Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Câu lạc bộ thất tình >> buonqua!huhuhu.......

 Bấm vào đây để góp ý kiến

1

 buoc_chan_le_loi
 guest

 ID 5833
 03/15/2005



buonqua!huhuhu.......
  Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
ko biết là tôi đã yêu người hay là tôi chi đang tưởng tượng tôi thất tình! mong mọi người cho tôi một lời khuyên nhé!
tôi và anh quen nhau qua NCD này nè! thú thật là anh & tôi đã liên lạc qua email trong một thời gian khá dài, đêm 30 tết tôi & anh đã gặp nhau, tuy chỉ 1h đồng hồ thôi, nhưng cũng đủ làm tôi nhớ anh trong những ngày sau này! anh là một người rất bận rộn, nên từ sau 30 tết đến bây giờ, chúng tôi vẫn chưa một lần gặp lại, nhưng thỉnh thoảng anh và tôi có liên lạc qua diện thoại, cuộc nói chuyên ko dài, nhưng tôi thấy vui nhiều tuy anh ko hỏi han gì về tôi cho là mấy! điều này khiến tôi bao lần tự hỏi, liệu anh có tình cảm với tôi hay chỉ đơn giản là bạn bè! có lần tôi đã nói lời chia tay thì anh ko chịu, anh bảo anh ko muốn điều đó!hãy thông cảm và hiểu cho anh vì anh rất bận! anh bảo nếu có một ngày rảnh, anh sẽ dẫn tôi đi đến bất kỳ nơi đâu tôi thích! nhưng cái ngày đó sao tôi thấy xa vời quá! mọi chuyện tôi thấy đếu rất mong manh, tôi sợ một ngày nào đó tôi sẽ mất anh vì cả tôi và anh đều ít gặp mặt! tôi lúc này dây thấy tuyệt vọng vô cùng, nhưng nghĩ đến anh, tôi laị ko đang tâm bỏ đi mãi mãi. mọi người ơi, hãy nói đi! tôi phải làm gì bây giờ? tôi nên chấm dứt chuyện này ở đây, hay là vẫn chờ dợi anh trng mòn mỏi? liệu tôi có nên tin vào lời ní của anh ko? có nên tin vào giác quan của tôi hay ko? hay là tin vào lý trí? tôi rối lắm rồi, mọi ngưới giúp tôi với! ko thì tôi sẽ chết mất thôi!!!!!!!!!



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 QuaNhi
 member

 REF: 48711
 03/15/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Theo mình nghĩ thì cái chứng bệnh nầy goi là bệnh "thổn thức" ... khi bắt đầu thấy trái tim nhức và đau .. và sau đó sẻ héo khô như lá chuối .. hihihi nói chơi thôi ....



 

 108hoamai
 member

 REF: 48740
 03/16/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
bước chân lẻ loi nè, đừơng tình yêu là không có dài củng không có ngắn và rất cần sự chung thủy củng như lòng kiên nhẩn của người con gái, bạn hảy cố gắng học theo nhửng thục nử ngày xưa cho một thời gian nửa trước khi bỏ cuộc bạn nhé, làm việc gì củng phải rỏ ràng và sáng suốt, đừng vội trách người ta, biết đâu người đó bận thiệt tình thì bạn là người quá ít kỷ đó, khi yêu thì phải yêu cho trọn nhé, trừ khi bạn biết rỏ sự thật người ta gạt mình thì bạn sẻ khôngcòn suy nghỉ vẩn vơ nửa, có câu ca này tặng bạn nè: "tôi xin người cứ gian dối nhưng xin người đừng lìa xa tôi"...hhhiiii...có lẻ người đó đang muốn nói câu này với bạn đó vì anh ta không chiệu dứt khoát với bạn, chúc bạn tìm được câu giải đáp cho chính mình bạn nhé.
có gì mới nhớ chia sẻ bạn nhé, thân ái.....hoamai.


 

 buoc_chan_le _loi
 guest

 REF: 48744
 03/16/2005

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Các bạn ơi! hồi chiều nay, anh ấy vừa gọi điện rủ mình đi Long Hải chơi nè! nhưng tới thứ 2 mới đi, rồi thứ 3 về. mình thì bận đi làm, ko thể nghỉ được.Mình cũng muốn đi lắm, nhưng là phận gái làm sao đi qua đêm được?! theo các bạn mình có nên đi ko? vẫn biết đây là cơ hội để mình và anh ấy được bên nhau, nhưng như thế này thì khó nghĩ quá!
Cảm ơn lời khuyên của 108HM nhiều! mình sẽ cố gắng bình tâm hơn để cho anh ấy thời gian! có lẽ là thần Tình Yêu đã bắn tên vào mình mất rồi! cứ nghĩ đến một ngày nào đó, cuộc đời mình ko còn anh ấy nữa, thấy lòng trống rỗng đến rã rời! mọi thứ như vô nghĩa, ko thể suy nghĩ gì thêm! HM ơi! mình yêu anh ấy rồi phải ko? còn anh ấy, ko biết là dối với mình như thế nào nữa đây?! ước gì ngày ấy mình ko gặp anh, có lẽ là bây giờ mình đang rất vô tư và yêu đời rồi!!!sao số phận con gái tụi mình khổ quá HM ha!


 

 108hoamai
 member

 REF: 48780
 03/16/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
em nè, vậy là chúc mừng cho em đó, người ta đả giử đúng lời hứa đưa em đi chơi, nhưng đi qua đêm thì bắt buộc phải tránh rồi, vì em còn chưa hiểu rỏ về người ta mà, em phải là người quyết định đi đâu cơ, bởi anh ta nói là sẻ đưa em đi bất kỳ nơi nào em thích nhớ không, mình thương thì thương nhưng đừng nhẹ dạ quá nghe em bởi tình yêu không luôn là trái ngọt đâu nhé, phải bình tỉnh suy sét và nhứt là phải có thêm thời gian nửa, nếu 2 người thật sự yêu nhau thì thời gian sẻ là bất tận đừng hấp tấp quá, người ta thường nói dục tốc bất đạt đó, chúc em vui vẻ và sẻ chọn được chổ đi chơi như ý em ha...chi hoamai.

 

 buoc_chan_le_loi
 guest

 REF: 49024
 03/25/2005

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Chị HM ơi! cảm ơn lời khuyên của chị rất nhiều! vâng, em biết là như vậy, và em đã từ chối cơ hội mà anh ấy đã tạo ra cho anh ấy và cho chính em,em ko biết là mình đã làm đúng hay sai, nhưng ko hiểu sao, mỗi lần nghĩ về anh ấy em lại thấy tim quặn đau. em đang rất cô đơn, nhưng em lại ko đủ can đảm để cùng anh ấy sánh bước!em sợ, sau những tháng ngày hạnh phúc bên anh ấy, em sẽ trở về với cuộc sống cô đơn....giờ thì, anh ấy lại lao vào công việc, ko còn biết khái niệm về thời gian nữa!nghĩ về anh ấy, em lại thấy nao lòng, và em cũng đang rất cô đơn, em muốn mở rộng tim mình để cho những người đang yêu em thật lòng đến với em, nhưng sao em thấy tất cả đều vô nghĩa, họ như những con rối chỉ biết nhảy múa theo vũ điệu của cuộc sống, họ ko hiểu em đang muốn gì & em đang nghĩ gì. trái tim em tựa như vô cảm, ko còn biết vui buồn là gì nữa, em bây giờ chỉ thấy em quá cô độc, vậy thôi! vui,buồn,sướng,khổ...!đã ko còn cho em có cảm giác gì nữa! chắc vì trái tim em đã vỡ vụn mất rồi?!em vẫn luôn tự hỏi, liệu anh ấy có tình cảm với em ko? nhưng ko hiểu sao, từ trong thâm tâm, em tự hiểu rằng anh ấy chỉ xem em là một người bạn thông thường, và điều này, khiến tim em đau, đau lắm chị ah! nhưng ko sao! giờ thì cũng qua rồi, em đã chẳng còn biết đau nữa, giờ thì dù có anh ấy hay ko, em cũng ko quan tâm nữa! em bằng lòng với bước chân lẻ loi của mình, em đã mệt mỏi với chuyện tình cảm lắm rồi,thà cứ một mình như xưa, em thấy còn hay hơn nhiều! em chắc là sẽ ko online nữa đâu! chị HM giữ gìn sức khoẻ nhé! dù sao thì em cũng rất vui được biết chí chúc chị luôn đẹp như nhũng đoá hồng và hạnh phúc!

 

 108hoamai
 member

 REF: 49097
 03/30/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
cố gắng lên em nhé, thời gian sẻ xoa diệu vết thương lòng, chị hoamai lúc nào củng sẳng sàn chia sẻ nổi buồn với em.

 

 buoc_chan_le_loi
 guest

 REF: 49154
 04/02/2005

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Cứ ngỡ rằng thời gian rồi sẽ xoá nhoà đi tất cả, nhưng ai nào ngờ càng cố quên đi thì nỗi buồn càng kéo đến thật nhiều!và cũng nhớ người ta thật nhiều! nếu nỗi buồn là vật chất như một trang web đã nói, thì em là tỷ phú rồi! chị HM ơi! em càng cố quên thì em càng nhớ hắn thật nhiều! chị có cách nào làm cho em quên hắn được ngay ko? giúp em với nghen chị, nếu thành công, em sẽ đãi chị một bữa ra trò đó!

 

 108hoamai
 member

 REF: 49174
 04/02/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
em gái ơi,
chuyện tình cảm khó nói lắm nhứt là tình yêu đó, có người phải khổ suốt đời vì nhửng cuộc tình ngan trái, nói thiệt với em chị củng đả từng bị qua rồi nè...hic...hic...hồi đó chị còn ngay thơ lắm nói đúng ra là hơi khờ một chút tại mình yêu đơn phương thì vậy thôi nhưng củng còn đở hơn là bị lừa dối em à, cái đó còn đau gắp bội, chị củng hổng biết thời gian đau buồn đó đả soa dịu bằng cách nào, chỉ biết là nó trôi qua một cách nặng nề rồi tự nhiên biến dần trong quá khứ, sau khi gặp nhiều trắc trở chúng ta sẻ tự nhiên tìm cách để giải quyết sự đau khổ này, chị tự lập ra cho mình một qui định là cái gì đâu khổ thì phải khóc...khóc cho thật nhiều...khóc đến khi nào mình chán ngán và không còn nước mắt nửa sau đó chị mới phát hiện được cái lợi hại vô ít của nó và không bao giờ còn muốn đâu khổ vì yêu nửa nhưng dù sao nói thì nói mà lòng đau thì vẩn phải đau bởi chúng ta là con người mà, bây giờ thì quen rồi hể có chuyện buồn thì chị chỉ cho bản thân mình khóc chỉ có 3 ngày thôi,(nói nhỏ cho em nghe nè khóc một ngày thôi là đả ứ hự rồi, con mắt sưng tù vù hổng giống ai hết...hhhiiii) 3 ngày đó chị sẻ dóc lòng khóc cho đả sau đó là nở nụ cười thật tươi đến mọi người vì chị biết rằng ai củng có nổi buồn riêng của họ, vậy nếu mình là người không mai mắn được vui vẻ hạnh phúc mình hảy đem lại hạnh phúc cho mọi người bởi vì chính bản thân mình củng hằng cầu mong hạnh phúc đến với mình có phải không?? đây củng là chủ động thúc đẩy chị làm việc từ thiện mang hy vọng và niềm vui đến cho nhửng kẻ bất hạnh, thấy họ vui mình củng vui lây em ạ, nếu chị có dịp chị sẻ dắt em đi làm từ thiện có lẻ sau khi em nhìn thấy nhửng cuộc đời còn đâu khổ hơn mình nhiều nó sẻ đánh thức lòng tuyệt vọng của em đó, đôi lời tâm sự với em mong em sẻ vơi đi được một phần nào đâu khổ.

thân ái
chị hoamai.


 

 quang hoong lee
 guest

 REF: 57955
 10/20/2005

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
xin chao cac ban

 

 quang hoong lee
 guest

 REF: 57957
 10/20/2005

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
ban a neu ban can motg loi khuyen thi minh khuyen ban nen gap nguoi ay va noi mot lan cho ro rang
tinh yeu ko the de nhu vay ban ah
minh la mot nguoi cung da gap nhieu chuyen trong tinh cam roi.dung co nhu vay hhay dut diem mot lan


 
  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network