Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tâm sự qua thơ >> NHỮNG VẦN THƠ GÓP NHẶT...

 Bấm vào đây để góp ý kiến

 tthanhthanh
 member

 ID 32433
 11/11/2007



NHỮNG VẦN THƠ GÓP NHẶT...
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien



Thưa Quí Thi Sĩ.
Thanh Thanh xin được góp nhặt những vần thơ hay nhất của Quí Thi Sĩ nơi đây , thứ nhất để chúng ta thấy được những vần thơ tuyệt vời nhất mà không có nhà thơ nổi tiếng nào có được , nhất là họ không dám so sánh với thơ của chúng ta.
Thứ hai Thanh Thanh mong muốn tự mình tập viết tiếng Việt với một topic không dễ đối với Thanh Thanh.
Dĩ nhiên , mới tập viết nên Thanh Thanh rất mong được sự sữa sai của Quí Vị để tiếng Việt của Thanh Thanh tốt đẹp hơn.

Bài viết nhiều lần , Xin cảm thông.
.................................


Xin Mời...

Hôm nay thì Mùa Thu đã về với chúng ta , một Mùa Thu lãng mạn đối với những tâm hồn thi sĩ.
Khi chúng ta nhìn những chiếc lá vàng một màu trên đường phố , công viên , làm sao cho chúng ta khỏi chạnh lòng khi mùa Thu đến rồi lại sắp đi.
Một Thi Sĩ của chúng ta đã gởi hồn mình vào tấm ảnh tuyệt đẹp của Mùa Thu:


Nói đến Mùa Thu , phải có những mối tình lãng mạn , nhưng chắc chắn tâm hồn chúng ta sẽ nhớ nhau hơn , như những câu thơ của Thi Sĩ Linh Giang đã gởi tâm sự vào đấy:


Đêm cuối thu
Trời chuyển đông
Se se lạnh
Mảnh trăng treo
Vẫn khuyết chứ chưa tròn
Dòng sông kia
Con thuyền trôi không bến...
Chở tâm tư
Xáo động vơi đầy
Tuổi thơ anh
Gắn liền dòng sông ấy
Nỗi nhớ em
Day dứt chứa chan tình

Linh Giang.
..............

Bất ngờ hơn nữa khi anh theo em về đến nhà , anh theo em không cần biết Xuân Hạ Thu Đông...
Anh thật sự đã làm cho Nữ Thi Sĩ Mía Lau phải buột miệng vì tấm lòng của anh dành cho em đến nỗi dù em thương anh thật nhiều em cũng phải mong anh đừng theo em mãi, em chỉ ngại Ba Mẹ la rồi em phải khóc vì nhớ thương anh.

Xin Anh đừng theo em
Lơì chọc ghẹo đính kèm
Người ta để ý xem
Mắc cỡ ...ghét Anh thêm

Xin Anh đừng theo em
Phố xá đã lên đèn
Anh về keỏ tối đêm
Đừng để em lo nghen

Xin Anh đừng theo em
Bước chân cuống quít mềm
Yêu Anh ...em ứ thèm
Chỉ sợ lệ lấm lem.... (Mía Lau)
...........

Gái Làng một Thi Sĩ bất hủ của chúng ta cũng không cần đợi Xuân qua Thu đến , chỉ mong được diễn tả tình yêu bằng những ly rượu ấm áp , để cho người yêu thấy rằng "Tình là men say". Ngày xưa , ngày nay trên các chương trình tao đàn làm cho khán giả say mê , nhưng cũng không bằng những lời bộc trực xuất phát từ trái tim của Gái Làng , một nhà Thi Sĩ Nữ Miền Trung của chúng ta ở đây:

Túi thơ bầu rượu và ta
Trăng làm tri kỷ thiết tha một đời
Ta mời một chén buông lơi
Ngả nghiêng trời đất quên đời mình ta
Rượu vào ngắm nguyệt đùa hoa
Đời ta thượng đế gấp ba bốn lần...(Gái Làng)
...........

Nói đến nhà thơ kỳ cựu đầy lãng mạn , chúng ta không thể không nhớ đến Thi Sĩ Hoa Súng.
Thi Sĩ đã xuất hiện ở đây từ thời kỳ khi Diễn Đàn mới mở , sự chung thuỷ của nhà thơ đã khiến cho Thanh Thanh phải gọi bằng Chú một cách trân quí , thêm vào đó là một chút tình..
Sự chung thuỷ của Đại Thi Sĩ Hoa Súng xuất hiện hầu hết khắp hang cùng ngõ hẻm của Diễn Đàn , lắm lúc cũng có vài phong ba nhưng không có bão táp.
Sự chung thuỷ đó được thể hiện bài thơ mới nhất này , mặc dù cho mùi mồ hôi lên men chua , dù cho cũ kỹ , nhưng vẫn là của 2 người yêu nhau.

Kỷ niệm mùi nhớ

Em ở bên ấy đang nhớ ta
Ta ở bên này cũng nhớ mà
Hai bên cùng nhớ chi chi ấy
Hai đứa còn vương "mồ hôi già".

Hôm qua khó ngủ vắng bóng em
May có chiếc khăn(em tặng) mùi hôi kèm
Anh đem che mũi nồng hơi bện
Hít hết mùi rồi...(đêm nay lại thức)...trắng mà xem.

Chẳng biết bên kia em có dùng
Quần anh mùi ấy vẫn ngửi chung
Xa anh em đắp thay hơi ấm
Đừng giặt nhé em kẻo mất dùng(hết mùi mà).

Hoasúng/ngườivuitính.
..........

Chúng ta được biết đến nhà thơ Lưu Trọng Lư (1912-1991) với những bài thơ có nhiều nét riêng biệt từ hanh phúc đến tan vỡ , nhất là bài Tiếng Thu "Em không nghe Mùa Thu...Dưới trăng mờ thổn thức..." Yêu đời nhưng cũng khá chua cay. Và nổi tiếng cho đến hôm nay...
Nhưng chưa đủ các Bạn ơi , hãy đọc bài thơ của Nữ Thi Sĩ Sao Thế Nhỉ...mới thấy được tiếng thở dài , nổi nghẹn ngào của niềm đau cô đọng , và Thi Sĩ Sao Thế Nhỉ đành phải tự hỏi chính mình "CÒN GÌ ĐÂY?" trong một bài thơ nhiều tâm sự nhất để chúng ta đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác...


Còn gì đây?
Một nỗi buồn ngập đầy
Còn gì đây?
Thân chiếc cô đơn vậy
Còn gì đây?
Xơ xác tấm thân gày
Còn gì đây?
Trời buồn phủ kín mây
Còn gì đây
Hồn ta chếnh choáng say
Còn gì đây?
Cá đang khóc mắt cay

*******saothenhi*******
.......................

Thanh Thanh rất thích những bài thơ Yêu của Thi Sĩ Xuân Diệu , diễn tả rất chân khi thốt lên: Hãy sát đôi đầu , hãy kề đôi ngực...ấn tượng quá sinh lực quá , nhưng rồi những vần thơ đó chợt tan biến đi , khi ta đọc được những lời thơ nhẹ nhàng diễn tả một tình yêu cuồn cuộn như sóng biển , một âm thanh nhẹ nhàng nhưng không làm sao xáo động cả tâm hồn , mỗi chữ mỗi lời mỗi ý tạo cho người đọc xao xuyến biết bao.
Nữ Thi Sĩ Lá Diêu Bông đã cho ta những cảm giác đó:

Gửi đến anh bài thơ thứ ba
Bài thơ đẫm lệ khóc thương ta
Một mình em đứng bên đồi vắng
Ngắm áng mây trời ôi xót xa!

Buồn quá hôm nay bịnh ở nhà
Một mình một bóng nhớ ai xa
Lần theo tiếng sóng em ra biển
Sóng biển, sóng lòng – ta với ta! (Lá Diêu Bông)

Và đây , bài thơ mới nhất của Thi Sĩ tài hoa Lá Diêu Bông viết cho chúng ta.

Ngồi buồn nghĩ chuyện trăm năm
Tình riêng chẳng đặng, tình chung càng buồn!
Ngồi buồn nuốt giọt lệ tuôn
Con tim nhỏ bé với muôn đoạn trường!
Càng buồn, càng nghĩ, càng thương
Càng vương nghiệp chướng càng đa mang nhiều
Càng rơi vào bể cô liêu
Càng thương cuộc sống lắm điều trái ngang
Cuộc đời đôi lúc phũ phàng
Trách mình sao thật đa mang nặng tình
Trách người sao nỡ làm thinh
Dẫu sao cũng một mối tình hôm qua! (Lá Diêu Bông)
............

(Còn tiếp...Nghỉ giãi lao 6 tiếng)












Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 Page  Previous Page  1 2 Xem tat ca - Xem Tung trang  

 anhhoanhat
 member

 REF: 253803
 11/12/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


kỷ niện lần thứ 2 gặp Mía ở nhà nhongkhophai, trong ĐÊM HỘI TRĂNG DẰM gặp thơ Mía:

Sao trơì mưa gió bập bùng
Không đi chơi được buồn lòng ghê nơi
Hồng ơi đừng để lệ rơi
Ướt mi xấu lắm ....ra coi Trăng nè....

thế là tự nhiên mình hứng lên liền hoạ theo bài của Mía:

trên trời mưa gió bập bùng
ở dưới đánh trống thổi kèn chung vui
chi Hằng chỉ biết ngồi cười
cười rồi mới biết hở mười cái răng!!!

thế là từ đó theo Mía làm thơ, thực ra mình chỉ học hết lớp 6 nên chưa biết nhiều về thơ, vần điệu hay là thể loại gì đó!!!nhưng rất yêu thơ, ham làm thơ theo Mía...


 

 anhhoanhat
 member

 REF: 253807
 11/12/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

bây giờ quen thân thơ của Mía rồi nhập tâm...dòng thơ của Mía ăn vào máu chảy trong người anhhoanhat, coi Mía là Sư phụ(yêu ai thì người đó là thần tượng của mình)...hihihi...ý nói yêu thơ Mia, bám theo làm thơ hoài,

thấy có nhiều người hoạ thơ với Mía anhhoanhat rất mừng, nhưng cũng thấy ghen nữa!!!hihihi...nhưng tự thấy mình bám riết theo cũng kỳ, làm rối địa hình, để mọi người cùng hoạ thơ vui, mình theo nhiều bài quá Mía trả lời không kịp lại mệt, còn người ta nữa,

nghĩ thế nên anhhoanhat bây giờ nghĩ thoáng hơn rồi, cứ lảng vảng bên ngoài rồi theo một vài bài, không bám chặt như hồi đầu nữa...hihihi...buồn cười nhỉ..sau này già rồi, trước khi chết post một bài thơ tặng Mía rồi thăng thế là mãn nguyện rồi,....hihihi


 

 mialau
 member

 REF: 253820
 11/12/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

dạ , mía chào quí khách ở nhà Aka nha

Chào chủ nhà Aka , ối giời đất ơi , chẳng thà Aka đem mía ra pháp trường , lia đại 1 băng Aka , mía thấy ân huệ đó còn ngon lành hơn là Aka kiu mía là thi sĩ , chèng ơi kím dùm cái lỗ cho mía chui xuống dùm đi . Xí hổ quá đi mất . Tại Aka ko biết nên noí vậy chứ , mía cũng công nhận Thầy của mía noí đúng , thơ của mía như trộn rau xà lách ( trộn goỉ hoa súng như nhau), thơ bà già say rượu ( đúng heng Thầy ...hihihi) , chữ nọ đè chữ kia , quáng quàng vào nhau như gà mắc đẻ , ngoài ra lập đi lập lại nhàm chán ....nhưng mà mía bùn wá nên mía mần đại , định là chỉ làm cho mình mình coi thôi , nè heng , khi naò bùn , đem ra đọc , dở wá nên tức , thành ra hết bùn ....Ai ngờ bị Aka đem ra trước pháp trường như vầy , hết con trăng này là mía chết chắc ....hihihihi

Noí nghe nè Aka , kì sau đừng có kiu mía nưã nghen , nghe mía dụ đi , mơi mốt gảnh gảnh mía mơì đi ăn Kem tuyết nghen .....Chúc mọi ngươì vui nha...mía

------------------------------------------------

Chào Anh Hoa nhạt , mèng ơi dữ hông , hôm nay tự nhiên Anh sao dạ ...chắc tiếp khách uống hơi nhiù nên xỉn fải hông ...????
Tự nhiên kể lợi chiện dĩ dãng chi dạ, ưà mà mơí đọc qua tui thấy cũng tiu tiú , biết sao hông , chiện này tui đâu có nhớ , nhờ Anh noí ra tui mơí bít à nghen....hihihi...như dậy gọi là kỉ nịm heng ...hihihi

À mà nè , đừng có kiu tui là sư phụ sư giúp gì nghen, tui mắc cở gồi tui dzận dai lắm đó ....tui thấy thơ của Anh hay mà còn có tình cảm ướt át nưã , tui thích lắm đó ....

Nè hôm nào gảnh gảnh tui lên sè goòng thăm nghen. Bi giờ thì tui còn bận chăm heo dzơí lại còn dận hung lắm , nhưng mà tui hổng có noí lý do tại sao đâu nghen . ....

Chúc Anh luôn vui nha ...mía



 

 anhhoanhat
 member

 REF: 253853
 11/12/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

hổng sợ đâu àh nghen!!!
người ta dận....người ta khóc!!!
mình còn khóc to hơn người ta!!!
xem ai điếc tai..... thì biết!!!
hổng sợ đâu àh nghen!!!


Mía dận làm anhhoanhat khóc thật gồi nè!!!huhuhuhu
Chúc Mía vui hơn anhhhoanhat nha!!!


 

 aka47
 member

 REF: 253980
 11/12/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Chị Mía khiêm tốn hoài.

Thơ chị có hạng lắm , không tin xem lại đi.

hihii


 

 Page  Previous Page  1 2 Xem tat ca - Xem Tung trang  

  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network