Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Thơ sưu tầm >> Khúc ca mùa hạ: Ve ca bài hát thân quen, để bao kỷ niệm đua chen t́m về…

 Bấm vào đây để góp ư kiến

 sontunghn
 member

 ID 85415
 05/12/2018



Khúc ca mùa hạ: Ve ca bài hát thân quen, để bao kỷ niệm đua chen t́m về…
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Lạ chưa, giữa những ồn ào, tiếng ve khát vọng lặn vào nín câm?

Khúc ca mùa hạ: Ve ca bài hát thân quen, để bao kỷ niệm đua chen t́m về…

Heo may

Chiều quê

Phượng nhớ

Lời cũ với Dă Tràng

Hoa tím bằng lăng





Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 Page  Previous Page  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 18  19  20  21  22 Next Page Xem tat ca - Xem Tung trang  

 sontunghn
 member

 REF: 725291
 05/16/2021

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai




Thơ: Hướng nội

Vô danh cư sỹ

‘Chuyên đi xét nét lỗi người
Sao không quay lại mà soi ḷng ḿnh’ (*)
Được thua, danh lợi, hư vinh
Chung quy cũng bởi chữ ‘t́nh’ bám đeo
Tâm như gió thổi ao bèo
Thoắt lay thoắt động mang theo nỗi niềm
Có câu ‘vạn sự tùy duyên’
Biết đâu nhân quả uyên nguyên thế nào?
Muôn ngàn đất rộng trời cao
Cười vang một tiếng tan vào hư không!
Đa mang cố chấp đèo ḅng
Bi ai những thể đeo gông lụy phiền
Luân hồi ức kiếp miên miên
Nghiệp chồng thêm nghiệp rũ liền được sao?
Những là ‘người thấp ta cao’
Những là sai đúng ‘trăng sao biển trời’
Những là khuếch đại cái tôi
Những là quan niệm rối bời ngàn năm…
‘Quảy’ lên Thiên thượng được chăng? (**)
Mau mau hướng nội, nh́n tâm, hỏi ḿnh.

[Vô danh cư sỹ cảm tác].

– Đăng tải dưới sự đồng ư của tác giả.

(*) Cổ ngữ – nguyên văn: “B́nh sinh chỉ hội lượng nhân đoản/ Hà bất hồi đầu bả tự lường”.
(**) ‘Quảy’ hoặc ‘quẩy’: Phương ngữ Bắc Bộ, cũng có nơi gọi là ‘gánh’ [gồng gánh].


 

 sontunghn
 member

 REF: 725298
 05/17/2021

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Thơ: Có một Thiên thư

Đoàn Thị Lam Luyến


Lâu rồi, tạm gác việc làm thơ
Để ngồi tĩnh lặng đọc Thiên thư
Sách Thần truyền đă ba thập kỷ
Ai người may mắn biết thiên cơ

Thời mạt, con người vẫn dửng dưng
Đam mê những thứ hại vô cùng
Đời người cuồn cuộn trong ác nghiệp
Xa lánh Thần, theo lũ quỷ hồng

“Thân người là kiệt tác của Thần”
Thần tạo con người triệu triệu năm
Thần vốn quản người, người chẳng biết?
Trong mê gây những chuyện thương tâm

Người bất kính Thần chẳng kể chi
Nhưng mà Thần Phật vốn từ bi
Xót thương, Giác Giả thầm rơi lệ
Đành bỏ con người, ngoảnh mặt đi

Bạn hăy t́m xem cuốn Sách Trời (*)
Thần dạy ta cách sống làm người
Người đă tốt rồi, tốt hơn nữa
Tiến đến bờ xa: thoát luân hồi

01.05.2021
Đoàn Thị Lam Luyến

* Cuốn sách được nhắc tới trong văn cảnh này là sách “Chuyển Pháp Luân” của Đại sư Lư Hồng Chí. Link sách: https://vi.falundafa.org/book/zfl_2018_a5.pdf


 

 sontunghn
 member

 REF: 725300
 05/18/2021

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Thơ: Kiệt tác của Thần

Đoàn Thị Lam Luyến

Với người Thần cũng đã dày công
Tà ác bây giờ đến rất đông
Thương xót con người, Thần trở lại
Cứu địa cầu ra khỏi diệt vong

Ma quỷ dù “tu” mấy vạn năm
So với Như Lai * chẳng sánh bằng
Chúng muốn làm gì đâu có được
Như Lai nhiều tựa cát sông Hằng

Khổ nạn của người khiến Thần đau
Từ bi phổ độ lại từ đầu
Thần muốn con người mau giác ngộ:
Hãy xem sinh mệnh đến từ đâu?

Học thuyết Darwin được tung ra
Nhằm phủ nhận Thần, chước quỷ mà
Tìm đâu bằng chứng cho tà thuyết
Con người đâu từ khỉ mà ra

Vạn vật đều do ý của Thần
Hơn hẳn muôn loài bởi tấm thân
Con người cao quý do Thần tạo
Đệ nhất anh linh ở cõi trần

Từ trên Thiên thượng ức vạn năm
Bao lần quên mất chẳng tu thân
Chấp trước lại chồng thêm chấp trước
Cứ thế mà rơi xuống phàm trần

Từ tận cao tầng rớt xuống đây
Buộc phải mang cái nhục thân này
Quá khứ vị lai không hề biết
Mê mờ trong bụi khói nơi đây

Mang đầy nghiệp lực đến nhân gian
Đói đau nóng lạnh tấm thân tàn
Rớt đến chốn mê còn mê tiếp
Quên hết vì sao tới cõi phàm

Xuống đây đâu phải để làm người
Phản bổn quay về chốn cũ thôi
Thiên thượng êm đềm và thánh khiết
Có đâu đau khổ với luân hồi

Con người muốn thoát bể trầm luân
Hãy tìm chính Đạo để tu tâm
Xả buông hết thảy mọi chấp trước
Ở cuối đường tu sẽ gặp Thần.

03.05.2021
Đoàn Thị Lam Luyến

* Như Lai là một danh hiệu của Phật; trong Phật Pháp có giảng đại ư rằng: Ngài là Pháp Vương; người mang chân lư Như ư mà đến…


 

 sontunghn
 member

 REF: 725311
 05/23/2021

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai




Thơ: Lời hay ấm tựa chuông rền

Vô danh cư sỹ


‘Lưỡi đao cắt thịt mau liền vết
Lời ác hại người hận khó quên’… (*)
Lời hay ấm tựa chuông rền
Thị phi giống tựa mũi tên bắn quàng

Hễ mà gặp chuyện trái ngang
Lùi đi một bước đất bằng trời trong
Cầm bằng tranh căi đếm đong
Tổn thương người khác trong ḷng khó yên

Bao đời duyên nợ nợ duyên
Khó mà truy được căn nguyên tỏ tường
Tội ǵ kiếm chuyện nhiễu nhương
Biển kia lớn bởi biết nhường trăm sông
Lúa khôn cúi ngọn trổ đ̣ng
Người ngay đối diện ắt không nhiều lời…

Mấy nhành cây mục vứt chơi
C̣n thân gỗ quư dựng nơi điện đài
Thánh nhân chẳng luận đúng sai
Phàm nhân tranh biện tối ngày không xong

Lụy t́nh tâm nổi băo giông
Cầu danh chân đă vướng trong vũng lầy
Lợi mong vun vén cho đầy
Chẳng lo tu đức có ngày oan gia

Chi bằng Chân, Thiện, vị tha
Từ tâm dung Nhẫn giữa ta với người…
Cầm vàng c̣n sợ vàng rơi
Đề cao tâm tính cổng Trời rộng thênh

Thuận theo Thiên lư an b́nh
Trái ngang, vô Đạo tự ḿnh diệt vong
Dăm câu ba chữ dặn ḷng
Dám đâu ‘gạn đục khơi trong’ với người (**)

[Vô danh cư sỹ].

– Đăng tải dưới sự đồng ư của tác giả.

(*) Cổ ngữ – nguyên văn: “Lợi đao cát thể ngân dị hợp/ Ác ngữ thương nhân hận bất tiêu”.
(**) Thành ngữ Việt: “Gạn đục khơi trong”.


 

 sontunghn
 member

 REF: 725314
 05/24/2021

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai




Thơ: Thanh tỉnh

Vô danh cư sỹ

‘Tâm viên ư mă’ (*)
Chẳng lạ người tu
Chấp trước, giả hư
Là y t́m đến

Phiêu du như biển
Mà nổi sóng cồn
Tự tại như chuông
Mà ḷng thanh tĩnh

Những phường xu nịnh
Thời dễ bất Chân
Thượng sỹ đức nhân
Thời không đố kỵ

Hoa thơm nhờ nhụy
Người đẹp nhờ Tâm
Phá bỏ mê lầm
Là Chân-Thiện-Nhẫn

Mang ḷng sân hận
Thác bởi đấu tranh
Giả ác lưu manh
Ắt là bất Thiện

Nói lời ngụy biện
Là ‘tự dối ḿnh’
Bất Nhẫn vô minh
Ch́m trong tội nghiệp

Bao dung mẫn tiệp
Ḥa ái nhẹ nhàng
Nóng giận sỗ sàng
Là không tu dưỡng

Từ bi vô lượng
Ḱa bến Phật ân
Tế thế độ nhân:
Pháp Luân Đại Pháp.(**)


– Đăng tải dưới sự đồng ư của tác giả.

(*)Thành ngữ – ‘Tâm viên ư mă’: Tâm nhảy nhót lăng xăng như vượn; Ư chạy loạn tứ tung như ngựa.
(**) Pháp Luân Đại Pháp : Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lư Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quư độc giả có thể vui ḷng t́m hiểu thêm tại đường link: https://vi.falundafa.org/


 

 sontunghn
 member

 REF: 725320
 05/25/2021

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai




Thơ: Đường về Quê cũ thênh thênh

Vô danh cư sỹ

[Mến tặng Tam huynh đệ]

“Hôm nay khe suối rừng sâu
Đón mừng Hành Giả ở đâu mới về”… (*)
Lời c̣n vang vọng sơn khê
Người đà cưỡi hạc bay về non Tiên
Quư v́ huynh đệ hữu duyên
Trọng v́ nguyện ước tiên thiên thuở nào
Chim bằng sải cánh trời cao
Rồng thiêng luống những ẩn vào mây xanh…
Đường về Quê cũ thênh thênh
“Ḥa tan trong Pháp” thanh b́nh, an nhiên!… (**)

[Vô danh cư sỹ]
(*) Tứ thơ của Tam đệ.
(**) “Ḥa tan trong Pháp”: Câu này nguyên được giảng trong Phật Pháp.


 

 sontunghn
 member

 REF: 725323
 05/26/2021

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



xóa bài


 

 sontunghn
 member

 REF: 725329
 05/27/2021

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai




Thơ: Khi…

Vô danh cư sỹ

Khi rừng cây cuối cùng
Đă không c̣n sự sống
Khi bầu trời cao rộng
Che phủ đầy khói đen
Khi ḍng sông u huyền
Cá tôm không một bóng
Đất khô cằn cháy bỏng
Muông thú thảy ĺa đời

Khi dịch bệnh khắp nơi
Phố phường thành ‘hoang mạc’
Khi những điều giả-ác
Đang họa loạn cơi người
Khi đứa trẻ chào đời
Quên cội nguồn văn hóa
Người với người xa lạ
Thờ ơ và vô tâm…

Nhân loại sẽ thấy rằng:
Bạc tiền ‘không ăn được!’
Vắc-xin không phải thuốc
Cần tín Phật kính Thần
Sẽ không quá muộn mằn
Cho những người thức tỉnh
Và đề cao tâm tính
Cho đạo đức hồi thăng

Phật Pháp độ thế nhân
Người hữu duyên sẽ gặp
Ḱa đông tây nam bắc
Chân Thiện Nhẫn hồng truyền: (*)
Lư giải mọi uyên nguyên
Truyền phúc âm chân tướng
Khi thiên tai dị tượng
Đang cảnh báo con người…

Duy nhất một lần thôi:
Cơ hội và sinh mệnh
Để thế nhân thức tỉnh
Phân định rơ chính tà
Một niệm phát xuất ra
Phật Thần đều soi xét…
Chúc mọi điều tốt đẹp
Chúc nhân thế an b́nh!

[Vô danh cư sỹ]

– Đăng tải dưới sự đồng ư của tác giả.

(*) Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lư Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quư độc giả hữu duyên có thể vui ḷng t́m hiểu thêm tại website: https://vi.falundafa.org/



 

 sontunghn
 member

 REF: 725336
 05/28/2021

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Thơ: Giữ miệng như giữ bảo b́nh

Vô danh cư sỹ

“Ai vắng chẳng nói chuyện người
Th́ trước người khác không ngồi nói ai” (1)
Xưa nay những việc họa tai
Thường do đưa đẩy dông dài mà ra…

Có câu “dại chợ khôn nhà” (2)
Dứt lời đàm tiếu cũng là đức tu
Trong tâm có một “cái chùa”
Sáng trưa chiều tối sớm khuya sửa ḿnh…

“Giữ miệng như giữ bảo b́nh
Xảy tay rớt vỡ tan tành c̣n đâu!” (3)
Giữ ư như giữ thành lầu
Buông lung tạp niệm trong đầu khốn nguy…

Tránh xa “tiếng bấc tiếng ch́” (4)
Đúng sai hơn thiệt quản ǵ phân bua
Say là “rượu sáng trà trưa” (5)
Mê là xét họ mà chưa xét ḿnh

Thân người trong cơi điêu linh
Chúc ai tinh tấn bất đ́nh, chúc ai!…

[Vô danh cư sỹ].

– Đăng tải dưới sự đồng ư của tác giả.

(1) Cổ ngữ.
(2) Thành ngữ Việt có câu: “khôn nhà dại chợ”.
(3) Cổ ngữ.
(4) Thành dân gian ngữ Việt.
(5) Thành dân gian ngữ Việt.


 

 sontunghn
 member

 REF: 725339
 05/29/2021

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai




Thơ: Nhắn ai tỉnh mộng vô thường

Vô danh cư sỹ

‘Người ta không thể tin tướng mặt
Nước biển làm sao lấy đấu đong?’ (*)
Chỉ nh́n vào một chữ Tâm
Mới hay ḷng dạ xa gần ra sao

Lợi danh ấy ra vào lắm kẻ
Trèo cao nhiều dễ té đớn đau
Cao xanh những lắm nhiệm màu
Tu tâm mới đặng phúc cao đức dày

Cơi nhân thế mây bay gió thoảng
Kiếp trần gian sớm nắng chiều mưa
Đời người như giấc ngủ trưa
Mới hồng tươi má đă vừa tóc sương

Đường t́nh ái vấn vương lắm nỗi
Nẻo phù vân nghiệp tội cũng nhiều
Vay hoài trả được bao nhiêu
Luân hồi lục đạo tiêu điều tháng năm

May gặp buổi “Phật ân hạo đăng”(**)
“Chuyển Pháp Luân” tỏa rạng mười phương
Nhắn ai tỉnh mộng vô thường
Theo Chân-Thiện-Nhẫn hồi hương trở về (***)

Vô danh cư sỹ
– Đăng tải dưới sự đồng ư của tác giả.

(*) Cổ ngữ.
(**) “Phật ân hạo đăng”: Câu này nguyên được giảng trong Phật Pháp.
(***) Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lư Chân- Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quư độc giả có thể vui ḷng t́m hiểu thêm tại đường link sau: https://vi.falundafa.org/


 

 sontunghn
 member

 REF: 725342
 05/30/2021

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Thơ: Hướng Chân-Thiện-Nhẫn thoát miền vô minh

Vô danh cư sỹ


“Hữu ư trồng hoa, hoa chẳng mọc
Vô t́nh cắm liễu, liễu lên xanh” (*)
Xưa nay chiếm đoạt tranh giành
Oán cừu tích lắm cũng thành tay không

Chẳng ham mấy chuyện bao đồng
An nhiên tự tại đức công mới dày…
Nhẹ nhàng như gió như mây
Bởi không vướng chấp, tâm này hư vô

Phàm gian luống những hồ đồ
Lợi danh t́nh sắc cơ hồ bám đeo
Cuốn theo vinh nhục giàu nghèo
Xuôi tay nhắm mắt mang theo được ǵ?…

Luân hồi đến đến đi đi
Ức năm chuyển thế cũng v́ Thánh duyên
Phật vô biên, Pháp vô biên
Hướng: Chân-Thiện-Nhẫn thoát miền vô minh

Xuất siêu danh lợi sắc t́nh
Ấy là Bến Giác thanh b́nh tiêu dao
Nhắn ai ch́m nổi ba đào
Hữu duyên đắc Pháp, đề cao Trở Về…

[Vô danh cư sỹ].

– Đăng tải dưới sự đồng ư của tác giả.

(*) Cổ ngữ – Nguyên văn Hán Việt: “Hữu ư tài hoa hoa bất phát; Vô tâm sáp liễu liễu thành âm”.



 

 sontunghn
 member

 REF: 725346
 05/31/2021

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Đâu là con người bạn?

Vô danh cư sỹ

[Ngụ ngôn thiển đàm]

Có một con lừa nọ
Sống ở trên núi chùa
Suốt cả đời sớm khuya
Kéo cối xay gạo thóc

Lừa thở dài than khóc
Trách phận ḿnh hẩm hiu
Thật may một buổi chiều
Lừa được đưa xuống núi

Nó oằn ḿnh cặm cụi
Thồ vật nặng trên lưng
Ḷng khấp khởi vui mừng
Được một phen “giải ngố”

Suốt chặng đường từ phố
Đi ngược lên núi chùa
Kẻ lại và người qua
Gặp lừa đều bái lạy

“À th́ ra là vậy
Ta thật là oai phong
Cả đám người rất đông
Gặp ta đều kính nể!”

Lừa nhủ thầm ngạo nghễ:
Ôi thân phận của ḿnh
Cao quư và hiển vinh
Nay t́nh cờ mới biết!…

Từ giờ ta không thiết
Đời ‘xay lúa kéo xe’
Sống ở vùng sơn khê
Chẳng vang danh nức tiếng!…

Thế là lừa ‘làm biếng’
Không chịu nghe lời người
Bỏ xuống núi rong chơi
Càng nghênh ngang ngạo nghễ…

Lừa bị một lũ trẻ
Đuổi đánh cho tơi bời
Nó chạy bở hơi tai
T́m đường về núi cũ

Thở than cùng ông chủ:
“Ḷng người thật hiểm gian
Hôm trước ta thồ hàng
Bao nhiêu người bái lạy…

Hôm nay lại dùng gậy
Đuổi đánh ta rụng rời
Đến kiệt sức tàn hơi
Nh́n không ra bộ dạng!”

Ông chủ cười khinh mạn:
“Nhà ngươi thật đáng thương
Bữa trước suốt dặm đường
Người người đều bái lạy…

Là lưng ngươi khi ấy
Thồ tượng Phật hiểu chưa?
Họ không bái lạy lừa
Thảy đều cung kính Phật!”

Lừa hiểu ra, bật khóc:
“Ôi mộng ảo cuộc đời!”
Nói đoạn rồi tắt hơi
Hồn ĺa trần phiêu phất!…

Nhân sinh thường tất bật
Với danh lợi tiền quyền
Cùng thế sự đảo điên
Mà quên đi thân phận

Nếu bạn có chức phận
Họ nể ấy là ‘quyền’
Quyền hết là đoạn duyên
Không phải con người bạn

Nếu của muôn bạc vạn
Họ nể ấy là ‘tiền’
Tiền hết là lăng quên
Không phải con người bạn

Nếu tràn đầy danh vọng
Họ nể v́ ‘tiếng thơm’
Và toan tính thiệt hơn
Không phải con người bạn

Nếu quảng giao vô hạn
Họ nể ấy là ‘t́nh’
Tạo quan hệ cầu vinh
Không phải con người bạn

Nếu “trầm ngư lạc nhạn” (*)
Đẹp nghiêng nước nghiêng thành
Hương sắc nhạt phai nhanh
Không phải con người bạn

Nơi cơi trần giả tạm
Cần dưỡng tính tu tâm
Bởi phẩm đức, nội hàm
Mới làm nên sinh mệnh.

F.B Vô danh cư sỹ.

– Đăng tải dưới sự đồng ư của tác giả.

(*) “Trầm ngư lạc nhạn”: Thành ngữ Hán Việt, miêu tả vẻ đẹp “chim sa cá lặn”, tuyệt thế giai nhân.


 

 sontunghn
 member

 REF: 725350
 06/01/2021

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai




Thơ: Gặp nhau tṛ chuyện đôi câu

Vô danh cư sỹ

“Những người đến nói điều kia nọ
Ấy chính con người thích nọ kia”… (*)
Thị phi như khuấy nước đ́a
Đúng sai ham quản dễ chia cách ḷng

Thôi th́ chớ dại đếm đong
Một lời vừa nói ngựa không kịp tầm (**)
Chi bằng hướng nội nh́n tâm
Lặng im mà kiếm sai lầm ở ta

Được thua thua được chính là
Tổn thương người khác thành ra hại ḿnh
Lời đau cũng tựa vết đinh
Nhổ ra rồi vẫn găm h́nh trên cây

Cổ nhân có giảng câu này
Xem ra cũng đủ ư hay nhiệm màu:
“Gặp nhau tṛ chuyện đôi câu
Chớ nên gan ruột gót đầu bày ra”… (***)

[Vô danh cư sỹ]

– Đăng tải dưới sự đồng ư của tác giả.

(*) Cổ ngữ, nguyên văn: “Lai thuyết thị phi giả/ Tiện thị thị phi nhân”.
(**) Thành ngữ Phương Đông có câu: “Nhất ngôn kí xuất/ Tứ mă nan truy”, ư tứ là: Một lời vừa nói ra bốn con ngựa cũng khó mà đuổi kịp…
(***) Cổ ngữ, nguyên văn: “Phùng nhân thả thuyết tam phân thoại/ Vị khả toàn phao nhất phiến tâm”.


 

 sontunghn
 member

 REF: 725367
 06/08/2021

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Thơ: Xưng khiêm hô tôn

Vô danh cư sỹ


Cổ nhân vẫn giảng câu này:
‘Nh́n xem tuổi tác để rồi xưng hô’…

Ông bà, chú bác, d́ cô
Dưới trên rành mạch, dạ thưa rơ ràng
Nhược bằng em ún, ngang hàng
Xă giao vẫn phải đàng hoàng khiêm cung…

Cổ nhân lại giảng: “Khiêm xưng”
“Hô tôn”… phép ấy nên từng học qua (*)
Trọng người, người sẽ trọng ta
Chớ nên bỗ bă, đưa đà, trống không…

Kiên cường tựa bách tựa thông
Vẫn thu khép lá lúc giông gió về
Cao dài như núi như đê
Vẫn e lỗ hổng tứ bề sụt toang

“Vàng th́ thử lửa thử than
Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời” (**)
Kính trên, nhường dưới, trọng người
Sống Chân-Thiện-Nhẫn ấy thời Hiền nhân

Đôi ḍng mộc mạc b́nh dân
Dám đâu khuyên bảo xa gần, dám đâu…


– Đăng tải dưới sự đồng ư của tác giả.

– Các chú thích dưới đây của người viết là chỉ mang tính chất để tham khảo:
(*) Cổ ngữ: “Xưng khiêm hô tôn”. Phép đối nhân xử thế trong Văn hóa truyền thống có giảng câu: “Xưng khiêm, hô tôn”, ư tứ bề mặt là: Khi tự xưng hoặc nói về bản thân ḿnh th́ nên là khiêm tốn, nhă nhặn; c̣n khi gọi tên hoặc nói với người khác th́ cần phải tôn trọng, ḥa ái. [Trong thi phẩm, tác giả đảo ngữ từ “xưng khiêm” thành “khiêm xưng”, hàm nghĩa vẫn là như vậy].

(**) “Vàng th́ thử lửa thử than/ Chuông kêu thử tiếng người ngoan thử lời”: Câu này nguyên trích dẫn từ Ca dao tục ngữ dân gian Việt.


 

 sontunghn
 member

 REF: 725377
 06/10/2021

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai




Thơ: Nhân quả hữu báo


‘Bồ Tát sợ nhân
Chúng sinh sợ quả’ (*)
Đối diện hiểm họa
Người mới giật ḿnh

Thần Phật hữu linh
Thế nhân mê lạc
Hại hiền thủ ác
Họa đáo nhăn tiền

Tội nghiệp vô biên
Bức người tu luyện
Mắt Thần như điện
Che giấu sao ḥng

Nam Bắc Tây Đông
Pháp quang chiếu rọi
Chớ gây thêm tội
Bôi nhọ người tu

Tốt xấu thực hư
Đèn Trời soi xét
Tháng Tư trời rét
Mưa đá tơi bời

Dịch bệnh khắp nơi
Thế nhân mau tỉnh!
Đề cao tâm tính
Đạo đức hồi thăng

Pháp lư vĩnh hằng
Là: Chân-Thiện-Nhẫn.

Vô danh cư sỹ

(*) Cổ ngữ.


 

 sontunghn
 member

 REF: 725389
 06/14/2021

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Truyện thơ: Đố kỵ là thuốc độc

Vô danh cư sỹ

Bất hạnh và bi ai của thế nhân muôn thuở là ganh đua, tật đố: ‘Trâu buộc ghét trâu ăn!’…

Thời Tống ở Trung Nguyên
Có người tên Tưởng Viện
Đường quan lộ thăng tiến
Nhưng bất hạnh gia môn

Họ Tưởng có mười con
Thảy đều mang dị tật
Người gù lưng, đui mắt
Kẻ nghễnh ngăng, thọt chân…

Tưởng gia rất đau ḷng
Than trách ḿnh phận bạc
Xưa nay không hành ác
Mà sao đời éo le!…

Thế rồi một chiều hè
Có Tử Cao diện kiến
Đều là quan phủ, huyện
Lại là chỗ thâm giao

Tử Cao hỏi v́ sao
Mà Tưởng gia bất hạnh
“Mười con không lành lặn
Ngài phạm lỗi ǵ chăng?”

Tưởng Viện phân trần rằng:
“Tôi thường ngày sống tốt
Không ‘hồ đồ dại dột’
Chẳng phạm chuyện tày trời

Duy nhất điều này thôi:
Tính tôi hay đố kỵ
Thấy đồng liêu đắc ư
Là ḷng sinh muộn phiền

Ai đó thăng chức quyền
Hoặc gặp điều ǵ tốt
Là tâm tôi ‘thấy nhột’
Như đánh rơi thứ ǵ

Nh́n thấy người suy vi
Hoặc là lâm khốn khó
Tưởng tôi liền mừng rỡ
Như đắc được điều chi!

Bản thân c̣n đa nghi
Không tin vào Thiện quả
Thích nghe lời nịnh bợ
Căm ghét người khuyên răn”…

Tử Cao thở dài rằng:
“Tưởng Viện ơi! Tưởng Viện!
Nghiệp chướng như trời biển
Mong ông sớm văn hồi!

Chỉ ‘bấy nhiêu đó thôi’
Cũng quá là đáng sợ!
Tôi e rằng nghiệp quả
Không chỉ dừng vậy đâu!”…

Cổ nhân vẫn có câu
Đố kỵ là thuốc độc
Tâm địa mà không tốt
Sẽ chiêu mời họa tai

Bất hạnh và bi ai
Của thế nhân muôn thuở
Là ganh đua, tật đố
“Trâu buộc ghét trâu ăn!” (*)

Đố kỵ như lửa than
Chưa ném người khác bỏng
Đă dư thừa sức nóng
Đốt lụi tay người cầm.

FB Vô danh cư sỹ

– Đăng tải dưới sự đồng ư của tác giả.

(*) Ca dao tục ngữ Việt có câu: “Trâu buộc th́ ghét trâu ăn/ Quan vơ th́ ghét quan văn dài quần!”; Thành ngữ “Trâu buộc ghét trâu ăn” xưa nay cũng hay được dân gian nhắc tới.


 

 sontunghn
 member

 REF: 725407
 06/21/2021

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Thơ: Nhân sinh cảm ngộ

Vô danh cư sỹ

Trí huệ và hiểu biết, đối nghịch với cái tôi; Càng siêu xuất hơn người, cái tôi càng bé nhỏ…

Chỉ tâm tính của bạn
Nói lên bạn là ai
Không phải là tiền tài
Cũng không là danh vọng…

Trần gian đầy biến động
Nhân thế vốn vô thường
Những vận hạn tai ương
Thảy là do tạo nghiệp

Trí huệ và hiểu biết
Đối nghịch với cái tôi
Càng siêu xuất hơn người
Cái tôi càng bé nhỏ

Hương thơm và ngọn gió
C̣n vô tướng vô h́nh
Huống hồ chuyện Thần linh
Mắt thường sao thấy được?

Gieo nhân lành khi trước
Nhận quả Thiện về sau
Cao xanh lắm nhiệm màu
Với an bài vi diệu

Đôi khi thừa hoặc thiếu
Cũng vẫn là “cực đoan”
“Thủ trung” mới vẹn toàn (*)
Đại đạo nằm chính giữa…

Lâu rồi không nhớ nữa
Có câu chuyện kể rằng
Xưa có vị phú ông
Đi chùa cầu may mắn

Giữa không gian tĩnh lặng
Khách tục vào dâng hương
Xin hóa giải tai ương
Mong mọi điều tốt đẹp

Sư trụ tŕ lễ phép:
“Mời thí chủ đánh chuông
Theo tục lệ thông thường
Hăy gióng đều ba tiếng”

Phú ông xuất một niệm
“Thừa hơn thiếu”, tội ǵ!
Đầu toan tính hữu vi
Tay gơ liền bốn tiếng!

Cao tăng bèn chép miệng:
“Ngài lỡ mất duyên rồi
Ba tiếng là đủ thôi
Tượng trưng: phúc – lộc – thọ

Vừa rồi thí chủ gơ
Thành bốn tiếng chuông đồng
Là: ‘Tứ đại giai không’
Hết thảy đều không có!”

Nhân sinh là thế đó
Luôn vun vén cho ḿnh
Thân tại cơi vô minh
Niệm niệm đều vướng chấp…

Biết kính Trời tín Phật
Tâm thái sẽ an b́nh
Tu khứ danh lợi t́nh
Ấy là người đắc Đạo.

Vô danh cư sỹ

– Đăng tải dưới sự đồng ư của tác giả.

(*) “Thủ trung”: Khái niệm và nội hàm của “Thủ trung” nguyên được giảng trong Phật Pháp.


 

 sontunghn
 member

 REF: 725409
 06/23/2021

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Thơ: Bạn xấu

Vô Danh Cư Sỹ


Nhiều bạn xấu tinh vi, vẫn c̣n đang ẩn nấp. Phục chờ ta cố chấp, họ xúi ta lạc lầm…

Thế giới trong mỗi người
Có rất nhiều ‘bạn xấu’:
Anh bạn tên Hữu Lậu
Gây sơ hở trăm bề

Anh bạn tên Nhiêu Khê
Khiến sự t́nh phức tạp
Anh bạn tên Giả-Ác
Lừa dối và bất lương

Anh bạn tên Vô Thường
Khiến cuộc đời tạm bợ
Anh bạn tên Luyến Nhớ
Khiến cho ḷng tơ vương

Anh bạn tên Buồn Thương
Khiến tâm ta sầu năo
Anh bạn tên Vọng Ảo
Khiến ta quên chính ḿnh

Có anh bạn Hư Vinh
Rất chấp vào danh phận
Anh bạn tên Sân Hận
Gây thù ghét mọi người

Anh bạn tên Cái Tôi
Quá ‘cứng đầu’ vị kỷ
Anh bạn tên Đố Kỵ
Như thuốc độc hại ḿnh

Anh bạn tên Lụy T́nh
Khiến cho ta mê muội
Anh bạn tên Tư Lợi
Xui khiến ta giật giành

Anh bạn tên Đấu Tranh
Không trọng người, đấu đá
C̣n anh bạn Chấp Ngă
Biến ta thành vô minh

Anh bạn tên Bất B́nh
Xúi bẩy ta nóng giận
Anh bạn tên Bất Nhẫn
Gây họa loạn trăm bề

Có anh bạn Hay Khoe
Kích khởi tâm hiển thị
C̣n anh bạn Hoan Hỷ
Dắt ta đi lạc đường

Anh bạn tên Vô Ơn
Biến ta thành người xấu
Anh bạn tên Hậu Đậu
Luôn xúi ta vội vàng

Anh bạn tên Tham Lam
Dễ khiến ta hành ác
Anh bạn tên Háo Sắc
Xui khiến ḿnh vô luân

Có anh bạn Tiêu Trầm
Rủ rê ta an dật
C̣n anh bạn Ủy Khuất
Khiến tâm ḿnh bi quan

Anh bạn tên Hoang Mang
Khiến cho ta lo sợ
Anh bạn tên Than Thở
Xui khiến ta so b́

Anh bạn tên Hữu Vi
Khiến tâm ḿnh toan tính
Anh bạn tên Ưa Nịnh
Biến ta thành tự cao

Anh bạn tên Tự Hào
Dễ khiến ta ngạo mạn
Anh bạn tên Bất Măn
Gây mâu thuẫn tứ bề

Có anh bạn Thị Phi
Hay đặt điều đàm tiếu
C̣n anh bạn Chế Giễu
Thích tổn thương bạn bè

Anh bạn tên Hay Chê
Rất coi thường người khác
Anh bạn tên Thắc Mắc
Khiến cho ta hiếu kỳ

Ḱa anh bạn Đa Nghi
Khiến tín tâm suy giảm
Anh bạn tên Tự Măn
Biến ta thành ngu si…



Nhiều bạn xấu tinh vi
Vẫn c̣n đang ẩn nấp
Phục chờ ta cố chấp
Họ xúi ta lạc lầm…

Chỉ khi ta nhất tâm
Chiểu theo: Chân-Thiện-Nhẫn (*)
‘Bạn xấu’ bị phủ nhận
Ta thấy ḿnh hồi thăng.

– Vô danh cư sỹ

(*) Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lư Chân-Thiện-Nhẫn, giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quư độc giả hữu duyên có thể vui ḷng t́m hiểu thêm tại đường link phapluan.org


 

 sontunghn
 member

 REF: 725420
 06/26/2021

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Thơ: Muốn mọi điều minh tỏ…

Vô danh cư sỹ


Phật môn tuy rộng mở
Khó độ người vô duyên
Nước có thể nâng thuyền
Nhưng khó nâng sỏi đá

Truy cầu vào phép lạ
Không thấy được thần thông
Cá chép muốn hóa rồng
Vũ môn cần vượt trước

Cố chấp vào thua được
Dễ hại kỷ hại nhân
Thân tại cơi hồng trần
Ắt lắm điều mê lạc

Chớ hại hiền thủ ác
Tai họa ở nhăn tiền
Vũ trụ càng vô biên
Cá nhân càng bé nhỏ


Thân tại cơi hồng trần, Ắt lắm điều mê lạc... (Ảnh ghép minh hoạ)
Nhân duyên dù không rơ
Ân oán khéo trả bồi
Có những điều xa xôi
Mà ở ngay trước mắt

Việc xấu tuy nhỏ nhặt
Cũng chớ động, chớ làm
Việc tốt chỉ tày gang
Nhớ hết ḷng duy hộ

Vô vàn điều ẩn đố
Nhân thế chẳng t́m ra
Đâu mới thực là ‘nhà’
Nếu như không đắc Đạo?

Có muôn vàn con tạo
Ai sắp đặt, xoay ṿng?
Chẳng nam bắc tây đông
Nếu thiên hà chuyển động


Đâu mới thực là ‘nhà’, Nếu như không đắc Đạo? (Ảnh: Vision Times)
Biết nhiều và hiểu rộng
Chưa hẳn là ‘cao nhân’
Ngốc nghếch hoặc ‘ngu đần’
Chưa hẳn không trí huệ

Chuyện thời thời thế thế
Sớm trở thành hư vô
Mộng hoàng đế, cơ đồ
Xưa nay không vĩnh cửu

Nhân sinh là hăn hữu
Chân lư măi trường tồn
Chớ kể nỗi hàn ôn
Danh lợi t́nh đều khổ…

Muốn mọi điều minh tỏ
T́m đọc “Chuyển Pháp Luân” (*)
Phật Pháp độ thế nhân
Đủ duyên thời sẽ gặp.

Vô danh cư sỹ ngẫu tác.
– Đăng tải dưới sự đồng ư của tác giả.

(*) “Chuyển Pháp Luân” cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp – Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lư Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quư độc giả hữu duyên có thể vui ḷng t́m hiểu thêm tại:

Link sách “Chuyển Pháp Luân”: https://vi.falundafa.org/book/zfl_html/index.html
Link website: https://vi.falundafa.org/


 

 sontunghn
 member

 REF: 725446
 07/14/2021

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Thơ: Rời bến mê

Đoàn Thị Lam Luyến


Thiên đường thay thế Tiền Đường; Vàng kim chiếu rọi, thơm hương nẻo về!

Bỏng ngô mấy bận buông rơi
Cánh đại bàng cuối chân trời, hằng mơ
Khôn ngoan chẳng bơ dại khờ
Ṃ trăng đáy nước đến giờ mới thôi

Tri âm – nỗi khát cả đời
Chỉ mong gặp được một người ta thương
Đă từng t́m đến Tiền Đường
Nhưng nào có số hồi hương mà về?

Lại ch́m sâu xuống chốn mê
Giữa “thùng thuốc nhuộm” khó bề “thiện tai”
Bất ngờ một buổi sớm mai
Được Thần khải thị về nơi có Thần

Được Thần tẩy tịnh phàm thân
Được Thần gỡ bỏ trầm luân kiếp người
Được minh bạch bao lẽ đời
Được tu luyện giữa những người thiện lương

Thiên đường thay thế Tiền Đường
“Phật tính nhất xuất”(*), mười phương gọi về!

Khởi 11.07.2021
Sửa 14.07.2021

(*) “Phật Tính nhất xuất, chấn động thập phương thế giới”


 

 sontunghn
 member

 REF: 725450
 07/17/2021

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai




Thơ: Giỏi đường tu

Đoàn Thị Lam Luyến
(Tặng bạn gái, nhà thơ Đặng Nguyệt Anh)

Bạn tôi không “hữu sở cầu”; Mà “nhi tự đắc” từ lâu đến giờ…

Kiếp trước bạn giỏi đường tu
Kiếp này bạn cứ tha hồ thung dung
Sinh ra, đôi má đã hồng
Đôi mắt đã ướt, đôi chân đã giòn

Tuổi đời mười chín tươi non
Cưới chồng nhà giáo (1) để mòn mắt trông
Sá chi vượt núi băng rừng
Vượt ngàn cây số, tìm chồng tứ phương

Sinh con ở giữa chiến trường
Bao nhiêu khốc liệt văn chương tải rồi
Các con ai cũng nên người
Tấm chồng ra tấm, một đời thủy chung

Trời cho tài lộc trùng phùng
Phước lộc (2) để được tri ân suốt đời
Sự nghiệp Trời phú cả đôi
Làm nghề dạy học một đời thanh tao

Thiên lộc (3) đến tự khi nào
Bõ công “khách sạn ngàn sao” trong rừng
“Số giàu mang đến dửng dưng
Lọ là con mắt tráo trưng mới giàu”

Bạn tôi không “hữu sở cầu”(4)
Mà “nhi tự đắc”(5) từ lâu đến giờ
Bạn tôi vẫn giỏi đường tu
Kiếp sau, lại cứ tha hồ thung dung!

26.06.2021

(1) Nhà giáo đi công tác tại chiến trường B năm 1968
(2) Phước lộc: Phúc và lộc
(3) Thiên lộc: Lộc Trời cho
(4) Hữu sở cầu: Có điều mong cầu
(5) Nhi tự đắc: Mà tự được
* Phật Pháp có giảng: “Vô sở cầu nhi tự đắc”, ư tứ là: Vốn không có điều mong cầu mà lại tự được.


 

 sontunghn
 member

 REF: 725452
 07/17/2021

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai




Thơ: Ca trù

Đoàn Thị Lam Luyến

(Tặng Lê Thị Bạch Vân – Nghệ sỹ Ưu tú Ca Trù)

Cổ truyền ‘gạn đục khơi trong’; Lời ca, nhịp phách thong dong kiếp người…

Em tôi nặng nghiệp Ca Trù
Trải bao “bĩ cực”, bây chừ “thái lai”
Mẹ cha sinh cái h́nh hài
“Giọng ca có một” là Trời phú cho

Nhịn Ở, để dạy học tṛ
Nhịn Yêu, để đậu bến bờ tin yêu
“Ngụy nghệ thuật” đến là nhiều
“Chân nghệ thuật” mới là điều hằng mong

Cổ truyền ‘gạn đục khơi trong’
Lời ca, nhịp phách thong dong kiếp người
“Càng hiện đại, càng hại đời”
Thân mà lạc lối th́ rơi mất Thần

Em tôi ‘Ngậm ngải, t́m trầm’
Bao năm quăng quật, bấy năm bơ phờ
Những là thỏa nguyện ước mơ?
Sinh Ca trù, tử Ca trù, là em!

30.06.2021


 

 sontunghn
 member

 REF: 725458
 07/21/2021

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Tương sinh tương khắc

Đoàn Thị Lam Luyến

Ba mươi năm trước Pháp hồng truyền
Để cho người tốt gặp nhân duyên
Cái Thiện nảy mầm trong thiên hạ
Tức thì cái Ác phải đảo điên

Có một trong nhiều cái ác kia
Cậy thần cậy thế ở ngôi Vua (*)
Vua hiền, Vua ác xưa nay có
Vua này bạo chúa cũng còn thua

Chỉ v́ tật đố đến điên khùng
Mà nỡ dập vùi Pháp Luân Công
Quyết cản loài người đắc Đại Pháp
Nạn ấy, Trời xanh cũng động lòng

Đại Pháp khuyên người sống thiện lương
Sao không lấy đó để làm gương
Triệu người khỏi bệnh thân khoẻ mạnh
Pháp lư Thiên khung (**) đâu phải thường

Những kẻ vô thần nghĩ chẳng sâu
Bắt người tu Đạo phải khổ đau
Có biết: Trời xanh luôn có mắt
Ác giả, ác báo (***) trốn đi đâu?

Bức hại hôm nay vẫn chưa dừng
Loài quỷ hại người vẫn buông lung
Tạo bằng chứng giả để hành ác (****)
Tội này thiên lý ắt không dung!

Hơn trăm năm đánh cắp loài người
Mưu ma, chước quỷ quá đủ rồi
Thần đã xuống đây cứu nhân loại
Không bao giờ để Ác lên ngôi!

Khởi 07.05.2021
Hoàn thành 11.05.2021

(*) Chỉ Giang Trạch Dân, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) – từ năm 1989 đến 2002 – Trong thời gian nắm quyền, xuất phát từ ḷng đố kỵ, Giang Trạch Dân đă phát động cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công – những người tốt, có đức tin vào nguyên lư Chân-Thiện-Nhẫn. Cuộc bức hại vô nhân đạo này đă bị ṭa án quốc tế và cả thế giới lên án và yêu cầu chấm dứt.
(**) Thiên khung có nghĩa là vũ trụ
(***) “Ác giả ác báo” ư nói là ai làm điều ǵ ác trước sau ǵ cũng bị quả báo
(****) ĐCSTQ dàn dựng làm giả vụ tự thiêu ở Thiên An Môn để lấy cớ đàn áp Pháp Luân Công.


 

 sontunghn
 member

 REF: 725461
 07/22/2021

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai




Thơ: Chuyện Ngộ Không diệt trừ lục tặc

Vô danh cư sỹ


Đường ‘Thiên Trúc’, muốn về cơi Phật; Ải đầu tiên cần dứt Lục căn…

Chuyện Ngộ Không diệt trừ lục tặc
Nào phải đâu nhắm mắt đánh càn
Bề ngoài câu chuyện thế gian
Thực ra ẩn chứa nội hàm phía trong…

Tên nhân vật – “Sáu thằng giặc cướp” (*)
Huyền diệu thay trùng khớp “Lục căn”
Cũng là nhắn nhủ thế gian
Muốn tu siêu xuất, chớ ham nẻo trần…

Nhăn Khán Hỷ – tên thằng thứ nhất:
“Mắt Thấy Mừng” th́ tất hữu vi
Đường tu hễ gặp chuyện ǵ
Tâm phàm bất động, tức th́ giải khai

Nhĩ Thính Nộ – thứ hai trong đám:
“Tai Nghe” rồi c̣n dám “Giận” sao?
Bỏ qua hết chuyện tào lao
Nghe mà chẳng chấp tư nào mới hay!

Tỷ Khứu Ái – tên này tam đệ:
“Mũi Ngửi” rồi “Thích”, thế là ham
Bỏ trừ ‘hương vị thế gian’
Đường tu cũng bớt gian nan mấy phần

Thiệt Thường Tư – ấy thằng thứ bốn:
“Lưỡi Nếm” rồi mà vốn “Nhớ nhung”
Bài trừ tâm loạn tứ tung
Chấp mê ăn-nói, vô cùng khó khăn

Kẻ đứng hàng thứ năm – ngũ đệ:
Thân Bổn Ưu: “Thân” dễ “Vốn Lo”
Tâm này nếu có nguy to
Tối ngày toan tính so đo – cần trừ

Kẻ thứ sáu có dư ác hiểm
Thường ở trong tâm niệm người ta
Ư Kiến Dục, có nghĩa là:
“Ư Thấy Ham Muốn”, Ta Bà rớt mê!

Đường ‘Thiên Trúc’, muốn về cơi Phật
Ải đầu tiên cần dứt Lục căn
Ḱa “Tây Du Kư” uyên thâm
Xứng ngôi danh tác ngàn năm lưu truyền…(**)

FB. Vô danh cư sỹ
– Đăng tải dưới sự đồng ư của tác giả.

(*) Trong “Tây Du Kư”, có 6 nhân vật đạo tặc bị Tôn Ngộ Không diệt trừ trong quan ải đầu tiên của thầy tṛ Đường Tăng trên bước đường sang Thiên Trúc thỉnh kinh, phổ độ chúng sinh, thành tựu quả vị – thật tinh tế và uyên thâm, tên gọi của những kẻ này chính là trùng hợp với “Lục căn” (6 căn: Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ư) mà người tu luyện cần phải xả bỏ chấp trước vào chúng, nếu muốn tiến về viên măn… Tên của 6 “nhân vật” [phiên âm] lần lượt là:

Nhăn Khán Hỷ: ‘Mắt Thấy Mừng’.
Nhĩ Thính Nộ: ‘Tai Nghe Giận’.
Tỷ [hoặc Tỵ] Khứu Ái: ‘Mũi Ngửi Thích’.
Thiệt Thường Tư: ‘Lưỡi Nếm Nhớ’.
Thân Bổn Ưu: ‘Thân Vốn Lo’.
Ư Kiến Dục: ‘Ư Thấy Muốn’.
Trong Phật Pháp và văn hóa tu luyện xưa nay đều giảng: “Lục căn thanh tịnh” – sáu căn đều phải thanh tịnh, không mang theo chấp trước…

(**) “Tây Du Kư” vốn được mệnh danh là một trong số “Tứ đại danh tác” – một trong bốn tác phẩm danh tiếng nhất của Văn học truyền thống Trung Hoa [và thế giới].
“Tây Du Kư”, ngoài kể về những câu chuyện ly ḱ, hấp dẫn của 4 thầy tṛ Đường Tăng trải qua 81 kiếp nạn, từ Đông Thổ sang Tây Trúc thỉnh kinh… tác phẩm c̣n ẩn chứa trong đó rất nhiều nội hàm Văn hóa tu luyện vô cùng huyền diệu, uyên thâm.



 

 sontunghn
 member

 REF: 725464
 07/23/2021

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Thơ: Chấp trước

Đoàn Thị Lam Luyến


Hậu thiên nghiệp nặng đã mang theo
Sinh ra chấp trước đến là nhiều
Bỏ đi chấp trước nào đâu dễ
Chấp trước bao nhiêu, khổ bấy nhiêu

Có một người kia chấp vào DANH
Công thì đã toại, danh đã thành
Đã đủ đầy còn rồi muốn nữa
Dùng nhiều thủ đoạn để “cạnh tranh”

Người kia danh lớn được Trời cho
Bởi chưng người ấy đức dư thừa
Người này khuyết đức mà cố chiếm
Tạo nghiệp to rồi, thấy dại chưa?

Có một người kia chấp vào TIỀN
Trong đầu sôi sục những cuồng điên
Tuy đã có tiền, còn muốn nữa
Chỉ muốn thật giàu qua một đêm

Ước ao chớp mắt được giàu lên
Mưu mô cấu kết kẻ đương quyền
Kẻ được – được tiền thì tổn đức
Người thua – được đức mất đi tiền

Có một người kia chấp vào TÌNH
Mấy lần người ấy định quyên sinh
Cứ tưởng thiếu tình không sống nổi
Một kiếp đa đoan vẫn một mình

Ai vẽ ra tình để làm chi
Luân hồi là bởi Tham Sân Si
Muốn trốn luân hồi đâu có được
CÁI TÌNH níu chặt bước người đi

Có một người kia chấp vào THƠ
Có ngày cứ mộng mộng mơ mơ
Tim đội lên đầu, óc dưới ngực
Mất hết cơ ngơi phải đậu nhờ

Chấp trước vào đâu cũng chẳng nên
Chỉ có noi theo bậc Thánh hiền
Hàng ngày buông bỏ từng dục vọng
Tìm đường tu Đạo mới thành Tiên!


04.05.2021




 

 Page  Previous Page  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 18  19  20  21  22 Next Page  Xem tat ca - Xem Tung trang  

  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network