Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Nhật ký >> Trò chơi tình cảm lấp chỗ trống

 Bấm vào đây để góp ý kiến

1

 babycute8x
 member

 ID 57949
 12/30/2009



Trò chơi tình cảm lấp chỗ trống
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Ngày ấy, em còn là một cô bé lần đầu được tán tỉnh,lần đầu được con trai tặng quà. Lúc đấy em cứ ngỡ đó là tình cảm chân thành,là tình yêu thật sự và em cứ thế sống trong hạnh phúc của mối tình đầu.
Nhưng sau đấy, chỉ một năm thôi em dần nhận ra sự lạnh nhạt xa cách của anh, và lờ mờ cảm thấy có lẽ anh không yêu em như em vẫn lầm tưởng. Rồi "cậu ấy" đến. "Cậu ấy" đã để ý em từ lâu và chưa hề biết em đã có người yêu. Trong lúc cảm thấy trống vắng cô đơn vì sự hững hờ của anh, em đã xiêu lòng và nhận lời yêu cậu ấy. Lúc đó em đã nghĩ sẽ cố quên đi anh để bắt đầu một hạnh phúc mới. Nhưng sao em không thể làm được điều ấy. Vâng, bởi vì em vẫn còn yêu anh nhiều lắm, vẫn run hồi hộp mỗi khi nhận được tin nhắn của anh, và em không đủ dũng cảm để nói lời chia tay anh.
Khi biết em có người khác, anh đã rất bình tĩnh chúc phúc cho em và cậu ấy. Nhưng sau đấy mấy ngày, thái độ của anh bỗng thay đổi 180 độ. Anh thưòng xuyên nhắn tin, khủng bố tinh thần em, đòi em quay lại bằng được, thậm chí doạ giết em rồi tự tử. Lạ thay khi nhận được những lời đe doạ ấy, em lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng, và em lại nghĩ đúng là anh yêu em thật rồi, em đã trách nhầm anh mất rồi.
Lấy hết can đảm, em đến gặp cậu ấy và nói:" Xin lỗi, mình không yêu cậu". Nhìn cậu ấy cười buồn mà lòng em tê tái, ân hận vô cùng vì đã đùa với tình cảm của cậu ấy, đã lấy cậu ấy ra để lấp chỗ trống trong lòng. Em chỉ còn biết chúc cho cậu ấy sẽ tìm được một nửa đích thực của mình, tìm được một cô gái xứng đáng hơn em.
Quay lại với anh, nhưng sao những gì em nhận được cũng chỉ là sự hững hờ lạnh lùng của anh. Xin lỗi vì đã đọc trộm nhật kí của anh, nhưng nhờ có nó em đã hiểu được tất cả, hiểu được sự lạnh lùng hững hờ của anh là từ đâu.
Giờ em đã biết anh không hề yêu em, anh yêu "cô ấy". Cô ấy của anh xinh đẹp giỏi giang, nhà nghèo nhưng đầy nghị lực chứ đâu có như em, một đứa con gái nhà giàu(ít ra là giàu so với anh và cô ấy), được nuông chiều từ bé, chẳng biết làm cái gì. Em cũng rất khâm phục cô ấy, và nếu là con trai chắc em cũng yêu cô ấy say đắm như anh. Và vì thế em lại càng đau đớn hơn, em hiểu rằng em không bao giờ là đối thủ của cô ấy, không thể nào sánh được với cô ấy trong lòng anh. Không có được tình cảm của cô ấy anh đã lấy em ra để "lấp chỗ trống".
Cô ấy của anh cũng đã từng nhận lời yêu anh, và anh cũng đã có thời gian rất hạnh phúc với tình yêu của mình. Nhưng anh cũng như em, như "cậu ấy", cay đắng nhận ra tình cảm ấy cũng chỉ là lấp chỗ trống. Cô ấy vẫn không thể quên được người yêu cũ, đi bên anh mà người ta vẫn không cảm thấy hạnh phúc. Khi nhận thấy anh không thể lấp chỗ trống được, cô ấy đã phải nói lời kết thúc cho thứ tình cảm gượng ép này. Có lẽ cô ấy cũng như em, cảm thấy ân hận và day dứt lương tâm lắm khi đã mang tình cảm của người khác ra làm trò chơi lấp chỗ trống. Còn anh, anh có cảm thấy như thế không hả anh?
Và đây là cái giá phải trả cho chúng ta:
_Em thì luôn day dứt vì đã làm cậu ấy tổn thương, và rồi cũng không thể có được tình yêu của anh, cũng bị anh làm tổn thương lại.
_Anh thì cũng đau đớn lắm khi phải thốt lên trong nhật kí của mình:"X(tên cô ấy) ơi,sao em lại lấy tình cảm của anh ra làm trò chơi tình cảm lấp chỗ trống, em có biết anh đau lắm không". Cô ấy cuối cùng cũng đã rời xa anh để sống thật với tình cảm của mình.
_Qua nhật kí của anh, em biết cô ấy đã đau khổ như thế nào khi nhận được thiếp cưới của người cũ. Lấy anh ra để lấp chỗ trống nhưng cũng không thể tìm được hạnh phúc thật sự mà trái lại chỉ càng thêm day dứt lương tâm, càng thêm đau khổ.
Còn đây là hậu quả chúng ta để lại:
_Giờ này không biết cậu ấy đã quên được em chưa? đã có hạnh phúc mới chưa? những câu hỏi đấy cứ ám ảnh lương tâm em mãi.Nhưng em không đủ dũng cảm để đối diện với cậu ấy, để gặp cậu ấy, để biết cậu ấy bây giờ ra sao rồi?
_Anh à, em đã đọc hết nhật kí của anh, mấy trăm trang chỉ toàn viết về cô ấy, em biết cô ấy quan trọng với anh như thế nào rồi. Chắc giờ này anh cũng đau lắm khi biết người ta không yêu anh, và cũng chẳng cần anh để lấp chỗ trống tình cảm nữa. Anh cũng là hậu quả của trò chơi tình cảm này.
_Còn em, giờ này khi viết lên những dòng này em thấy đau quá. Em cũng là nạn nhân là hậu quả trong trò chơi tình cảm của anh.
Trong trò chơi tình cảm lấp chỗ trống này, chúng ta dù là thủ phạm hay nạn nhân thì cũng đều phải nhận lấy những đau khổ, những vết thương lòng mà có lẽ phải rất lâu, rất lâu nữa, hoặc là chẳng bao giờ lành được.


Trước đêm Noen 2009:
Anh bỗng dưng nhắn tin rủ em đi chơi, trong lúc đấy em đã không hiểu anh muốn gì. Nhưng có lẽ vì còn yêu anh nhiều nên em đã nhận lời"Vâng thế tối mai anh đến đón em nhé,khoảng 8h nhé"

Nôen 2009:
Chợt nhớ lại đoạn nhật kí của anh:"X ơi,....trò chơi tình cảm lấp chỗ trống...". Chẳng còn từ nào hợp lí hơn để nói về mối quan hệ này, về nỗi đau này. Dù con tim nhói đau,nhưng em vẫn phải nhắn tin ngay cho anh:" xin anh đừng lấy tình cảm của em ra làm trò chơi lấp chỗ trống". Anh nhắn lại" Chúng ta làm lại từ đầu được không em?".Em :" Tối nay anh đừng đến nữa nhé, em muốn ở một mình"
Nhưng anh vẫn đến với một nụ cười rạng rỡ nhất, còn em thì vẫn ngồi sau xe của anh, cùng anh hoà vào dòng người rộn rã trên đường. Nhưng có lẽ trong dòng người hạnh phúc ấy chỉ mình em lặng lẽ khóc ướt áo anh.
Ngồi đối diện với nhau trong quán ốc vỉa hè, mà hai chúng ta lặng lẽ chẳng biết nói gì,em lại nhớ đến 2 bài hát "Một vòng trái đất"và" Người vô hình".Sao giống với tâm trạng mình lúc này thế.

31/12/2010: Đến giờ phút này em vẫn chưa nhận lời quay lại với anh. Gần 1h sáng, em vẫn không ngủ được. Em tự hỏi nếu cô ấy quay lại thì anh có nhẫn tâm một lần nữa làm tổn thương em? Liệu lần này tình cảm của anh dành cho em có chân thành không, hay lại là trò chơi lấp chỗ trống? Rồi em cũng tự trả lời: anh ấy chỉ có x thôi, chỉ yêu x thôi. Mày không nhớ những gì hắn đã làm với mày sao. Mày không thể tự đi theo vết xe đổ của chính mày được nữa....Nhưng không anh ơi, em vẫn yêu anh nhiều lắm, dù biết anh không tốt,biết anh lừa dối em, yêu anh mà chẳng biết tại sao lại yêu, yêu không thể dừng được và càng không biết làm thế nào để quên anh.


"Dừng lại hay cùng đi tiếp con đường đây?"



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 anhhung7love
 member

 REF: 509858
 12/31/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
chào babycute8x qua nhưng lời bạn kể thật lòng mình cũn đã hiểu và nhận ra rằng ko phải 1 mình mình bị xoáy vào trò chơi đó nó thật quái ac phải ko bạn lấy đi tất cả và giơ đây quay lại ? ko biết thế nào đi típ hay dừng lại ?khó phải không bạn ? dù sao thì mình cũng chucs bạn có 1 quyết định đúng đắn nha

 

 bagiakhoua
 member

 REF: 522665
 02/23/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
babycute, dear!
co le bagia nay cung co luc giong ban do, cung lua doi trai tim minh de quen di noi dau mat nguoi iu
nhung ban oi. that may man cho ban da nhan ra loi lam cua minh
mac du ban da sai lam khi den voi "cau ay" ma khong co tinh iu, nhung bay nhiu do cung du giup ban nhan ra tinh iu dau phai de co
du trong cuoc song co lam nguoi di nua thi ban van khong sao quen duoc nguoi minh da iu say dam
ban phan van co nen tip tuc hay khong?!
toi nghi tieng goi tinh iu se giup ban vuot qua moi nghi ngo
hay quyet dinh bang trai tim de co cuoc song hanh phuc cua rieng minh vi a nh ay cua ban van con do
du cho lan nay co ra sao thi van chuc ban hanh phuc va vui ve!


 
  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network