Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Lời hay ý đẹp >> Điều ước

 Bấm vào đây để góp ý kiến

Trang nhat

 thucng
 member

 ID 30518
 10/04/2007



Điều ước
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Có hai người bạn cùng bị đắm trên một chiếc thuyền dạt đến một hòn đảo hoang giữa biển. Sau khi trấn tỉnh lại, họ cùng nhau đi khắp hòn đảo để xem xét mọi thứ xung quanh. Trên hòn đảo không có một ai khác và họ cũng không tìm được bất cứ thứ gì để ăn. Sau cùng họ quyết định sẽ tách ra hai đầu của hòn đảo để cùng tìm kiếm và cầu nguyện, anh A sẽ ở lại phần phía nam của hòn đảo, còn anh B sẽ đi lên phía bắc.

Ngày đầu tiên trên phần đảo phía nam, anh A cầu nguyện sẽ kiếm được thức ăn cho mình. Ngay sau đó anh ta phát hiện ra một cái cây nặng trĩu quả và thế là anh ta đã có thức ăn. Trong khi đó ở phần đảo phía bắc, anh B vẫn chưa tìm thấy gì cả.

Ngày thứ hai, anh A cầu nguyện sẽ kiếm được một nơi trú chân trên hòn đảo. Tình cờ trong lúc đi lang thang, anh phát hiện ra một cái hang, và thế là anh A đã tìm ra cho mình một nơi trú ngụ ấm áp. Ở phần bên kia, anh B vẫn chưa tìm được gì.

Sau khi đã ổn định mọi thứ với đồ ăn thức uống cùng nơi ở ổn định, anh A bèn cầu nguyện có được một người bạn để chuyện trò tâm sự. Qua ngày hôm sau, có một chiếc thuyền bị đắm ngoài khơi, một cô gái trẻ dạt vào phần đảo phía nam của anh A và họ đã trở thành vợ chồng.

Những điều may mắn liên tiếp sảy đến với anh A, trong khi đó, phía bên kia, mọi việc vẫn không có gì thay đổi với anh B.

Cho đến một ngày kia, anh A ước nguyện sẽ có một chiếc thuyền đi ngang để giúp anh thoát khỏi hòn đảo hoang này. Vài ngày sau đó, một chiếc thuyền của một thương gia người Anh tấp vô hòn đảo để tránh bão và ông ta đã đồng ý đưa hai vợ chồng anh A về lại đất liền. Lúc này anh A mới chợt nhớ đến người bạn của mình là anh B ở phần đảo phía Bắc. Sau một lúc suy nghỉ, anh quyết định bỏ lại không đi gọi anh B lên thuyền cùng với vợ chồng mình.

Trong khi đang đưa vợ mình lên trên thuyền, một giọng nói từ trên không trung vọng xuống vang lên như sấm nói với anh A: "Vì sao ngươi lại bỏ rơi người bạn của ngươi?"

Anh A nhìn lên không trung rồi trả lời: "Anh ta không xứng đáng để được cứu giúp, tất cả mọi thứ tôi có được là do tôi may mắn từ những điếu ước của mình. Trong khi đó anh B không có được gì cả đó là do anh ta không may mắn, không xứng đáng được hưởng những gì như tôi đang có."

"Ngươi sai rồi!" - Vị thần trả lời - "Từ đầu đến bây giờ ta chỉ thực hiện có một điều ước mà thôi, đó là điều ước của anh B, chứ không phải cho ngươi."

Anh A bèn hỏi: "Thế anh B đã ước điều gi?"

Vị thần đáp: "Anh ta đã ước tất cả những điều ước của người bạn mình là ngươi đều trở thành hiện thực."



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network