây thì chị sẽ giận và đánh em liền, nhưng chị ơi, chị thông cảm và tha thứ cho em, vì nếu không bỏ tên chị vào, mai này em già còn có cái tên của chị để mà nhớ, hìhi.

Từ ngày quen biết chị, chị luôn xem em như em gái ruột của mình, chị dạy em từ cái nhỏ nhất, đến cái lớn nhất, từng chi tiết một không bỏ xót một vấn đề nào

Có mấy ai rãnh rỗi bỏ hàng giờ liền, ngồi đọc, tham khảo, góp ý kiến...
Vậy mà chị vì em chẳng tiếc thời gian, ngày hay đêm, bất cứ lúc nào em gõ cửa, alo, là chị có mặt liền

Những ngày qua em ốm nặng, nhập viên, chị luôn bên cạnh lo lắng, hỏi thăm, động viên

Về lĩnh vực tình yêu chị cũng chẳng bỏ xót, chị để ý từng chút một, người này ra sao, tốt hay xấu, họ thường lang thang khoảng giờ nào, làm gì...
Chị luôn muốn em được vui, được hạnh phúc, có được người yêu thương mình thật lòng

Những lúc buồn, rảnh rỗi, chị nói em nên gác kiếm chuyện tình qua một bên, đi đâu đó chơi cho thoải mái đầu óc, hay xem phim kiếm hiệp gì đó...

Em thì chỉ thích xem phim Hàn Quốc thôi. Từ lâu em rất thích bộ phim Hàn Quốc "Chuyện tình mùa đông" xem rồi thì lại khóc, lại buồn, sao nó giống cuộc tình của mình ngoài đời quá vậy

Em lại kiếm chị rên rỉ, tội nghiệp chị lại phải khổ nghe em kể

Chị rất nhạy bén về lĩnh vực tình yêu, và hình như đã có tín hiệu gì đó bao quanh, một tia hy vọng, hay tiếng xét ái tình gì đó vụt ngang qua, rất gần đấy nhé...

Chị chia sẻ với em những điều mà em chưa biết, em thì luôn cứng đầu, mà trái tim thì lại bướng bỉnh...

=====
Chị: Chị biết, có nói gì thì em cũng là người trong cuộc hiểu và
nhận cảm giác của riêng em...

Con tim có lý lẽ của con tim, nhưng lý trí cũng đóng một phần rất quan trọng.

Yêu là mù loà...nhưng lý trí thì không..

Em yêu em có quyền yêu, chẳng ai có thế ngăn cản, luôn cả chi.

Nhưng nếu tình yêu được đáp trả thì không nói làm gì..
Em ôm là tại em muốn ôm, cố níu những cái không thuộc về em

Nếu đã vậy thi làm sao cái mới tới được...
Cũ có đi thì mới sẽ tới.
Áo cũ không vứt đi thì chẳng bao giờ mặc được aó mới

Em không tự cho em mặc thử áo mới, đâu phải chỉ có một cái áo mới ngoài chợ...mà có rất nhiều áo mới.

Em tự suy nghĩ đi, con người ai cũng có số phận, nhưng mình phải tranh thủ và đóng góp tich cực để cho cái số phận mình tốt hơn. như câu "trời sanh voi sanh cỏ"...thử nằm một chỗ thì lấy cỏ đâu mà ăn..?

====
Một đêm em đã nằm suy nghĩ rất nhiều về những gì chị chỉ dậy, em biết lâu nay mình đã ốm ấp những mối tình đã không thuộc về mình, có người ra đi bên kia thế giới, mà em vẫn nhắc hoài ,có người đã có người yêu, và và rất nhiều...

Từ ngày hôm nay em sẽ mở con tim ra và đón nhận một điều mới sẽ đến trong tương lai

Chị biết không? Em muốn viết những gì ở đây để ngày mai, tương lai, em luôn đọc được những gì chị đã dạy, và cũng muốn có chút gì làm kỉ niệm về tình chị em của chúng ta

Em chẳng biết lúc này mình nên nói gì nữa đây, chỉ biết từ con tim yếu đuối ,dại khờ, nói lên một lời cám ơn chị rất nhiều về tất cả những gì chị đã thương yêu, chia sẻ với em những ngày qua

Chị ơi, chị có giận khi em mít ướt hoài không?
Có nhiều lúc em viết sai chữ làm chị phải cố gắng để hiểu, em xin lỗi chị, chị đừng giận em nhé

Thương chị nhiều, và chúc chị nhiều sức khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống

violet13



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 thanhthien8
 member

 REF: 658374
 07/02/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Ui Giời! Cô Em này thật là to gan,

hôm qua tui đọc đã thấy hơi nghi nghi rồi,
tui hỏi thì im lặng không trả lời...rồi trốn mất.
Trước khi trốn còn chơi luôn cái tên tui vào.

Tui kêu xem phim Kiếm Hiệp hay Hài cho cái đầu óc bớt suy nghĩ,
thì lại chúi đầu vào Bản Tình Ca Muà Đông mà khóc.

Thử hỏi không từ liệt giường cũng nằm lì mà khóc...

Phim Hàn Quốc có bộ nào mà không bị ung thư,
không ung cái này thì cũng ung cái khác...chán vậy mà sao cứ
hễ một chút lại lôi nó ra xem...

Đừng gọi nó là Bản Tình Ca Muà Đông, mà nên gọi là Bản Tình Ca Mùa Mưa..

Còn giới thiệu cho tui xem nữa chứ...hehe...tui coi hết ráo rùi...

Chia tay phim tình cảm luôn rồi...hihic.

Nói gì thì chị đây cũng xin cám ơn bài viết của em.

Thương chúc em luôn an vui khỏe mạnh!

ThánhThiện8


 

 conchimen2009
 member

 REF: 658403
 07/02/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Chào Em.
Violet13.
Em viết nhiều cái rất là hay và rõ ràng,đặc biệt là thơ đó nha,cảm ơn em nhé.Anh mến chúc em luôn vui vẻ và chấp nhận những gì chúng ta đang có nha em,rất vui khi vào diễn đàn anh vẫn đọc được những bài viết của em.Hẹn gặp lại em sau nha.Anh cảm ơn Chị Thánh thiện nha đã luôn giúp em vui.
Anh


 

 violet13
 member

 REF: 658416
 07/02/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Chị Thanhthien8 thzươngggggg

Viết xong tên chị ngoài đây là em chạy mất luôn, em sợ chị đánh em, bây giờ về lại nhà thì thấy hỏng có gì là sợ hết

Em biết chị thương em mà, làm sao dám đánh đau, chị đánh em là có người đau lòng đó, chị tin không nè, hihiihi

Em bị bệnh ghiền phim Hàn Quốc chị ơi, tuy là lúc nào cũng ung thư, chít chít, nhưng nó lãng mạng tình cảm, xem rồi thì tưởng nhân vật í là mình luôn, hạnh phúc ghê nha

Em sẽ cố gắng từng chút một, mỗi ngày tự tạo cho mình một niềm vui

Cám ơn chị về tất cả nhé, thương chị nhiều


=======
Chào Anh Conchimen2009

Lâu quá không gặp anh

Anh có khỏe không?

Em tưởng anh đã quên mất dđ, quên mất em rồi

Gặp lại anh thiệt là vui

Cám ơn anh luôn dành tình cảm cho em trong mỗi chủ đề

Chúc anh nhiều sức khỏe, hạnh phúc


violet13


 

 dunghoamai
 member

 REF: 658448
 07/03/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Xin chào violet 13! Lần đầu tiên Dung ghe nhà thăm cũng có gì làm quà gặp mặt ! Dung cũng xin góp vài câu vào đây cũng là quà gặp nhen Violet13.Thường thì một bộ phim tình cảm xã hội ,Kiếm hiệp ,xã hội đen đi nữa ,tác giã của bộ tiểu thuyết cko ít cũng nhiều gởi tâm tư tình cảm mình vào đó để nói lên những mặt trái và mặt phải của một xã hội đương thời .có những người ác và người thiện .nhưng cuối cùng cái thiện thắng được cái ác và được hạnh phúc mỹ mãn .cũng như một bài hát vậy trữ tình người nhạc sĩ cũng viết lên nỗi tâm tư nguyện vọng mình trong những lần cảm nghĩ về một điều gì đó như đau khổ ,hay thương nhớ quê nhà ,hoặc là xót thương một ai đó mà họ cảm nghĩ tới .v.vv.Nhưng dù vì đi nữa Dung cũng luôn luôn cầu chúc Violet 13 có một niềm vui thật sự ngoài đời đừng như trong phim là ok rồi !
Mến chào !nhen


 

 violet13
 member

 REF: 658542
 07/03/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Chào anh Dunghoamai

Rất vui khi anh ghé thăm và chia sẻ rất chân tình về chuyện tình, chuyện phim cho violet hiểu hơn

Cũng như những trang nhật kí là tất cả nổi lòng của violet gởi gắm hết vào đó

Cám ơn anh và mến chúc anh luôn may mắn, hạnh phúc trên bước đường

violet13



 
  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network