Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Thơ t́nh yêu >> HỌA THƠ VỚI LÁ DIÊU BÔNG 1

 Bấm vào đây để góp ư kiến

 minhtri29
 member

 ID 67850
 05/21/2011



HỌA THƠ VỚI LÁ DIÊU BÔNG 1
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien



Đường xưa ta lại trở về
Tàn hoa,lá đổ,năo nề bước chân
T́m đâu dáng cũ thân quen
Chỉ nghe tiếng bước âm thầm ḿnh ta
LDB



Đường xưa.. lạc bước em xa
Hoa tàn,lá rụng,xót xa năo nề
Đâu rồi dáng cũ thân quen?
Chỉ ḿnh anh nhớ, chờ em âm thầm..

MINH TRÍ

To: Chào Lá diêu Bông


Lần đầu,lạc bước nhà Bông
Đường xưa xao xuyến cơi ḷng
Bâng khuâng dáng kiều xa vắng
Bồi hồi..em có hay không?


Chúc Lá diêu Bông luôn vui khỏe,nhiều niềm vui,hạnh phúc và
làm nhiều thơ hay để mọi người được thưởng thức và chia xẻ
Bông nhé.Thân mến.
HÀ NỘI NGÀY 20/3/2011
MINH TRÍ






Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 Page  Previous Page  1  2  3 4 Xem tat ca - Xem Tung trang  

 ladieubongg
 member

 REF: 649417
 02/01/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Anh Minh Trí thân mến,
Cám ơn anh đă gửi lời thăm hỏi đến Mẹ em và bài thơ tặng em. Em cũng cầu mong cho anh và gia đ́nh anh đón một Tân Niên hạnh phúc an vui và thịnh vượng.
Em về chỉ có hai tuần tháng 10 vừa qua để nuôi Mẹ cho tới khi Mẹ xuất viện rồi lại phải đi ngay v́ công việc dở dang bên này.
Từ đó đến nay Mẹ lại nhập viện thêm hai lần nữa nhưng lần này có chị gái trở về và người giúp việc lo lắng tận t́nh nên em cũng yên tâm. Tết này em cũng sẽ về khoảng hơn tuần nhưng cũng sẽ chỉ ở nhà với Mẹ thôi anh à.
V́ mẹ đă 90 tuổi và với t́nh trạng sáng nắng chiều mưa như thế nên năm nay em chẳng có dự định đi chơi đâu cả. Năm ngoái đă đặt vé đi chơi Âu Châu và VN nhưng lại hủy.
Xin anh và các bạn cầu nguyện cho Mẹ em với nhé. Hy vọng mọi chuyện sẽ chóng ổn thỏa, em sẽ ghé thăm anh và các bạn một ngày không xa.


Photobucket

Mến chúc anh Minh Trí và gia đ́nh
Một Năm Mới hạnh phúc - thịnh vượng


 

 minhtri29
 member

 REF: 649994
 02/10/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Dieubongg thân mến

Nhân dịp xuân mới Quư tỵ , anh thân ái gửi đến em và gia đ́nh những lời chúc mừng chân thành tốt đẹp may mắn ,hạnh phúc nhất.Kính chúc Má em mau hồi phục sức khỏe , mau lành , bệnh tật thuyên giảm , trường thọ , vui tuổi già cùng con cháu. Anh chúc em thật khỏe,vui vẻ,tươi trẻ thanh thản,b́nh an,thực hiện tốt đẹp những công việc,mong ước cao đẹp của ḿnh trong cuộc sống tinh thần và t́nh cảm Dieubong nhé,thân mến.
Anh gửi tặng em bài thơ mới viết này , cầu mong và hy vọng em luôn được vui khỏe,mọi sự như ư,bằng an Dieubong nhé.

TRI NHÂN ƠI..

Thân tặng em Ladieubong


Tri nhân ơi , xin em đừng buồn nhé
Cuộc t́nh nào , ai người chẳng khổ đau ?
Có hề chi , đời sóng gió bể dâu...
Kiêu hănh sống , ngẩng đầu lên đi tới !


Đă bao đêm , em sầu khổ lệ rơi
Ḷng đau xót , đắng cay, t́nh tan vỡ
Nín đi em , đừng khóc than , nức nở
Đáng ǵ đâu , người bạc nghĩa , vô t́nh...


Vượt lên em ,hăy tin ở chính ḿnh
Đời vẫn đẹp và mùa xuân đang tới
Nhựa sống trào dâng,cây lá đâm chồi
Trái tim em , đập bồi hồi , rạo rực...


Yêu đi em ! Có ǵ đang thúc giục
Dâng hiến ḿnh cho cuộc sống , t́nh yêu
Ngọn lửa trong tim cháy bỏng sớm chiều...
Khát vọng tương lai , t́nh yêu đôi lứa !


Tri nhân ơi , xin giữ hồng bếp lửa
Để t́nh yêu chung thủy trọn cuộc đời
Vững niềm tin em nhé , sống làm người
Xây dựng quê hương Việt nam giàu đẹp !







 

 minhtri29
 member

 REF: 656477
 06/06/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
GỬI NẮNG CHO EM...


Thân tặng em Ladieubong



Melbourne mùa này lạnh không em
Hoàng hôn buông nhẹ , nắng vương thềm
Nhấp nhô làn sóng , trăng vờn nước...
Tưởng ngh́n đêm lẻ , bóng h́nh em ?


Dưới ánh sao trời , tạc vào đêm
Giữa miền hiu quạnh , bóng thuyền quyên
Ṃn mỏi gót son , đời dâu bể...
Cha đi rồi... mẹ ngóng chờ em ?


Thẹn thùng khuất lá , thuyền qua bến
Trăng sáng vô t́nh lướt thuyền em
Yên hà một cơi , buồn thiu lặng...
Ai người tri kỷ , hiểu t́nh em ?


Bến đợi t́nh yêu ai người đến
Nâng đôi cánh găy , đón t́nh em ?
Ḥa nhịp trái tim , xây cuộc sống
T́nh yêu hạnh phúc , sáng đời em !


Gửi vào thơ chút nắng cho em
Nắng quê hương sưởi ấm ḷng em
Mỗi khi đông lạnh , buồn đau khổ...
Có t́nh anh , đất nước bên em !



To : Ladieubong thân mến

Dạo này em có khỏe không , lâu ít thấy em vào diễn đàn, không biết mẹ em thời gian này sức khỏe đă b́nh phục ,tốt hơn chưa ? năm nay em có về Việt nam chơi thăm mẹ và mọi người thân không? Nếu có dịp em ra Hà nội chơi nhớ thông báo sớm để mọi người ,bạn bè đến chơi,thăm hỏi sức khỏe ,gặp em cho vui dieubong nhé?
Anh họa lại bài thơ của em ,nôm na t́nh cảm chân thành sẻ chia cùng em một chút tâm tư,t́nh cảm anh em,chúc em luôn vui khỏe,nhiều nghị lực,niềm tin vươn lên trong cuộc sống,hạnh phúc trong t́nh cảm dieubong nhé?
Anh hy vọng và nguyện cầu ơn trên , đức mẹ Maria và Chúa ḷng lành sẽ ban phước lành ,mọi điều tốt lành và sự b́nh an,thanh thản trong tâm hồn,cuộc sống của em,dieubong nhé,thân mến.
Cho anh gửi lời kính thăm và chúc sức khỏe của mẹ em và mọi người thân trong gia đ́nh em luôn được mạnh khỏe,b́nh an,hạnh phúc .




 

 minhtri29
 member

 REF: 656676
 06/08/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Đêm Đông Ngắm Trăng (3)


Trời đă lập đông em có hay?
Từng cơn gió lạnh thổi hiên ngoài
Ánh vàng thoi thóp xuyên nhành lá
Chạnh nhớ năm xưa cũng chốn đây

Đông về xướng họa dưới trăng gầy
Tương đắc vần thơ gửi gió mây
Thiên lư nên chưa lần hạnh ngộ
Hữu duyên t́nh ấy đẹp thơ ngây

Thấm thoát thời gian lặng lẽ trôi
Tâm giao là thế..... cũng phai phôi
Đời muôn vạn lối t́m đâu nữa
Môt tấm t́nh chân, một tiếng cười?!

Đông nay tôi vẫn ngắm trăng sầu
Tự hỏi bây giờ em ở đâu?
Thương quá vầng trăng trong giá lạnh
Soi đời cô lữ giữa nông sâu...

Ladieubong
(Melbourne / Mùa Đông 2013)

============================



NGẮM TRĂNG...

Tặng em Ladieubong


Đông đă về sao anh có hay
Lá rụng vườn xưa đă rơi đầy ?
Nắng nhạt hoàng hôn buông chiều tím
Kỷ niệm vơi đầy , tay trong tay...


Đêm thanh xướng họa dưới trời mây
Tâm đắc hồn thơ vui ngất ngây
Tri âm dẫu chưa lần gặp mặt...
Hữu duyên tri kỷ , có ai hay ?


Đă mấy mùa thu , lá vàng bay ?
C̣n nhớ không anh , những tháng ngày
Giữa ḍng trong , đục , đời dâu bể...
Một mối t́nh chân... ấm tim này !


Đông sang , em ngắm ánh trăng gầy
Thổn thức t́nh anh , mộng dắm say
T́nh yêu chung thủy , em hạnh phúc...
Xao xuyến hồn thơ , anh có hay ?










 

 minhtri29
 member

 REF: 656677
 06/08/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Đêm về gặm nhấm cô liêu
Ngày sang bóng đổ đường chiều riêng ta
Năo nùng thay ngón tay ngà
Ta ngồi buông thả phím tơ dặt d́u
Hồn ta ghé đảo cô liêu
Bên bờ thủy nguyệt xuôi triều nước xanh
Nửa vời sông rẽ chia nhành
Để chiều thoi thóp bên thành lũy xiêu

ldb

=====================


DƯỚI TRĂNG...



Hoàng hôn tím nhạt nắng chiều
Tiếng tơ thánh thót gió chiều thoảng ngân
Đời người giấc mộng phù vân...
Hồn ai ghé đảo , bước chân đợi chờ ?

Người ơi ta tỉnh hay mơ
Đêm cô liêu dưới trăng mơ gặp người ...
Đây tri âm giữa cuộc đời
Hồn thơ xao xuyến t́nh người hôm nay ?

Mừng vui ,tay nắm chặt tay
Lung linh bóng nguyệt , ánh ngày ban mai...
B́nh minh ngời đẹp mắt nai
Em xây hạnh phúc , tương lai cuộc đời !





 

 minhtri29
 member

 REF: 657339
 06/18/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Gặp anh đây giữa bao người
Một tâm hồn rất sáng ngời lạc quan
Dẫu cuộc đời có gian nan
Anh là gương sáng cho đàn em theo

ldb

-----------

Bài thơ họa hay và lăng mạn lắm!
LDB cám ơn anh MT. Mến chúc anh luôn vui khỏe và hạnh phúc.


==========================


LUNG LINH KỶ NIỆM

Tặng em Hoatimht.


Niềm vui xuân mới bất ngờ
Sáng nay em gái trong mơ trở về

Bâng khuâng t́nh cảm chân quê
Đơn sơ mộc mạc t́nh quê,một nhà...

Đi xa
em có nhớ không ?
Để anh nhung nhớ...hoài mong tháng ngày

Xuân nay
em ghé thăm nhà
T́nh em ấm áp...thiết tha,chân t́nh !

Bao giờ
thơ họa duyên ḿnh ?
Tri âm bạn hữu,thỏa t́nh anh em...

Bồi hồi
xao xuyến nhớ em
Lung linh kỷ niệm...t́nh em,cuộc đời...


To : Ladieubong thân mến

Tặng em bài thơ anh viết tặng Hoatimht xuân 2012,một người em gái tài hoa.Thúy ơi, trong cuộc sống hôm nay , giữa cuộc đời bể dâu ,giữa ḍng trong ,đục ,giả chân của nhân t́nh thế thái, dẫu cho cách trở thời gian ,không gian hay vạn lư trùng khơi,con người vẫn luôn t́m đến với nhau bằng sự cảm thông ,hiểu biết ,trân trọng và chân t́nh,phải thế không em nhỉ ? hữu duyên thiên lư năng tương ngộ...đó cũng là điều tất yếu khi t́nh người luôn thắm đẹp trong tâm hồn trái tim chúng ta ? đó cũng là khi ta hiểu được một con người với tất cả ư nghĩa cao đẹp của CON NGƯỜI ,phải chăng đó chính là tri âm ,tri kỷ giữa cuộc đời này ? hay là sự cảm thông ,đồng điệu của những tâm hồn,trái tim đa sầu , đa cảm ,trĩu nặng thương đau,cay đắng cuộc đời nhưng tâm hồn và trái tim luôn rộng mở,chứa chan hy vọng và khao khát yêu thương , hướng đến ngày mai ,tương lai tốt đẹp ,tươi sáng hơn về cuộc sống và t́nh yêu ?
Anh cầu chúc và nguyện cầu cho em luôn mạnh khỏe,vui vẻ,trẻ đẹp ,nhiều nghị lực ,niềm tin ,gặp nhiều may mắn,tốt lành,hưởng hồng ân phước lành của Chúa , cầu mong mọi điều tốt đẹp luôn đến với má em và gia đ́nh ,người thân của em,thân mến.






 

 minhtri29
 member

 REF: 657379
 06/18/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Đêm đông ngắm trăng (2)

Đông lại về khơi nguồn thơ cũ
Cành sương buồn ủ rũ dáng xưa
Trăng mờ hiu hắt song thưa
Thương về kỷ niệm vẫn chưa phai nḥa

Đời bôn ba xót xa trăm nỗi
Chút t́nh riêng đă lỗi trăm năm
Ngoài kia gió lạnh sương giăng
Bên song chiếc bóng nh́n trăng bùi ngùi

Lời tâm giao buồn vui bao độ
Tiếng cười vui nở rộ bao phen
Giữa bao nghiệt ngă ưu phiền
Ngày vui ấy chắc không quên bao giờ

ldb


==========================



TRĂNG QUÊ HƯƠNG...

Tặng em Ladieubong
(họa bài Đêm đông ngắm trăng2)


Ai bảo đông về thơ hoài cổ
Bạc ánh trăng nghiêng đổ vườn xưa ?
Dáng ai thấp thoáng trăng xưa
Kề vai áp má song thưa tự t́nh...


Đời can qua điêu linh , khói lửa
Phận liễu đào , cách trở lứa đôi
Đại dương song gió trùng khơi
Ngắm trăng bóng hạc đơn côi ngậm ngùi...


Lời yêu thương , buồn vui cuộc sống
Hăy mở ḷng , hy vọng tin yêu
Dẫu cho băo tố dâng triều
Thuyền em vững lái bến yêu quê nhà !


Bao cay đắng sẽ qua em ạ
Và t́nh yêu ,tất cả tương lai
Niềm tin ngời đẹp mắt nai
Trăng quê hương đẹp , bên ai em cười ?


To : Ladieubong ơi

Trăng quê hương ḿnh đẹp lắm,ánh trăng vàng tỏa sáng khắp bầu trời ,làng quê Việt nam với bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ của chúng ta,em có thấy không ? Không phải như vầng trăng viễn xứ lạnh léo , đơn côi nơi tha hương đất khách quê người đâu em ? Đêm nay anh ngắm trăng ở quê hương , chợt nhớ đến người em gái ở nơi xa đang lặng lẽ ngắm trăng đơn côi với những kỷ niệm buồn vui,ngậm ngùi,tiếc nuối một mối t́nh xa xưa...cảm thông và chia xe cùng em một chút tâm t́nh,hy vọng như một tia nắng ấm an ủi, động viên em giữa mùa đông giá lạnh trong tâm hồn,ấm áp hơn với vầng trăng quê hương và t́nh người quê hương dieubong nhé.
Anh chúc em luôn vui vẻ,khỏe mạnh,thanh thản trong tâm hồn,bằng an trong cuộc sống và thành công trong công việc của ḿnh,thân mến.





 

 minhtri29
 member

 REF: 657468
 06/20/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Anh Minh Trí mến,
Cám ơn anh nhiều lắm!

--------------


Trăng đêm nay rạng ngời trong trẻo
Giữa trời đông lạnh lẽo hơi sương
Nhớ bao ngày cũ yêu thương
Nhớ tia nắng ấm, nhớ hương quê ḿnh


Gửi về anh chút t́nh viễn xứ
Cầu mong anh vạn sự may lành:
Chạy xe chỉ gặp đèn xanh
Thi đua giao đấu chỉ anh đứng đầu!

(và c̣n nhiều nữa.....)(:

ldb



 

 minhtri29
 member

 REF: 658064
 06/29/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Người ở đầu sông, tôi cuối sông
Bèo trôi một kiếp măi bềnh bồng
Nước non cách trở sầu khôn kể
Vạn lư t́nh xa hỏi có không?

Người ở bên tôi hay thật xa?
Để tôi mơ tiếp giấc mơ hoa
Mặc cho thế sự đời dâu bể
Mặc kệ t́nh người chỉ thoáng qua

Tôi muốn ươm lên những mộng lành
Gom bao trái ngọt xếp chung quanh
Gọi mưa tưới mát cây t́nh ái
Cho trái tin yêu nặng trĩu cành

Tôi biết ngày xuân trôi rất nhanh
T́nh yêu, ước vọng đă không thành
Sắc tài ngẫm lại càng thêm tủi
Nên dám mơ ǵ chuyện yến oanh

ldb

================




HĂY SỐNG VÀ YÊU...

Tặng em Ladieubongg


Em ở đầu sông , anh cuối sông
Một cánh hoa trôi , nợ tang bồng
Viễn xứ t́nh em đời dâu bể...
Vạn lư t́nh ai , em biết không ?


Giữa mùa đông trắng , gửi nắng hồng
Sưởi trái tim em , giá lạnh ḷng...
Vững bước lên em qua băo tố
Có t́nh anh , quê Mẹ chờ mong !


Em gửi về anh , giấc mơ hồng
Cuộc sống ngày mai , những hoài mong
Hai trái tim yêu ḥa nhịp đập...
Hạnh phúc t́nh yêu , thỏa ước mong !


Đời người giấc mộng , thoáng hư không
Có nghĩa gi đâu phải bận ḷng ?
Hăy sống và yêu , vui em nhé
T́nh người c̣n măi với non sông !









 

 minhtri29
 member

 REF: 658172
 06/30/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai




rơi rơi
giữa chiều hoang
theo ai về tận
non ngàn....thật xa!
chân trời một cơi vàng hoa
đào nguyên ta dạo, Ngân Hà ta bơi


Diêu
nay nhớ
tiếng gọi mời
nhớ thơ ai họa
những lời yêu đương
cho xanh màu lá ngàn truông
cho ta dừng lại bên nguồn lăng du


Bông
hồng thay
những ngôn từ
gửi người trong giấc
tương tư mơ màng
nhớ ai lá lạc cuối ngàn
để vầng trăng dơi gối nàng lẻ loi

ldb

==================




Bùi
ngùi vương
vấn tơ vương
thả hồn mơ mộng
trùng dương...nhớ người
bên nhau ánh mắt nụ cười
một trời hoa mộng , một đời yêu nhau


Vĩnh
ơi nhớ
những đêm thâu
bài thơ ai họa
từng câu chân thành
quê hương đất mẹ , t́nh anh
ru em ngon giấc , mộng lành yêu thương


Thúy
em cách
biệt trùng dương
nhiều đêm tỉnh giấc
sông Tương mơ màng
nhớ ai em ngắm trăng vàng
để vầng trăng khuyết lỡ làng ngóng em ?



 

 minhtri29
 member

 REF: 659461
 07/16/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



vương cành
tiếc thu hoang
để mây thơ thẩn
mộng vàng trôi xa
đâu rồi giấc mộng dưới hoa
Đào nguyên khóa cổng, Ngân Hà ai bơi


Diêu
ơi có
phải lời mời
hay từ vĩ văng
gọi lời yêu đương
bên rừng cánh lá ngàn truông
để mây vô định nỗi buồn lăng du


Bông
hồng ai
tặng mà từ
lời yêu ai tỏ
chừng như mơ màng
lá bay về tận cuối ngàn
để mây phiêu lăng dặm đàng lẻ loi

ldb


=========================




Bùi
ơi sao
măi nhớ thương
để ai nhung nhớ
tiếc thương cuộc t́nh
đâu rồi ước nguyện ba sinh
đào nguyên dạo bước ta ḿnh bên nhau...


vĩnh
nghe trong
gió đêm thâu
bài thơ xướng họa
trao nhau nghĩa t́nh
trăm năm một lẽ tử sinh
thiên thu c̣n măi chữ t́nh , đẹp sao !


Thúy
kiều em
gái tài hoa
hồn mơ ái quốc
tim ḥa quê hương
dẫu đời ch́m nổi tha hương
t́nh em trong sáng , quê hương tự hào !


 

 minhtri29
 member

 REF: 659702
 07/18/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



vàng chết
dưới cội hoang
tan vào ḷng đất
nuôi ngàn nụ hoa
và rồi trái ngọt sinh ra
lại xanh màu lá, lại vàng mùa thu


Diêu
diêu trên
đỉnh xa mù
ai đưa lá thoát
ngục tù thế gian
đau thương vĩnh viễn buông màn
đồng trăng soi bóng suối vàng thiên thâu


Bông
hồng từ
độ trao nhau
là trùng ngộ giữa
hương màu duyên thơ
ai ngăn lối mộng, bến chờ
ai xui lá thắm bên bờ nước mây?


ldb

=====================




Bùi
ơi ai
nhớ ai thương
để hồn thơ bỗng
tơ vương t́nh người
thương thay cũng một kiếp người
hồng nhan đất khách quê người tài hoa...


Vĩnh
em đẹp
bản t́nh ca
t́nh yêu chung thủy
mặn mà sắt son
thương cha , nhớ mẹ , nước non
sống làm người để nước non tự hào !


Thúy
ơi nh́n
lá vàng chao
hồ thu gợn sóng
dạt dào hồn thơ
bâng khuâng xao xuyến ước mơ
t́nh yêu khát vọng đợi chờ em yêu ...







 

 Page  Previous Page  1  2  3 4 Xem tat ca - Xem Tung trang  

  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network