Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Thơ sưu tầm >> Khúc ca mùa hạ: Ve ca bài hát thân quen, để bao kỷ niệm đua chen t́m về…

 Bấm vào đây để góp ư kiến

 sontunghn
 member

 ID 85415
 05/12/2018



Khúc ca mùa hạ: Ve ca bài hát thân quen, để bao kỷ niệm đua chen t́m về…
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Lạ chưa, giữa những ồn ào, tiếng ve khát vọng lặn vào nín câm?

Khúc ca mùa hạ: Ve ca bài hát thân quen, để bao kỷ niệm đua chen t́m về…

Heo may

Chiều quê

Phượng nhớ

Lời cũ với Dă Tràng

Hoa tím bằng lăng





Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 Page  Previous Page  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 21  22 Next Page Xem tat ca - Xem Tung trang  

 sontunghn
 member

 REF: 728040
 03/13/2022

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai




Thơ: Ngẫm – VIII
Vô Danh Cư Sỹ

Người khác tôn trọng bạn
Không phải bởi bạn tài
Chính họ mới là người
Giỏi giang và ưu tú!

Bởi người càng ưu tú
Càng trọng người, trọng đời
Biết chế ngự cái tôi
Bao dung và khiêm hạ

Sông sâu thường êm ả
Bậc trí huệ thâm trầm
Người dưỡng đức tu tâm
Biết “Tiên tha hậu ngă”… (*)

Vô Danh Cư Sỹ

(*) “Tiên tha hậu ngă”: Câu này nguyên được giảng trong Phật Pháp. Diễn giải ư tứ bề mặt là: Gặp bất kể sự t́nh ǵ th́ cũng luôn nghĩ cho người khác trước (Tiên tha), nghĩ cho ḿnh sau (hậu ngă)…


 

 sontunghn
 member

 REF: 728064
 03/19/2022

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Thơ: Nhắn người mong mỏi phúc âm
Vô Danh Cư Sỹ


‘Tiện tằn dễ nhập xa hoa
Xa hoa rất khó đổi ra tiện tằn’ (1)
Người ta thường sợ thanh bần
Có hay phú quư càng cần dưỡng tâm?
Vua quan bách tính lê dân
Chiểu theo đức – nghiệp ngàn năm an bài
Gặp khi “Vạ gió tai bay” (2)
Cũng là gieo quả tới ngày gặt nhân…

Những phường ác bá vô luân
Khác chi ‘vác đá đè thân’ đó mà
Thương người những thể thương ta
Biết: Chân Thiện Nhẫn, ấy là phúc âm
Ai mà kính Phật tín Thần
Phúc tuy chưa đến, họa dần rời xa
Cầm bằng trợ ác hiệp tà
“Nghiệp lực luân báo”(3) biết là về đâu?…

Muôn ngàn đất rộng trời cao
Phía trên con Tạo c̣n bao thiên hà?
Xem ḱa vũ trụ bao la
Khung thương vô hạn nào xa Thánh Thần…
Thế gian là ải trầm luân
Nhắn ai “phản bổn quy chân”(4) mà về
Lợi-t́nh-danh tựa bến mê
Có câu: “Sống gửi, thác về”… chốn nao? (5)

Đường trần biến động xiết bao
Thiên tai, dịch bệnh, ba đào(6), chiến tranh…
Những là cộng nghiệp vô minh
Cũng là thông điệp Thần linh báo điềm
Sự t́nh đâu phải ngẫu nhiên
Chiểu theo quy luật, tùy duyên an bài
Ác tà cảm ứng họa tai
Thiện lương thuần chính thường hay an b́nh
Cũng là vạn vật hữu linh
‘Cảnh tùy tâm chuyển’ thông linh trong ngoài…

Trăm năm bất quá chẳng dài
Hữu duyên đắc được thân người khó thay
Luân hồi sáu nẻo chuyển xoay
Kết duyên Đại Pháp(7) chờ ngày hồi thăng
Nhắn người mong mỏi phúc âm
Thế gian Phật Pháp độ nhân đang truyền…

Vô Danh Cư Sỹ

(1) Cổ ngữ.
(2) “Vạ gió tai bay”: Thành ngữ dân gian Việt [cũng có khi nói: “Tai bay vạ gió” – đảo ngữ].
(3) “Nghiệp lực luân báo”: Câu này nguyên được giảng trong Phật Pháp.
(4) “Phản bổn quy chân”: Câu này nguyên được giảng trong Phật Pháp.
(5) Ngạn ngữ phương Đông có câu: “Sống gửi, thác về”. [Nguyên văn Hán Việt: “Sinh kư, tử quy”].
(6) “Ba đào”: Tức ‘sóng lớn’ – Từ này thuộc lớp từ cổ, nét nghĩa hàm ẩn của nó thường dùng để ví von về những t́nh cảnh ch́m nổi, gian nan, vất vả… Ví như trong ca dao xưa có câu:
“Thương ai ruột thắt gan bào// Nghĩ ai tủi phận ba đào thở than”.

(7) Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lư Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quư độc giả hữu duyên có thể vui ḷng t́m hiểu thêm tại đường link sau đây: https://vi.falundafa.org/


 

 sontunghn
 member

 REF: 728066
 03/20/2022

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai




Thơ: Xuân vô biên
Trần Thế Nhân

Từ buổi oa oa lạc xuống trần,
Đà bao tuế nguyệt đón mùa xuân.
Niên Nho vàng vơ sầu duyên phận;
Kỷ Đạo bơ phờ tủi nghiệp thân.
Vạn kiếp nguyên thần say giấc mộng;
Muôn đời sinh mệnh đắm phù vân.
Phật kinh thức tỉnh hồng hoang gọi:
Chân Thiện Nhẫn truyền tiếng sấm ngân.



 

 sontunghn
 member

 REF: 728070
 03/21/2022

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Thơ: Đả toạ – nhập định
Trần Thế Nhân

Hồi thăng thoát mộng kiếp nhân sinh,
Lục đạo trầm mê giấc tội t́nh,
Thấy lợi danh tṛn trong xoáy nghiệp;
Nghe tham dục cuộn giữa điêu linh.
Tiểu nhân hoàn trả ngàn thân tội;
Quân tử được sang vạn bóng h́nh.
Nhân – quả thăng trầm theo tuế nguyệt
Nguyên thần chuyển thế cơi vô minh.

Con đường Đại Pháp rọi quang minh*
Thiện Nhẫn Chân tu mệnh với h́nh
Xóm cũ tiên thiên c̣n đón đợi
Điền xưa xuất thế đóa anh linh
Huyền quan cánh hạc rời mê tục
Diện thể đơn nguyên xóa cơi t́nh
Trực chỉ tâm này theo Pháp Phật
Hồi thăng thoát mộng kiếp nhân sinh.

Trần Thế Nhân

(*) Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lư Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quư độc giả hữu duyên có thể vui ḷng t́m hiểu thêm tại đường link sau đây: https://vi.falundafa.org/


 

 sontunghn
 member

 REF: 728074
 03/22/2022

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Thơ: Đừng làm ra chiến tranh
Đoàn Thị Lam Luyến
Bạo chúa sinh bạo chúa; Oán hờn gọi oán hờn. Chỉ có phi bạo lực; Mới măi măi trường tồn…

Dù là ai đi nữa
Đừng làm ra chiến tranh
Dù là ai đi nữa
Đừng biến thành yêu tinh

Thế giới cần nhiều bánh
Để quan vững dân yên
Thế giới cần nhiều sữa
Trẻ em được đến trường

Từ khi có chiến sự
Thế giới toàn thương đau
Những người yêu cuộc sống
Phải lánh trong hầm sâu

Anh hùng làm ǵ chứ?
Nếu đất nước tang thương
Vinh quang làm ǵ chứ?
Nếu máu loang chiến trường

Bạo chúa sinh bạo chúa
Oán hờn gọi oán hờn
Chỉ có phi bạo lực
Mới măi măi trường tồn

Dù là ai đi nữa
Khi làm ra chiến tranh
Như làm ra vết chém
Vĩnh viễn chẳng thể lành.

Đoàn Thị Lam Luyến
19.03.2022

Bài thơ phản ánh quan điểm cá nhân của tác giả.


 

 sontunghn
 member

 REF: 728081
 03/24/2022

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Thơ: Phá mê
Trần Thế Nhân

Cơi Hạ ngàn thương ai gửi ta,
Miền Xuân vạn nhớ nét quan hà.
Mùa xưa măi vọng lời trăng hát;
Tháng cũ c̣n vang tiếng gió ca.
Mấy kiếp lều tranh chiều khói quấn;
Bao đời mái cỏ sớm sương sa.
Nhân sinh là mộng, tàn thiên kỷ,
Tỉnh giấc thăng hồi, ta với ta.



 

 sontunghn
 member

 REF: 728087
 03/25/2022

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai




Thơ: Thoát thai
Trần Thế Nhân

Vùng Chân Thiện Nhẫn rọi ngày mai*
Bao kiếp nhân sinh giấc mộng dài.
Nguyên thủy một miền tâm hoán cốt;
Hồng hoang nhất niệm mệnh đà thay.
Chân Kinh vĩ diệu nguồn khai ngộ;
Đại Đạo vô h́nh mạch xuất lai.
Điệu múa thần tiên từ cửu Thượng,
Thiên đường hoa rộ cơi Như Lai.

FB Trần Thế Nhân

* Chân – Thiện – Nhẫn là nguyên lư chỉ đạo tu luyện của Pháp Luân Đại Pháp, pháp môn tu luyện thượng thừa của Phật gia. Ư nghĩa của bao kiếp nhân sinh khi mê mải trong lục đạo luân hồi là tu luyện để tựu thành sinh mệnh, thoát khỏi cơi mê t́m lại bản nguyên, cội nguồn bất diệt của sinh mệnh. Quư bạn hữu có thể tham khảo tại đây: https://vi.falundafa.org/


 

 sontunghn
 member

 REF: 728092
 03/27/2022

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Thơ: Lời nguyện cầu nhân thế
Vô Danh Cư Sỹ

Ḱa người dân Ky-ép
Ôm Thánh giá nguyện cầu (*)
Mong chiến sự qua mau
Mong an b́nh trở lại!

Biết bao người đi măi
Họ chẳng thể quay đầu
Khi cuộc chiến thương đau
Chưa thấy hồi kết thúc!

Đạn cầu vồng đỏ rực
Bay xé toạc bầu trời
Bom chùm rơi.. rơi… rơi!
Vẽ lên màu tang tóc!

Sẽ không c̣n nước mắt
Cho nỗi buồn chiến tranh
Không phân biệt dữ – lành
Cho hai đầu chiến tuyến…

C̣n bao lời cầu nguyện
Nơi người mẹ quê nhà?
Mong chấm dứt can qua
Mong con ḿnh trở lại!…

Những niềm đau măi măi
Chẳng thể nào ‘thống kê’
Dù ở phía bên kia
Hay bên này trận chiến

‘Khi mà một người lính
Bị đạn bắn xuyên qua
Là lúc nơi quê nhà
Đạn bắn vào tim mẹ!…’ (**)

Nguyện cầu cho nhân thế
Được sống trong an b́nh
Không chiến sự điêu linh
Chỉ t́nh thương ở lại…

(*) Trong những ngày gần đây, cộng đồng mạng đang lan tỏa mạnh mẽ và bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc trước bức ảnh của nhiếp ảnh gia Denniss Melnichuk chụp cảnh một thường dân Ukraine mái tóc đă bạc phơ, với dáng vẻ đầy khổ đau tuyệt vọng đang đứng úp mặt và ṿng tay ôm lấy chân của cây Thánh giá khổng lồ bằng gỗ bên cạnh một Nhà thờ cổ kính tại thành phố Ky-ép như muốn t́m kiếm niềm an ủi tâm linh và nguyện cầu cho cảnh chiến tranh loạn lạc sớm mau kết thúc...

(**) Sinh thời, Abraham Lincoln (1809-1865), vị Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ đă từng nói một câu bất hủ rằng:“Khi viên đạn xuyên qua một người lính, dù thuộc bên nào đi nữa, thực ra nó đă xuyên vào trái tim của một người mẹ”.


 

 sontunghn
 member

 REF: 728103
 03/29/2022

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Thơ: Cứu độ
Trần Thế Nhân

Con thuyền Đại Pháp hạ nơi nơi*
Người trải Kinh thư cứu độ người
Thức tỉnh nguyên thần trong mộng hỡi
Tựu thành sinh mệnh giữa mê ơi
Lời Chân Thiện Nhẫn vàng tam giới
Nguyên thủy hồng hoang trải khắp trời
Bách luyện thanh thuần hoa tịnh thổ
Từ Bi tỏa ngát cơi thiền khơi.

FB Trần Thế Nhân

(*) Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa của Phật gia giảng về nguyên lư Chân-Thiện-Nhẫn, là công pháp tính mệnh song tu giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quư bạn hữu có duyên vui ḷng t́m hiểu thêm tại đường link dưới đây: https://vi.falundafa.org/


 

 sontunghn
 member

 REF: 728114
 04/03/2022

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Thơ: Vở kịch nhân sinh
Trần Thế Nhân

Bao màn oán nghiệp vay danh lợi; Mấy cảnh ân t́nh nợ thủy chung…

Ai đem số mệnh phủ thương khung
Tam giới càn khôn kín một vùng
Vạn kiếp luân hồi trong ảo mộng
Muôn đời chuyển thế giữa mê cung
Bao màn oán nghiệp vay danh lợi
Mấy cảnh ân t́nh nợ thủy chung…
Đạo diễn hạ màn khi Thẩm Phán.
Nhân sinh cơi Thiện sẽ không cùng.*

FB Trần Thế Nhân

(*) Làm cách nào để thoát khỏi ṿng xoáy luân hồi không dứt cơi nhân sinh? Xin mời quư vị hữu duyên cùng t́m hiểu tại: https://vi.falundafa.org/


 

 sontunghn
 member

 REF: 728117
 04/04/2022

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai




Thơ: Tầm Sư
Trần Thế Nhân

“Sơn cùng thủy phúc nghi vô lộ;
Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn”
– Lục Du

Trần gian vạn nẻo khói mù sương;
Mấy kiếp nhân sinh đă lạc đường.
Xuất niệm xa xăm nào toại ư;
Khai tâm chót vót để sầu vương.
Khi trong vô vọng không lùi gót;
Lúc ngập hoang mang vẫn bước trường.
Bĩ cực qua đi rồi đắc nguyện:
Vùng Chân Thiện Nhẫn giữa đời lương.*

FB Trần Thế Nhân

*Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa của Phật gia giảng về nguyên lư Chân-Thiện-Nhẫn; là công pháp tính mệnh song tu giúp bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa. Quư bạn hữu có duyên vui ḷng t́m hiểu thêm tại: https://vi.falundafa.org/


 

 sontunghn
 member

 REF: 728122
 04/06/2022

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Thơ: Tu tâm
Trần Thế Nhân

Trần gian nẻo mộng bước phiêu linh,
Tỉnh giấc hồi hương rũ bóng h́nh.
Tiếng mơ vang lên miền Giác hiện;
Hồi chuông ngân vọng cơi thiên sinh.
Nhân tâm chính quả bờ Chân Thiện;
Ác niệm tiêu vong bến Cửu b́nh.
Phật Pháp vô biên nguồn trí huệ;
Từ bi dẫn lối rọi quang minh.

FB Trần Thế Nhân

(*) Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia, giảng về nguyên lư Chân-Thiện-Nhẫn; là công pháp tính mệnh song tu giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quư bạn hữu có duyên vui ḷng t́m hiểu thêm tại đường link dưới đây: https://vi.falundafa.org/


 

 sontunghn
 member

 REF: 728126
 04/07/2022

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Thơ: Vĩnh hằng
Trần Thế Nhân

Luân hồi lục đạo duyên ngơ ngẩn; Chuyển thế ba sinh nghiệp ngút ngàn…

Đâu là ư nghĩa cơi nhân gian?
Kẻ đấu ta tranh lợi dục tàn!
Có biết muôn đời mây gió khóc;
Nào hay vạn kiếp núi sông than.
Luân hồi lục đạo duyên ngơ ngẩn;
Chuyển thế ba sinh nghiệp ngút ngàn.
Chân Thiện Nhẫn Hồng khung vũ trụ:
Vĩnh hằng nguyên mệnh đắc Thần ban.

FB Trần Thế Nhân

Mời quư bạn hữu có duyên muốn t́m hiểu thêm về sự vĩnh hằng của sinh mệnh hăy truy cập tại link sau: https://vi.falundafa.org/


 

 sontunghn
 member

 REF: 728146
 04/09/2022

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Thơ: Thà rằng
Vô danh cư sỹ


“Thà rằng ăn cháo ăn rau
C̣n hơn rượu thịt nói nhau nặng lời” (*)
Thà rằng ‘thằng ngốc’ ở đời
C̣n hơn tranh đấu tơi bời hơn thua
Thà rằng men mén đường cua
C̣n hơn thẳng tiến đâm bừa vào nhau
Thà rằng cuốc đất trồng rau
C̣n hơn lấp ló lối sau nhà người
Thà rằng ăn nói kiệm lời
C̣n hơn khoác lác nửa vời bất Chân
Thà rằng buông oán trọng ân
C̣n hơn bất Thiện vô nhân lạc loài
Thà rằng chịu đủ thiệt tḥi
C̣n hơn bất Nhẫn để rồi tống đưa

Nhân gian biết mấy cho vừa
Chúc ai đắc Pháp(**) – vượt qua vô thường…

[FB Vô danh cư sỹ].

(*) Tục ngữ Việt.
(**) Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lư Chân-Thiện-Nhẫn, giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quư độc giả có thể vui ḷng t́m hiểu thêm tại đường link dưới đây:https://vi.falundafa.org/


 

 sontunghn
 member

 REF: 728161
 04/13/2022

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai




Thơ: Phá mộng – V
Vô danh cư sỹ

‘Những lời nói bậc Thánh hiền
Quỷ ma kính sợ, Thần tiên nể v́’ (1)
Vốn là thanh tịnh vô vi
Vốn là lấy Thiện mà suy cho người…
Trải qua ‘vật đổi sao dời’ (2)
‘Thuần phong mỹ tục'(3) lần hồi lăng quên
Xoay vần đảo lộn trắng đen
Những là ‘tranh đấu’ một phen với đời
Nghĩa nhân đă nhạt phai rồi
Lợi-t́nh-danh luống bồi hồi tính toan
Phũ phàng giả-ác đa đoan
Mặc cho phúc đức hao ṃn đớn đau!…

Trăm năm nước chảy qua cầu
Ngh́n năm phiêu dạt dài lâu nguyên thần
Vẫn là có quả có nhân
Vẫn là duyên nợ oán ân trả bồi
Hồng trần mải miết cuộc chơi
Biết đâu sinh mệnh luân hồi ức năm
Cứ mong đắp đổi cho bằng
Có hay đức – nghiệp, phúc phần khác nhau?
Muốn rằng ‘người thấp ta cao’
Có hay được – mất hoán nhau tức th́?
‘Nhận về’ là phải ‘mất đi’
Lao tâm khổ tứ cũng v́ chữ tham
Có ai mang nổi bạc vàng
Bán mua sinh tử mà sang Thiên đường?
Thân phàm vạn kiếp ‘tha hương’
Bể dâu nếm trải đoạn trường bến mê…

Nhắn ai tỉnh mộng quay về
Pháp duyên cứu độ Thiên thê(4) dẫn đường
Mạt thời kiếp nạn tứ phương
“Phật ân hạo đăng”(5) phi thường từ bi
Phổ truyền Đại Pháp cứu nguy
Phục hưng truyền thống quay về bản nguyên
‘Chân ngôn chín chữ'(6) ban truyền
Người minh chân tướng(7) đắc duyên thiện lành
Nhược bằng giả-ác đấu tranh
Ví như sinh mệnh ‘chỉ mành treo chuông’ (8)
Nhân sinh tại thế vô thường
Chúc cho trăm họ cát tường bằng an!
Thơ rằng: Giữa kiếp nguy nan
Pháp Luân Đại Pháp truyền ban cứu người… (9)

FB Vô danh cư sỹ

(1) Cổ ngữ.
(2) Thành ngữ dân gian Việt.
(3) Thành ngữ Hán Việt.
(4) Thiên thê: thang Trời/ chiếc thang lên Trời [diễn giải theo ư tứ bề mặt].
(5) “Phật ân hạo đăng”: câu này nguyên được giảng trong Phật Pháp.
(6) Chân ngôn chín chữ bảo b́nh an, [thành tâm nhẩm niệm]: “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”
(7) Minh chân tướng: Minh tỏ sự thật [diễn giải theo câu chữ bề mặt].
(8) Để diễn tả những t́nh huống, hoàn cảnh thập phần cấp bách và nguy nan, thậm chí liên quan đến an nguy sinh mệnh, thành ngữ dân gian Việt có câu: ‘Chỉ mành treo chuông’.
(9)Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lư Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quư độc giả hữu duyên có thể vui ḷng t́m hiểu thêm tại đường link: https://vi.falundafa.org/


 

 sontunghn
 member

 REF: 728170
 04/15/2022

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Thơ: Quay về an nhiên
Vô danh cư sỹ

“Nếu lỡ em biến mất
Anh có t́m em không?
Giữa biển trời dài rộng
Ḷng người th́ rất nông”…(*)

Vậy em đừng ‘biến mất’
Hăy đọc: “Chuyển Pháp Luân” (**)
Biển trời tuy dài rộng
Vẫn không rời Phúc âm…

Rơi xuống cơi hồng trần
Ai cũng từng ‘đi lạc’
Đúng-sai và Thiện-ác
Hết thảy đang đồng tồn

Qua nhiều kiếp trầm luân
‘Sinh thành’ và ‘biến mất’
Mấy ai từng siêu xuất
Khỏi vô thường, khổ đau?


Người ta lạc mất nhau; Trong luân hồi Tam giới…
Người ta lạc mất nhau
Trong luân hồi Tam giới
Giữa thời-không vời vợi (***)
Nhân sinh vốn mê hồ

Danh-lợi-t́nh như mơ
Trần gian đầy giả tướng
Pháp từ bi vô lượng
Đang cứu vớt muôn loài

‘Quay trở về’ đi thôi!
Sẽ không c̣n ‘biến mất’
Những vui buồn, thổn thức
Cũng về trong an ḥa…

Ta t́m được chính ta
Giữa xô bồ cuộc sống
Ḍng đời không biến động
Khi tâm ḿnh an nhiên.


Ḍng đời không biến động; Khi tâm ḿnh an nhiên.
FB Vô danh cư sỹ

(*) Khổ thơ đầu nguyên trích dẫn từ một thi phẩm trong tập sách của Trịnh Nam Trân và Kỳ Anh.
(**) “Chuyển Pháp Luân”: Cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lư Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quư độc giả hữu duyên có thể vui ḷng t́m hiểu thêm tại đường link sau: vi.falundafa.org
(***) ‘Thời-không’: chỉ các thời gian và không gian khác nhau [diễn giải theo câu chữ bề mặt].


 

 sontunghn
 member

 REF: 728528
 05/02/2022

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Thơ: Hướng nội
Đoàn Thị Lam Luyến

Hướng nội là Pháp bảo
Nh́n tận sâu trong tâm
T́m chấp trước căn bản
Đường xa sẽ hóa gần

T́m chấp trước vào danh
Thơ vốn là tri kỷ
Sao khó nghe lời chê
Được khen th́ đắc chí

T́m chấp trước vào lợi
Thấy nhà đẹp vẫn thèm
Nhận quà vui ra mặt
Có bận c̣n “ṿi” thêm

T́m chấp trước vào t́nh
Cứ ngỡ là sạch bách
Đọc tin nhắn ngọt ngào
Cao hứng một đêm trắng

Nhiều lần chứng thực Pháp
Với bạn bè gần xa
Chẳng dễ chứng thực Pháp
Với người thân trong nhà

“Lo ǵ không có củi
Khi vẫn c̣n núi xanh”
Mai vượt qua tam giới
Nay ra khỏi ngũ hành

Tṛn mười năm đắc Pháp*
Đích đến tuy c̣n xa
Nhân Gian xong Chính Pháp
Theo Sư phụ về nhà.

Đoàn Thị Lam Luyến
22.03.2022 (Viết nhân dịp tṛn 10 năm đắc Pháp)

(*) “Đắc Pháp”: nghĩa bề mặt là chỉ việc một người chân chính bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (c̣n gọi là Pháp Luân Công), hiểu được các nguyên lư Phật Pháp mà Sư phụ giảng, áp dụng nguyên lư Chân-Thiện-Nhẫn vào cuộc sống hàng ngày. Quư vị quan tâm có thể t́m hiểu thêm tại: phapluan.org và hocphapluancong.com.



 

 sontunghn
 member

 REF: 728835
 05/23/2022

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Thơ: Mưa

Chẳng có ǵ để ngạc nhiên hơn

Mưa làm ướt những lời chưa kịp nói

Gió đáng trách như cơn mưa ấy

Chút vô t́nh làm giá rét thơ em.


Sét phũ phàng xé nát b́nh yên

Chớp không thôi những điều hăm dọa

Cứ ngỡ gió sẽ dịu dàng yên ả

Mà sao dông tàn nhẫn đến lạnh lùng.


Giữa cao xanh ẩn hiện sắc cầu vồng

Chút ḱ ảo càng tăng thêm chới với

Hoa và lá rạo rực niềm vui mới

Đất âm thầm, chịu đựng, cô đơn.


Những cơn mưa nguội lạnh ước mong

Dẫu sấm chớp không tan đi trống trải

Mây vương lại nỗi niềm hoang dại

Thơ chợt buồn, mưa biết tại sao không?


Hồng Oanh


 

 sontunghn
 member

 REF: 728840
 05/24/2022

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Chiều mưa không quên thời kỷ niệm, người cha già với đồng lúa ngày xưa


Vâng suốt đời con không thể nào quên
Buổi chiều mưa bố con ḿnh về muộn
Nhà th́ xa, mặt trời mây phủ kín
Đường trong rừng mau tối quá đi thôi

Con vội vàng đi, đă xa rồi
Vẫn thấy bố ở đằng sau một quăng
Trời sắp mưa, gió ào ào thốc ngược
Sao lại đi chậm thế bố ơi!


Nhà th́ xa, mặt trời mây phủ kín
Đường trong rừng mau tối quá đi thôi
Con kêu to: Trời sắp mưa rồi!
Nhanh lên bố! Không th́ mưa ướt hết.
– Con đi đi! Đừng đợi mưa, ướt rét
Bố c̣n xem lúa má thế nào

Con tin lời vội chạy thật mau
Sợ mưa ướt, sợ trúng mưa bị ốm
Đường c̣n xa gió ào ào thốc ngược
Cây răng rắc rồi mưa như xối nước


Con kêu to: Trời sắp mưa rồi!
Nhanh lên bố! Không th́ mưa ướt hết.
Ngoái lại nh́n bố vẫn ở đằng xa
Mắt bồn chồn con đứng lại chờ
– Thôi về bố! Lúa mai xem cũng được
Con nhăn nhó giục bố đi lên trước

Ở sau nh́n con mới hiểu! Bố ơi!
Bố đă già đi, mắt kém mất rồi!
Bàn chân bước cũng không c̣n thật nữa!
Nước mắt nghẹn ngang trái tim máu ứa
Bao năm ṛng, sao con cứ thờ ơ!


Ngoái lại nh́n bố vẫn ở đằng xa
Mắt bồn chồn con đứng lại chờ

Biên Linh


 

 sontunghn
 member

 REF: 728850
 05/25/2022

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Mưa mùa hè

Biên Linh

Mùa hè

Hạt mưa lanh chanh

Chen nhau đậu vào bông phượng vĩ

Mưa mùa hè

Em yêu đến thế

Những buổi đi học về

Bứt lá che đầu làm nón

Chúng em đội màu xanh

Đi trong cơn mưa mùa hạ

Rúc rích tiếng cười núp trong chùm lá

Giọt mưa nào tinh nghịch thấm vào lưng

Cơn mưa đi qua cổng trường

Buổi học cuối cùng

Khung cửa lớp đầy một trời phượng đỏ

Mưa tạnh bao giờ

Chúng em không rơ

Nhưng trong đôi mắt bạn bè

Có những giọt mưa trong veo đọng lại

Như c̣n giữ măi

Cơn mưa của những buổi tan trường


Mỗi đứa một chiếc ô bằng lá

Đội màu xanh về trong tiếng mưa rơi


Biên Linh



 

 sontunghn
 member

 REF: 728857
 05/26/2022

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Thơ: Minh bạch – II

Vô danh cư sỹ

“Người tốt thường nói thẳng
Không thuận chiều thế gian
Kẻ xấu nhiều siểm nịnh
Phi nghĩa vẫn cầm mang”

Thế sự vốn đa đoan
Danh-lợi-t́nh thay đổi
Đường đời muôn vạn lối
Vô minh khó quay về

Sinh mệnh có nguyện thề
Tháng năm dài quên mất
Dù mưu sinh tất bật
Trăm năm vẫn vô thường

Muốn quy hồi Cố hương
T́m về Chân-Thiện-Nhẫn
Ḱa “Phật ân hạo đăng” (*)
Từ bi độ thế nhân

Đứng trước cảnh trầm luân
Cần tường minh chân tướng (**)

FB. Vô danh cư sỹ

(*) “Phật ân hạo đăng”: câu này nguyên được giảng trong Phật Pháp.
(**) Chân tướng: ‘sự thật’, ‘lẽ phải’ [diễn giải theo câu chữ bề mặt]. Ví như nhân sinh tại thế cần phân biệt được rơ ràng đâu là thật-giả, đúng-sai, thiện-ác… từ đó mà thuận theo Thiên ư, duy hộ chính nghĩa vậy.


 

 sontunghn
 member

 REF: 728870
 05/27/2022

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Thơ: T́m về Chân Thiện Nhẫn – II
Vô danh cư sỹ

Ảnh: Vơ Hương Tiên.
“Nhất niệm sân tâm khởi
Bá vạn chướng môn khai”…(*)
Sinh mệnh có an bài
Nhân duyên truyền đời kiếp

Thần chiểu theo đức – nghiệp
Mà phân định thứ tầng
Sinh nhằm cơi phàm nhân
Danh-lợi-t́nh đều khổ

Huyễn mê nh́n chẳng rơ
Nên chấp trước thêm nhiều
Càng ác – đấu bao nhiêu
Càng tiến vào hiểm cảnh!

T́nh thế gian ấm – lạnh
Yêu – ghét tựa sương mai
Chớ cất tiếng thở dài
Trăm năm vèo chớp mắt…

Có những điều thất – đắc
Nào mấy ai tỏ tường
Danh lợi dù nhiễu nhương
Cũng không ngoài vay – trả

Chớ dại mà xảo trá
‘Vải thưa che mắt Thần’
“Chuyện kín tại thế gian
Trời cao nghe tựa sấm” (**)

Thời – không là bất tận
Và ‘Thiên ngoại hữu thiên’
Trước Phật Pháp vô biên
Sinh mệnh càng bé nhỏ

Buông tâm th́ thoát khổ
‘Đa mang’ mới mệt nhoài
Những quan niệm muôn đời
Khiến người ta vướng chấp!

Chẳng đông tây nam bắc
Thiên thể măi xoay ṿng
Đoán định bằng nhân tâm
Hết thảy là giả tướng…

Đấng Từ bi vô lượng
Đang truyền Pháp độ nhân
Muốn thoát cảnh trầm luân
T́m về: Chân-Thiện-Nhẫn (***)

FB. Vô danh cư sỹ

(*) Cổ ngữ: ‘Nhất niệm sân tâm khởi/ Bá vạn chướng môn khai’, ư tứ bề mặt là: “Một tâm nóng giận khởi nguồn/ Vạn muôn chướng ngại dập dồn mở ra” [diễn giải theo thiển ư của Vdcs].

(**) Cổ huấn phương Đông có câu thuyết rằng: “Chuyện kín thế gian Trời nghe tựa sấm/ Ḷng tà ngơ tối Thần thấy như gương”.

(***) Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lư Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quư độc giả hữu duyên có thể vui ḷng t́m hiểu thêm tại đường link dưới đây: https://vi.falundafa.org/


 

 sontunghn
 member

 REF: 728876
 05/29/2022

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Thơ: Ngẫm – IX
Vô danh cư sỹ
‘Người thanh tiếng nói cũng thanh
Chuông kêu gơ khẽ bên thành cũng kêu’ (1)
Đâu cần thêm bớt chi nhiều
Chạy theo hơn thiệt dễ điều thị phi…

Buông lời Thiện khác chi vàng ngọc
Thả tiếng đồn như lốc xoáy qua
Chớ đem ‘câu chuyện làm quà’ (2)
Hại nhân hại kỷ, ấy là phàm phu

Trọng người nữ ôn nhu, thanh nhă
Quư nam nhân cao cả bao dung
‘Khôn lanh’ luống những ngại ngùng
Chân thành ḥa ái người dưng hóa gần

Chớ có dại bất cần – tranh đấu
Nơi phàm gian tật xấu là đây
Phúc cao nhờ có đức dày
Cầm bằng bất nhẫn có ngày oan gia

Hiểu hàm dưỡng, ấy là trí huệ
Quân tử thơm như quế giữa rừng… (3)
Đâu cần phân biện tranh hơn
Tiểu nhân thường sẵn oán hờn vô minh

Chốn huyên náo, làm thinh mới khó
Nơi lợi danh, nào có thanh nhàn?
Chữ t́nh nhuộm cả thế gian
Ai mà siêu xuất là hàng Thánh nhân

May gặp buổi “Phật ân hạo đăng” (4)
Pháp truyền ban tỏa rạng mười phương
Nhắn ai phiêu dạt vô thường
Theo Chân Thiện Nhẫn hồi hương mà về… (5)

FB. Vô danh cư sỹ

(1) ‘Người thanh tiếng nói cũng thanh// Chuông kêu gơ khẽ bên thành cũng kêu’ – Tục ngữ dân gian Việt.
(2) ‘Câu chuyện làm quà’ – Thành ngữ dân gian Việt.
(3) Ngạn ngữ Phương Đông có câu: “Quân tử như quế thơm, tiểu nhân như dâm bụt”…
(4) “Phật ân hạo đăng”: Câu này nguyên được giảng trong Phật Pháp.

(5) Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lư Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quư độc giả hữu duyên có thể t́m hiểu thêm tại đường link dưới đây:https://vi.falundafa.org/


 

 sontunghn
 member

 REF: 728878
 05/30/2022

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Thơ: Phá mộng – VI
Vô danh cư sỹ

Mải mê xây mộng phàm trần; Nghiệp chồng thêm nghiệp xoay vần trả vay...
Nhắn người mau tỉnh mộng mơ; Bơ công muôn thuở mong chờ Thánh ân…

‘Người không hiểu biết xưa nay
Khác ǵ tượng phỗng được may áo quần’ (1)
Trải bao dâu bể phong trần
Thuần phong mỹ tục đă dần lăng quên

Chạy theo danh lợi kim tiền
Rời xa đạo lư, rủa nguyền Thánh nhân
Những là trọng oán khinh ân
Những là tranh đấu trầm luân kiếp người!…

Thân phàm gửi cát bụi thôi
Lợi danh t́nh sắc cửa Trời không dung
Giàu như cự phú Thạch Sùng
Mẻ kho thiếu cược, cuối cùng thân vong (2)

Đẹp như ‘Tứ đại mỹ nhân’ (3)
Ḱa xem số phận, phúc âm thế nào?
Thoi đưa ngày tháng ruổi mau
Công hầu khanh tướng tan vào hư không…


Đẹp như ‘Tứ đại mỹ nhân’; Ḱa xem số phận, phúc âm thế nào?
Mải mê xây mộng phàm trần
Nghiệp chồng thêm nghiệp xoay vần trả vay
Than ǵ ‘vạ gió tai bay’ (4)
Thảy do nhân quả sắp bày đó thôi

Chuyển sinh đâu chỉ kiếp người
C̣n trong lục đạo luân hồi nhớ – quên?
Ấy là đức – nghiệp tạo nên
Cũng là quy luật Bề Trên an bài…

Trải qua năm rộng tháng dài
Chờ ngày đắc Pháp mà quay trở về
Cầm bằng bất nghĩa bất ngh́
Thiên tai nhân họa thiếu ǵ trái ngang

Bao phen dịch bệnh tràn lan
Bấy phen chấn động kinh hoàng thế nhân
Kính Thần sẽ gặp phúc âm
Phục hưng truyền thống, tu tâm văng hồi


Bao phen dịch bệnh tràn lan; Bấy phen chấn động kinh hoàng thế nhân…
Đức cao cảm động đất trời
Cao xanh chiếu cố cho người Thiện lương
Nhẫn nhường hóa giải họa ương
Chân thành ḥa ái mười phương độ tŕ

Bạc – tiền thác chẳng mang đi
Đức – công trân quư cũng v́ hộ thân
Phàm nhân gây dựng phúc phần
Thánh nhân viên măn thứ tầng, căn cơ…

Nhắn người mau tỉnh mộng mơ
Bơ công muôn thuở mong chờ Thánh ân
Thơ rằng: Đại Pháp(5) độ nhân
Thiên thê(6) dẫn lối, Pháp Luân gia tŕ
‘Phật quang phổ chiếu'(7) uy nghi
Càn khôn tái tạo cũng v́ chúng sinh…

FB. Vô danh cư sỹ

Chú thích:

(1) “Người không hiểu biết xưa nay// Khác ǵ tượng phỗng được may áo quần” – Cổ ngữ Phương Đông.

(2) Trong kho tàng cổ tích dân gian Việt có câu chuyện kể về gia đ́nh cự phú Thạch Sùng, tiền muôn bạc vạn, giàu sang tột đỉnh thế gian nhưng cuối cùng chỉ v́ trong nhà thiếu cái ‘mẻ kho’ mà khiến Sùng gia thua cược, tán gia bại sản, uất ức rồi chết, lại hóa thân thành con thạch sùng, tối ngày tặc lưỡi tiếc than… [‘Mẻ kho’ vốn chỉ là một cái nồi đất sứt mẻ – trước đây khi c̣n cơ hàn, hai vợ chồng Thạch Sùng thường dùng nó để nấu ăn, sau này khi giàu có rồi, họ v́ trọng phú khinh bần mà đem vứt cái ‘mẻ kho’ đi]… Câu thành ngữ: “Thạch Sùng c̣n thiếu mẻ kho” có lẽ cũng bắt nguồn từ điển tích trên mà ra vậy.

(3) “Tứ đại mỹ nhân”: Bốn mỹ nữ được mệnh danh là xinh đẹp nhất thiên hạ trong văn hóa truyền thống Á Đông, tương truyền là: Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền và Dương Quư Phi. Sắc đẹp của họ được mô tả qua 2 câu thành ngữ nổi tiếng là [vẻ đẹp tới mức – khiến cho]: “Chim sa cá lặn// Hoa nhường nguyệt thẹn”… [Phiên âm Hán Việt: “Trầm ngư lạc nhạn// Bế nguyệt tu hoa”].

(4) ‘Vạ gió tai bay’: Thành ngữ dân gian Việt.

(5) Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lư Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quư độc giả hữu duyên có thể t́m hiểu thêm tại đường link sau đây: https://vi.falundafa.org/

(6) ‘Thiên thê’: Thang trời; chiếc thang dẫn lối lên Trời [diễn giải theo ư tứ bề mặt].

(7) “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh”: Câu này nguyên được giảng trong Phật Pháp.



 

 sontunghn
 member

 REF: 728884
 05/31/2022

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Thơ: Chuyện về 26 nhát đao
Vô danh cư sỹ


[Tích xưa kể lại]…
Nhân quả trên đời đều có gốc
Họa phúc không sai dẫu một ly:
Tích xưa sử sách c̣n ghi
Triều Thanh có kẻ tên th́ Bá Lân(*)
Bởi đời trước ân ân oán oán
Đă hẹn người quyết toán một phen
Chém y hai sáu nhát liền
Khiến cho người ấy quy tiên tức th́…

Nợ nghiệp đó được ghi chuyển thế
Tạo một phen dâu bể là đây
Bá Lân sống ở kiếp này
Kinh doanh thịnh đạt, cũng hay nguyện cầu


Một bữa nọ canh chầu mộng mị
Gặp Quan Âm hiện thị báo tin (**)
Ngày mai con gắng giữ ǵn
Có tên đầu đảng đến xin mạng người!

Bá Lân khiếp rụng rời hồn phách
Lạy Quan Âm chỉ mách đường lui
Ân trên luống những ngậm ngùi
Nghiệp ai nấy trả, biết vùi sang ai:

Hăy b́nh tĩnh sớm mai đối mặt
Lấy an ḥa dập tắt búa đao
An nguy định bởi Trời cao
Thành tâm đối xử may sao văn hồi…

Bá Lân hỏi tên người kết nợ
Rằng: họ Vương, tên Tử đệm Ma
Cầm đầu một đảng lâu la
Xưa nay khét tiếng, ưa là xuống tay

Tỉnh dậy giữa canh chày lo lắng
Tŕnh Bá Lân thức trắng đêm thâu
Sớm ra di tản cho mau
Già trên trẻ dưới cỡ đâu chục người…

Xong đâu đó văng hồi chờ đợi
Ḿnh Bá Lân – vời vợi thời gian…
Cơm chay bày sẵn một bàn
Lại thêm có cả rượu ngon mấy b́nh

Chợt cướp đảng th́nh ĺnh xộc tới
Vài chục tên chấp chới búa đao
Dẫn đầu: một gă to cao
Mắt long ṣng sọc, ôi chao dữ dằn!

Bá Lân vẫn xếp bằng tự tại
Hỏi rằng: Vương Ma Tử ngài đây?
‘Tŕnh’ tôi đợi sẵn ngày này
Dám đâu xin được xuống tay niệm t́nh!

Ma Tử thoáng giật ḿnh chột dạ
Hà cớ chi biết cả tên ta?
Bá Lân kể giấc mộng qua…
Nợ xưa kết toán ắt là chẳng sai?

Ma Tử chợt thở dài năo nuột
Nghiệp chướng tan, trán ướt mồ hôi
Hỡi ôi oan nghiệt hỡi ôi!
Trước ta dự định chém người này đây:

Hai sáu nhát đủ đầy hai sáu
Rửa hờn khi nợ máu trả xong
Xuống tay sẽ chẳng phập phồng
Cũng may Bồ Tát rủ ḷng từ bi!…

Nay Ma Tử bất ngh́ đ̣i nợ
Chẳng hóa ra quá dở lắm ru?
Oán ân ân oán lu bù
Hại nhân, nhân hại cũng như hại ḿnh!

Nói đoạn bất th́nh ĺnh bước tới
Trở sống đao chém vội cho xong:
Ḱa hai sáu nhát nhẹ bông
Lưỡi đao lật ngược càng không bận ǵ!

Ân oán nọ một khi hóa giải
Bỗng thấy ḷng sảng khoái thênh thênh
Hai người bèn kết đệ huynh
Bá Lân, Ma Tử giao t́nh từ đây!

Lại phát nguyện trong ngày giải nghệ
Khuyên anh em toàn thể hoàn lương
Bán buôn ta lập một phường
Bá Lân cũng nguyện giúp đường kinh doanh…

Chuyện khép lại trở thành giai thoại
Nay Vô danh kể lại cho vui
Nhân sinh luống những ngậm ngùi
Chúc ai thoát khỏi luân hồi khổ đau…

Ngoảnh mặt lại trước sau mấy tá
Kiếp vô thường ôi quá mong manh
Nhắn nhau muốn đặng phúc lành
Sống: Chân – Thiện – Nhẫn tâm thanh, Đạo thuần…
Cũng là hồi hướng Phật ân
Hữu duyên “Phản bổn quy chân” sớm ngày…(***)

FB. Vô danh cư sỹ

(*) Bá Lân mang họ Tŕnh, tên đầy đủ: Tŕnh Bá Lân.
(**) Hiện thị, đảo ngữ của từ ‘thị hiện’: biểu thị cho thấy.
(***) “Phản bổn quy chân”: Câu này nguyên được giảng trong Phật Pháp. Quư độc giả vui ḷng t́m hiểu thêm tại đường link của cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” dưới đây: https://vi.falundafa.org/book/zfl_html/index.html


 

 Page  Previous Page  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 21  22 Next Page  Xem tat ca - Xem Tung trang  

  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network