Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Truyện ngắn >> Những Linh hồn Qụa tha ( phần 35 )

 Bấm vào đây để góp ý kiến

Trang nhat

 hoasenhanoi99
 member

 ID 76705
 11/22/2013



Những Linh hồn Qụa tha ( phần 35 )
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Cương ba đời- ông bạn thời tại ngũ
Cương ba đời nhà ở một con hẻm lớn thuộc quận Hoàn kiếm , chỉ cách Hồ gươm có mấy bước chân.Gia đình Cương có nghề bán xôi gia truyền ba đời vì thế gã bị gắn cái biệt danh ba đời vào như một cách để phân biệt tránh nhầm lẫn với Cương Hà đông hay Cương Chợ mơ.
Cương ba đời dáng người nhỏ con nhưng tính tình thì lại cua càng có tiếng.Ngay từ hồi còn tại ngũ , gã đã nghĩ ra nhiều trò quái chiêu chịu không nổi.Có lần mr Bê thấy thỉnh thoảng đến giờ nghỉ trưa gã không đi nằm mà vác cuốc lẻn ra mé rừng thưa cuốc cuốc , khều khều một cái gì đó rồi nhóm lửa nướng ăn ngon lành .Mr Bê đứng từ xa thèm nhỏ dãi , đoán già đoán non mãi mà không nghĩ ra Cương ba đời đào cái gì nên ăn .
Một lần Bê tồ tò mò quá không nén nổi bèn bám theo gã rồi nấp vào một bụi cây ngay gần chỗ Cương nhóm lửa.Tận mắt nhìn thấy Gã bạn đồng ngũ đào dưới đất nhặt lên những con sâu đen đen nhìn đã thấy ghê vậy mà Cương ba đời ném lũ sâu đó vào đống lửa.Nghe tiếng cháy xèo xèo rồi gã khều ra , cầm trên tay đưa ngang miệng thổi phù phù cho hết bụi than rồi đút tõm ngay vào miệng nhai ngấu nghiến.Chứng kiến cảnh đó khiến cho Bê tồ khiếp hãi bỏ về doanh trại không bao giờ dám đi theo Cương ba đời thêm một lần nào nữa.Mãi về sau này Cương ba đời mới nói hồi đó gã đào con sâu núi lên ăn vì nghe nói con sâu đó ăn vào tráng dương bổ thận , tốt lắm.
Xuất ngũ trở về , mỗi đứa mỗi nơi.Bê tồ sang Moscow du học, còn Cương ba đời thì đi học lái xe.Bê tồ cưới Thư một người phụ nữ vốn là nguời làm thuê cho hắn, còn Cương ba đời cưới một cô hàng xóm gần nhà.
Vợ Bê tồ sau khi lấy chồng trở thành phu nhân danh giá.Vợ Cương ba đời trở thành người nối nghiệp bán xôi.
Vợ Cương tên Hường , mặt mũi khá xinh cũng là con nhà khá giả.Bố mẹ là viên chức đã nghỉ hưu.Gả được cô con gái rượu cho nhà bên ấy bố mẹ nàng thở phào nhẹ nhõm.Ngày con gái chưa lấy chồng suốt ngày họ thấp tha , thấp thỏm bởi cô nàng quá đoảng, lại ham chơi.Từ ngày con gái có nơi có chốn họ cũng yên lòng bởi bên nhà chồng nó cũng là chỗ thân quen từ trước.Hai gia đình từ lúc trở thành thông gia lại càng thêm thân thiết.Hạnh phúc của vợ chồng Cương Hường cứ thế đong đầy, viêm mãn.Có ngờ đâu sau hơn hai chục năm tình nghĩa mặn nồng có ngày cách chia đôi ngả mà cho đến phút cuối cùng Cương ba đời vẫn chẳng có cách nào biết được lí do.
Vốn từ trước tới nay, cái nghề bán xôi gia truyền được mẹ đẻ của Cương một tay chèo chống nuôi cả nhà chồng qua mấy mươi năm.Cương ba đời là con út nên khá được nuông chiều .Gã chỉ biết sau giờ đi làm về nhà là ăn cơm mẹ nấu .Tối sửa soạn áo quần lượn lờ phố phường cưa gái.Chẳng bao giờ phải lo cơm áo gạo tiền.
Khi cưới vợ rồi , gã vẫn quen thói cũ chẳng quan tâm gì nhiều đến chuyện tiền nong.Vợ Cương ba đời vốn nghề ngỗng không ổn định nên lúc sinh xong đứa con trai đầu lòng là nghỉ việc luôn.Nghĩ con dâu đang còn trẻ cần có tiền chợ búa,và có việc để làm .Nên mẹ chồng nhường lại nghề bán xôi cho nàng dâu út.Bà tình nguyện ở nhà trông cháu và lo cơm nước.Quán xá , vốn liếng ,bí kíp gia truyền bà dạy hết cho con.
Ngày tháng trôi qua êm đềm , vợ chồng Cương ba đời có thêm một con trai nữa. Hạnh phúc tưởng đâu cứ mãi bình yên, vậy nhưng bỗng nhiên có một ngày nổi sóng.Hường vợ của Cương ba đời trở thành một con nợ lớn.Chủ nợ mới đầu còn ngọt nhạt, xa xăm, bóng gió, nhưng sau đó chỉ vài ngày thì bão tố nổi lên.Số tiền nợ của vợ Cương ba đời lên đến vài trăm triệu.Một số tiền quá lớn mà cả hai bên nội ngoại không hiểu vì đâu nên nỗi.Tra hỏi cả một nghìn lần Hường vẫn chẳng hé răng.Chủ nợ thì lượn quanh nhà đòi đổ xăng đốt quán.Thế là quán xôi gia truyền đành phải bán đi trả nợ cho Hường.
Từ đó, vợ Cương ba đời đành phải đi làm thuê với đồng lương ba cọc ba đồng.Chi phí cho một gia đình , hai vợ chồng và hai đứa con ăn học cứ thiếu trước hụt sau.Khi nỗi đau bán quán xôi gia truyền còn chưa kịp lắng xuống ,thì lại một lần nữa chủ nợ đến nhà gõ cửa gọi tên.Lại điệp khúc cũ được đưa ra.Chủ nợ dọa( hù ) lên dọa xuống:
-Cho xin tí tiết nếu không viết ngay ra ngày trả nợ rõ ràng.
Cương ba đời nghe quá chán nản, nên gã chạy sang nhà ông bà nhạc báo tin.Gặng hỏi con vợ gã tiền đi đâu hết, nhưng cô nàng không chịu khai báo dù chỉ một câu.Cương ba đời điên tiết lên hắn một hai đòi bỏ vợ, khiến cho ông bà nhạc cuống hết cả lên.Cả nhà họ họp thâu đêm rồi quyết định góp tiền trợ giúp.Cương ba đời thấy cha mẹ vợ ,có tình, có lý nên gã cũng nén lòng bán chiếc xe hơi là phương tiện làm ăn duy nhất còn lại để trả nợ cho Hường.
Những tưởng đã được bình yên nhưng nào đã hết. Xong được lần này lại có thêm lần khác.Hường vợ Cương thật sự chẳng phải là người phụ nữ hiền ngoan, an phận , dịu dàng.Nàng càng ngày càng vướng vào ma hồn trận của những món nợ mà chẳng ai biết,chẳng ai hay.Khoản nợ đó có tự bao giờ và vì sao lại thế?
Nàng không cãi láo chồng câu nào nhưng số tiền nàng nợ nần thì cứ ngày một nhiều thêm.Cho đến một ngày, ngay cả chiếc xe máy tàu là phương tiện đi lại duy nhất của cả gia đình Hường cũng đem đi cầm cố .Hường đi khỏi nhà thì thôi, chứ mỗi khi có mặt ở nhà nàng luôn hoảng hốt.Trong nhà có vật gì giá trị cũng theo nàng bay đi nốt .Bây giờ chỉ còn mấy manh chiếu rách và vài bộ quần áo để khoác lên người.Hỏi vì đâu nên nỗi, thì dù có cậy răng Hưòng cũng không hé miệng.
Đến một ngày cách đây không xa Hường bỏ trốn Chẳng một ai biết nàng đã đi đâu.Mọi người cứ đồn đại linh tinh , mỗi người mỗi kiểu.Có người nói nàng học chị Siu đánh bạc ăn tiền nên mắc nợ .Cũng có ngươi nói nàng nuôi bồ nghiện ngập phải cung cấp tiền nong nên mới vướng nợ nần.Lại có người nói Hường ham mê đề đóm lại mượn tiền của bọn người cho vay nặng lãi .Lãi mẹ đẻ lãi con nên mới ra nông nỗi này.Tất cả cũng chỉ là lời đồn đoán mà thôi ,bởi Hường đã đi rồi.Ngay cả cha mẹ đẻ của nàng cũng chẳng biết được điều gì từ cô con gái của họ ,bởi nàng chưa bao giờ nói và có lẽ nàng sẽ không bao giờ nói về những khoản nợ của nàng. Vì dù sao bây giờ có nói ra cũng chẳng ích gì.Hai bên gia đình nội ngoại của Hường đều đã làm hết khả năng của họ để giúp đỡ cho nàng rồi.
Thế là Cương ba đời mất vợ và cái nghề bán xôi ba đời gia truyền của gia đình gã cũng tiêu luôn.......



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network