Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Ðố vui >> Một vụ MƯU SÁT tại Lễ hội Hoá Trang.

 Bấm vào đây để góp ý kiến

 tamsac
 member

 ID 9751
 02/14/2006



Một vụ MƯU SÁT tại Lễ hội Hoá Trang.
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Trổ tài THÁM TỬ ĐÊI....!!!!!
Chào mừng các bạn đến với VŨ HỘI HOÁ TRANG của diễn đàn ĐỐ VUI _ NCD.

Ko như thường lệ, năm nay VHHT được tổ chức tại công viên đất trống, nơi thoáng mát, rộng mà đẹp, hoa và cây cối thẳng hàng, ngăn nắp ,xung quanh có tường đá cao cao bao bọc.

Và để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các VIP DĐ_ĐỐ VUI . xung quanh CViên đều có lính gác đồng thời mọi người phải để lại tất cả vật hoá trang mang theo có tính chất nguy hiểm… dưới sự giám sát của Tù trưởng Ông mà trẻ

Tại cổng vào : tất cả khách mời đều bị kiểm tra..
Những mũi tên của Macan (Thạch Sanh) đã bị giữ lại nhưng …..cho phép anh mang bao và cung tên.

Tiểu Long Nữ (VTL) được mang theo cây dù và …sonphấn…nhưng Thần chết buồn phải nộp lưỡi hái…

Cảnh sát trưởng (RÁO Sư Hawa) bị giữ lại dao găm nhưng cho mang theo cặp kính lão.

CHưởng môn Nga mi DIỆU ÁC (tui đó) được mang cái mỏ nhưng bị lấy mất cái chày.

Chú lùn BNC tung tăng chuồn vô cổng bị tước lại dàn ná.
Bờm cầm quạt mo (quên cầm vé) ko được vào cổng cho đến khi gặp được ÔTrẻ

Chàng lính ngự lâm xấu xí nhất Trường San chẳng được mang gươm nhưng cho đội chiếc nón.

Ngay cả Chú hề (Chubelt) cũng bị lục soát .Một người lính gác dán mắt vào chùm bong bóng to tướng trong khi một người khác kiểm tra đôi giày quá khổ của chú hề.

Trùmnhacsô nhún nhảy trong điệu nhạc hip hop cùng với bộ đồ hiphop cũng bị kiểm tra kỹ càng…
………..

Lễ hội khiêu vũ vào buổi tối vẫn tiến hành theo đúng kế hoạch. Dàn nhạc trỗi lên,khách tham dự trong trang phục đủ loại bắt đầu khiêu vũ và nắp chai Sâm-banh
nổ liên tục. Có một thứ khác cũng nổ - đó là một khẩu súng nhỏ.

Nạn nhân là 1 vị Cảnh Sát Trưởng bô zai, lịch lãm và chỉ có 1 mắt VSAOLA- người duy nhất được phép mang “bao súng” (súng đã bi tịch thu). Anh bị bắn và ngất xỉu giữa một mê cung có hàng rào. Bao súng vẫn còn nguyên.
Thần chết nói :Anh ta bị bắn từ phía sau. Nòng súng rất nhỏ. Ai cũng có thể dấu một khẩu súng nhỏ như vậy.

Theo nguyên tắc. tất cả đều bị giữ lại và xếp thành hàng dài để chờ lục soát..
Ông trẻ quan sát tất cả mọi người.
VTL dựa vào cây dù của cô ta. thần chết lạnh lùng trong chiếc áo da beo.
Anh hề có vẻ ủ rũ, hai tay thọc vào túi áo. BNC vẫn mãi tán dóc với Bờm.
Trường San thì vẫn ko thôi cưa cẩm một khách lạ …
…….
2 giờ sau kết quả được thông báo. Ko thấy súng trong công viên. Lính gác xung quanh khai báo họ cũng ko thấy vật gì lạ ném qua tường.
ÔTRẺ kết luận :
-Tôi biết kẻ sát nhân vứt bỏ cây súng như thế nào rồi .Và nhân đó tôi biết kẻ đó là ai.


VẬY AI LÀ THỦ PHẠM MƯU SÁT VỊ CẢNH SÁT TRƯỞNG SAOLA ? VÀ KHẨU SÚNG BIẾN MẤT BẮNG CÁCH NÀO?
MỜI CÁC CAO THỦ RA TAY GỠ RỐI… NHANH LÊN CÁC THÁM TỬ ƠI…



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 Page  Previous Page  1 2 Xem tat ca - Xem Tung trang  

 benhieuchuyen
 member

 REF: 69328
 02/18/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
NGHE CHỊ TẤM NÓI KHÔNG AI TRONG DIỄN ĐÀN LÀ KÉ SÁT NHÂN ,VẬY CHẲNG LẼ LÀ...MẤY TÊN LÍNH GÁC? ĐÚNG RÔI CHỈ CÓ MẤY TÊN NÀY CHỨ KHÔNG AI KHÁC, MẤY TÊN LÍNH NÀY ĐANG GIỮ TẤT CẢ CÁC VŨ KHÍ CỦA MỌI NGƯÒI MÀ

 

 tamsac
 member

 REF: 69390
 02/18/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
ngã ngũ luôn đây..

ÔTRẺ kết luận :
-Tôi biết kẻ sát nhân vứt bỏ cây súng như thế nào rồi. VÀ NHÂN ĐÓ tôi biết kẻ đó là ai.
CÁc bạn đã biết kẻ sát nhân vứt bỏ cây súng như thế nào rồi mà...
-Thủ phạm chính là Anh Hề lợi dụng chùm bóng bay để vứt bỏ cây súng => A HỀ là thủ Phạm..còn động cơ thì chưa tìm ra được phải chờ thời gian sau hỏi cung...

A Saola ơi sao A vội vàng khuất núi vậy anh??? người ta chỉ bắn A xỉu thôi mà...
Còn BNC ơi Tâm nói:
"vậy ...để ngã ngủ luôn đi.. kẻ sát nhân chính là.......
chính là 1 trong số những người dự dạ hội..."
chứ đâu phải là " ko ai trong DĐ..." đâu.

Phù... Vụ án đã kết thúc, mọi người thở phào nhẹ nhõm vì đã tìm ra thủ phạm nhưng ko ai biết động cơ là gì.. chỉ có người trong cuộc là biết thôi.. người đó là ai???
ASAOLA hay CHUBELT.. ai sẽ tiết lộ cho chúng ta biết đây..???? vì tiền, vì tình, hay vì... điều bí mật gì đó..ai mà biết???
.. tò mò quá đi..





 

 guest
 guest

 REF: 69423
 02/18/2006

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Kịch bản thay đổi vào phút cuối, tamsac không muốn mọi người bít sự thật đâu nhen...hi hihi


 

 Page  Previous Page  1 2 Xem tat ca - Xem Tung trang  

  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network