Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Thơ sưu tầm >> Khúc ca mùa hạ: Ve ca bài hát thân quen, để bao kỷ niệm đua chen t́m về…

 Bấm vào đây để góp ư kiến

 sontunghn
 member

 ID 85415
 05/12/2018



Khúc ca mùa hạ: Ve ca bài hát thân quen, để bao kỷ niệm đua chen t́m về…
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Lạ chưa, giữa những ồn ào, tiếng ve khát vọng lặn vào nín câm?

Khúc ca mùa hạ: Ve ca bài hát thân quen, để bao kỷ niệm đua chen t́m về…

Heo may

Chiều quê

Phượng nhớ

Lời cũ với Dă Tràng

Hoa tím bằng lăng





Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 Page  Previous Page  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 20  21  22 Next Page Xem tat ca - Xem Tung trang  

 sontunghn
 member

 REF: 726925
 11/17/2021

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Thơ: Thiên cổ kỳ thư ‘Chuyển Pháp Luân’


Báu vật là đây: cuốn Thiên Thư
Pháp duyên phổ độ bậc chân tu
Ngũ quang thập sắc từng trang sách
Pháp Luân lấp lánh mỗi câu từ

Ḱa lư vũ trụ thuở uyên nguyên
Đại Pháp giờ đây đă phổ truyền
V́ bạn, v́ tôi, v́ nhân thế
Mong người chớ để lỡ cơ duyên!

Lê Tư
10.11.2021



“Chuyển Pháp Luân” cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp – pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia – giảng về nguyên lư Chân-Thiện-Nhẫn, giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quư độc giả hữu duyên có thể vui ḷng t́m hiểu thêm tại đường link dưới đây: https://vi.falundafa.org/book/zfl_html/index.html



 

 sontunghn
 member

 REF: 726942
 11/24/2021

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai




Chỉ c̣n một chặng đường thôi


Pháp Chính Thiên Thể xong rồi
Tôi c̣n lẹt đẹt chốn người trần gian
Pháp lớn chưa thể ḥa tan
Chưa đoạn hết những buộc ràng nơi đây

Dẫu chăm luyện công ngày ngày
Bản thể vẫn nặng, vẫn dày nhục thân
Vẫn c̣n ham ngủ, ham ăn
Tâm sắc dục vẫn có lần đan chen

Vẫn c̣n thích nghe lời khen
Vẫn c̣n nóng mặt thấp hèn chanh chua
Vẫn c̣n thích bán thích mua
Vẫn quên tu khẩu khi đùa khi chơi

Nghiệp lực tích ngh́n ngh́n đời
Ơn Thầy vĩ đại an bài đường tu
Thầy chịu khổ nạn thay tṛ
Ác nghiệp cuồn cuộn bây giờ đă vơi

Chỉ c̣n một chặng đường thôi
Sẽ vượt luân hồi, sẽ thoát vô minh
Buông bỏ hết danh lợi t́nh
Quả vị viên măn – Thầy dành trao tay

Dũng mănh, tinh tấn mỗi ngày
Mong được theo Thầy Pháp Chính Nhân Gian.

20-11-2021
Đoàn Thị Lam Luyến


 

 sontunghn
 member

 REF: 726946
 11/25/2021

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



V́ sao?…

Vô danh cư sỹ

Nếu tâm mà tĩnh lặng; Phong thái sẽ tường ḥa; Lời lời phát xuất ra;
Đều Chân thành, ấm áp…

V́ sao khi căi vă
Người ta thường hét to?
Dù khoảng cách không xa
Và mặt đang đối mặt…

Khi bất b́nh gay gắt
Là ḷng xa cách ḷng
Tâm ư chẳng tương thông
Cần khuếch trương… âm lượng!

Để đối phương nghe được
Ở khoảng cách ‘mênh mông’
Trong lúc đang ‘bất đồng’
Họ buộc ḷng phải thế!

Giữa hồng trần dâu bể
Không nh́n thấu nợ – duyên
Danh lợi t́nh và tiền
Dễ khiến người bất măn

Nếu tâm mà tĩnh lặng
Phong thái sẽ tường ḥa
Lời lời phát xuất ra
Đều Chân thành, ấm áp

Thiện lành thường an lạc
Dung Nhẫn cảm động người
Chỉ bấy nhiêu đó thôi
Cũng khiến đời tươi đẹp!…

FB: Vô danh cư sỹ

– Đăng tải dưới sự đồng ư của tác giả.


 

 sontunghn
 member

 REF: 726965
 11/27/2021

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Có mẹ trong nhà

Đoàn Thị Lam Luyến

Mất con, mất của, mất chồng; Đổi lấy hồng phúc sâu trong mắt cười…

Mẹ già lưng mẹ cong cong
Gần một thế kỷ sống trong cơi đời
Vị lai của chị em tôi
Là chân khí của đất trời tạo nên

Mẹ không mau nhớ mau quên
Là cô giáo hiền của cả bầy con
Năm đứa mất, bảy đứa c̣n
Nuôi con thắt bụng, chăm con tảo tần

Mất con, mất của, mất chồng
Đổi lấy hồng phúc sâu trong mắt cười
Trí nhớ như tuổi bảy mươi
Tính lịch duyệt vẫn như thời xa xưa

Trung tuổi mẹ siêng đến chùa
Niệm Phật cả buổi vẫn chưa muốn về
Hướng Phật, trong trẻo hồn quê
Cả đời giữ nếp, giữ lề nhà nông

Từ ngày luyện Pháp Luân Công
Lưng mẹ bớt c̣ng, má mẹ hây hây
Giúp con, giúp cháu sang Tây
Gửi tiền tiết kiệm về xây cửa nhà

Đùa mẹ là ‘Lăo Phật Gia’
Có mẹ trong nhà mọi sự b́nh yên!

24.11.2021


 

 sontunghn
 member

 REF: 726981
 11/30/2021

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Thơ: Quay về bản nguyên

Vô danh cư sỹ

Cửa trần thế mê man tạo nghiệp; Ải phàm gian mải miết đua tranh; Có hay phúc họa dữ lành; Dựa trên nhân quả tạo thành đó thôi!…

‘Lục căn buông xổng nhiều tâm dục
Nhất tịnh khai thông thấy bản nguyên’ (*)
Muốn cho thanh thoát nẻo thiền
Cần siêu xuất khỏi ưu phiền thế gian…

Ḱa danh lợi bạc vàng mấy độ
Này nợ duyên hỷ nộ sắc không
Cơ man những chuyện bao đồng
Khiến xui tâm cảnh phập phồng bất an

Cửa trần thế mê man tạo nghiệp
Ải phàm gian mải miết đua tranh
Có hay phúc họa dữ lành
Dựa trên nhân quả tạo thành đó thôi!

Trong Tam giới luân hồi sáu nẻo
Ngoài Ngũ hành muôn triệu tầng thiên
Mong cầu đắc Đạo thành Tiên
Tu tâm dưỡng tính, bản nguyên văng hồi

Phúc âm đến với người tín Phật
Đừng bao giờ đánh mất đức tin
Ngàn năm mong mỏi kiếm t́m
Pháp Luân xoay chuyển diệu huyền thời-không

Trăm triệu người luyện công học Pháp
Cả năm châu hồi đáp Thánh duyên
Phật quang phổ chiếu khắp miền
Pháp Luân Đại Pháp đang truyền cơi nhân… (**)

F.B. Vô danh cư sỹ
– Đăng tải dưới sự đồng ư của tác giả.

(*) 2 câu đầu: trích thơ trong ‘Tây Du Kư’.

(**)Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lư Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quư độc giả hữu duyên có thể vui ḷng t́m hiểu thêm tại đường link dưới đây: https://vi.falundafa.org/


 

 sontunghn
 member

 REF: 726986
 12/03/2021

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Đến đây là để quay về

Đoàn Thị Lam Luyến

Phật Thần đến độ loài người
Người mê sẽ có cơ rời chốn mê
Đến đây là để quay về
Lẽ nào quên mất nguyện thề khi nao?

Đến từ thiên thể rất cao
Cơi này sinh mệnh khác nào bùn nhơ
Thiên thần ấy lúc sa cơ
Bị thùng thuốc nhuộm khổng lồ bủa vây

Chấp trước mới phải xuống đây
Với nhục thân này chẳng thể b́nh yên
Làm người trăm mối ưu phiền
Người nghèo thiếu thốn liên miên suốt đời

Người giàu giữ của mệt hơi
Người quyền thế cũng tơi bời đấu tranh
Ṿng đời luẩn quẩn loanh quanh
V́ T́nh v́ Lợi v́ Danh – kiếp người

Từ khi đắc được sách Trời (*)
Mới hay phúc – họa con người từ đâu
Đức nhiều th́ sẽ sang giàu
Nghiệp nhiều th́ sẽ khổ đau đến cùng

Có đức thả sức mà dùng
Vô đức trắc trở mịt mùng mưu sinh
Mới hay vạn vật hữu linh
Từ chốn Thiên đ́nh người rớt xuống đây

Thế nhân khổ đến nhường này
Nhưng mà lại có cơ may trở về
Con đường thoát khỏi chốn mê
Đắc Pháp hoàn tất nguyện thề khi xưa

Nguyện thề Chính Pháp trợ Sư
Phật Thần cứu độ đang chờ chúng sinh

23/11/2021
Đoàn Thị Lam Luyến



 

 sontunghn
 member

 REF: 726995
 12/03/2021

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Thơ: Mẹ và tiếng Việt

Đông Quan

Kính tặng Mẹ và cụ Phạm Quỳnh (1)
06.2014

Thuở ấu thơ trong lam lũ lầm than
Tường đất, vách phên, nhà gianh mái rạ
Nón mê đội đầu, quần nâu áo gụ
Trên đường lầy chân toạc ngón “Châu Giao” (2)
Thế kỷ hai mươi mang nặng khổ đau
Hai Đại chiến, vài mươi lần đảo chính
Kẻ ở người đi ngày về ai dám tính
Chiến tranh, ḥa b́nh rồi lại chiến tranh

Trong mịt mù ta vẫn có trời xanh
Tỏa ánh văn chương xuống tâm hồn non trẻ
Thơ mẹ ru muôn màu như tranh vẽ
Lời mẹ b́nh sáng như ngọc như châu.

Có văn chương ta quên cả đói nghèo
Và lớn lên với t́nh yêu và lư trí
Ta cảm kích với bài Hịch Tướng Sỹ
Cáo B́nh Ngô và với Sấm Trạng Tŕnh

Truyện Kiều mẹ ru và giảng lời b́nh
Ta rớm lệ mong Kim Kiều tái ngộ
Xót xa măi cho tấm ḷng Chinh Phụ
Ṃn mỏi chờ chồng bên bến Tiêu Dương

Cổ Học Tinh Hoa (3) mẹ gối đầu giường
Khi rảnh rỗi mẹ con cùng đàm luận
Về lịch sử xa xưa, về không gian vô tận
Về triết lư cuộc đời, về non nước dài lâu

Về tương lai của thế hệ mai sau
Mẹ nhắc măi lời người xưa (4) tha thiết:
“C̣n Truyện Kiều th́ ta c̣n tiếng Việt
Tiếng Việt c̣n th́ non nước ta c̣n”!

(1) Phạm Quỳnh (1892-1945), nhà văn hóa, nhà báo, nhà văn và quan đại thần triều Nguyễn.
(2) Theo Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim: người Việt có ngón cái hai chân tơe ra chĩa vào nhau
nên ngày xưa gọi là người Giao Chỉ. Đất của người Giao Chỉ ngày xưa gọi là Giao Châu.
(3) Cuốn sách mẹ tôi yêu thích.
(4) Câu nói nổi tiếng của học giả Phạm Quỳnh.



 

 sontunghn
 member

 REF: 726998
 12/06/2021

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



T́m về Chân-Thiện-Nhẫn

Vô danh cư sỹ


Giữa hồng trần dâu bể; Không nh́n thấu nợ duyên; Muốn gặp được bản nguyên; T́m về: Chân-Thiện-Nhẫn…

Chỉ cần ta Lương Thiện
Trời xanh sẽ an bài
Luật nhân quả không sai
Thường diễn ra vi diệu

Trời cân bằng thừa-thiếu
Bằng hoán đổi bù trừ
Mọi khôn khéo giả hư
Cũng chỉ là ngụy biện

Nếu làm điều bất thiện
Ấy là ác là tà
Nhân xấu phát xuất ra
Sẽ thu về nghiệp chướng

Người Chân thành rộng lượng
Dẫu thua thiệt nhất thời
Tương lai sẽ trả bồi
Bằng an nhiên hạnh phúc

Giả gian th́ thất đức
V́ bất Thiện bất Chân
Thân lại tự hại thân
Trong vô minh tạo nghiệp

Đấu tranh là hủy diệt
V́ đi ngược tự nhiên
Muốn trường cửu an yên
Cần ôn ḥa trọng Nhẫn

Phàm đă là sân hận
Khó đắc được thanh nhàn
Tâm ư tựa tro tàn
Sống một đời vô nghĩa

Giữa hồng trần dâu bể
Không nh́n thấu nợ duyên
Muốn gặp được bản nguyên
T́m về: Chân-Thiện-Nhẫn… (*)

F.B. Vô danh cư sỹ

(*) Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lư Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quư độc giả hữu duyên có thể vui ḷng t́m hiểu thêm tại đường link dưới đây: https://vi.falundafa.org/



 

 sontunghn
 member

 REF: 727166
 12/24/2021

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Thần thoại miền nhân thế

Vô danh cư sỹ


Con người vốn có căn nguyên; Phải đâu vô cớ vô duyên giáng trần; Rớt mê tam giới trầm luân; Xoay vần lục đạo, xa dần bản lai…

Mỗi người đều có đức tin
Nhớ câu: “Thần Phật dơi nh́n nhân tâm”
Ai mà đọc “Chuyển Pháp Luân” (1)
Mới hay chính Pháp độ nhân đang truyền

‘Con người vốn có căn nguyên
Phải đâu vô cớ vô duyên giáng trần
Rớt mê tam giới trầm luân
Xoay vần lục đạo, xa dần bản lai

Trải bao năm rộng tháng dài
Quả – nhân ứng nghiệm, an bài khác nhau
Kể ǵ bốn biển năm châu
Kết duyên Trung Thổ lần đầu chuyển sinh…

Tuồng đời mê mải mưu sinh
Nghiệp chồng thêm nghiệp điêu linh kiếp người
Khi th́ diễn vở vua – tôi
Lúc vai tri kỷ, bạn đời, anh em…

Kẻ thời khắc khoải bon chen
Người thời nghiên bút mon men quan trường
Có người muôn dặm li hương
Binh chinh thiên hạ sa trường ruổi rong

Đủ vai kẻ sỹ, thương, nông
Lại thêm cường giả, anh hùng lắm khi…
Người mê bất nghĩa bất ngh́
Kẻ th́ thanh tỉnh khắc ghi thiện lành

Năm ṿng quanh, tháng ṿng quanh
Chốn xưa băi bể nay thành nương dâu
Trăm năm bất quá bạc đầu
Ngàn năm vạn kiếp dài lâu nguyên thần…’ (2)

Chờ ngày Chính Pháp canh tân
Cơ duyên chỉ có một lần đó thôi
Hiếm thay – đắc được thân người
Lại may gặp Pháp truyền nơi cơi trần! (3)

Thánh duyên trân quư vô ngần
Thiên thê dẫn lối, Pháp Luân gia tŕ
Thiên Long Bát Bộ uy nghi
“Phật ân hạo đăng” cũng v́ chúng sinh… (4)

Từ nơi danh lợi sắc t́nh
Thói hư rũ bỏ tự ḿnh đề cao
Hỏi rằng nguyên lư ra sao?
Pháp: Chân-Thiện-Nhẫn hướng vào tu tâm

Thường ngày học Pháp, luyện công
Cũng là “phản bổn quy chân” văng hồi (5)
Học làm người tốt măi thôi
Hôm nay đă tốt, mai rồi tốt hơn!

Thế nhân ḥa hợp như thường
Thân tâm thanh tịnh, tỏ tường chân cơ
Hồi thăng từ chốn mê mờ
Hoàn thành thệ ước, quay về bản nguyên…

Khắp nơi Đại Pháp Hồng Truyền
Người minh chân tướng khởi duyên thiện lành
Xem ḱa vời vợi cao xanh
“Phật quang phổ chiếu” chúng sinh vui mừng(6)

“Phúc ai không thấy mà tin”… (7)
Tránh xa giả-ác bất b́nh, đấu tranh
Ở hiền th́ sẽ gặp lành
Có nhân có đức Trời dành phúc cho

Cầm bằng toan tính so đo
Hao tâm tổn tứ rước lo vào ḿnh
Chớ mà vô Pháp vô minh
Bức hại tu luyện thân ḿnh diệt thân

‘Đấu’ sao cho đặng Thánh Thần
Gieo nhân hung hiểm gặt phần hiểm hung
Ác duyên tạo nghiệp vô cùng
Chín tầng địa ngục mông lung trả bồi!…

Thiên tai dịch bệnh khắp nơi
Cũng là thức tỉnh con người thế gian
Cứu người trong kiếp nguy nan
Pháp Luân Đại Pháp truyền ban cơi trần… (8)

Vô danh cư sỹ – cảm ngộ.

– Đăng tải dưới sự đồng ư của tác giả.

(1) “Chuyển Pháp Luân” cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp giảng về nguyên lư Chân-Thiện-Nhẫn, đồng thời hé mở vô vàn Thiên cơ về nguồn gốc sinh mệnh, thời không và vũ trụ… “Chuyển Pháp Luân” hiện được dịch ra nhiều ngôn ngữ, được xuất bản phổ biến tại khắp các quốc gia và vùng lănh thổ trên toàn thế giới… Quư độc giả có thể t́m hiểu thêm tại đường link [sách “Chuyển Pháp Luân”] sau đây: https://vi.falundafa.org/book/zfl_html/index.html

(2) Đoạn lời [được đánh dấu] này vốn chỉ là chút cảm ngộ nông cạn của bản thân tác giả từ Phật Pháp – [Vdcs].

(3) Cổ huấn Phương Đông có câu rằng: “Nhân thân nan đắc; Phật Pháp nan văn”, diễn giải ư tứ bề mặt là: Thân người rất khó mà đắc được; Phật Pháp rất khó mà gặp được, nghe được – Ai mà hội đủ cả hai cơ duyên trên th́ quả là hồng phúc và may mắn lắm thay, v́ vậy nên hết sức trân quư…

(4) “Phật ân hạo đăng”: Câu này nguyên được giảng trong Phật Pháp.

(5) “Phản bổn quy chân”: Câu này nguyên được giảng trong Phật Pháp.

(6) “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh”: Câu này nguyên được giảng trong Phật Pháp.

(7) Tương truyền, Đức Chúa Giê-su từng có câu thuyết rằng: “Phúc cho ai không thấy mà tin”.

(8) Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lư Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quư độc giả hữu duyên có thể vui ḷng t́m hiểu thêm tại đường link dưới đây: https://vi.falundafa.org/


 

 sontunghn
 member

 REF: 727192
 01/08/2022

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Thơ: Chân tướng phúc âm ca – II

Vô danh cư sỹ

Ruộng vườn thẳng cánh c̣ bay; Ngày ăn ba bữa cơm này như ai; Xây nhà trải khắp đông tây; Tối nằm bất quá chưa đầy nửa gian…

‘Dẫu cho chỉ đá hóa vàng
Cũng không thỏa măn ḷng tham con người’ (*)
Nẻo trần phiêu dạt muôn nơi
Mấy ai tỉnh mộng quy hồi cố hương

T́nh kia là kiếp đoạn trường
Sáu căn buông xổng dễ thường bi ai
Lợi danh nhiều cạm bẫy gài
Hữu cầu chi lắm họa tai khó lường

Giật ḿnh ḱa tóc pha sương
Kim tiền vàng bạc đâu nương theo ḿnh
Một đời theo đuổi nhục vinh
Trăm năm khuất núi bất b́nh ai hay?

Ruộng vườn thẳng cánh c̣ bay
Ngày ăn ba bữa cơm này như ai
Xây nhà trải khắp đông tây
Tối nằm bất quá chưa đầy nửa gian

Thánh nhân giảng một chữ ‘Nhàn’
Đương nhiên thấu hiểu thế gian muôn màu
Hỏi rằng sinh mệnh về đâu?
Chiểu theo đức – nghiệp nông sâu định phần…

Muốn cho thoát cảnh trầm luân
Cần mau dưỡng tính tu tâm văng hồi
Thiên tai dịch bệnh khắp nơi
Vẫn là cảnh tỉnh con người thế gian

Tránh xa giả – ác tham tàn
Sống: Chân-Thiện-Nhẫn nguy nan hóa lành (**)
Chúc nhau chân tướng tường minh
Phúc âm đón nhận – an b́nh đáo gia!…

F.B: Vô danh cư sỹ

(*) Cổ ngữ.
(**) Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lư: Chân-Thiện-Nhẫn, giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quư độc giả hữu duyên có thể vui ḷng t́m hiểu thêm tại đường link dưới đây:

https://vi.falundafa.org/


 

 sontunghn
 member

 REF: 727196
 01/09/2022

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Thơ: Ngẫm – VII

Vô danh cư sỹ

Thiên tai và dịch bệnh; Cả phương Tây – phương Đông; Đâu mới là lối thoát; Cho con người – thế nhân?…

Con thuyền Noah năm đó
Có tồn tại hay không
Trước cơn đại hồng thủy
Ai cứu người trầm luân?

Sinh mệnh sau khi thác
Có luân hồi hay không
V́ sao toàn nhân loại
Nhắc nhớ về tổ tông?

Nếu con người ‘tiến hóa’
Từ ‘khỉ bà’, ‘khỉ ông’!
Vậy sao loài sâu nhỏ
Không tiến hóa thành rồng?

Thiên tai và dịch bệnh
Cả phương Tây – phương Đông
Đâu mới là lối thoát
Cho con người – thế nhân?

Ḱa mênh mang vũ trụ
Với vô vàn thời-không
C̣n bao nhiêu ẩn đố
Khoa học cần tỏ thông?

Lại ngẫm:
Bao huyền cơ hé mở
Khi đọc “Chuyển Pháp Luân” (*)
T́m về Chân-Thiện-Nhẫn
Sẽ gặp miền phúc âm…

F.B. Vô danh cư sỹ

– Đăng tải dưới sự đồng ư của tác giả.

(*) “Chuyển Pháp Luân”: Cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp giảng về nguyên lư Chân-Thiện-Nhẫn, giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… “Chuyển Pháp Luân” đồng thời cũng hé mở vô vàn huyền cơ về nguồn gốc của sinh mệnh, thời không và vũ trụ… cuốn sách này hiện được dịch ra nhiều ngôn ngữ, được xuất bản phổ biến tại khắp các quốc gia và vùng lănh thổ trên toàn thế giới… Quư độc giả hữu duyên có thể vui ḷng t́m hiểu thêm tại đường dưới đây: https://vi.falundafa.org/book/zfl_html/index.html


 

 sontunghn
 member

 REF: 727198
 01/10/2022

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Thơ: Nhân gian đa sự (*)

Vô danh cư sỹ


Đừng tưởng cứ mạnh là tiền; Cứ khôn là khéo cứ hiền là ngu; Đừng tưởng cứ yếu là nhu; Cứ cương là rắn cứ ru là hời…

Đừng tưởng cứ thuốc là lành
Cứ ly là biệt cứ hành là xong
Đừng tưởng cứ lạnh là Đông
Cứ Xuân là ấm, cứ giông là Hè

Đừng tưởng cứ chát là chè
Cứ say là rượu cứ bè là trôi
Đừng tưởng cứ bẩn là hôi
Cứ thơm là sạch cứ bơi là thuyền

Đừng tưởng cứ mạnh là tiền
Cứ khôn là khéo cứ hiền là ngu
Đừng tưởng cứ yếu là nhu
Cứ cương là rắn cứ ru là hời

Đừng tưởng cứ tốt là mời
Cứ chê là xấu cứ bồi là cao
Đừng tưởng cứ nước là ao
Cứ sông là rộng cứ rào là ngăn

Đừng tưởng cứ viết là văn
Cứ đăng là báo cứ ăn là mồi
Đừng tưởng cứ tĩnh là ngồi
Cứ đi là đến cứ hồi là hương

Đừng tưởng cứ mến là thương
Cứ mong là nhớ cứ buông là rời…
Nhân gian đa sự vạn lời
Cứ Chân-Thiện-Nhẫn là người hiền minh. (**)

F.B. Vô danh cư sỹ.

– Đăng tải dưới sự đồng ư của tác giả.

(*) Nhân đọc thi phẩm ‘Đừng tưởng” của cố thi sỹ Bùi Giáng.

(**)Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lư: Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quư độc giả hữu duyên có thể vui ḷng t́m hiểu thêm tại website dưới đây:
https://vi.falundafa.org/


 

 sontunghn
 member

 REF: 727202
 01/11/2022

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Thơ: Ngẫm – I

Vô danh cư sỹ


Đời xưa nay vẫn vậy; Nhu ḥa thường an yên…

Răng người ta rất cứng
Lưỡi người ta rất mềm
Đến khi người trăm tuổi
Răng rụng, lưỡi c̣n nguyên
Ồ cớ sao lại thế?
Chắc là không ngẫu nhiên
Đời xưa nay vẫn vậy
Nhu ḥa thường an yên…

Lại ngẫm:
Nhưng mà sau trăm tuổi
Luân hồi, khổ vô biên
Đồng hóa: Chân-Thiện-Nhẫn (*)
Ấy mới là phép Tiên…

F.B. Vô danh cư sỹ

(*) Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lư: Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quư độc giả hữu duyên có thể vui ḷng t́m hiểu thêm tại website dưới đây: https://vi.falundafa.org/



 

 sontunghn
 member

 REF: 727280
 01/19/2022

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Thơ: Chiếc thang lên trời

Đoàn Thị Lam Luyến

Từ tầng cao ngoài vũ trụ
Không mang cái nhục thân này
Để cứu chúng sinh bại hoại
Thầy hạ tầng tầng xuống đây

Vũ trụ đến thời hoại diệt
Tâm Pháp chẳng c̣n nữa rồi
Tam giới vào thời mạt kiếp
Nghiệp cuồn cuộn nhấn ch́m người

Trong mê không nhận biết Thầy
Có kẻ buông lời báng bổ
Trong mê không nhận biết ḿnh
Nhiều kẻ trèo lên lưng hổ

Thầy vốn có tâm đại Nhẫn
Nói sao, cũng chẳng hề chi
Chỉ thương chúng sinh tội khổ
Vạn năm chẳng biết được ǵ

Độ nhân ắt nhiều khổ nạn:
Thiện – Ác vẫn chưa rạch ṛi
Chúa phơi thân trên thập giá
Phật từng xin ăn trong đời…

Độ nhân ắt nhiều chướng ngại
Khi Giả -Ác – Đấu lên ngôi
Quay lưng với Chân – Thiện – Nhẫn
Chẳng tin có Phật, có Trời

Xuống đây Thầy mang nhục thể
Ngày đêm trả nghiệp thay tṛ
Thân phàm cũng nóng cũng lạnh
Cơi phàm nặng gánh âu lo

Đắc Pháp, hoà tan trong Pháp
Có cơ thoát khỏi luân hồi
Đại Pháp mà Thầy truyền đến
Chính là CHIẾC THANG lên Trời!

Sửa ngày 15/01/2022
ĐoànThị Lam Luyến



 

 sontunghn
 member

 REF: 727453
 02/06/2022

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Thơ: Xuân nay đến độ


 

 sontunghn
 member

 REF: 727541
 02/08/2022

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Mùa xuân mừng tuổi tất cả, thiện lương, chân thật, an ḥa…

Nhị Nguyễn 07/02/2022

Mùa xuân ta mừng tuổi gió
Mùa xuân ta mừng tuổi mây
Mùa xuân ta mừng tuổi nắng
Năm qua, năm tới đong đầy

Mùa xuân ta mừng tuổi cây
Mùa xuân ta mừng tuổi lá
Mừng tuổi cánh chim, vây cá
Sông chở bầu trời đi xa

Mùa xuân ta mừng tuổi ta
Mừng tuổi người thân, người lạ
Mùa xuân mừng tuổi tất cả
Thiện lương, chân thật, an ḥa

Mùa xuân mừng tuổi vũ trụ
Mừng tuổi mới muôn thánh nhân
Mùa xuân mừng bao sinh mệnh
Đang ḥa ḿnh thành mùa xuân…


 

 sontunghn
 member

 REF: 727904
 02/22/2022

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai




Thơ: Thế gian Chính Pháp độ nhân đang truyền
Vô danh cư sỹ

Khắp chốn đón chào kỷ nguyên mới, chờ đợi ngàn năm chỉ lúc này

Phúc – họa không có cổng vào
Là do Thiện – ác mời chào đó thôi
H́nh – bóng theo sát chẳng rời
Nhân – quả hữu báo, luật Trời công tâm

Những người có đức có nhân
Thánh ân che chở Phật Thần đoái thương
Ác tà cảm ứng tai ương
Thiện lương ‘thuận gió xuôi buồm’ b́nh an

Thế gian như lửa thử vàng
Người càng dung Nhẫn ắt càng xuất siêu
Chân thành mới đặng mến yêu
Giả gian chuốc lấy tiêu điều sớm hôm

‘Rồng th́ không phải là tôm’
Chớ mà tranh đấu thiệt hơn với đời
Hơn – thua chỉ một cuộc chơi
Nợ – duyên xoay chuyển luân hồi ức năm

Chớ mong đắp đổi cho bằng
Người ta đức – nghiệp, phúc phần khác nhau
Giàu sang luống những bạc đầu
‘An bần lạc đạo’ có đâu thiệt nào! (1)

Xanh kia thăm thẳm tầng cao
Thần linh dơi mắt chiếu vào chữ Tâm
Nhắn người: ‘Phản bổn quy chân’ (2)
Thế gian chính Pháp độ nhân đang truyền…(3)

– Vô danh cư sỹ

(1) ‘An bần lạc đạo’: Thành ngữ Hán Việt – Diễn giải ư tứ bề mặt là: Vui trong đạo mà an ḷng trước cuộc sống thanh đạm vậy. [Hoặc lấy sự ǵn giữ đạo lư làm vui mà an ḷng trước hoàn cảnh thanh đạm, nghèo khó].

(2) ‘Phản bổn quy chân’: Câu này nguyên được giảng trong Phật Pháp. [Diễn giải theo ư tứ bề mặt trong văn cảnh này, có thể tạm hiểu là: Con người cần quay trở về với cội nguồn – bản nguyên chân chính của sinh mệnh…].

(3) Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lư Chân- Thiện-Nhẫn, giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quư độc giả hữu duyên có thể vui ḷng t́m hiểu thêm tại đường link dưới đây: https://vi.falundafa.org/


 

 sontunghn
 member

 REF: 727912
 02/24/2022

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Thơ: Hỏi đâu là cơi vĩnh hằng?
Vô Danh Cư Sỹ

“Cứ tưởng xuống trần chơi một lát
Ai ngờ lưu lạc cả ngàn năm!”…
Trên trời cao – dưới đất bằng
Thế nhân luống hỏi: vĩnh hằng là đâu?

Có kẻ cậy mưu sâu quyền lớn
Mải mê tṛ quân – tướng hơn thua
Lợi danh ḱa chốn xô bồ
Sảy chân một bước cơ đồ bỗng tan!

Lại có kẻ gian nan kiếm chác
Cuộc mưu sinh gánh vác trên vai
‘Lao tâm khổ tứ’ mệt nhoài
Trăm năm một tiếng thở dài tiễn đưa!

Cũng có kẻ vốn thừa ‘khôn khéo’
Tư lợi ư, mực mẹo sẵn tṛ!
Hay đâu: gian xảo sầu lo
Thiện lương thuần phác o o giấc nhàn… (*)

Lại có kẻ ‘chửi chàng mắng thiếp’
Ải t́nh duyên lọ biết (**) nguồn cơn
Quẩn quanh một cuộc oán hờn
‘Sáng ba chiều bốn’ có hơn được nào!

Ḱa có kẻ trăng sao giời bể
Giang hồ ư, thanh thế lẫy lừng
‘Chồn chân mỏi gối’ cũng dừng
‘Thân tàn ma dại’, anh hùng thế nao?

Nọ có kẻ lụy vào t́nh ái
Khoe đào hoa khôn – dại đă từng
Thanh xuân trượt dốc chẳng đừng
‘Da mồi tóc bạc’, không gừng cũng cay!

C̣n có kẻ bệnh đày thân xác
Như ‘người vay’ hốc hác tàn đông
Đủ chiêu thầy thuốc, cốt đồng
‘Trên răng dưới dép’ tay không, bệnh c̣n!

Cũng có kẻ mỏi ṃn con cháu
Lo kế thừa ḍng máu tổ tông:
‘Mới ngày ngựa trúc nhong nhong
Giờ đây thoắt đă lên ông lên bà!’

Lại có kẻ ‘trộm gà bắt chó’
Cơn tiền nong méo mó gian tham
Có hay: phẩm đức hơn vàng
‘Nhân nào quả ấy’ rơ ràng há sai!…

Tệ nhất kẻ tội tày trời liếp
Mạ Thánh Thần, ức hiếp đức tin
Biết chăng: địa ngục muôn ngh́n
‘Núi đao biển lửa’ nhấn ch́m nay mai!…



Nhắn nhân thế sớm ngày tỉnh giấc
Chiểu nương theo Đại Pháp từ bi
Đang cơn dịch bệnh hiểm nguy
“Phật quang phổ chiếu” cũng v́ chúng sinh (***)

Hăy mau sớm tường minh chân tướng (****)
Rơ chính – tà, chọn hướng bằng an
Hỏi đâu là cơi vĩnh hằng?
Theo: Chân Thiện Nhẫn hồi thăng mà về…

Vô danh cư sỹ
– Đăng tải dưới sự đồng ư của tác giả

(*) Tục ngữ dân gian xưa có câu ví rằng: “Ăn cơm thịt ḅ th́ lo ngay ngáy/ Ăn cơm mắm cáy th́ ngáy o o”.

(**) ‘Lọ biết’ – từ cổ: đồng nghĩa với ‘không cần biết’; ‘chẳng cần biết’. [Từ ‘lọ’ trong Tiếng Việt cổ thường mang nét nghĩa là: ‘không cần’; ‘chẳng cần’; ‘hà tất’…Ví như ca dao xưa có câu: “Khôn ngoan tâm tính tại ḷng/ Lọ là uống nước giữa ḍng mới khôn”].

(***) “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh”: Câu này nguyên được giảng trong Phật Pháp.

(****) ‘Chân tướng’: sự thật; lẽ phải [Ví như nói: Nhân sinh tại thế cần nhận biết được rơ đâu là Thật – giả; Thiện – ác; Chính – tà, v.v… từ đó mà thuận theo Chân lư, duy hộ chính nghĩa, đắc được b́nh an, cát tường vậy…].



 

 sontunghn
 member

 REF: 727997
 03/06/2022

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Thơ: Vịnh Đại chiến Nga – Ukraine
Lê Minh

Cuồng phong nổi giữa ngày xuân
Gấu Nga cào vuốt, tiến quân bất thần
Ukrai tưởng mất thế dần
Mà ḷng tử sĩ tinh thần thêm hăng

Tổng thống ăn nói thẳng băng
Thà chết không bỏ quốc dân đồng bào
Quân Nga thế lớn ào ào
Ngờ đâu sảy hố sa hào một khi

Kiev, Kharkov tưởng nguy
Mà quân kháng chiến chẳng suy suyển ǵ
Âu Tây, Mỹ quốc ầm ́
Giáng đ̣n kinh tế Nga th́ làm sao?

NATO giờ cũng lao vào
Cấp tiền, cấp đạn ào ào sang đông
Bàn đàm phán hoá mông lung
Chiến trường rực lửa chẳng ngưng phút nào

Ngồi bàn thế sự ước ao
Hoà b́nh ngày ấy nghĩ sao xa vời
Vài ḍng ngâm ngợi chơi chơi
Trà thơm một ấm đă vơi nửa rồi

Trăm năm thành bại trên đời
Trường Giang vẫn đổ bời bời về đông…

Hà Nội, 28/2/2022


 

 sontunghn
 member

 REF: 727998
 03/06/2022

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Thơ: Đời ta lữ thứ kiếp tha hương
Lê Minh

Đời ta lữ thứ kiếp tha hương
Tinh cầu hạt bụi trót lầm đường
Giấc xuân vừa tỉnh, ôi tàn mộng…
Phù hoa nhân thế lắm nhiễu nhương

Thuở ấy đầu xanh nửa chừng xuân
Xông pha hăm hở cuộc trầm luân
Thói đời điên đảo vùi chân niệm
Ngoảnh đầu không một bóng tri âm…

Rượu xanh, đèn đỏ lại bùn đen
Tỉnh say, say tỉnh đă bao phen
Nghêu ngao mấy khúc t́nh tự cũ
Ai ngoài kia đó, lạ hay quen?

Ai ngoài kia đó, lạ hay quen?
Trông về cố thổ mắt bụi nhoèn
Nhân thân nan đắc, nào ai hiểu?
Phật Pháp nan văn, chớ lăng quên…

9/4/2021
Đêm mưa Hà Nội ngẫu tác


 

 sontunghn
 member

 REF: 727999
 03/06/2022

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Thơ: Hoài cổ (1)
Lê Minh

Đào phai một nhánh đă muộn xuân
Tiêu điều mưa gió phủi bụi trần
Ngh́n năm duyên nợ chưa hồi đáp
Tha hương một kiếp phải trầm luân

Tráng sĩ bạc đầu nhớ chiến chinh
Lối xưa mưa bụi lấp quách thành
Hùng tâm chưa thỏa già đến vội
Chống kiếm lệ tuôn hận b́nh sinh

Nửa đời yên ngựa thoáng vụt tan
Một chiều tóc bạc ngỡ tro tàn
Đường xưa tuyết lạnh đêm thẳm thẳm
Gió vờn liễu rủ bước chinh an

Cuộc cờ tàn thế vẫn gượng chơi
Gian nan là nợ phải vay đời
Trăm năm trong cuộc tṛn vuông ấy
Lắm kẻ anh hùng cũng hụt hơi

Viết trong 1 đêm mưa gió tơi bời, chợt nhớ đến 2 người: Hạng Vũ và Đặng Dung


 

 sontunghn
 member

 REF: 728000
 03/06/2022

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Cố nhân chẳng thể hay c̣n mất? Ngoảnh đầu không một tiếng dây tơ
Lê Minh

Trăng sáng trời cao tự bao giờ
Năm ấy soi chung đầu trẻ thơ
Bôn ba ngàn dặm nhiều tuế nguyệt
Về chốn hương trang tóc bạc phơ

Hối hả những mong thời thoả chí
Rồi cũng là mơ, cũng là mơ…
Cố nhân chẳng thể hay c̣n mất?
Ngoảnh đầu không một tiếng dây tơ

Thế gian vạn sự vốn vực ngờ
Phất tay rũ áo luống ơ thờ
Thẹn ǵ chút nghĩa giang hồ vặt
Trăng đấy, người đây vẫn ngẩn ngơ…

25/10/21


 

 sontunghn
 member

 REF: 728005
 03/06/2022

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Thơ: Thương nỗi buồn chiến tranh
Vô danh cư sỹ

Dẫu viên đạn bắn ra
Từ bên nào chiến tuyến
Cũng là điều bất thiện
Với người mẹ quê nhà!

Chiến sự càng lan xa
Nỗi đau càng bất tận
Không có từ ‘chiến thắng’
Trong nỗi buồn chiến tranh!…

Những em bé rất xinh
Bước chân c̣n chưa vững
Cần mái nhà êm ấm
Và cuộc sống an lành…

Người dân muốn ḥa b́nh
Họ đâu cần súng đạn
Ḱa “cốt khô vạn vạn”
Khi “nhất tướng công thành!” (*)

Người dân muốn ḥa b́nh
Họ chính là Tổ Quốc
Mọi mưu đồ thua được
Chẳng thể nào biện minh…

Trong nỗi buồn chiến tranh
Không có người chiến thắng
Chúc ‘trời yên biển lặng’
Chúc nhân thế an b́nh!…

F.B. Vô danh cư sỹ

(*) Từ hàng ngàn năm trước, trong thi phẩm nổi tiếng mang tựa đề: “Kỷ Hợi tuế” (“Năm Kỷ Hợi” – Tức năm 879 – thời vua Đường Hy Tông), thi sỹ Tào Tùng đă viết một câu thơ như là lời cổ huấn rằng: “Nhất tướng công thành vạn cốt khô”. Diễn giải ư tứ bề mặt là: Một vị tướng công thành [danh toại], vạn bộ xương khô [rải chiến trường]…


 

 sontunghn
 member

 REF: 728026
 03/11/2022

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Thơ: Đêm nay lại nhớ cánh hoa rơi
Lê Minh

Từ nay lại nhớ gió hoang sơn
Vạn dặm non cao cỏ mọc sờn
Mây xanh hạc tía giờ đâu nhỉ?
Ngh́n năm ngơ ngẩn kiếp phù vân

Từ độ người đi bóng nguyệt tà
Chinh nhân rong ruổi vó câu qua
Mạnh Bà gặp đă bao nhiêu bận
Nhớ quên, quên nhớ bụi trần sa

Trăng soi thềm cũ móc đầy vơi
Người thơ nào cạn chén ly bôi
Trường Giang sóng lớn về đông hết
Đêm nay lại nhớ cánh hoa rơi…

25/7/21 – Hà Nội ngẫu tác


 

 sontunghn
 member

 REF: 728034
 03/12/2022

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai




Thơ: Thị phi bệnh – hoạ!…
Vô Danh Cư Sỹ


Nhân buổi chầu nhàn rỗi
Thái Tông(*) hỏi trọng thần:
– “Khanh có tài, có tâm,
Không phải phường sơ bạc
Sao vẫn nhiều lời ác
Khen chê và thị phi
Cùng đàm tiếu so b́
Phía sau lưng khanh thế?”

Hứa Kính Tôn nhỏ nhẹ
Bẩm tấu trước bệ rồng:
– “Hoàng thượng xem mưa xuân
Tưới nhuần muôn cây cỏ
Kẻ nông phu mừng rỡ
Khen ngũ cốc đầy nhà
Khách bộ hành kêu ca
Chê đường trơn, áo ướt!…

Trăng đêm rằm treo ngược
Sáng vằng vặc đất trời
Tao nhân thỏa thú chơi
Mặc khách vui ngâm vịnh
Chỉ riêng phường đạo chích
Oán than khó ‘hành nghề’!…

Trời Đất vốn vô vi
Tự Nhiên không thiên vị
Thế nhân c̣n ích kỷ
Trách than và kêu ca
Huống chi thần chỉ là
Kẻ phàm phu tục tử!…”

Đường Thái Tông tư lự:
– “Khanh nói quả không sai!”…
Hứa Kính Tôn thở dài
Bẩm tấu lên hoàng thượng:
– “Hạ thần đang nghĩ tưởng
Thị phi đáng sợ thay
Có thể hại chết người
Độc c̣n hơn rắn rết…

Thị phi không phải thép
Mà bén tựa gươm đao
Khiến người ám toán nhau
Khiến cha con từ mặt
Khiến chia ĺa nam bắc
Khiến huynh đệ tương tàn
Khiến chồng vợ ly tan
Khiến trái ngang thế sự
Khiến cho lành hóa dữ
Khiến xui đủ nhiễu nhương
Khiến đảo lộn luân thường
Khiến vua-tôi nghi ngại…
Quả là trăm điều hại
Ôi! đáng sợ, đáng lo:
Lời vu khống mơ hồ!
Lời thị phi đàm tiếu!”…

***

Có ‘thuốc’ ǵ đặc hiệu
Chữa ‘bệnh thị phi’ chăng
Phật Pháp có giảng rằng
Hăy học làm người tốt
Thói hư buông bỏ bớt
Tật xấu sớm tiêu trừ
Tránh ích kỷ vị tư
Biết “Tiên tha hậu ngă”…(**)

Trăm sông dồn biển cả
Nhờ đức lớn bao dung
Đứng như bách như tùng
Nhờ vững vàng kiên định
Người tu tâm dưỡng tính
Không vướng bận thị phi
Muốn thanh tịnh vô vi
T́m về: Chân-Thiện-Nhẫn. (***)

Vô Danh Cư Sỹ

(*) Đường Thái Tông, tên thật là Lư Thế Dân, là vị Hoàng đế thứ hai của triều đại Nhà Đường trong lịch sử truyền thống Trung Hoa. Ông trị v́ từ năm 626 đến năm 649 với niên hiệu duy nhất là Trinh Quán.

(**) “Tiên tha hậu ngă”: Câu này nguyên được giảng trong Phật Pháp. Diễn giải ư tứ bề mặt là: Gặp bất kể sự t́nh ǵ th́ cũng luôn nghĩ cho người khác trước (Tiên tha), nghĩ cho ḿnh sau (hậu ngă)…

(***) Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lư Chân-Thiện-Nhẫn, giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quư độc giả hữu duyên có thể vui ḷng t́m hiểu thêm tại đường link sau đây: https://vi.falundafa.org/


 

 Page  Previous Page  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 20  21  22 Next Page  Xem tat ca - Xem Tung trang  

  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network