Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tâm sự qua thơ >> MẸ YÊU

 Bấm vào đây để góp ý kiến

 saothenhi
 member

 ID 55211
 08/25/2009



MẸ YÊU
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Giữa nắng rát trưa tháng bảy
Chợt nhìn cửa ra tôi thấy mẹ yêu
Mẹ đứng gầy gò liêu xiêu
Lòng dâng cảm xúc nhiều điều xót xa

Mẹ nay tuổi đã quá già
Mà trong lòng vẫn rất là thương tôi
Thương con gái út đơn côi
Cuộc đời vất vả duyên thời dở dang

Giữa trưa nắng nực chang chang
Mồ hôi mẹ đẫm_bàng hoàng lòng con
Vậy mà mẹ vẫn cười ròn
Mẹ nhớ cô quá mẹ còn đi thăm

Mấy cô cháu ra sức bẵm chăm
Ngưòi pha nưóc mát _lấy khăn lau mình
Nói sao cho hết nghĩa tình
Tấm lòng người mẹ của mình thương tôi.


Mẹ vào với tôi vậy mà đến chiều cứ đòi về bằng đưọc để mai còn giỗ cụ.tôi chỉ biết nghe lời mẹ thôi ,vì mẹ đã nói thế ko giữ mẹ lại đưọc ,cắt biếu mẹ mười chén thuốc bổ,mua biếu mẹ chiếu mới để mẹ nằm..mỗi thứ một túi bột đậu đen ,bột ngũ cốc ,bột sắn. biếu mẹ một ít tiền mãi mẹ mới nhận ,( mẹ còn nhiều lắm)
Các bạn thân mến ! STN viết bài thơ này nói lên tấm lòng mẹ SAO đã dành cho SAO đó ,rất thật rất đời thường ,tình cảm mẹ dành cho SAO...
Qua đây SAO cũng mong những ai còn mẹ như SAO,hãy yêu quí, mẹ mình ,và chăm sóc đến mẹ không những tinh thần mà cả vật chất nữa...lòng mẹ sẽ vui và sống thêm được nhiều năm nữa đó...
SAO kể một việc rất nhỏ thôi. hôm 49 ngày anh trai SAO ở HN khi mẹ về vào nhà SAO.việc đầu tiên SAO sai con đi mua biếu bà một chiếc quạt máy nhưng loại vừa cắm điện được và sặc được ắc qui ,chạy những lúc mất điện... vì hè họ cắt điện luân phiên nhà SAO có máy phát ,nhà mẹ SAO ko có máy phát...
Nghe mẹ kể , quạt CHÁU CƯỜNG mua cho mẹ, mẹ cất đi ,để dành chỉ dùng khi mất điện cả nhà lại ngồi mát lắm... rồi mẹ lại nhớ về tôi và hai con tôi ...
Đó chỉ một chút nhỏ khi mình quan tâm đến mẹ là đầm ấm lòng mẹ biết bao nhiêu..






Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 Page  Previous Page  1 2 Xem tat ca - Xem Tung trang  

 saothenhi
 member

 REF: 478579
 08/25/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
@GL em thương !
Hôm nay vui chị kể cho em nghe nhé. không phải một lần đâu mà nhièu lần rồi ,khách đến hàng chị hầu như bàn nào cũng mời rưọu chị ,mẹ chị cứ đứng các anh ơi ,em nó không uống đưọc rượu đâu ,nếu nó uống thế thì chết à...
buồn cười lắm ,mấy anh bạn chị cứ cười ,càng trêu tợn nhưng vui vì họ biết mẹ chị quí chị mà...
Thật ra chị chưa bị say rưọ nhiều đâu ,cứ uống độ 3 chén là chị say chuồn đi nằm à....


 

 tiger34
 member

 REF: 478582
 08/25/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Chào chị STN và em gái làng thân mến !!!!
Tiger rất lấy làm vinh hạnh khi quen được những ng bạn , những anh chị và những em gái trong DĐ , xin chúc sức khoẽ an lành cho tất cả các anh chị em nha ....


 

 saothenhi
 member

 REF: 478599
 08/25/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Rất vui khi TIGER34 luôn ghé thăm và dành cho mấy chị em những tình cảm trân trọng đáng mến. Chị chcú cho em luôn khoẻ và vui .tìm đưọc sự bình an trong tâm hồn nha
THÂN THƯƠNG STN



 

 laoton
 member

 REF: 478670
 08/26/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Tối nay khi xong việt về đến khách sạn thì mới biết mẹ đã gọi nhiều lần và để lại ba tin nhắn ngắn ngủi -- Rảnh gọi cho mẹ nghe con -- công việc con có thuận lợi không nhớ cho mẹ hay không có tin của con mẹ cả ngày cứ đứng ngồi không yên -- con à phiên tòa hôm nay ra sao mẹ và gia đình lo lắng lắm .

Chưa kịp thay quần áo tắm rửa Lão gọi về cho mẹ .Mẹ cứ lăn xăn hỏi tới hỏi lui ra sao rồi con nói cho mẹ biết với .Cứ mổi lần con phải tới cửa quan là đầu óc mẹ bần thần đi ra đi vô thắp nhang cầu Bồ Tát cho con tai qua nạn khỏi .Hay là thôi đi con -- sống đời rau cháo mà khỏi bôn ba .Ông bà mình thường nói "Nghèo không đấu với giàu, giàu thì đừng đấu với quan ."

Lão cướp lời chặn mẹ .Đó là thời xưa thôi mẹ ạ bây giờ thì con nghỉ là khôn ngoan phải thường tới cửa quan mới đúng .Mẹ đừng lo nghỉ nhiều công việt đã là như cơm bửa có gì mà phải lo ngại .Mẹ đã có các chị em con bên cạnh .Tuổi con còn trẻ mẹ cho con bươn chải để học tập theo cha .Không phải mẹ thường nói mẹ thương cha vì cha không sợ cường quyền và hà hiếp kẻ yếu hay sao! Mẹ yên tâm đi mẹ cả đời hiền lương thục đức -- con trai nhờ đức mẹ mà con sẻ không bao giờ bị gì đâu . Mẹ như bớt phần lo lắng rồi cứ bâng quơ thăm hỏi chuyện ăn uống ngỉ ngơi ....

............

Đọc bài thơ và doạn văn ngắn của Sao -- Lão đôi lúc cứ ước gì mình cũng có thể như thế quan tâm cho mẹ từng ly từng tí ...Nhưng rồi Lão chợt nghỉ có phải trời đất sinh ra phái nam là chỉ biết yêu thương nhưng rồi chắng kề cận để chăm sóc .Cũng vì lẻ này mà người đời thường nói con trai lớn phải lập gia đình để trả hiếu cho mẹ cho cha chăng ...Ôi thôi đủ thứ lý lẻ -- nhưng thôi bây giờ Lão thấy thương mẹ quá -- có lẻ một ngày nào đó gần đây Lão chắc phái bỏ hết chuyện thế tục trần đời để về bên mẹ làm một người con hiếu thảo ...

Mẹ yêu ơi cho con thời gian nửa
Chí trai tròn con trả hiếu song thân
Bên mẹ cha con chẳng chút tần ngần
Nhìn thế sự phân vân lòng khó sử

Con hứa mà tự tâm mình biết đủ
Để rồi còn nhắn nhủ với đàn em
Công sinh thành dưởng dục chớ đừng quên
Tuổi xế bóng phải kề bên phụng dưởng

Ai bảo trai chỉ sống vì tư tưởng
Đường công danh sự nghiệp một hướng thôi
Lớ mai đây cha mẹ đã mất rồi
Ôm hư ảo để một đời nuối tiếc

Mẹ yêu ơi biển nơi đây xanh biết
Con hiểu rằng nghỉa mẹ qúa bao la
Núi non kia nhắc nhở những ơn cha
Con thầm nguyện xuốt cuột đời đền trả

BrianNguyen


 

 saothenhi
 member

 REF: 478681
 08/26/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
LÃO TÔN mến thương!
Gặp lão TÔN SAO vui lắm,những trưóc tiên LÃO cũng làm SAO lo lắng đó
(Mẹ cứ lăn xăn hỏi tới hỏi lui ra sao rồi con nói cho mẹ biết với .Cứ mổi lần con phải tới cửa quan là đầu óc mẹ bần thần đi ra đi vô thắp nhang cầu Bồ Tát cho con tai qua nạn khỏi .Hay là thôi đi con )
CÓ chuyện gì mà lão ra cửa quan vậy??? và mọi chuyện có tốt đẹp ko? lão nhớ cho SAO biết tin nhé...


Câu thơ này của lão TÔN làm sao dang cười nè


Mẹ yêu ơi cho con thời gian nửa
Chí trai tròn con trả hiếu song thân
Bên mẹ cha con chẳng chút tần ngần
Nhìn thế sự phân vân lòng khó sử

Con hứa mà tự tâm mình biết đủ
Để rồi còn nhắn nhủ với đàn em
Công sinh thành dưởng dục chớ đừng quên
Tuổi xế bóng phải kề bên phụng dưởng

***************

Mẹ yêu ơi nay con muốn trở về
Nắm tay mẹ xin hai chữ thứ tha
Bao năm qua con sao nhãng mẹ già
Vì chí lớn muốn lấp sơn hà liền cõi

Để hồi hôm nay con thấy mòn mỏi
Nhớ mẹ nhớ tiếng nói ngày vu lan
Từ nay con bỏ hết việc quan san
Tuổi xế bóng phải kề bên phụng dưởng

Hihihihi. ĐỌc lời lão TÔN nói cho xin thời gian nữa ,lâu quá SAO ké tiếp mấy dòng đó lão thấy sao???

Thời gian không bao giờ ngừng lại
Cha mẹ già như bóng xế chiều hôm
Nếu có thể mong đưọc vòng tay ôm
Quay tròn mẹ trong chiếc hôn tạ lỗi

Con đã trải qua một thời thơ dại
Bao vất vả mẹ bươn chải lắng lo
Để hôm nay con tự do vùng vẫy
Mang trí trai tài rạng rỡ nghiệp danh

Từ hôm nay con hứa dành tới mẹ
Tình yêu thương chia sẻ thật nhiều hơn
Đạo làm con sao cho tròn chữ hiếu
Ấm lòng người công dưỡng dục lớn khôn



 

 saothenhi
 member

 REF: 479689
 08/29/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Mẹ ơi con ốm mất rồi
Mơ tay mẹ ấm mẹ ngồi bóp xoa
Từ bao nhiêu năm tháng qua
Mỗi khi con ốm mẹ già lắng lo

Cả đêm chăm sóc lần mò
Thuốc thang chu đáo với nồi nước sông
Đầu con đau buốt trống không
Lòng con càng nhớ càng trông mẹ hiền

Ước gì giờ có mẹ bên
Bệnh con ắt khỏi _(mẹ)thuốc tiên dịu kỳ
Trời sao bắt tội con kìa
Không cho mụn gái những khi trở trời

Bên con chăm sóc vui cười
Để con tan bệnh rạng ngời niềm vui
Càng ngẫm con càng thấy tủi
Cả đêm đau quá chẳng ai ngưòi chăm lo....

Huhuhuhu





 

 titinho
 member

 REF: 479691
 08/29/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Khà..khà...
Con gái lớn tướng rồi mà còn làm nũng
Chúc STN một ngày vui!


 

 tiger34
 member

 REF: 479755
 08/29/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Mẹ thương con,mãi suốt đời lận đận
Luôn dỗ dành,cứ che chỡ cho con
Suốt bao đêm ,Mẹ đã thức mõi mòn
Giúp cho con vượt qua ngàn trắc trỡ

Mẹ thương con,trong vòng tay rộng mở
Dẫu bây giờ ,con cũng đã lớn khôn
Nhưng Mẹ vẫn sợ con mình khốn đốn
Bước lầm đường , Mẹ khổ lắm con ơi !

Mẹ thương con, dẫu bạc đầu vẫn đợi
Đợi con về,như máu chãy về tim
Tình của Mẹ, sao ấm áp khó tìm
Đối với Mẹ ,vẫn mãi đợi con về ......

Chúc chị STN mau lành bệnh và mãi mãi bên Mẹ yêu quý ...thân mến
Tiger


 

 mtbha
 member

 REF: 479769
 08/30/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Chào chị STN

và luôn cả nhà

Thơ chị viết cho mẹ hay quả chị Sao ơi

em nghe Laoton gọi chị là vậy, em bắt chước gọi theo


 

 saothenhi
 member

 REF: 479773
 08/30/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
@! ANH MẠNH!
Hihihihi! những lúc em mệt mỏi hay ốm đau .em thường nghĩ về mẹ và thế là mọi bệnh tật tan biến à. đêm qua và sáng nay em tưởng ốm to,vậy uống thuốc nằm nghỉ
từ sáng đén giờ em mới dậy nè anh, nhưng thấy ngưòi đỡ mệt mỏi nhiều rồi đố...
Chúc cho anh và M của anh mãi mãi hạnh phúc nhé...

**************
TIGER34 mến thương!
Bài thơ tặng mẹ hay quá, nhưng chị hiện taị chưa hoạ thơ cho em đưọc ,cho chị nợ lại nhé,cảm ơn những lời tốt đẹp em luôn dành cho chị, cũng cảm ơn em đã lo lắng cho chị khi chị ốm nha, nhưng ơn trời chị chiều nay đỡ rồi .vừa dậy nè...
Chúc em luôn vui và vạn sự may mắn nhé.

***************
BẢO HÀ ơi!
Chị SAo rất vui khi em gọi chị sao ơi mà nghe thân thương ấm áp quá đi thôi...Cảm ơn em đã luôn động viên chị nhé, với mẹ cuả chúng ta chị em mình làm bao nhiêu thơ ,trả bao nhiêu nghĩa vẫn chưa đủ đúng ko em???
Cho chị gửi lời kính chúc sức khoẻ mẹ em nhân ngày lễ VU LNA nha ..
Thơm bé bi cho chị nha, cầu mong hai mẹ con em mãi mãi vui vẻ , bình yên và thật hạnh phúc



 

 saothenhi
 member

 REF: 495136
 10/31/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
NHỚ MẸ

Mỗi khi con buồn chán nản
Luôn mong có mẹ bảo ban nâng vực
Giúp cho con không bức xúc
Tăng thêm cho con nghị lực dẻo dai

Những tường năm tháng trải dài
Con sẽ trưởng thành một mai mạnh mẽ
Con vẫn thấy mình quạnh quẽ
Mơ một vòng tay cuả mẹ đêm về

Nhiều khi con lạc bến mê
Mong có mẹ bên vỗ về chỉ bảo
Nâng vực con quên sầu não
Cho đời con đừng có bão và dông

Mẹ ơi sắc sắc không không
Nhiều khi làm con mông lung buồn bã
Đôi khi tưởng mình gục ngã
Con vẫn đứng lên dù đã mệt nhoài

Không sợ mình thua kém ai?>>
Với con vật chất tiền tài _hư vô
Chỉ mong song' đời đừng xô
Đẩy đưa con vào bụi bờ xa tít

Nhớ mẹ lòng con bịn rịn
Một nỗi buồn giăng ủ kín tâm tư
Con ngồi đây sầu tư lự
Nỗi nhớ mẹ phủ kín từ trong tim





 

 cafekho
 member

 REF: 531790
 04/09/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Một người xưa cứ thẳng thắn góp ý với Saothenhi ở riêng một topic, việc gì mà chạy lung tung lôi hết tất cả topic rất riêng tư, tỏ lòng thành kính của người ta lên như vậy.

Như vậy là spam, vi phạm nội quy diễn đàn đấy nhé.

Chọn 1 topic mà ăn miếng trả miếng thôi. Ngược lại Saothenhi cũng đừng nên như vậy.

Không nên spam loạn xạ. Admin xóa mỏi tay.hehe.
---


 

 luomlat
 member

 REF: 531882
 04/09/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Gom vô một chổ dể theo dỏi hơn là chạy dông theo 2 nường này hắc hắc hắc

 

 saothenhi
 member

 REF: 604722
 06/23/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Sáng nay SAO lại thấy nhớ MẸ quá đi thôi.Không biết giờ này MẸ đang làm gì nhỉ?Mẹ có khoẻ không?

Mẹ ơi Mẹ có khoẻ không
Nơi xa con vẫn hằng trông Mẹ hiền
Ước mong có được phép tiên
Giúp Mẹ mạnh khoẻ chẳng phiền điều chi

Bịn rịn tay nắm con đi
Trong lòng sầu lắm cố ghì lệ rơi
Con luôn muốn gọi MẸ ơi
Đầu con nhức buốt mẹ thời bóp xoa

Cho dù cuộc sống bôn ba
Và con có ở cách xa Mẹ hiền
Đời con có được an viên
Cũng là công đức Mẫu hiền phúc lai

Trải qua những tháng năm dài
Tình Mẹ sâu đậm con nhớ hòai ngàn năm
Mẹ dạy con biết ẵm chăm
Nuôi con chẳng quản nhọc nhằn sớm hôm

Con nhớ cả từng nụ hôn
Ngày con bé xíu hay hờn dỗi ghê
Mẹ thường ôm ấp vỗ về
Ôm con hôn nựng trăm bề vì con

Nhớ Mẹ con lại mỏi mòn
Chờ mong .trông ngóng một mai Mẹ vào
Con luôn mong muốn cầu sao
Mẹ đưọc mạnh khoẻ Mẹ vào với con

***************


CHỊ SAO CẢM ƠN EM CAFE và bạn luomlat đã ghé thăm SAO nha.Chúc hai em và gia đình luôn khoẻ và vui




 

 saothenhi
 member

 REF: 630568
 04/17/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
TỪ hôm vào NAM SAO luôn nhớ về MẸ.tình yêu thương mà MẸ dành cho SAO là vô bến bờ ko gì so sánh được,Những hôm SAO ngủ với MẸ.Chỉ 5 giờ 30' MẸ đã dậy.MẸ thiền xong .lần tràng hạt xong. Là MẸ pha cho SAO một tách cà phê.một chiếc bánh dể ở bàn gọi SAO dậy uống cà phê ăn bánh rồi tập thể dục.SAO rất cảm động và nghĩ rằng ĐÚNG, ĐI KHẮP THẾ GIAN KHÔNG AI TỐT BẰNG ME,
MẸ vẫn coi SAO bé bỏng và luôn chiều chuộng con
SAO rất mong qua đợt ngã này MẸ SAO sẽ khỏe lại BT và SAO cầu mong được đón MẸ vào NAM sống với SAO.
MẸ cũng nói CÔ ĐI MẸ nhớ cô lắm,vì MẸ ngủ một mình buồn. và MẸ rất thích sống với SAO.MẸ NÓI NHỮNG NĂM THÁNG SỐNG VỚI MẸ CON SAO là NHỮNG NGÀY THÁNG MẸ vui và hạnh phúc nhất.
CHÁU dâu SAO vừa ĐT nói mấy hôm nay BÀ cứ khóc vì nhớ CÔ và thương CÔ.LÀM SAO CÀNG NHỚ MẸ VÀ THƯƠNG MẸ HƠN.
SAO luôn cầu trời Phật MẸ KHỎE và SAO tự hứa với lòng nhất định một ngày gần nhất sẽ đón MẸ vào sống với SAO.Nếu SAO đã đón được MẸ đi. SAO sẽ báo hiếu MẸ những năm tháng cuối đời để MẸ thật vui và thoải mái.CU TÙNG cũng rất thích sống với BÀ NGOẠI.
SAO rất mong MẸ VÀO VỚI SAO.ĐỂ HA`NG TUẦN SAO NẤU CHÁO yến MẸ dùng.

TỪ hôm MẸ bị ngã .phải cạo mái tóc trắng như bông thật tiếc à.CHÁU SAO cứ đi làm về lại thổi hương .đầu và hai tai cho BÀ.MẸ SAO rất tin tưởng vào thổi hương chữa trị được nhiều bệnh lắm.
SAO đã được MẸ dậy cho thổi hương. và những ngày sau SAO thổi hương cho MẸ.MẸ nói thổi hương rất hiệu nghiệm.CHA SAO bệnh nặng bệnh viện trả về. mà cứ ngày hạn là MẸ cho CHA NGẬM SÂM .CÒN HÀNG NGA`Y THỔI HƯƠNG CHO cha. một mặt mời sư về tụng kinh 1 tuần .mà CHA SAO sống thêm được 12 năm nữa mới di.


Photobucket


 

 Page  Previous Page  1 2 Xem tat ca - Xem Tung trang  

  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network